“Chúa đảo” mới của Sicily: Nếu sợ hãi, bạn sẽ phải chết hàng ngày
Hòn đảo Sicily xưa nay vốn được coi là quê hương của mafia, nổi tiếng với sự thống trị của nam giới, tham nhũng và quyền lực của các bố già nhiều hơn là những tiến bộ trong trật tự chính trị. Tương tự như miền tây hoang dã của nước Mỹ, Sicily là nơi luật pháp ít được tôn trọng.
Bởi vậy, những ngày vừa qua, người ta xôn xao vì một tiếng nói dám phá vỡ mọi thông lệ từ trước đến giờ của hòn đảo thủ cựu nơi đây. Đó là những lời tuyên chiến của Thống đốc mới hay còn gọi là "chúa đảo" Sicily - ông Rosario Crocetta, một người không ngại công khai sự thật mình là người đồng tính, một tín đồ trung thành của Công giáo và là một chính khách quyết liệt chống mafia. Ông tuyên bố sẽ đem đến một cuộc cách mạng cho miền đất dữ này, giải cứu nơi đây khỏi nguy cơ vỡ nợ và biến Sicily trở thành một vùng đất của tự do.
Miền đất dữ
Về lịch sử, vùng đất Sicily đóng vai trò quan trọng về mặt chiến lược do tầm quan trọng của nó đối với tuyến thương mại Địa Trung Hải. Sicily còn nổi tiếng vì những mối quan hệ thân thiết của gia đình người dân với mạng lưới mafia bắt nguồn ở đây từ thế kỷ XVII. Bạo lực được sử dụng bất kỳ khi nào cần, còn người sử dụng bạo lực thì được mọi người nể phục. Tuy nhiên, khác với những chàng cao bồi miền Tây sống cuộc đời rong ruổi nay đây mai đó, nam giới ở Sicily ở yên một chỗ và có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình. Họ sẵn sàng trả thù đối với những việc nhỏ nhặt nhất để bảo vệ danh dự của gia đình mình.
Mỗi gia đình hay mỗi ông trùm mafia thường thống trị một vùng. Họ thẳng tay sát phạt lẫn nhau, làm giàu nhờ những hoạt động phi pháp như buôn lậu ma túy, bắt cóc những nhân vật giàu có để đòi tiền chuộc v.v... Các băng đảng mafia dần dần lan rộng sang nhiều vùng khác ở Italia. Trong Thế chiến II, quân Đồng Minh cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ rất nhiều từ các băng đảng mafia này.
Trong thập niên 90 thế kỷ trước, Chính phủ Italia quyết tâm chống lại các băng đảng mafia sau khi xảy ra vụ ám sát hai vị thẩm phán lỗi lạc của đất nước này, vì hai vị này chuyên chống lại các băng đảng mafia. Kể từ đó Chính phủ Italia cũng đã triệt phá và bắt giữ được nhiều tên cầm đầu các băng nhóm này. Những vụ bắt bớ này đã làm cho các tổ chức mafia rúng động phần nào, tuy nhiên, cuộc chiến chống mafia của quốc gia Nam Âu này còn lâu lắm mới kết thúc.
|
| Cựu Thống đốc đảo Sicily, ông Raffaele Lombardo phải từ chức vì dính líu tới mafia. |
"Chúa đảo" sẵn sàng cho cuộc chiến
Mới đắc cử chức Thống đốc của Sicily tháng trước, thế nhưng chính trị gia đặc biệt này đã khẳng định ông sẽ mang đến một cuộc cách mạng cho hòn đảo đi vào tiểu thuyết này. Ông khẳng định: "Tôi sẽ biến nơi đây thành vùng đất của hòa bình và tự do nhất châu Âu. Tất nhiên, tôi sẽ phải đối diện với hiện thực trần trụi về vùng đất, với lực lượng đối lập và hệ thống cai trị cũ kĩ trên hòn đảo này. Tôi biết mình sẽ không thể lảng tránh việc đối đầu với các thế hệ bảo trợ mafia quyền lực nhưng tôi đang rất sẵn sàng cho cuộc chiến này".
Năm nay 61 tuổi, ông Rosario Crocetta đã từng thoát khỏi ít nhất 3 cuộc mưu sát do mafia tổ chức từ khi ông trở thành Thị trưởng của thành phố Gela miền Nam Sicily và là thành viên Quốc hội châu Âu từ năm 2009. Không giống như những người tiền nhiệm đã đưa Sicily đến nguy cơ vỡ nợ, người ta nhìn thấy ở tân Thống đốc Rosario Crocetta một tính cách hoàn toàn trái ngược với các tiền bối.
Rosario Crocetta là kế nhiệm cựu Thống đốc Raffaele Lombardo, người mới từ chức vào tháng 7 vừa qua sau khi bị phát hiện có các mối quan hệ mật thiết với mafia. Thống đốc trước đó nữa của Sicily, ông Salvatore Cuffaro cũng đã phải ngồi tù 7 năm với bản án giống như người kế nhiệm của mình.
Ông Rosario Crocetta từng nổi tiếng là người đứng đầu trong suốt 6 năm ở thành phố Gela, thủ phủ của các băng đảng mafia ở nam duyên hải Sicily. Tại đây, ông đã đỡ đầu một tổ chức với khẩu hiệu "Nói không với các cuộc vui chơi trác táng" gồm những doanh nhân, những người được vận động để không bao giờ chịu thỏa hiệp khi bị bọn mafia tống tiền.
Vị thống đốc cho hay, bọn mafia rất căm ghét ông bởi vì trên cương vị là thị trưởng, ông đã chặn đứng nhiều hợp đồng thanh toán nhau bằng luật rừng của mafia, tiêu diệt các đồng bọn của bọn chúng kể cả các đồng phạm là vợ của những ông trùm và đưa ra ánh sáng những kẻ làm ăn có dính dáng với mafia. Điều này đã buộc ông phải gây thù chuốc oán với không ít hạng người. Đã có lần ông lọt vào tầm ngắm của một bố già đầu sỏ. Hắn đã thuê hẳn một sát thủ người Litva để giết ông vào năm 2003, 2008 và 2010 nhưng đều không thành. Từ đó ông luôn được bảo vệ bởi một biệt đội gồm hai chiếc xe tuần tra và một lực lượng cảnh sát đông đảo.
Ngài Thống đốc Sicily cho biết, trong suốt quãng thời gian ông giữ chức thị trưởng, 150 doanh nhân đã đến khai báo những vụ tống tiền mà họ là nạn nhân và 850 tên mafia cùng những kẻ tống tiền đã bị bắt giữ. Đây là một con số rất đáng tự hào của ông.
Khi được hỏi rằng ông có lo sợ cho tính mạng của mình hay không, Rosario Crocetta cười lớn kiêu hãnh, đáp: "Tôi là người thích bình yên. Tôi là người sống tình cảm. Tôi yêu cuộc sống và vẫn vui vẻ khi mình là người đồng tính". Ông còn trích dẫn câu nói của người anh hùng chống mafia - Giovanni Falcone, bị sát hại năm 1992 rằng: "Nếu bạn sợ hãi thì bạn đang chết hàng ngày. Còn nếu bạn không sợ, bạn chỉ phải chết một lần mà thôi".
|
| Một góc đảo Sicily. |
Nổi loạn sẽ chẳng đi đến đâu
Nắm giữ quyền lực lần này, Thống đốc Rosario Crocetta cho biết, ông đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch và phương án để chống lại sự lấn át của các băng đảng mafia cũng như đưa ra các điều luật để bảo vệ quyền lợi của những người đồng tính và quyền công dân.
Ông từng là thị trưởng đồng tính đầu tiên ở Italia và giờ đây trở thành thống đốc đồng tính đầu tiên của đảo Sicily. Cũng là một tín đồ của nhà thờ Công giáo, Rosario Crocetta cho biết ông không hề thấy có bất kỳ vấn đề hay xung đột nào giữa việc là một người đồng tính và cùng lúc vẫn tin tưởng sâu sắc vào Chúa. Ông xem thắng lợi của mình trong cuộc bầu cử vừa rồi là một bước tiến lớn của người Italia để phản đối một chế độ chính trị thối nát và mất lòng tin ở dân chúng.
Rosario Crocetta đã lập ra một danh sách các công ty sẽ được ưu tiên tiếp cận các hợp đồng bảo trợ xã hội bởi họ còn chưa bị cuốn vào các hoạt động phức tạp của mafia. Ông còn bật mí sẽ lập ra một lực lượng chuyên biệt để hỗ trợ các nạn nhân của mafia và nạn tham nhũng.
Ông phát biểu: "Đây là một vùng đất huyền thoại, đã đi vào tiểu thuyết của Italia. Nếu tôi có thể khiến việc tố giác và bài trừ các băng đảng mafia cùng nạn tham nhũng trở nên dễ dàng hơn thì mọi người cũng sẽ nỗ lực quyết liệt hơn với bọn chúng. Tôi muốn thực hiện một chuỗi hành động để kiểm soát các hợp đồng kinh tế, các nguồn cung ứng và buôn bán đất đai. Đây sẽ là một cơn bão các kế hoạch chấn chỉnh đảo Sicily". Crocetta tin rằng, khi cuộc chiến chống mafia trở thành một cuộc nổi dậy diện rộng, bọn chúng sẽ gặp nhiều khó khăn khi phản kháng. Chúng chỉ phản kháng thành công khi chúng còn liên kết và lớn mạnh cùng nhau.
Thống đốc Rosario Crocetta cũng lên kế hoạch để đẩy lùi sự kỳ thị đối với người đồng tính và tạo cho họ nhiều quyền lợi hơn mặc dù ông biết rằng việc một người có lý lịch như ông khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để trở thành thống đốc một vùng tự trị là phần nào đã gây được những ảnh hưởng nhất định. Ông tâm sự: "Khi tôi là một thị trưởng đồng tính, tôi biết tôi cũng tạo ra một sức ảnh hưởng đối với xã hội. Tôi vẫn còn nhớ rằng có rất nhiều những chàng trai, cô gái, những người trước chỉ dám sống trong giấu giếm, bí mật thì bây giờ đã bắt đầu sống với đúng con người thật của mình".
Crocetta thực sự hy vọng đây sẽ là dịp để một lần nữa ông tác động vào xã hội Sicily và những tập quán của họ từ đó mọi người có thể bắt đầu dễ dàng nói ra mình là người ở thế giới thứ ba. Họ sẽ nghĩ rằng, họ đã có một thống đốc là người dám khẳng định giới tính của mình thì tại sao họ lại không thể?... Điều này sẽ giúp họ giải phóng khỏi những nỗi lo lắng, bạo lực và sợ hãi.
Như lời ông Crocetta, một chính trị gia đồng tính đắc cử ở miền Nam sẽ không gây ra ngạc nhiên như việc người này đắc cử ở miền Bắc, nơi người ta vẫn còn kỳ thị và phân biệt hơn. Ông kể: "Chúng tôi có cả một nền lịch sử về sự bao dung. Khi nhà văn Oscar Wilde trốn khỏi nước Anh, ông đã chọn tới tị nạn ở thành phố Palermo, thủ phủ của Sicily. Khi trải nghiệm cuộc sống ở đây ông đã phải thốt lên rằng người ta đã quá quen nhìn Sicily qua lăng kính của một mafia mất rồi. Tuy vậy, một điều rõ ràng là bị "gay" ở Sicily sẽ hoàn toàn khác so với bị "gay" ở Mỹ".
Rosario Crocetta thừa nhận mình luôn là một nhà lãnh đạo đổi mới, đổi mới ngay từ khi ông còn làm thị trưởng ở Gela. Theo ông, nổi loạn sẽ chẳng đi được đến đâu và chỉ có cách mạng mới làm nên sự thay đổi bền vững. Ông khẳng định với tư cách "chúa đảo" sẽ đem lại một cuộc cách mạng cho hòn đảo Sicily yêu dấu này. Crocetta đã giành được sự ủng hộ của đảng trung lập UDC, đảng mà theo ông là một hình mẫu cho đảng Dân chủ của ông trong cuộc bầu cử toàn quốc vào mùa xuân tới.
Mặc dù Rosario Crocetta chiếm được đa số phiếu đồng thuận trong cuộc bỏ phiếu ngắn của Quốc hội Sicily (với đa số phiếu người ta có quyền phủ quyết) nhưng ông từ chối việc độc đoán đưa ra quyết định, bày tỏ ông sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra các thay đổi sáng suốt và nếu như các đảng khác từ chối những điều luật tốt như thế này thì lúc đó ông sẽ tìm đến các lá phiếu và còn có cơ hội nhận được nhiều đồng thuận hơn. Thủ tướng Mario Monti bày tỏ những lo ngại rằng, Sicily có nguy cơ bị vỡ nợ và áp dụng một kế hoạch bắt buộc để khôi phục tình trạng ổn định cho kinh tế khu vực. Sicily vẫn còn khét tiếng với tình trạng tham nhũng và lãng phí với các chức vụ trong khu vực công lâu nay vẫn được biết tới là bệ đỡ để mua chuộc các lá phiếu.
Thống đốc Crocetta hứa ông chắc chắn sẽ cắt giảm được 5,3 tỉ euro nợ công cho Sicily bằng việc giảm một số lượng lớn các dịch vụ công cộng gây lãng phí trong vòng 3 năm, tư nhân hóa các tài sản công, bài trừ nạn quan liêu và đẩy mạnh ngành dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ năng lượng điện mặt trời. Trước mắt ông là rất nhiều việc phải làm. Và ông hiểu, cần phải hành động chứ không thể sợ hãi
