Giá vé máy bay rất cao vẫn hút người dân

Thứ Bảy, 01/04/2023, 10:42

Theo khảo sát, trên trang bán vé trực tuyến, dù còn tới cả tháng mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, tuy nhiên, vé máy bay đến các điểm nóng du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Yên… chỉ còn rất ít. Nhiều chuyến bay đã báo hết vé, nếu còn thì vé cũng rất cao và chỉ còn hạng thương gia, đặc biệt với đường bay đi Phú Quốc.

Cụ thể, trong ngày 27/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, trên đường bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé thấp nhất mà hành khách có thể đặt là 3,7 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất là 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này chỉ còn một vài ghế mỗi chuyến. Nếu không nhanh tay, hành khách sẽ phải trả tới 9 triệu đồng cho một chiếc vé khứ hồi cùng ngày, cùng chặng.

Giá vé máy bay rất cao vẫn hút người dân -0
Nhiều chuyến bay đã báo hết vé, nếu còn thì vé cũng rất cao và chỉ còn hạng thương gia. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, đến ngày 31/3, hệ thống bán vé của Vietnam Airlines đã thông báo nhiều chuyến bay khác trong ngày này đã hết vé. Trên cùng đường bay này, mức giá thấp nhất của hãng Bamboo Airways là hơn 6,3 triệu đồng/vé khứ hồi và Vietjet Air là gần 6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, các chuyến bay của Vietnam Airlines đều có giá xấp xỉ 5 triệu đồng/vé khứ hồi. Được biết, trong giai đoạn cao điểm hè (từ tháng 4 tới hết tháng 8/2023, gồm cả dịp lễ 30/4 và 1/5), mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất được điều phối 948 chuyến bay cất/hạ cánh (slot), hiện các hãng đã xác nhận khai thác 843 slot/ngày, chỉ còn trống hơn 100 slot/ngày (chủ yếu vào khung giờ đêm). Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), hiện các hãng đã xác nhận khai thác 719 slot/ngày, chỉ còn trống hơn 120 slot/ngày.

Đặc biệt, năm nay các đường bay quốc tế đã cơ bản khôi phục toàn bộ, thậm chí đường bay mới được mở thêm, các hãng phải giảm khai thác nội địa để bay quốc tế. Hai sân bay lớn đã gần như kín lịch.

Nhật Uyên
.
.
.