Đắk Lắk: Bắt sát thủ sau 19 giờ gây án
Vụ án xảy ra tại thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/5/2010.
Nạn nhân là hai cháu Nguyễn Hữu Duy Thức, 8 tuổi và Đỗ Quang Huy, 9 tuổi. Cả hai đều là học sinh Trường tiểu học Quang Trung, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Theo Thiếu tướng Huỳnh Huề, thì: "Đây là vụ án được thực hiện bằng những hành vi rất dã man, tàn ác nhưng chưa đầy 24 tiếng, Công an thị xã Buôn Hồ với sự phối hợp và chỉ đạo của Công an tỉnh, đã tìm ra, bắt được thủ phạm".
Nguyên vào buổi chiều ngày 11/5, sau khi tan học, cháu Huy được Lê Văn Vui - là người hàng xóm rủ đi chơi. Huy gọi thêm bạn là Nguyễn Hữu Duy Thức, ở nhà đối diện, cùng đi.
Lê Văn Vui - còn có tên gọi khác là Lê Sơn, 24 tuổi, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa, cư ngụ tại tổ 9, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, sinh sống bằng cách thuê mặt bằng ngay sát cạnh nhà ông Đỗ Thanh Quang - là cha cháu Huy - để mở cửa hàng mua bán điện thoại di động. Vợ Vui là kế toán, làm việc cho doanh nghiệp Quang Anh của ông Quang. Trong quá trình kinh doanh, Vui nợ ngân hàng 100 triệu đồng, nợ một số người khác khoảng 100 triệu đồng nữa.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Vui khai: "Gần đến ngày đáo hạn nhưng không có tiền trả, lại thêm nhiều chủ nợ thúc giục, yêu cầu phải thanh toán ngay nên tôi nảy sinh ý định bắt cóc cháu Huy để đòi tiền chuộc vì ba cháu Huy là chủ doanh nghiệp Quang Anh. Do cháu Huy rủ bạn là Thức cùng đi, mẹ cháu Thức là chủ thẩm mỹ viện Kiều Oanh nên tôi bắt luôn cả hai cháu".
Rủ được hai đứa bé, Vui dẫn vào nghĩa trang phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ. Đến khoảng 18h30’, dù chưa liên lạc với gia đình hai cháu Huy, Thức để thông báo về vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc nhưng sau khi tìm ra một góc khuất, Vui trói cả hai lại, bịt miệng và sát hại hai cháu. Theo tính toán của Lê Văn Vui, vì gã là người hàng xóm, Huy, Thức đều quen mặt. Nếu nhận được tiền chuộc rồi thả hai cháu ra, chắc chắn cả hai sẽ khai về Vui.
Thực hiện xong hành vi giết người, Lê Văn Vui quay lại cửa hàng, tiếp tục ngồi quầy bán thẻ cào, điện thoại di động một cách bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Đến tối, vẫn chẳng thấy con mình đi chơi về, gia đình ông Quang và gia đình ông Phước - là cha cháu Huy, Thức rất lo lắng, tỏa đến những nơi quen biết với hai cháu, tìm kiếm.
Để chứng tỏ là mình vô can, Lê Văn Vui cũng sốt sắng tham gia. Theo lời ông Quang trình bày tại Cơ quan CSĐT, thì: "Tối 11/5, tôi nhận được tin nhắn từ số máy 01202... , nội dung: "Chúng tôi chỉ liên lạc một lần, ông bà có thời gian 35 phút chuẩn bị 800 triệu cho chúng tôi để đổi mạng cậu quý tử, nếu không thì đợi lấy xác...".
Sau đó, "nhóm" bắt cóc nhắn thêm một số tin nữa, hướng dẫn địa điểm và cách thức giao tiền, trong đó có tin nhắn nội dung khi giao tiền, thì phải có mặt người hàng xóm là... Lê Văn Vui làm trung gian.
Từ đó đến khoảng 23 giờ, ông Phước, ông Quang và người con rể, cùng anh Bo - hàng xóm, và anh Hùng - lái xe của gia đình ông Quang đã nhắn tin trả lời, thương lượng, van xin rồi nhiều lần di chuyển đến những địa điểm trao tiền chuộc khác nhau theo chỉ định của "nhóm" bắt cóc nhưng thủ phạm vẫn không xuất hiện. Trong suốt quá trình đi đến những địa điểm vừa nói, họ đều mời Lê Văn Vui đi cùng, theo yêu cầu của "nhóm bắt cóc".
Tại Cơ quan CSĐT, Lê Văn Vui, khai: "Tôi lấy một simcard trả trước trong cửa hàng của tôi để nhắn tin cho ông Quang. Sở dĩ tôi dùng chữ "chúng tôi" khi nhắn tin là để gia đình ông Quang tưởng rằng đây là nhóm có đông người, nếu báo công an sẽ bị trả thù... Tôi không lấy được tiền vì tôi không thể tách ra khỏi nhóm ông Quang mà không bị nghi ngờ".
Có lúc, Vui đã định tìm cách nhắn tin yêu cầu ông Quang phải để tiền vào một chỗ nào đó, rồi quay về nhưng Vui sợ khi trở lại lấy, sẽ bị công an phục kích, bắt quả tang, nên thôi.
23h30’ ngày 11/5, lúc việc giao tiền không thực hiện được, mọi người trở về thì tên Vui một mình lẻn ra nghĩa trang phường Đạt Hiếu, ôm theo một mớ vải và giấy. Tại đây, Vui đốt xác hai cháu Huy, Thức để phi tang.
6h sáng ngày 12/5, ông Nguyễn Hữu Phước, cha cháu Thức nhận được tin nhắn, nội dung: "Con ông bà đã chết vì cái tội không chịu nghe lời, nó chết lúc 5h 45’ sáng, xác nó ở suối Loxi".
Hết sức hốt hoảng, ông Phước một mặt báo cho Cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ, mặt khác cùng tất cả bà con thân thuộc và nhiều người hàng xóm, phối hợp với lực lượng công an tìm kiếm hơn 10km dọc theo con suối Loxi nhưng không thấy xác. Đến 8 giờ, ông Quang nhận được tin nhắn: "Lên sau lưng trạm điện lực, chỗ cây trụ điện gãy, lấy cánh tay và sợi dây chuyền của con ông về rồi ta nói chuyện tiếp".
![]() |
|
Ông Lê Ân trao 50 triệu đồng cho Thiếu tướng Huỳnh Huề. |
Tại địa điểm mà "nhóm bắt cóc" hướng dẫn, ông Quang tìm thấy một cánh tay đã cháy xém. Mặc dù chưa xác định đó có phải là tay của con mình hay không, nhưng gia đình ông Quang và cả gia đình ông Phước đều hốt hoảng, mất tinh thần. Tiếp theo, ông Quang nhận thêm một tin nhắn nữa, nội dung phải giao tiền chuộc cho Lê Văn Vui, để Vui chuyển cho "nhóm bắt cóc".
Nhận được đơn trình báo, Công an thị xã Buôn Hồ và Công an huyện Krông Năng - với sự phối hợp và chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk, đã nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xét. Qua sàng lọc đối tượng, tổ chuyên án đã xác định nghi can đầu tiên là Lê Văn Vui.
Thiếu tướng Huỳnh Huề, cho biết: "14 giờ ngày 12/5, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp Lê Văn Vui về hành vi sát hại hai cháu bé. đồng thời thu giữ một số tang vật và phương tiện gây án. Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Vui đã thú nhận mọi hành vi thủ ác của mình".
Cũng vào thời điểm Cơ quan Công an bắt Lê Văn Vui, nghe người dân bàn tán về việc phát hiện hai xác chết cháy tại nghĩa trang phường Đạt Hiếu, gia đình ông Quang, ông Phước vội vã tìm đến, thì mới hay đó là xác con mình. Điều dã man nhất là sau khi đốt xác hai đứa bé, mờ sáng ngày 12/5, Lê Văn Vui còn quay lại nghĩa trang, lấy một cánh tay của cháu Huy, rồi đem bỏ tại trạm điện lực nhằm buộc gia đình ông Quang phải giao tiền. Hành vi giết người dã man của Lê Văn Vui đã khiến người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và dư luận cả nước nói chung rất phẫn nộ.
Được hỏi về việc trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho CBCS trong tổ án, đã khám phá nhanh làm rõ vụ án bắt hung thủ, ông Lê Ân, Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Hoàng, Giám đốc Làng du lịch Chí Linh, cho biết: "Đọc tin trên báo, tôi rất cảm phục trước tinh thần vì dân phục vụ của Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk. Số tiền 50 triệu đồng chỉ là món quà nhỏ mà Công ty Lê Hoàng gửi tặng để bày tỏ sự tin yêu, kính phục".
Trước đó, vào tháng 9/2009, thông qua Chuyên đề ANTG - Báo CAND, ông Lê Ân đã trao cho Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ số tiền 60 triệu đồng để giúp bà con huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xây 2 cầu bêtông, xóa cầu khỉ.
Đến ngày 12/5 vừa qua, khi xuống Cà Mau thăm cháu Hào Anh bị hành hạ dã man và tặng cháu 100 triệu đồng, ông Lê Ân còn tặng cho huyện Thới Bình 35 triệu đồng, để xây thêm một cầu bêtông nữa cho người dân ấp Bàu Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau...
Ông nói: "Sắp tới, vẫn thông qua Chuyên đề ANTG - Báo CAND, Quỹ từ thiện Lê Ân sẽ tổ chức ra thăm, tặng quà cho các bệnh nhân phong thuộc Trại điều trị bệnh phong Quy Hòa, tỉnh Bình Định"

