Vụ án sinh viên giết người rồi ăn thịt bạn cùng phòng
Alexander Kinyua, 21 tuổi, người gốc Kenya là sinh viên của Trường Đại học bang Morgan hôm 29/5 vừa qua đã thú nhận với cảnh sát hạt Harford về việc anh ta đã sử dụng một con dao để giết và cắt rời thi thể người bạn cùng phòng tên là Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie, 37 tuổi, trước khi ăn nội tạng của nạn nhân. Được biết, Agyei-Kodie là người gốc Ghana, đã đến tạm trú với gia đình của Kinyua từ 6 tuần trước đó tại căn nhà của họ ở ngoại ô Baltimore. Hiện tại, các nhà điều tra vẫn đang trong quá trình xác định động cơ gây án của hung thủ, song Kinyua đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 vào hôm 30/5 vừa qua.
Theo lời người thân của Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie, hai tuần trước khi bị sát hại, anh cho biết đã sẵn sàng để trở về quê hương tìm kiếm một công việc nào đó và mơ ước đến một ngày sẽ có được một vị trí tốt tại Ghana.
"Cha tôi đang bị sốc nặng, trạng thái tinh thần của ông hoàn toàn suy sụp, ông không muốn tin rằng con trai ông đã chết", Gloria Boahema Asante, người em út trong số bốn anh chị em của nạn nhân cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP tại Accra (Ghana). "Chúng tôi nhìn bức ảnh chụp anh tôi trên báo, nhìn nụ cười trên khuôn mặt của anh ấy và không muốn tin rằng anh ấy đã ra đi một cách đau đớn như vậy".
Agyei-Kodie được thông báo mất tích hôm 25/5. Tối 29/5, bố của anh ta gọi điện cho cảnh sát thông tin về việc anh trai của Agyei-Kodie phát hiện thấy đầu và hai tay người trong một hộp thiếc dưới tầng hầm. Sau khi ra ngoài một lúc rồi quay lại, ông và con trai phát hiện các phần thi thể đã biến mất còn Kinyua thì đang rửa chiếc hộp.
Cảnh sát ngay lập tức lục soát nhà của Kinyua và phát hiện các phần thi thể được cho là của Agyei-Kodie. Sau khi bị bắt, Kinyua khai rằng y đã giết hại và cắt rời thi thể bạn cùng phòng, rồi ăn một phần não và toàn bộ trái tim của bạn mình. Kinyua sau đó mang phần lớn các phần thi thể nạn nhân vứt vào một thùng rác sau một nhà thờ ở Joppatowne, bang Maryland.
Khi kẻ sát nhân đội lốt một sinh viên bất hảo
![]() |
| Alexander Kinyua (trái) và Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie – bạn cùng phòng là nạn nhân trong vụ án. |
Một báo cáo của cảnh sát bang Morgan mà tờ The Baltimore Sun thu thập được cho biết trước đó, vào tháng 12/2011, Kinyua đã từng không kiểm soát được hành vi của mình và gây ra một vụ lộn xộn trong lớp học. Vụ việc này khiến trung sĩ Robert Edwards, một giảng viên quân sự cấp cao tại trường liên hệ với sự kiện thảm sát tại Trường Đại học Công nghệ Virginia vào năm 2007, trong đó 32 sinh viên đã bị bắn chết bởi 1 sinh viên cùng trường - người sau đó đã tự sát bằng chính khẩu súng gây án.
Theo nội dung báo cáo, Kinyua đã bị phạt cấm túc tại trường cho đến khi được triệu tập tới một cuộc họp với ban giám hiệu. Sau đó, Kinyua được giao lại cho người cha là giáo sư vật lý Antony Kinyua. James Holt, một người bạn của Agyei Kodie - nạn nhân trong vụ án - cho hay chính ông Antony Kinyua là người đã đề nghị được giúp đỡ Agyei Kodie bằng cách cho anh chuyển tới sống cùng nhà trong khi anh này chưa tìm được việc làm và đang cố gắng tạo dựng lại cuộc sống của mình. Báo cáo của cảnh sát cũng lưu ý rằng Kinyua bị đuổi khỏi chương trình ROTC (chương trình đào tạo sĩ quan quân đội) của trường sau vụ gây rối trên.
Nếu lướt qua trang Facebook cá nhân của Kinyua, người ta sẽ thấy gã sinh viên này đề cập nhiều lần tới vụ thảm sát kinh hoàng tại Trường Đại học Công nghệ Virginia và lên tiếng ủng hộ cho việc cần tập trung hơn nữa vào các biện pháp bảo vệ sinh viên khỏi vấn nạn bạo lực tại trường học, thậm chí còn nêu ý tưởng về một chính sách mang tên “hy sinh bằng máu”. Ý tưởng này của Kinyua không mấy rõ ràng, tuy nhiên vẫn nhận được nhiều lời bình luận đồng tình của bạn bè.
Không chỉ đề cập tới vụ thảm sát tại Đại học Công nghệ Virginia, Kinyua còn nhắc tới những vụ giết người tại các trường đại học khác trên đất Mỹ trong quá khứ và cảnh báo rằng một cuộc “thanh lọc sắc tộc là chính sách, chiến lược và chiến thuật sẽ ảnh hưởng đến bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp trong những tháng tới".
Đặc biệt, theo thông tin được cung cấp từ phía cảnh sát, vào ngày 19/5/2012, Kinyua đã đánh trọng thương một người đàn ông bằng một cây gậy bóng chày trong khuôn viên Trường Đại học bang Morgan khiến người này bị vỡ xương sọ và hỏng mất một bên mắt. Kinyua đã được tại ngoại sau khi gia đình nộp khoản tiền 220.000 USD chỉ vài ngày trước khi Agyei-Kodie bị giết chết.
Một tấm gương về học tập hay kẻ chuyên gây rối phụ nữ?
Irene Konadu Asante, em gái của nạn nhân Agyei-Kodie, đau buồn cho hay lần cuối cùng cô nói chuyện với anh trai mình là khi Agyei-Kodie gọi điện về nhà nhân dịp Ngày của mẹ (Mothers Day). "Mọi người trong nhà đều lần lượt nói chuyện với anh trai tôi và anh ấy bày tỏ mong muốn sẽ trở về nhà trong vòng vài tháng tới. Anh ấy còn nhờ chồng tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm giúp", Irene nói trong nước mắt. "Anh trai tôi thậm chí còn mơ ước trở thành tổng thống của Ghana và đó là lý do tại sao anh ấy đã dành rất nhiều thời gian học tập và rèn luyện ở Mỹ".
Nạn nhân Agyei Kodie là con trai của một chủ ngân hàng đã nghỉ hưu. Anh đã từng học tập tại một số ngôi trường có uy tín của Ghana như Trường Trung học St. Augustine tại Cape Coast hay Trường Giáo hội dành cho nam sinh ở Accra (Ghana) trước khi tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Kwame Nkrumah với tấm bằng kỹ sư hóa học.
![]() |
Sau đó, Agyei Kodie tới Mỹ để tiếp tục con đường học tập. Tuy nhiên, ở Mỹ - miền đất hứa của những giấc mơ - Agyei Kodie đã gặp phải không ít rắc rối. Tại đây, anh theo học tại một trường thuộc bang Morgan, nhưng phải dừng lại giữa chừng vào năm 2008. Lý do của việc này, theo hồ sơ tòa án, là bởi Agyei Kodie đã bị kết án một năm rưỡi ngồi tù vì phạm tội tấn công tình dục, hành hung, rình rập và lạm dụng điện thoại để thực hiện cuộc gọi quấy rối phụ nữ. Agyei Kodie còn bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ vào năm 2010 nhưng Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ vẫn cho phép anh ta ở lại đất nước này trong khi chờ hoàn tất hồ sơ.
Trước tất cả mọi lời cáo buộc, Agyei Kodie vẫn một mực cho rằng mình vô tội. Gia đình của Agyei Kodie cũng không tin rằng anh có tội bởi Agyei Kodie từ trước tới nay luôn là tấm gương về đạo đức và ý chí học tập trong gia đình. “Anh Kujoe luôn là một người anh trai đáng mơ ước của tất cả các cô gái. Anh ấy lúc nào cũng khuyến khích tôi chăm chỉ học tập và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học. Anh ấy thường nói con đường học tập sẽ đưa em tới mọi nơi em muốn và rất mong tôi sẽ đỗ vào một trường đại học nào đó”, cô Gloria Konadu Asante tâm sự về người anh trai xấu số của mình.
Trả lời phỏng vấn tờ The Baltimore Sun, Joshua Ceasar - nạn nhân trước đó bị Alexander Kinyua tấn công ở trường bằng một cây gậy bóng chày - cho rằng anh vẫn còn may mắn khi “chỉ bị nứt hộp sọ và hỏng một bên mắt” vì chỉ chậm ít phút nữa thôi, nếu không có người phát hiện ra sự việc thì có lẽ anh đã gặp phải kết cục bi thảm hơn. “Tôi tin rằng hắn ta chắc chắn đã định làm hại tôi y như những gì hắn làm sau đó với Agyei Kodie. Thật may là các bạn của tôi đã phát hiện ra Kinyua đang đứng trên người tôi với một con dao lăm lăm trong tay trong khi tôi đang bất tỉnh”.
Cũng trong tháng 5 vừa qua, một người đàn ông vô gia cư đã bị một kẻ ăn thịt người tấn công dữ dội tại Miami (Mỹ). Nạn nhân của vụ việc kinh hoàng này là ông Ronald Poppo, 65 tuổi. Ông đã bị Rudy Eugene, 31 tuổi, cắn từ đầu xuống tới cằm. Cảnh sát ngay lập tức tới hiện trường khi nhận được tin báo và yêu cầu Eugene chấm dứt tấn công ông Poppo, nhưng tên này không chịu ngừng gặm vào người nạn nhân. Ngay sau đó, cảnh sát không còn cách nào khác là phải bắn chết kẻ ăn thịt người đang ở trong tình trạng khỏa thân.
Hiện, ông Ronald Poppo đang được điều trị tại bệnh viện Jackson Memorial. Một số người cho biết, ông đã bị gặm hết cả mũi, miệng, trên trán ông chỉ còn trơ xương sọ. Theo nguồn tin từ đài CBS cho hay thì các quan chức cảnh sát đang đặt ra khả năng nguyên nhân của vụ tấn công là do một loại thuốc gây nghiện nguy hiểm có tên là “muối tắm” - một loại thuốc làm thân nhiệt của người sử dụng tăng cao tới mức cực độ, khiến họ xé bỏ quần áo và trở nên vô cùng hung hãn, thậm chí tới mức điên cuồng


