Bản án lương tâm dành cho vợ nhà báo giết chồng
Mức án chung thân hay tử hình đối với Trần Thúy Liễu dư luận không quan tâm bằng trong vụ án này người tình của Liễu - ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 - Chi cục QLTT Long An liên can đến đâu?
Ngày 29/3 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án nhà báo Hoàng Hùng (SN 1960, phóng viên báo Người lao động) bị vợ là Trần Thúy Liễu (41 tuổi) sát hại tại nhà riêng tại khu dân cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An).
Từ 6 giờ sáng, hàng trăm người dân đã có mặt tại Tòa án tỉnh để theo dõi phiên tòa. Gần 50 phóng viên báo, đài tại TP HCM, Long An cũng có mặt để theo dõi đưa tin vụ án. Trần Thúy Liễu được cảnh sát dẫn giải đến tòa từ sớm nhưng đến hơn 8 giờ phiên tòa mới khai mạc. Vừa được dẫn vào phòng xử án, nhìn thấy gia đình và các con, Liễu òa khóc nức nở sau đó ngất xỉu, phải đến 8 giờ 30 phút, sau khi được các cảnh sát dẫn giải động viên và chăm sóc sức khỏe, Liễu mới bình tĩnh lại và phiên tòa mới bắt đầu làm việc. Vì lý do sức khỏe Liễu được ngồi thẩm vấn trong suốt phiên tòa xét xử.
Tham gia phiên tòa, ngoài đại diện hợp pháp cho quyền lợi của bên bị hại là bà Nguyễn Thị Kim Nga - mẹ nhà báo Hoàng Hùng, còn có 13 người đại diện bị hại, nhân chứng, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong đó có ông Nguyễn Văn Tâm (người tình bị cáo Liễu). Bào chữa cho bị cáo có luật sư Nguyễn Cao Trí và và Võ Thành Quyết (Đoàn luật sư tỉnh Long An). Nhận bảo vệ miễn phí cho gia đình bị hại có luật sư Nguyễn Văn Đức thuộc Công ty Luật Biển Đông (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước).
Ngoại tình, thua bạc, nợ nần dẫn đến giết chồng
Theo cáo trạng, Trần Thúy Liễu và Lê Hoàng Hùng là vợ chồng sống với nhau có 2 con chung là Lê Hồng Nhung (20 tuổi) và Lê Hồng Châu (14 tuổi). Cuộc sống chung hạnh phúc nhưng đến năm 2005 thì tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt xuất phát từ nguyên nhân Liễu có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm. Đến năm 2010, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn khi Liễu cùng Tâm và những người thân trong gia đình thường sang Campuchia đánh bạc, và việc Hoàng Hùng phát hiện Liễu có quan hệ tình dục với ông Tâm nên hay ghen và đánh Liễu.
Thời gian này do đánh bạc nợ nần nhiều người nên Liễu thường kiếm cớ gây sự với Hoàng Hùng, nhiều lần Liễu yêu cầu chồng bán nhà cho Liễu trả nợ nhưng anh Hùng không đồng ý. Vì vậy, Liễu rất tức giận nên từ đó nảy sinh ý định dùng xăng đốt Hoàng Hùng.
Đêm 18/1/2011, sau khi các con và Hoàng Hùng ngủ say, Liễu đã dùng xăng (mua sẵn từ trước) đốt cháy chồng trong phòng ngủ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết bỏng quá nặng đến ngày 29/1/2011, anh Hùng đã tử vong. Hơn một tháng sau khi xảy ra vụ án, Liễu đã đến công an đầu thú hành vi phạm tội của mình.
|
| Bị cáo Liễu tại tòa. |
Ông Tâm liên can đến đâu?
Tại tòa, bị cáo Liễu trả lời rành rọt các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX).Trả lời câu hỏi của HĐXX, ngày 18/1/2011, trước khi gây án bị cáo đi đâu, làm gì? Liễu khai, khoảng 7 giờ tối sau khi chở con đi học, bị cáo có hẹn ông Tâm ra công viên phường 3 uống nước. Tại cuộc gặp này có con gái lớn của Liễu là cháu Nhung chứng kiến. "Nhưng bị cáo và anh Tâm chỉ hỏi thăm qua lại chứ không có nói gì đến việc giết anh Hùng".
Liễu thừa nhận trong cuộc sống vợ chồng, thời gian này gia đình bị cáo có xảy ra xung đột nhưng trước khi vụ án xảy ra vợ chồng hòa thuận, tối đó bị cáo còn rủ anh Hùng vào ngủ chung với mấy mẹ con nhưng anh Hùng từ chối. Đó cũng là lý do khiến dư luận và gia đình nạn nhân bức xúc cho rằng động cơ giết chồng của Liễu chưa được điều tra làm rõ, phải chăng bị cáo hành động vì có ai đó xúi giục?
Liễu cũng thừa nhận trước và sau khi gây án, Liễu và ông Tâm có trao đổi với nhau bằng tin nhắn, điện thoại và thư từ nhưng thừa nhận mỗi ngày chỉ có vài tin trong khi hồ sơ vụ án thể hiện mỗi ngày "đôi tình nhân" này gọi và nhắn tin cho nhau hàng chục cuộc. Nội dung tin nhắn thể hiện gì, Liễu khai "chỉ là thăm hỏi nhau". Tòa hỏi Liễu: "Vì sao, một trong những lá thư bị cáo viết cho ông Tâm có nội dung "Đừng khai ra anh em quan hệ tình cảm; đừng nói em nợ nần… để tụi nó (ý chỉ Cơ quan điều tra - PV) điều tra theo hướng khác" là có ý gì?" nhưng câu hỏi này Liễu chỉ im lặng không trả lời HĐXX.
Được Tòa thẩm vấn, ông Tâm thừa nhận có quan hệ tình cảm với Liễu nhưng từ năm 2008 (cáo trạng ghi 2005). Tương tự như người tình, ông Tâm thừa nhận có nhắn tin, gọi điện cho Liễu trong thời gian anh Hùng nằm viện nhưng nội dung chỉ "thăm hỏi sức khỏe Liễu và anh Hùng. Riêng về chuyện thư từ trao đổi với Liễu, ông Tâm không thừa nhận. Đối chất tại Tòa, cháu Nhung, con gái Liễu khai: em có nhận từ tay mẹ thư từ và một số kỷ vật gửi cho ông Tâm. Vì tò mò, một trong những lá thư này em đã mở ra đọc, thư rất dài nhưng em nhớ có chi tiết "Anh yên tâm đi, em không làm gì hại đến anh đâu…".
Lời khai của cháu Nhung cũng được bà Nhiệm, em gái ông Tâm thừa nhận: "Có nhận từ cháu Nhung thư của Liễu gửi cho ông Tâm nhưng nội dung trong thư chỉ thấy Liễu nói ông Tâm đừng khai gì đến chuyện tiền nong, đất đai. Sau khi xem xong, tôi đem đốt, không đưa thư cho ông Tâm (!?)". Do thời gian quá lâu nên nội dung những tin nhắn, cuộc gọi này đến nay không thể điều tra được, đó cũng chính là lý do ông Tâm "thoát tội".
Tại phiên tòa, mẹ nhà báo Hoàng Hùng một mực khẳng định nếu chỉ một mình Liễu thì không thể gây ra cái chết cho con trai. "Vì mẹ chồng nó, vì cha nó và 2 con nó tui không tin con Liễu có thể giết chồng nó nếu như không có ai xúi giục hay giúp sức", người mẹ già đau khổ này nói.
Phát biểu quan điểm về vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội và đề nghị HĐXX xét xử bị cáo mức án tù chung thân về tội "giết người". Trong phần tranh luận, luật sư của bị cáo thì cho rằng trong vụ án này bị cáo chỉ phạm tội cố ý gây thương tích vì không cố ý tước đoạt mạng sống của chồng, thể hiện sau khi gây án, bị cáo vì hối hận đã giúp chồng dập tắt lửa, đưa đến bệnh viện, bị cáo đã ra Cơ quan Công an đầu thú hành vi phạm tội…
Tuy nhiên, theo nhận định của HĐXX căn cứ vào những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của bị cáo khớp với quá trình điều tra, HĐXX đủ cơ sở để khẳng định trong vụ án này chỉ một mình bị cáo Liễu thực hiện. Với nhận định như trên, từ đó HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Liễu mức án chung thân về tội "giết người'.
Còn một bản án nghiêm khắc hơn của lương tâm dành cho Trần Thúy Liễu
