Vụ cài thuốc nổ trong xe máy rồi đến nhà người yêu cũ tự sát

Tự chết vì hận yêu đơn phương?

Thứ Hai, 27/05/2013, 14:46

Đàn bà khi yêu thường quên hết mọi sự. Tình yêu ngàn đời nay luôn là nỗi bí hiểm không dễ gì lý giải, nhất là thỉnh thoảng lại có thêm một người con gái sẵn sàng đánh đổi mạng mình để bắt kẻ chối bỏ tình yêu phải đau đớn thể xác, day dứt tâm can nhiều năm sau nữa, thậm chí đến hết cuộc đời cũng không dễ gì quên. Đó là một cách trả thù tàn khốc và hết sức tiêu cực.

Nhưng nó đã xảy ra, cách đây 5 ngày, ở một nơi cách Hà Nội 50km. Vì không yêu được hay vì không được yêu, một cô gái đã cài thuốc nổ vào xe máy và phóng mấy chục cây số đến nhà người yêu cũ ngay trong lễ cưới của anh ta và kích nổ.

Cô dâu mới không "lăn tăn" về chồng

Đã 4 ngày kể từ hôm gặp nạn, anh Trần Văn Chung, 29 tuổi, ở xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vẫn nằm trên giường bệnh và chưa thể nói chuyện được.

Không chỉ có vợ anh - chị Vũ Thị Kim Ngân và bố mẹ, gia đình anh mong muốn anh Chung nhanh chóng bình phục mà ngay cả cơ quan điều tra cũng như dư luận xã hội đều rất chờ đợi những thông tin nội tình vụ việc từ anh Chung cung cấp, bởi hiện giờ, anh Chung là người duy nhất có thể lý giải được vì sao Vũ Thị Thúy - người con gái vì yêu anh đến cuồng dại mà sẵn sàng tìm tới cái chết một cách "liều mình như chẳng có" đến vậy, đồng thời cả gan cướp đi sinh mạng của người con trai cô yêu thương tới quên mình.

Chị Vũ Thị Kim Ngân - vợ anh Chung năm nay mới 24 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn, tỏ ra rất dè dặt và chỉ trả lời những câu hỏi "cần và đủ" khi tiếp xúc với tôi.

Bởi thế, cuộc nói chuyện giữa tôi với chị Ngân xem ra cũng chỉ có thể phản ánh một cách phiến diện nội tình vụ việc, bởi từ đầu đến cuối, người vợ trẻ này luôn bênh chồng chằm chặp, luôn tin tưởng vào sự chung thủy của chồng, vào tình yêu của chồng (một cách cố ý) hoặc cũng có thể niềm tin ấy chưa bị lung lay bởi họ mới đang trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, tất cả còn đang tràn ngập màu hồng.

Anh Trần Văn Chung.

Ngân luôn khẳng định như đinh đóng cột, rằng "chị Thúy yêu đơn phương chồng em" chứ không đời nào có chuyện anh Chung vừa yêu người này lại đèo bòng thêm người khác.

Dư luận cho rằng, anh Chung đã chơi trò "bắt cá hai tay", đến khi cần chọn lấy một thì anh Chung đã chọn chị Ngân, để rồi nỗi cay đắng vì bị phụ bạc khiến Vũ Thị Thúy không làm chủ được bản thân dẫn tới kết cục đau lòng.

Dư luận có quyền đặt dấu hỏi, và tôi - người viết bài cũng có quyền nghi ngờ, nhưng một người vợ khôn ngoan, khéo léo như chị Ngân mà lại không cảm thấy "lăn tăn" gì về chồng mình trong câu chuyện ba người này hẳn cũng là sự lạ!

Cách đây khoảng 1 năm, chị Ngân quen biết anh Chung và mối tình của họ nảy nở. Khi đó, anh Chung đang làm kỹ sư của Công ty cổ phần Sản xuất điện tử Thành Long, trụ sở ở Bắc Ninh (anh Chung từng tốt nghiệp đại học), còn chị Ngân làm nhân viên văn phòng.

Mối quan hệ của họ đôi bên đều biết và suốt một năm qua, cũng là thời điểm mà Vũ Thị Thúy về nhà kể với mẹ của mình là bà Đoàn Thị Thanh (trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) rằng Thúy yêu một người con trai quê Hải Dương. Người này sống rất đạo đức, tử tế, tuy nhiên sau khi đưa về nhà giới thiệu, bố mẹ anh ta đã không đồng ý cho quan hệ vì lý do không hợp tuổi, một người tuổi chuột, một người tuổi mèo.

Trước khi xảy ra vụ án không lâu, bà Thanh vẫn nghe con gái nói, người yêu cô đang cố thuyết phục mọi người trong gia đình đồng ý, cởi bỏ quan niệm không hợp tuổi để hai người có thể đến được với nhau.

Bà Thanh cũng chưa hề biết mặt người mà con gái bà luôn khen ngợi mỗi khi nhắc tới, bà không biết anh ta xấu đẹp ra sao nhưng khi nghe thấy "nhà kia" không đồng ý, bà đã lựa lời khuyên con gái nên đi tìm người khác vì đàn ông trên đời đâu có thiếu, Thúy có hình thức ưa nhìn chứ chẳng phải loại đui què mẻ sứt, hơn nữa, Thúy lại có học, cô từng tốt nghiệp một trường Đại học ở Hưng Yên, là con gái út trong gia đình có bốn anh em rất  khá giả. Bố và anh trai của Thúy có nghề đúc đồng, trông lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng thấy hơn khối người.

Và bà cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày, vì yêu người con trai ấy, cô con gái út thương yêu của bà  đã chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình chỉ để bắt anh ta cả đời này phải sống trong nỗi day dứt, ám ảnh, đặc biệt vào mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới.

Hiện trường vụ án.

Không ghen vì biết đó là tình đơn phương

Khi tôi hỏi về mối quan hệ của anh Chung và Vũ Thị Thúy, rất khéo léo, chị Ngân trả lời, chị có biết mối quan hệ này, thậm chí biết rất rõ là đằng khác, vì một hai lần khi có tin nhắn của Thúy gửi đến, anh Chung đều mở điện thoại cho chị đọc, đó là những tin nhắn yêu đương hết sức tình cảm. Có hôm khi hai người đang ở cạnh nhau, chị Thúy còn gọi hàng chục cú điện thoại trong một buổi tối cho anh Chung.

Chị Ngân cho biết, chị không hề ghen bởi chị luôn tin, Thúy yêu đơn phương vì tất cả mọi tình cảm tốt đẹp, anh Chung đều dành cho chị - như lời anh Chung vẫn nói. Chị Ngân cũng cho biết thêm, về việc Thúy đến nhà anh Chung chơi mấy lần, thực ra là có một lần anh Chung mời vài người bạn (trong đó có Thúy) về nhà mình chơi, nhưng vì sau đó mọi người lại có việc bận không đi được, thành ra chỉ còn mình Thúy về. Còn hai lần sau đó thì là do Thúy tự về chứ anh Chung không... rủ.

Nhưng, cho dù luôn phủ nhận, mối quan hệ giữa chồng mình và Thúy "không có gì", hoặc nếu có chỉ là từ phía Thúy, thì chị Ngân cũng không sao giấu giếm được sự thật, cả chị và anh Chung đã rất lo sợ khi không dám công khai ngày cưới với Thúy mà cả hai đều phải giấu, vì đã có lần Thúy dọa, nếu anh Chung cưới vợ, sẽ tìm cách phá bằng được. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong ngày cưới của anh Chung, cô gái này vẫn biết và tìm đến, dù muộn.

Phóng xe máy tới nhà anh Chung vào chiều 20/4 để... mừng cưới nhưng không gặp vì khi đó, vợ chồng anh Chung sang nhà người chị gái để cùng mọi người bàn bạc chuyện hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngay ngày hôm sau cho con của người chị gái này.

Chiếc xe cài thuốc nổ của Vũ Thị Thúy.

Sau khi được mẹ gọi về... tiếp khách, anh Chung đã ngồi trong nhà nói chuyện với Thúy, còn những người khác tỏa đi dọn dẹp nhà cửa bởi mọi người đều tế nhị đi ra ngoài, thậm chí, cô dâu mới cũng ra sau nhà dọn dẹp, để mặc chồng mới cưới và người cũ nói chuyện. Dù thế thì chị Ngân cũng kịp nghe được câu chuyện ban đầu mà Thúy chia sẻ, rằng sắp tới sẽ đi làm ở một công ty nước ngoài rồi sẽ đi sang Đức công tác 3 năm. Tuyệt nhiên không ai nghe thấy một lời to tiếng giữa hai người.

Nhưng chỉ sau đó không lâu, tầm 17h, anh Chung tiễn Thúy ra về, khi hai người bước tới gần chiếc xe máy của Thúy thì một tiếng nổ đinh tai xé toạc không gian, kèm với khói bụi bốc lên mù mịt. Khi mọi người chạy tới thì Vũ Thị Thúy đã nằm gục ở sân, còn anh Trần Văn Chung bị thương nặng nằm gần đó. Cô dâu mới lặng lẽ cầm tấm chăn phủ lên người Vũ Thị Thúy, khi ấy chỉ còn là một cái xác áo quần tơi tả.

Cô gái xấu số dại dột ấy đã tự kết liễu cuộc đời tươi đẹp của mình khi còn rất trẻ, bằng một cái chết không toàn thây, xem ra cũng thật đáng nói. Cô chết rồi nên không thể nào chứng kiến những người còn sống - cha mẹ cô, những anh chị của cô đang đứt từng khúc ruột trước cái chết phi lý của đứa con út, của đứa em gái út.

Tôi nói đó là một cái chết phi lý, là bởi, con người ta, nếu phải chết, trước hết là hãy chết vì Tổ quốc, vì cha mẹ, chứ không thể chết vì thói ích kỷ của chính bản thân mình khi không tìm thấy sự thỏa mãn trong cuộc sống hoặc buồn chán, uất hận vì yêu mà không được đáp lại. Chưa nói, Phật pháp quan niệm: Tự sát là mang tội bất hiếu.

Dù sao thì chết cũng là hết tội. Chợt nghĩ một cách thật AQ để thấy nhẹ lòng

Khoảng 17h ngày 20/4, tại nhà ông Trần Văn Tợn, ở xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ nổ khiến một người tử vong là chị Vũ Thị Thúy, 25 tuổi, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, còn một người bị thương nặng là anh Trần Văn Chung, 29 tuổi, con trai ông Tợn.

Một số nguồn tin cho biết, chị Thúy là người yêu cũ của anh Chung và buổi sáng cùng ngày đã diễn ra lễ cưới của anh Chung với chị Vũ Thị Kim Ngân, 24 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Vì nghi phạm cài thuốc nổ trong cốp xe máy rồi kích nổ là Vũ Thị Thúy đã chết nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương không khởi tố bị can.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 3 chiếc điện thoại được cho là phương tiện dùng để kích nổ.

Đinh Hiền - Xuân Mai
.
.
.