Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đưa người qua Campuchia

Thứ Năm, 25/12/2025, 11:26

Ngày 25/12, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ngăn chặn một vụ có dấu hiệu bị lừa đảo đưa người sang Campuchia trái phép.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát an ninh Công an xã Tân Hưng và Lực lượng an ninh trật tự cơ sở ấp 2, ấp 5 thuộc xã Tân Hưng phát hiện trường hợp anh Điểu Th. (SN 1992; hộ khẩu thường trú: Tổ 6, ấp 5, xã Tân Hưng) có dấu hiệu bị các đối tượng xấu trên mạng xã hội tiếp cận, dụ dỗ.

Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đưa người qua Campuchia -0
Công an xã Tân Hưng làm việc với anh Điểu Th.

Theo thông tin từ gia đình và bản thân anh Điểu Th., từ tháng 5/2025, anh Điểu Th. được một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo có nickname ảo làm quen qua mạng xã hội. Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh là một cô gái rất xinh, từng bước tạo lòng tin với anh.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận và bày tỏ tình cảm, đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp “việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở” tại Campuchia, thậm chí hứa có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Khi đối tượng liên tục thúc giục anh Điểu Th. di chuyển sang khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình nhận thấy dấu hiệu bất thường, nên đã báo với Công an xã Tân Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hưng và Lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mua bán người, đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. 

Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đưa người qua Campuchia -0
Người thân và anh Điểu Th. vui mừng cảm ơn Công an xã Tân Hưng đã kịp thời giúp anh nhận biết hành vi lừa đảo của các đối tượng.

Bà Thị Th. - mẹ ruột của anh Điểu Th. đã gửi thư đến Công an xã Tân Hưng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc vì đã tận tình giúp đỡ, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với con bà.

Nguyễn Cảnh
.
.
.