Lời kể của nhân chứng vụ xe khách tông xe container khiến 8 người tử vong

Thứ Ba, 14/02/2023, 10:59

Trong khi nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong xảy ra tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thì nhân chứng vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ tai nạn thương tâm này.

Như Báo CAND đã phản ánh, khoảng 4h ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công (đường ven biển 129) và đường Hậu Cần Cảng Tam Hiệp thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, ôtô khách BKS 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú phường Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng chở theo 19 người, xảy ra tai nạn với ôtô đầu kéo BKS 92H-004.33, sơmi rơ-moóc BKS 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển lưu hành trên đường Hậu Cần Cảng Tam Hiệp theo hướng QL1A đi cảng Tam Hiệp.

Lời kể của nhân chứng vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 8 người tử vong -0
Thi thể các nạn nhân tử vong tại hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả làm 8 người chết (tại hiện trường 6 người, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 2 người), 12 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; 2 xe hư hỏng nặng.

Nhà ở gần hiện trường vụ tai nạn, bà Lê Thị Lệ (55 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Hiệp) cho biết, khi bà đang nằm ngủ trong nhà thì nghe một tiếng động rất to khiến bà tỉnh giấc. Sau đó, bà Lệ vội chạy ra đường thì thấy chiếc xe ôtô khách bị lật, trong xe có tiếng khóc, la của nhiều người.

“Lúc này tôi cùng một số người cố gắng phá cửa xe để tiếp cận, đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn giao thông này làm tôi thấy rất bàng hoàng vì thảm khốc quá”, bà Lệ bày tỏ.

Lời kể của nhân chứng vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 8 người tử vong -0
Bà Lê Thị Lệ kể lại giây phút đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.

Đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Lê Thị Tín (SN 1973, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thất thần kể, chuyến xe khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng có nhiều người đang trên đường ra Đà Nẵng chữa bệnh.

“Khi vụ tai nạn xảy ra, tôi đang ngồi trên xe thì nghe tiếng động rất lớn, sau đó xe khách lật úp. Định thần lại, tôi thấy bàn tay đã bị thương. Ít lâu sau thì người dân địa phương đến tìm cách ứng cứu. Tôi được đưa đi bệnh viện chữa trị”, bà Tiến nói.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong số các nạn nhân nhập viện điều trị sau vụ tai nạn có 3 nạn nhân đang được điều trị tích cực, trong đó có 1 trường hợp tiên lượng xấu. Các ca này đang được hội chẩn để điều trị tích cực. Ngoài ra, nhiều trường hợp khác đã được chuyển sang các khoa, phòng để điều trị, thăm khám sức khỏe cho các nạn nhân.

Lời kể của nhân chứng vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 8 người tử vong -0
Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thứ hai từ trái sang) thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, các ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Tỉnh Quảng Nam đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Ngoài ra, UBND huyện Núi Thành cũng đã quyết định hỗ trợ với mức tương tự cho các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

Ngọc Thi
.
.
.