Hàng không Việt mở lại đường bay quốc tế: Nhiều tín hiệu khởi sắc

Thứ Năm, 24/02/2022, 18:44

Chiều 24/2, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức toạ đàm “Hàng không Việt mở lại bay quốc tế: Động lực mới, cơ hội mới”.

Năm 2022, hàng không Việt sẽ đạt khoảng 43 triệu lượt khách

Dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước về hàng không, ông Bùi Minh Đăng, Phó Trưởng phòng vận tải Cục hàng không Việt Nam cho hay, việc hàng không mở các đường bay, tăng tần suất, tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Đương nhiên, du lịch phát triển thì cũng mang lượng khách lớn đến cho hàng không. Từ ngày 15/2 mở cửa đường bay quốc tế thường lệ, đến nay đã có 20 đối tác với sự tham gia của hơn 30 hãng hàng không quốc tế tới Việt Nam. Đã có khoảng 200.000 khách đi trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. Con số này so với 4 triệu khách/tháng của năm 2019 thì còn nhỏ, nhưng trong bối cảnh này cũng là con số đáng để hy vọng.

“Năm 2022, khôi phục lại hàng không là hiện hữu, sẽ đạt khoảng 43 triệu hành khách”, ông Đăng nhận định và cho rằng, đây là con số ấn tượng so với năm 2020 và 2021. Hiện các đường bay quốc tế mới tập trung đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, còn các đường bay đến các điểm du lịch như Quy Nhơn, Phú Quốc, Vân Đồn …hãng hàng không nước ngoài chưa khai thác, vì vậy, nguồn khách dồi dào. 

Về phía ngành du lịch, ông Hà Văn Siêu- Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đã có những  nhận định tích cực khi thông  tin, du lịch quốc tế thí điểm mờ cửa từ tháng 11-2021 đến nay, lượng khách đã vào Việt Nam được 9000 lượt người. Dịp Tết vừa qua, hoạt động du lịch nội địa khởi sắc, đã đạt trên 500 lượt khách quốc tế dịp tết, 6,1 triệu lượt khách nội địa. Trong năm 2022, ngành du lịch dự kiến đón 5-6 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa. “Đến nay độ tiêm phủ vaccine trên diện rộng cộng với với kinh nghiệm phòng chống dịch, xử lý tình huống, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin kết nối thị trường du lịch quốc tế trở lại thông qua hoạt động hàng không”, ông Hà Văn Siêu lạc quan bày tỏ.

Hàng không Việt mở lại bay quốc tế: Nhiều tín hiệu khởi sắc -0
Các đại biểu, khách mời chia sẻ thông tin về việc mở lại đường bay quốc tế tại buổi toạ đàm. 
Mở cửa sớm, điều kiện "thoáng" hơn sẽ thu hút được lượng khách lớn

Là một trong những hãng hàng không đón kịp xu hướng khi mở cửa thị trường bay quốc tế, Phó Tổng Giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airway Nguyễn Ngọc Trọng cho biết, lượng khách sau tết tăng gấp đôi so với năm ngoái. Riêng Bamboo, với 30 máy bay, cao điểm khai thác gần 200 chuyến bay/ngày. Có thể nói, dù hai năm qua ngành hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thế nhưng với Bamboo Airways, trong "nguy" có "cơ", coi đây là cơ hội củng cố lại hệ thống, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng phát triển. “Đến nay có thể nói là thành công, khi Chính phủ vừa cho phép mở thị trường quốc tế, Bamboo Airways tự tin mở thêm hàng loạt đường bay thẳng đến thị trường Châu Âu, Đông Bắc Á, Úc…”, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airway bày tỏ.

Liên quan đến việc đón khách du lịch an toàn, TS Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch Hiệp hội hàng không Việt Nam cho rằng, thách thức cũng là không nhỏ. Ông Bùi Doãn Nề nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, dù dịch bệnh đã kiểm soát tốt trên thế giới, nhưng tâm lý của người đi còn e ngại. Hàng không và các ngành cần tính toán làm sao giảm sự e ngại đó, để người dân yên tâm đi đến Việt Nam.Vị này cũng kiến nghị mong Chính phủ tiếp tục quan tâm, để các hãng hàng không sớm vượt qua khó khăn. Đóng góp thêm ý kiến, TS Lương Hoài Nam nêu quan điểm, chúng ta nên cố gắng mở cửa càng nhanh càng tốt, với các các điều kiện thoáng hơn như phục hồi toàn bộ chính sách visa như trước COVID-19.  

Thông qua buổi toạ đàm, đa phần các chuyên gia, đaị biểu tham dự đều bày tỏ sự lạc quan vào việc khôi phục thị trường hàng không. Các đại biểu cũng đã tập trung phân tích kỹ lưỡng về những vấn đề, kiến nghị, giải pháp thực tế để kích thích hơn nữa đà hồi phục của hoạt động bay thường lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch.

Phạm Huyền
.
.
.