Hai thiếu niên nghịch dại, mang bê tông đặt trên đường sắt
Chiều 16/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong ngày các ngày 3 – 4/2/2025, tại đường ngang biển báo Km1548+180 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận liên tục xảy ra tình trạng đối tượng sử dụng đá, cột bê tông đặt trên đường sắt.
Bình Thuận có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua dài 177km, dọc qua 6 huyện của tỉnh. Thời gian qua, trên tuyến đường sắt qua tỉnh này xảy ra tình trạng gây mất an toàn như ném đá vào tàu, lấn chiếm an toàn hành lang đường sắt, có người đặt chướng ngại vật trên đường sắt gây đe dọa an toàn chạy tàu.

Xác định đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu nên Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Công an xã Hàm Hiệp và Tiểu ban An ninh trật tự đường sắt khu vực Bình Thuận vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định 2 thiếu niên, L.P.T và P.Đ.L (cùng SN 2011, cùng trú tại xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) đã đặt một số chướng ngại vật trên đường sắt với mục đích đùa nghịch.
Tổ công tác đã bàn giao cho Công an xã Hàm Hiệp lập biên bản, cho gia đình ký bảo lãnh, quản lý giáo dục L.P.T và P.Đ.L do 2 trường hợp trên còn đang ở tuổi vị thành niên.
Các bậc phụ huynh thì lại quá tập trung vào công việc mà bỏ qua việc dạy dỗ con cháu.
phải phạt tù chúng để răn đe. hành vi của chúng rất nguy hiểm, nhỏ cũng nhốt tù ít ngày mới biết sợ. Đừng nhẹ tay, nếu lật tàu là thảm khốc đó.
Sao mà dại nghịch vậy.
Rồi báo mà viết sai chính tả vậy? " Trướng ngại vật" là gì nữa????
Hệ quả của sự dạy thêm học thêm, sự xuống cấp nghiêm trọng của ngành Giáo Dục.
Sinh 2011, năm nay cũng 14 tuổi rồi. Chắc chả học hành gì nên mới làm vậy thôi.
Không có thiếu niên nào đùa nghịch kiểu vậy đâu. Nhất định đứng sau hành vi này có kẻo xúi giục...
@Ngô Văn Ấm : Sao lại không hả bác ơi, con nít bây giờ nó quỷ ma lắm chứ hiền lành gì mà bác còn bảo là không có thiếu niên nào đùa nghịch kiểu vậy...
Nhà nào lại sinh ra lũ này nhỉ