Cuộc chiến hơn 3.000 ngày truy lùng băng cướp 1.000 lượng vàng
Để “phá” băng cướp tiệm vàng do Lê Anh Kiệt cầm đầu sau hơn 10 năm gây án và nằm ngoài vòng pháp luật, với quyết tâm phá án cao nhất, lãnh đạo Ban chuyên án đã tung hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào trận (Đặc biệt là phòng 8-C45 tại TP HCM) hàng loạt biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng để điều tra, truy tìm hành tung các đối tượng gây án. Sau bao gian nan, những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã được đền đáp bằng kết quả… toàn bộ băng cướp sa lưới.
Chiến thắng này được quần chúng nhân dân và người kinh doanh vàng ở TP HCM cùng các tỉnh lân cận vui mừng, ngợi ca và ví như “bản trường ca” đánh án của cảnh sát hình sự!
Trong khoảng thời gian 5 năm làm mưa làm gió cùng đồng bọn gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng tại TP HCM (tiệm vàng Thanh Tâm ở huyện Củ Chi, tiệm vàng Kim Thanh tại phường 4, quận 8) và các tỉnh lân cận gồm Tây Ninh (tiệm vàng K'Tân Tiến, tiệm vàng Phú Khìn, tiệm vàng Kim Quang), Long An (tiệm vàng Kim Lộc ở xã Phước Lợi, huyện Bến Lức), Đồng Nai (tiệm vàng Bảo Hòa ở huyện Long Thành), Vĩnh Long (tiệm vàng Từ Minh, TP Vĩnh Long), đến vụ cướp cuối cùng (tiệm vàng Từ Minh, cướp ngày 10/7/2005, bị hại khai bị cướp 84 viên kim cương, 5.000 USD, 500 đôla Canada, 300 đôla Úc, 47 lượng vàng 18K, 81 lượng vàng 24K).
Sau vụ cướp này, Lê Anh Kiệt, tên tướng cướp xảo quyệt, máu lạnh chỉ đạo đám đàn em án binh bất động. Sau khi bị bắt, Kiệt thú nhận sở dĩ phải "ngủ đông dài hơi" như vậy một phần bởi tiền vàng cướp được nhiều quá xài chưa hết. Hơn nữa "kinh nghiệm" từ đồng bọn bị sa lưới pháp luật chính là sự “háu ăn”, gây án liên tục nhất định sẽ bị bại lộ… Nhưng kỳ thực lý do chính mà Kiệt cùng đám đàn em côn đồ, máu lạnh im hơi lặng tiếng đến hơn 5 năm sau mới "tái xuất giang hồ" bởi khi ấy, chúng đánh hơi thấy Cơ quan Công an đang dồn quân, ráo riết điều tra vụ án: "Chính vì biết được như vậy nên em chỉ đạo tụi nó nếu không muốn dựa cột hoặc bóc lịch mọt gông thì tuyệt đối đừng manh động. Chừng nào dư luận lắng xuống, Công an bỏ cuộc thì em sẽ ra lệnh đánh quả tiếp" - Kiệt thành khẩn, khai nhận!
Để đưa được tướng cướp Lê Anh Kiệt cùng đồng bọn ra ánh sáng pháp luật, đó là hành trình dài của những cuộc đấu trí căng thẳng từ các đồng chí lãnh đạo Tổng cục CSPCTP, Cục C45 đến hàng trăm trinh sát lao tâm khổ tứ, mất ăn mất ngủ và biết bao chiến thuật khoanh vùng, truy tìm dấu vết được phòng, ban nghiệp vụ các tỉnh, thành và Cục C45 áp dụng. "Chỉ đến khi Lê Anh Kiệt cùng đồng bọn bị bắt, qua đấu tranh khai thác, chúng tôi mới biết được danh tính, lý lịch từng tên cũng như số vụ án cướp và giết cướp tiệm vàng của chúng. Chứ trước đó, trong khoảng thời gian dài, vì chúng quá tinh quái, ranh mãnh trong việc hủy chứng cứ, "thủ tiêu" phương tiện gây án, áp dụng triệt để các quy tắc, quy luật di chuyển, ăn chia… nhằm đối phó với công an nên anh em rất gian nan trong việc lần tìm chân tướng của chúng" - một điều tra viên, cho biết.
|
| Ban chuyên án trong một lần họp bàn… |
Qua xác minh, điều tra các vụ án, vấn đề nổi lên là đối tượng thường gây án vào những ngày trời có mưa, vào khoảng 19 - 20 giờ, đi trên 2 xe gắn máy, do 2 tên chở, 2 tên ngồi sau. Chúng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, bám theo các chủ tiệm vàng. Khi họ đang trên đường để đưa vàng từ nơi kinh doanh về nhà cất giữ thì chúng ép xe giật giỏ xách đựng vàng của họ. Nếu nạn nhân chống cự hoặc bị quần chúng nhân dân truy đuổi thì chúng rút súng bắn để cướp tài sản, ngăn chặn sự truy đuổi và tẩu thoát. Thủ phạm của những vụ cướp tiệm vàng ấy, chúng là người nước ngoài (ở Campuchia) hay tội phạm trong nước? Nếu là tội phạm trong nước, chúng là người ở địa phương nào, Bắc, Trung hay Nam? Chúng gồm bao nhiêu tên, chúng có tiền án tiền sự hay chưa từng dính chàm? Chúng gồm một hay nhiều băng nhóm. Nếu là nhiều băng nhóm, giữa chúng có mối liên quan gì với nhau…? Hiện trường các vụ án để lại và hàng loạt câu hỏi liên quan luôn bám riết những người tham gia phá án.
Trò chuyện với các điều tra viên trực tiếp bắt Lê Anh Kiệt cùng đồng bọn, chúng tôi được biết từ 2 vụ cướp tiệm vàng đầu tiên ở tỉnh Tây Ninh (tiệm vàng K'Tân Tiến bị cướp ngày 22/9/2000 và tiệm vàng Phú Khìn bị cướp ngày 14/1/2001), Cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đã chú trọng điều tra phá án với nhận định nhiều khả năng cả 2 vụ do một băng nhóm gây ra. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra các vụ cướp tiệm vàng Thanh Tâm ở Củ Chi (cướp ngày 7/11/2001), tiếp đến là vụ cướp tiệm vàng Kim Lộc ở Bến Lức, Long An (cướp ngày 10/7/2003)… thì không ít dư luận cho rằng, có nhiều băng nhóm cùng hoạt động chứ không thể chỉ có một băng duy nhất.
"Em tính kỹ lắm, nếu mình chỉ gây án ở một địa phương nhất định sớm muộn gì cũng bể. Nên em "lệnh" cho tụi nó phải ăn hàng ở nhiều địa phương khác nhau, có như vậy Cơ quan điều tra mới khó lần ra mình. Bởi họ sẽ nghĩ do nhiều băng nhóm gây án mà chia nhỏ lực lượng truy lùng theo nhiều nơi... Có như vậy mình mới được ung dung tự tại" - khi bị bắt, tên tướng cướp gian manh Lê Anh Kiệt, thổ lộ.
Cũng theo lời khai của Kiệt, để tránh bị nhòm ngó, vàng sau khi cướp được, Kiệt chỉ đạo đàn em không được mang đi nơi khác bán bởi như vậy sẽ bị lộ ngay: "Tôi dặn đi dặn lại chia phần xong, tụi nó phải khò vàng, nghĩa là phải nung chảy thành cục rồi nằm im nghe ngóng, khi nào thật cần thiết mới được bán. Với lại tôi cũng yêu cầu tụi nó không được phô trương khoe mẽ. Bởi Cơ quan Công an tinh lắm, họ sẽ sàng lọc đối tượng, thấy đứa nào đang nghèo rớt mồng tơi tự dưng đổi đời, mua sắm thả ga, ăn chơi phè phỡn, tiêu tiền như nước… là đưa vô tầm ngắm ngay".
Băng cướp 1.000 lượng vàng gồm 8 tên nhưng hiện chỉ 5 tên còn sống, 3 tên khác gồm Trần Hữu Lộc (SN 1978, trú phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM), Nguyễn Đức Công (SN 1968, ngụ chung cư Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP HCM) và Nguyễn Tấn Thông (SN 1976, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) đứa chết vì sốc ma túy, đứa chết vì ăn chơi sa đọa dính căn bệnh thế kỷ. Không như đám đàn em "ẩn danh" chỉ được một thời gian ngắn là ăn chơi, mua nhà đất… tên tướng cướp Lê Anh Kiệt thực hiện rất nghiêm ngặt vai diễn "dân nghèo đói khổ…". Đến khi bị bắt, dù được chia phần hàng trăm cây vàng nhưng Kiệt vẫn sắm vai người chồng kham khổ phụ vợ bán rau trên vỉa hè quận 7 khiến chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Không dừng lại ở những thủ đoạn đối phó ấy, Lê Anh Kiệt còn chủ trương khi nổ súng cướp giết thì phải "thủ tiêu súng ống", khi nào đi "đánh trận mới" thì "chơi" súng mới. Đây cũng là thủ đoạn hết sức tinh quái của băng cướp này. Tài liệu của Cơ quan điều tra cũng cho thấy phương thức, thủ đoạn gây án và che giấu tội phạm của băng cướp do Lê Anh Kiệt cầm đầu: "Khi gây án chúng đi xe biển số giả, dùng băng keo đen gắn che kín hết biển số để không bị phát hiện. Sau khi cướp được tiền vàng, chúng đem vàng khò lại rồi chia nhỏ ra bán, sau đó mua lại vàng miếng SJC chia nhau".
Trở lại quá trình nhận diện băng cướp và truy bắt chúng. Trước sự lộng hành mà bọn cướp gây ra, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục CSPCTP đã chỉ đạo C14 (nay là C45) phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương điều tra triệt phá băng nhóm gây án: "Liên quan đến vụ án, đã có 3 chuyên án được thành lập. Thực hiện việc điều tra phá án, Ban chuyên án tập trung lực lượng tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng hình sự cộm cán, đến các trại giam rà soát toàn bộ những đối tượng tù có tiền án tiền sự tội giết cướp được ra trại trước thời gian xảy ra các vụ bắn giết cướp vàng. Chúng tôi cũng tiến hành rà soát tại TP HCM và các tỉnh lân cận xem có những đại gia nào mới nổi mua đất rẫy, nói chung là có bất minh kinh tế từ tiền vàng cướp được hay không?" - một điều tra viên, cho biết.
Không dừng lại ở đó, Ban chuyên án cũng tập trung chỉ đạo các điều tra viên, trinh sát thống kê các vụ cướp có súng xảy ra trên địa bàn các tỉnh có liên quan, thuê người vẽ đối tượng theo trí nhớ của nạn nhân, rà soát băng nhóm, thống kê các vụ cướp có súng. Lãnh đạo Tổng cục CSPCTP và Ban chuyên án còn phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, cho in đến 2.000 lá thư gửi các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý tại TP HCM và các tỉnh lân cận để khi phát hiện đối tượng đến bán vàng có nghi vấn các chủ hiệu sẽ báo cho Công an. Các đối tượng giang hồ liều lĩnh ở phía Bắc "dạt" vào Nam cũng được đưa vào tầm ngắm của Ban chuyên án…
|
| Đơn vị nghiệp vụ kiếm tìm 2 khẩu súng K59 mà 2 tên Tiếm - Kiệt vứt ở sông Vàm Cỏ Đông. |
Qua bao gian nan, vất vả, nỗ lực điều tra, truy tìm các đối tượng gây án, sau cùng quyết tâm của lực lượng CSĐT C45 cũng được đền đáp. Chân dung các đối tượng nghi vấn dần được khoanh vùng. Qua đó nổi bật những tên đặc biệt khả nghi, trong đó có Huỳnh Văn Tiếm (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, không nghề nghiệp, có 1 tiền án về tội cướp, chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép). Sau này khi bị bắt Tiếm khai hắn tham gia đến 8 vụ cướp.
Kiên trì đeo bám Tiếm cùng những tên nghi vấn khác, trước thời điểm bị hốt trọn ổ một tháng (ngày 8/10/2011), trinh sát biết được Tiếm, Kiệt cùng Nhãn (Nguyễn Văn Nhãn, 55 tuổi, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh, có 3 tiền án về các tội buôn bán hàng giả, trộm cắp tài sản, đe dọa giết người) đã bí mật gặp nhau bàn bạc lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Chúng thống nhất muốn cướp được phải có súng. Do sau phi vụ cướp cuối cùng vào năm 2005 chúng đã vứt súng (đầu năm 2006, Kiệt lên Tây Ninh gặp Tiếm bảo vứt 2 khẩu súng K59 mà chúng dùng để gây án, sau đó chúng vứt súng dưới sông Vàm Cỏ Đông ở khu vực cầu Gò Chai, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh) nên Tiếm đưa cho Nhãn 6 triệu đồng đi mua súng. Nhãn sang Campuchia mua được một khẩu K54 và 3 viên đạn với giá 4,5 triệu đồng. Thấy chỉ 1 khẩu súng chưa đủ hỏa lực, Kiệt và Tiếm cùng bàn và quyết định mua thêm 1 khẩu súng nữa. Tiếm cầm giấy tờ xe được 17 triệu đồng và đưa hết số tiền này cho Nhãn mua súng nhưng Nhãn đã tiêu sạch.
Với bản chất hung hãn và quyết tâm phạm tội đến cùng, khi có súng, 3 tên cướp chia nhau đi điều nghiên, khảo sát các tiệm vàng và chúng chọn được 2 tiệm vàng đã bị chúng đưa vào tầm ngắm. Đó là tiệm vàng Đức Hạnh trên đường Nguyễn Hữu Hào (phường 6, quận 4) và tiệm vàng Kim Hồng ở chợ Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8).
Qua điều nghiên, bọn chúng nhận thấy tiệm vàng Đức Hạnh có rất nhiều vàng, còn tiệm vàng Kim Hồng thường mang vàng về nhà bằng xe ôtô 4 chỗ. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 8/10/2011, tại quán cà phê Thu Hồng số 628 lê Văn Lương, Tân Phong, quận 7,các đối tượng đều có mặt tại đây. Cùng lúc này, những tên cướp không ngờ rằng trong suốt thời gian chúng điều nghiên cướp tiệm vàng…, mọi nhất cử nhất động của chúng đã bị các trinh sát thuộc Cục C45 (Cơ quan thường trực tại TP HCM) bám sát. Để rồi đúng lúc chúng lên kế hoạch cướp tiệm vàng thì bị trinh sát Cục C45 và các lực lượng phối hợp bất ngờ bao vây, hốt gọn các đối tượng cùng với khẩu súng đạn đã lên nòng. Qua đấu tranh, chúng khai đã cùng đồng bọn là các tên Lộc, Công và Tưởng gây ra 8 vụ cướp giết nhằm vào các chủ tiệm vàng như Chuyên đề ANTG đã phản ánh ở các số báo trước.
Với cuộc chiến hơn 3.000 ngày không nghỉ, chuyên án truy bắt băng cướp 1.000 lượng vàng khép lại. Ngay sau khi hay tin băng cướp bị triệt phá, quần chúng nhân dân và đặc biệt là hàng trăm chủ tiệm vàng ở TP HCM và các tỉnh lân cận đều nức lòng ngợi khen. Với lực lượng Công an, đây là chuyên án công phu, thành công với sự đấu trí căng thẳng từ Ban chuyên án đến các điều tra viên và trinh sát thuộc Cục C45 tại TP HCM. Mặc dù băng cướp hoạt động hết sức tinh vi với nhiều vỏ bọc, danh xưng, gây án trên nhiều địa bàn… nhưng cuối cùng chúng vẫn bị triệt phá
