Yêu nhầm “sư tử Hà Đông”, chàng trai đẹp nhất huyện phải chết oan
Từ xa xưa các cụ đã có câu “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng”. Sự hờn ghen, giận dỗi chính là sự thể hiện tình yêu thương của các cô gái đối với người đàn ông mà mình yêu thương. Tuy nhiên, nếu sự hờn ghen, giận dỗi, đôi khi cả những cãi vã, nếu biết dừng lại đúng lúc thì nó sẽ là gia vị giúp tình yêu trở nên ngọt ngào và thi vị hơn.
Nhưng nó sẽ trở thành bi kịch nếu sự ghen tuông, cãi vã đó đi quá quá xa, như trường hợp đáng tiếc xảy ra với đôi bạn trẻ Phạm Thanh Liêm (20 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và Bùi Thị Mộng Kha (20 tuổi, ngụ ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A). Trong lúc nóng giận, cô gái trẻ đã cầm kéo đâm chết người yêu được xem là đẹp trai nhất huyện.
Tuổíi thơ thiếu một người mẹ
Phạm Thanh Liêm là một thanh niên có tuổi thơ không mấy yên bình nhưng cũng không phải quá “dữ dội”, bởi vì Liêm không có một gia đình hạnh phúc, không có một mái ấm theo đúng nghĩa. Mẹ Liêm bỏ đi theo người đàn ông khác khi Liêm mới chỉ là thằng nhóc lên lớp 6. Cái tuổi mà những đứa trẻ cùng trang lứa với Liêm chỉ biết ăn, ngủ, nô đùa, vui chơi và được sống trong tình yêu thương tràn ngập của cả ba mẹ. Nhưng Liêm lại sớm nói vĩnh biệt với quá khứ ngọt ngào đó để bước sang một trang mới, với một nỗi buồn đau vô hạn, một sự hụt hẫng không gì tả xiết.
Đây cũng có thể coi là bước ngoặt cuộc đời của Liêm khi Liêm – một thằng bé loắt choắt với đôi mắt ngây thơ xoe tròn - từ nay phải tự dậy sớm, tự đánh răng rửa mặt, soạn sách vở, mặc quần áo để đi học, tối không được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào của mẹ. Đây là một tổn thất về mặt tinh thần không thể nào xoa dịu được cậu bé Liêm và có lẽ điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu bé, Liêm trở nên lầm lì, ít nói và nhát hơn nhưng do phải sống tự lập từ tấm bé. Liêm cũng trở nên độc lập và có bản lĩnh từ rất sớm và cậu bé rất ngoan ngoãn, lễ phép, hàng xóm xung quanh nhà Liêm cũng phải công nhận điều này, từ bé đến lớn cậu không có một lời nào phàn nàn hay trách mắng gì từ hàng xóm mà ba Liêm phải nghe. Đây cũng là điều mà ba Liêm vô cùng tự hào về cậu con trai ngày càng lớn về thể chất và cả tâm hồn.
Vài năm sau, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình người cha làm việc quần quật không một ngày nghỉ ngơi cũng không đủ tiền để nuôi cậu ăn học, với sự cảm thông và suy nghĩ của một cậu bé già trước tuổi, Liêm đã nghỉ học ở nhà đỡ đần để cho cha đỡ vất vả. Dù tuổi thơ vất vả, sớm vào cuộc mưu sinh, nhưng tạo hóa đã ban cho Liêm một ngoại hình lý tưởng. Cậu thiếu niên ngày nào đã trở thành một thanh niên cao ráo trắng trẻo, dáng hình thư sinh, các đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa và thanh tú. Dù không có cuộc bầu chọn nào, nhưng nhiều người đều công nhận rằng Liêm là người đẹp trai nhất huyện Châu Thành. Với ngoại hình sáng sủa cộng thêm sự hiền lành dễ mến nên Liêm được nhiều thiếu nữ trong vùng thầm yêu trộm nhớ, các cô đều nói Liêm có nét giống diễn viên Hàn Quốc nào đó mà các cô rất hâm mộ. Và rồi qua những người bạn giới thiệu, Liêm cũng chấm được một cô bạn gái xinh xắn kém mình 3 tuổi.
Tình yêu đẹp dần biến thành địa ngục
Qua một người bạn thân, Liêm làm quen với Bùi Thị Mộng Kha, 20 tuổi. Không lâu sau đó hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Kha cũng là một cô gái xinh xắn, với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh. Hai người đi đến đâu mọi người cũng ngoái đầu lại nhìn theo vì nhìn họ như “Tiên Đồng, Ngọc Nữ”, “thanh mai trúc mã” rất là đẹp đôi. Đối với cả hai, đây là những rung động đầu đời, những tình cảm mới mẻ mà họ khao khát được khám phá, đôi bạn trẻ quấn quýt bên nhau một bước không rời. Đi đâu họ cũng có nhau như hình với bóng, dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào cùng những cử chỉ quan tâm chăm sóc nhau hết mực khiến cho những người xung quanh nhìn thấy mà ghen tỵ.
Tình yêu mới lớn hết mực trong sáng và đáng yêu, chỉ là những tin nhắn yêu thương, những lần hẹn hò café, những cái nắm tay nhẹ nhàng và những nụ hôn trộm vội vàng. Kha cũng là cô bé khá chủ động trong tình yêu khi cô thường xuyên qua lại nhà của bạn trai. Theo suy nghĩ của cô thì trước sau gì cũng người một nhà, về nhà “ông xã” làm quen trước mọi người và công việc nội trợ của gia đình cho quen để sau này khỏi bỡ ngỡ. Liêm thì không suy nghĩ sâu xa như Kha, đơn giản anh nghĩ đó là sự quan tâm mà “bà xã” dành cho mình.
![]() |
| Đôi bạn trẻ trong một lần vui vẻ bên nhau. |
Càng ngày tình cảm của đôi tình nhân càng thắm thiết, nồng nàn. Nhưng một điều mà Liêm cảm thấy mơ hồ là cô bạn gái của anh khá nóng tính, hở một chút là ghen tuông, giận hờn và khá “gia trưởng” độc đoán, nếu không làm vừa ý Kha thì cô bạn gái bé nhỏ như trở thành một người khác. Từ đầu thì chỉ là những lời nói mát, bóng gió xa gần, sau đó là những lời quát mắng to tiếng và tình trạng này ngày càng gia tăng theo chiều hướng bất lợi cho mối quan hệ của hai người khi Kha những lúc giận dữ như không kìm chế được không những quát mắng mà còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với anh.
Từ đầu Liêm chỉ cho đấy là hành động ghen tuông vô hại của con gái, sau anh nghĩ có lẽ vì Kha quá yêu anh nên mới vậy. Nhưng hành động của Kha ngày một đi quá giới hạn. Liêm cũng đã góp ý nhỏ nhẹ nhưng Kha không hề thay đổi mà càng ngày càng quá quắt khiến Liêm không thể chịu đựng được nữa. Thậm chí ngay trước mặt hàng xóm, láng giềng, bạn bè thân quen, Kha cũng chẳng nể nang gì mà tha cho Liêm. Chính vì vậy mà nhiều người đã khuyên Liêm nên chấm dứt tình cảm với cô bạn gái “sư tử Hà Đông” đi cho nhẹ nợ. Nhưng Liêm vẫn dùng dằng chưa dứt khoát được. Chính sự lưỡng lự phân vân này làm cho Liêm ra đi mãi mãi khi còn rất trẻ.
Kết thúc một tình yêu đẹp bằng bi kịch
Sự dữ dằn của cô bạn gái của Liêm nổi tiếng đến mức trong làng ngoài xóm đều biết hết. Những người hàng xóm gần bên nhà cho biết rằng Kha rất hay ghen mà toàn ghen vô cớ. Cứ mỗi lần như vậy là Kha chẳng thèm để ý đến ai, sẵn sàng cãi nhau tay đôi với bạn trai. Chưa hả được cơn giận thì Kha rượt đuổi, đấm véo bạn trai. Hàng xóm thấy vậy ai cũng lắc đầu, e ngại tính tình cô gái. Dù vậy, mới cãi nhau hôm trước, họ đã cặp kè với nhau như hình với bóng ngay hôm sau. Chính bố của Liêm cũng cho biết rằng tính khí cô “con dâu” tương lai dữ như “bà chằng”, trong thời gian đôi trẻ yêu nhau, Kha thường xuyên cãi vã với người yêu, thậm chí cô gái còn “mạnh dạn” nhiều lần vác dao đuổi chém, dọa giết người yêu.
Cha Liêm còn tâm sự: “Thấy con có bạn gái khá lâu rồi và tình cảm tụi nhỏ cũng khá sâu đậm nên tôi cũng lân la hỏi thăm chòm xóm để còn hỏi cưới con nhỏ về làm dâu con trong nhà. Nhưng khi được bà con cho hay rằng tính tình của con nhỏ rất dữ dằn, đừng nên lấy về làm dâu, tôi đã nhiều lần tâm tình với con chuyện đó và khuyên nó thôi con bé Kha đi nhưng nó vẫn dùng dằng không dứt khoát”.
Khoảng 8h tối 7/7/2013, Liêm cùng bạn bè nhậu tại nhà, Kha cũng có mặt tại buổi nhậu đó. Trong lúc nhậu, Liêm và Kha xảy ra mâu thuẫn, không nể tình người yêu đang tiếp đón bạn, đôi tình nhân trẻ bắt đầu cãi lộn trước mặt khách. “Kẻ tám lặng, người nửa cân” không ai chịu nhường nhịn ai, Kha lao vào người yêu để “ăn thua đủ”. Sau khi đánh lộn tơi tả, thôn nữ vớ lấy chiếc kéo để trên bếp đâm thẳng vào ngực trái bạn trai. Nạn nhân gục ngay tại chỗ. Những người bạn nhậu sợ hãi hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài kêu la. Nghe thấy tiếng động om sòm phát ra từ nhà con trai, ông nội Liêm từ nhà kế bên chạy lại, nhìn thấy thằng cháu đích tôn ngã trên vũng máu lênh láng, sau những phút bần thần như chết đứng, ông tức tốc nhờ bà con hàng xóm đưa cháu trai đến Bệnh viện Cần Thơ cấp cứu. Nhưng vì vết đâm trúng chỗ hiểm, trên đường đi cấp cứu, chàng trai đã trút hơi thở cuối cùng. Ngoài vết đâm chí mạng đó, Liêm còn có 6 vết răng cắn khắp hai bên sườn, trong đó có 3 vết chảy máu, 3 vết còn lại in rõ dấu răng của Kha.
Một tình yêu đẹp và trong sáng tưởng rằng sẽ có một kết thúc có hậu như trong chuyện cổ tích, nhưng vì sự ghen tuông mù quáng, một sự nêm gia vị quá tay mà ước mơ về một tương lai tốt đẹp tan thành mây khói. Một người mãi mãi ra đi tức tưởi khi tuổi đang xuân, còn một người sẽ bị chôn vùi tuổi thanh xuân trong chốn lao tù khổ cực và hơn thế nữa suốt đời Kha sẽ bị sống trong tâm trạng của một người tù của quá khứ ám ảnh

