Trọng án chỉ vì bị... nhìn đểu

Thứ Năm, 02/04/2015, 17:00
Thấy anh Nam “nhìn đểu” mình với ánh mắt khiêu khích trong quá trình nhảy nhót tại bar Zen Club, Hà Cường đã lấy dao có sẵn trong người đâm chết anh Nam…

Theo thông tin điều tra từ Công an thành phố Huế thì hung thủ đã gây ra vụ giết người tại quán bar Zen Club, có địa chỉ tại số 1, đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Huế là đối tượng Hà Cường (49 tuổi, Việt kiều Mỹ, tạm trú ở đường Mạc Đĩnh Chi, TP Huế). Hiện tại đối tượng đã bị bắt giữ và bước đầu đã khai báo hành vi phạm tội. 

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn bột phát trong quá trình nhảy nhót tại bar Zen Club, Hà Cường đã xảy ra xô xát với nạn nhân. Sẵn có dao trong người lại đang trong tình trạng say xỉn nên Cường đã đâm chết nạn nhân…

Điều đặc biệt là tại quán bar nổi tiếng thành phố Huế này, vào đêm mùng 1 Tết vừa qua cũng đã từng xảy ra một vụ án mạng gây xôn xao dư luận.

Đâm chết người chỉ nghi… nhìn đểu

Vào chiều 8/3/2015, Công an thành phố Huế có thông báo chính thức về việc đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hà Cường để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, nội dung vụ việc xảy ra vào đêm  7/3, tại quán bar Zen Club, khi đó Hà Cường có đi chơi cùng với một số người bạn và có uống rượu nhảy nhót tại đây. 

Trong quá trình vui chơi tại quán bar này, dù không có va chạm hay động tác nào nhưng Cường lại cố tình gây gổ với anh Bùi Ngọc Nam (26 tuổi, trú tại phường Phú Hiệp, TP Huế).

Theo đó, Hà Cường có nói với đám bạn của mình là thấy anh Nam “nhìn đểu” mình với ánh mắt khiêu khích. Vì hai bạn ở cạnh nhau nên Hà Cường chỉ cần nhấc vài bước chân là đã có thể sang “hỏi tội” anh Nam về tội nhìn đểu mình. 

Khi thấy Hà Cường loạng choạng sang hỏi với lời lẽ không mấy vừa tai, anh Nam ngay lập tức phản kháng lại. Hai bên lời qua tiếng lại vài câu thì xô xát xảy ra. Lúc này, trong quán bar Zen Club rất đông khách nên vụ xô xát đã khiến cho không gian trở nên lộn xộn.

Tuy một số người có mặt tại hiện trường nhanh chóng lao vào can ngăn nhưng trong lúc xô xát với anh Nam, Hà Cường đã rút dao có sẵn trong người ra đâm hai nhát vào đùi nạn nhân. Anh Nam bị đâm đã đổ gục ngay giữa quán bar rồi sau đó được bạn bè đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng vào đúng ngay động mạch chủ, anh Nam đã tử vong ngay sau đó, thông tin vụ án mạng ngay lập tức được trình báo lên Công an thành phố Huế.

Nắm bắt sự việc xảy ra, lực lượng điều tra nhanh chóng tạm giữ đối tượng Hà Cường và đưa về trụ sở để tiến hành đấu tranh làm rõ. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an áp giải, Hà Cường đang trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi của  mình. Ngay cả khi được ngồi ở phòng lấy cung, Hà Cường cũng chỉ gục mặt xuống bàn rồi… ngủ ngon lành mà không khai báo được bất kỳ điều gì. 

Trước tình huống này, lực lượng điều tra đã kiên trì trông coi Hà Cường cho đến khi đối tượng này thực sự tỉnh táo mới tiến hành công tác hỏi cung theo quy định của pháp luật.

Đến trưa hôm sau, khi đã tỉnh táo, Hà Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hà Cường thừa nhận việc trước khi xảy ra vụ việc đối tượng và nạn nhân hoàn toàn không có quen biết. Bên cạnh đó, lúc mới vào quán uống rượu cả hai cũng chẳng xảy ra mâu thuẫn gì. 

Tuy nhiên, khi uống rượu đã ngà ngà Hà Cường lại cứ thấy anh Nam nhìn về phía mình với ánh mắt như thể khiêu khích. Để ý khoảng hai, ba lần thấy anh Nam vẫn nhìn mình, Hà Cường chẳng nể nang gì đã lập tức đi sang bàn… hỏi tội.

Đối tượng.

Vụ xô xát sau đó đã xảy ra và hậu quả là anh Nam đã tử vong do nhát đâm oan nghiệt của Hà Cường. Bản thân Hà Cường cho rằng, khi cầm dao đâm anh Nam cũng chỉ có mục đích “cảnh cáo” nên đã nhằm vào đùi của nạn nhân. Tuy nhiên, chẳng thể ngờ được rằng, một trong hai nhát đâm đó đã làm đứt động mạch chủ của anh Nam dẫn đến tử vong. Khi tỉnh táo, Hà Cường tỏ ra hối hận với những hành vi mà mình đã gây ra và cam kết sẽ khắc phục mọi hậu quả.

Về phía Công an thành phố Huế được biết, hiện tại công  tác điều tra, hoàn thiện hồ sơ vẫn đang được tiến hành. Với những tình tiết, hành vi đã gây ra, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ để khởi tố Hà Cường về hành vi giết người. Do đối tượng là Việt kiều nên hiện tại công tác điều tra phải thực hiện theo những trình tự đặc thù. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cường để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.

Liên tục xảy ra án mạng

Cũng theo tài liệu điều tra của Công an thành phố Huế thì tại quán bar Zen Club này, vào đêm ngày 1 Tết Nguyên đán vừa qua cũng xảy ra một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng. 

Theo đó, hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Hải Tuệ (20 tuổi, trú ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Tuệ được xác định là đối tượng đã dùng dao bấm đâm chết anh Khương Văn Dũng, 23 tuổi, trú tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Được biết, nguyên nhân vụ việc cũng xuất phát từ một mâu thuẫn nảy sinh từ quá trình vui chơi tại quán bar này.

Nội dung vụ việc cho thấy, khoảng 21h ngày 19/2/2015 (tức tối mùng 1 Tết), Nguyễn Văn Hải Tuệ cùng nhóm bạn 4 người đến quán bar Zen Club vui chơi.  Sau màn nhảy múa, bia rượu, Tuệ đã đi vào nhà vệ sinh một mình. Trong quá trình di chuyển, anh Khương Văn Dũng có lỡ chạm vào người Tuệ. Dù lúc đó anh Dũng cũng đã cất lời nói mong thông cảm nhưng do bị kích động, Tuệ lấy đó làm cái cớ tức giận và ngay lập tức nảy sinh ý định “xử lý”.

Mang sẵn con dao bấm trong người, Tuệ rút ra rồi chạy theo anh Dũng đâm một nhát trúng bụng nạn nhân. Vụ việc ngay lập tức được can thiệp nhưng lúc này anh Dũng đã dính trọn cú đâm oan nghiệt của Tuệ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng, mất máu nhiều. Riêng về Tuệ, sau khi gây án đã ngay lập tức bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Phía Công an thành phố Huế nhận được tin báo đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ và đến rạng sáng 20/2, Tuệ đã sa lưới.

Quá trình khai báo, đối tượng Tuệ thừa nhận hành vi đâm anh Dũng. Nguyên nhân vụ việc chỉ đơn giản là cú va chạm trong nhà vệ sinh. Tuệ cho rằng, do lúc đó có uống rượu, lại thấy anh Dũng có “thái độ không được” nên muốn dằn mặt. Tuy nhiên, với cú đâm nhằm trúng bụng nạn nhân cho thấy, hành vi của Tuệ là hết sức manh động, có chủ đích gây thương tích nặng cho nạn nhân dẫn đến việc anh Dũng đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tiếp xảy ra 2 vụ án mạng tại quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố Huế này đã khiến cho dư luận vô cùng xôn xao. Riêng về phía các cơ quan chức năng, hiện tại cũng đã có những kế hoạch cụ thể trong việc kiểm tra, rà soát tại tụ điểm ăn chơi này. 

Được biết, mỗi tối có tới vài trăm lượt khách ra vào quán bar Zen Club, hầu hết trong số đó là nhóm thanh niên ăn chơi. Nguy hiểm hơn, một vài người trong số khách hàng đến với Zen Club còn cất giấu hung khí trong người và nó là nguy cơ tiềm ẩn cho những vụ trọng án xảy ra.

Hoài Nam
.
.
.