Cuộc truy tìm tên sát nhân giết người man rợ
Khoảng 14h ngày 4/9/2008, Cơ quan Công an nhận được tin báo tại khu đất trống ven đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa (Cầu Giấy) có một thi thể bị chết cháy nằm trong một chiếc vali. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị chết trước khi đốt.
Tuy nhiên, trên người nạn nhân lại không có dấu hiệu bị tử vong do hung khí, cũng không có chất độc. Hiện trường chỉ còn lại vài mẩu vali chưa cháy hết, một chùm chìa khóa. Với những dấu vết ít ỏi thu thập được, công tác điều tra thực sự trở nên khó khăn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an tp Hà Nội, chủ công là Đội trọng án, phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Phòng Kỹ thuật hình sự... có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra.
![]() |
| Kim Ki-Jong đang thuật lại quá trình giết chị Huệ. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được nạn nhân là nữ, cao khoảng 1,48m đến 1,53m, người nhỏ, mặc áo màu vàng nhạt, tóc dài khoảng 30cm, nhuộm màu nâu, dây buộc tóc có nơ màu vàng, mang theo một chùm khóa có 3 chìa, 1 bấm móng tay, 1 ví màu đỏ kích thước 23x10cm khóa bấm giữa. Nạn nhân đã bị giết trước khi bị đốt xác.
Sau khi rà soát các khu vực xung quanh hiện trường, Cơ quan Công an đã dựng lên được đối tượng tình nghi xách chiếc vali trong có chứa xác cô gái là nam thanh niên, mặc áo sơmi màu trắng, quần màu tối. Khoảng từ 19h đến 21h ngày 3/9, người có nhận dạng trên mang theo chiếc vali có chữ DULOP màu xanh tím than.
Bên cạnh việc khám nghiệm tỉ mỉ, kỹ lưỡng hiện trường và thu thập thông tin liên quan đến vụ án mạng, Cơ quan Công an tập trung rà soát các hộ có người mất tích là nữ giới, có đặc điểm giống với nạn nhân; chú ý đến các hộ có người giúp việc, người nước ngoài thuê tại các địa bàn thuộc các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, huyện Từ Liêm và TP Hà Đông.
Cơ quan điều tra cũng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm được, kịp thời phát hiện và thông báo tin tức liên quan đến vụ án cho Cơ quan điều tra.
Cho đến 10h30' ngày 6/9, Cơ quan Công an đã xác định được nạn nhân là Đào Thị Huệ (quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình), là sinh viên năm thứ tư, khoa tiếng Hàn, Trường đại học Hà Nội. Chị Huệ đang ở cùng với người thân ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội). Các bạn của Huệ cho biết, hiện tại Huệ đang làm gia sư dạy tiếng Việt cho một nam thanh niên người Hàn Quốc, ở trọ tại khu vực phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.
Cũng qua công tác rà soát, được biết thời điểm chiếc vali bị đốt, một số người bán hàng đêm xung quanh khu vực phường Trung Hòa có nhìn thấy một người đàn ông khá cao, xách một chiếc vali to rất giống với những người nước ngoài đi du lịch tại Việt Nam.
Tiếp tục truy tìm người học trò ngoại quốc của nạn nhân, đến ngày 8/9/2009, Cơ quan điều tra đã phát hiện người này tên là Kim Ki-jong (quốc tịch Hàn Quốc, hiện thuê trọ tại nhà 8/A4, tập thể Đại học Hà Nội, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân). Kim sang Việt
Xác minh về sinh hoạt của Kim trong những ngày đầu tháng 9/2008, Cơ quan điều tra được biết, chiều 3/9/2008, chị Huệ đã đến phòng trọ của Kim chơi và không thấy ra. Xẩm tối hôm đó, Kim kéo chiếc vali to, có đặc điểm trùng khớp với chiếc vali đựng xác nạn nhân đã chết cháy ra khỏi nơi thuê trọ và vẫy xe taxi đi đâu không rõ.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 8/9/2008, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Kim Ki-jong. Tại Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, Kim Ki-jong khai nhận chính hắn đã giết chết gia sư của mình là chị Đào Thị Huệ, rồi cho vào vali đem đi đốt xác để phi tang.
Như vậy, sau 4 ngày tiến hành điều tra khẩn trương, vụ án giết người đốt xác đã có lời giải. Tuy nhiên, công tác đấu tranh để Kim phải nhận hoàn toàn tội lỗi không phải là điều đơn giản.
![]() |
| Kim Ki-Jong (dấu x) tại hiện trường vụ án. |
Kim sang Việt
Khi được mời lên Cơ quan điều tra để làm rõ, Kim một mực quanh co chối tội. Đêm 3/9, sau khi đã giết chết rồi đốt xác chị Huệ để phi tang, Kim còn vạch ra cả một hành trình sinh hoạt để tạo chứng cứ ngoại phạm. Mối quan hệ giữa Kim và Huệ cũng chưa hẳn đã công khai hóa. Bạn bè của Huệ chỉ một số ít nắm được.
Một điều tra viên cao cấp của PC14 Hà Nội cho chúng tôi biết, Cơ quan Công an đã tiến hành rà soát rất nhiều mối quan hệ của nạn nhân. Những người nước ngoài có quan hệ với chị Huệ đều được dựng lên, đồng thời đi kèm là những chứng cứ chính xác nhất. Sau khi tổng hợp các mối quan hệ từ nhiều nguồn do gia đình, bạn bè cung cấp, Cơ quan Công an đã dần khoanh vùng được đối tượng nghi vấn chính.
Còn theo lời khai của T. (anh trai Huệ) thì em gái mình là người rất chăm học nhưng cũng rất kín tiếng nên hầu như mọi người không biết nhiều tới đời sống riêng tư. Sau mấy ngày không thấy em về nhà, liên lạc điện thoại không được, anh T đã chạy khắp nơi để tìm em. Sáng thứ bảy (6/9), các cán bộ lớp đã họp và quyết định báo lên Ban giám hiệu về sự mất tích của Huệ.
Một khó khăn lớn trong vụ án này là, do bất đồng ngôn ngữ, phiên dịch viên không thể diễn đạt hết được những ngôn từ, ý tứ mà lực lượng điều tra muốn thể hiện. Tuy nhiên, các điều tra viên đã làm việc hết sức khẩn trương, đầy trách nhiệm nên những tình tiết ngoại phạm mà Kim “vẽ” ra đã lần lượt bị bác bỏ.
Theo đó, từ tháng 5/2008, Kim Ki-jong đã thuê Huệ làm cô giáo dạy tiếng Việt cho mình. Trong quá trình học, Kim và Huệ nảy sinh tình cảm với nhau. Đến 16 giờ thứ tư ngày 3/9, Kim và Huệ cùng đi về phòng trọ của Kim. Tại đây hai người xảy ra mâu thuẫn do Kim ghen tuông với người yêu cũ của Huệ, Kim ra tay giết hại người yêu và sau đó dùng thủ đoạn tàn ác nhằm che giấu tội ác của mình...
Ngày 9/9, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP nhiệt liệt biểu dương, khen thưởng các tập thể PC14, PC21 (Phòng Kỹ thuật hình sự), PA18 (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh), Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) cùng 2 sinh viên Trường đại học Hà Nội đã có thành tích xuất sắc góp phần khám phá nhanh vụ án


