Trả thù tình bằng axít - hành động mất hết nhân tính

Thứ Sáu, 11/12/2015, 20:00
Người phụ nữ đã từng qua một lần đò, trong một lần lướt Facebook, chị vô tình quen biết với một người đàn ông lạ. Sau nhiều lần trò chuyện qua lại trên mạng, hai người đã nảy sinh tình cảm rồi tìm gặp nhau ngoài đời. Tình cảm sâu đậm nên không lâu sau hai người dọn về sống chung với nhau, thậm chí còn tính cả đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, chị này phát hiện người "già nhân ngãi non vợ chồng" là một kẻ vũ phu nên đã quyết định chấm dứt tình cảm. Không ngờ, người đàn ông đã lên kế hoạch tạt axít người tình để trả thù...

Phục kích để tạt axít người yêu!

Ngày 7-12, Khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Lâm Thị Diễm (28 tuổi, quê Cần Thơ) do bị phỏng axít toàn bộ vùng mặt và ngực. Hiện bệnh nhân này đang được đặt nội khí quản và theo dõi sát sao ở phòng chăm sóc đặc biệt của khoa.

Theo Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh thì Trần Văn Tâm (27 tuổi) và chị Lâm Thị Diễm có thời gian yêu nhau. Gần đây, chị Diễm chủ động muốn chấm dứt quan hệ tình cảm. Do đó, Tâm đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin, thậm chí gặp trực tiếp năn nỉ chị Diễm nối lại tình xưa nhưng chị này không chấp nhận. Bị từ chối tình cảm, Tâm đã nảy sinh ý định hãm hại người yêu cũ.

Để thực hiện dã tâm, kẻ cuồng yêu đã ra chợ mua axít với ý định hủy hoại nhan sắc của người yêu. Chiều tối 4-12, Tâm đã chuẩn bị mọi thứ rồi phục kích chị Diễm ở khu vực cầu Bà Tát (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Khi chị Diễm vừa đi ngang qua khu vực này, Tâm đã xông ra, tạt axít thẳng vào mặt nạn nhân rồi bỏ chạy. Bị tấn công bất ngờ, chị Diễm rơi vào tình trạng hoảng loạn và không kịp trở tay.

Trong lúc đau đớn quằn quại, chị Diễm chỉ biết la hét, cầu cứu những người dân xung quanh. Khi chạy đến thì người dân phát hiện chị Diễm ôm mặt kêu la, còn quần áo bị cháy sém nhiều chỗ nên đã đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong khi đó, sau khi gây án, Tâm đã lên xe tẩu thoát.

Trao đổi về vụ án, đại diện Công an quận Bình Tân cho biết, sau khi xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc, ghi nhận lời khai của nhân chứng, nhận thấy vụ án còn có một số điểm chưa được làm sáng tỏ, vì thế Công an quận Bình Tân sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và nhanh chóng truy bắt hung thủ về quy án.

Hiện trường nơi nạn nhân bị tạt axít - bãi cỏ bị axít văng vào cũng nhanh chóng bị héo úa.

Nhớ lại lúc xảy ra sự việc với nạn nhân, bà Nguyễn Thị Loan (45 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A) kể: "Hôm đó đang đi từ nhà ra ngoài đường thì tôi thấy một nam thanh niên mặc quần đùi, trùm khăn trên đầu đi theo chị Diễm từ phía sau. Chỉ vài phút sau đó, khi chị Diễm đi đến khu vực cách phòng trọ khoảng 100 mét thì người thanh niên này lao lại, bê chậu nhựa tạt (axít) lên khắp cơ thể nạn nhân. Nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi và một vài người khác hốt hoảng chạy ra thì phát hiện chị Diễm bị tạt axít với lượng lớn. Toàn bộ khu vực đám cỏ nơi chị Diễm bị tạt axít đều chết cháy chỉ vài phút sau đó, thử hỏi với da thịt thì nạn nhân sẽ đau đớn đến mức nào".

Theo thông tin từ người thân của chị Diễm cung cấp, cách đây 7 năm, chị Diễm đã từng lập gia đình với anh N.V.T (33 tuổi, quê Bạc Liêu) và có với nhau một cậu con trai (năm nay lên 7 tuổi). Để kiếm sống, vợ chồng chị Diễm đã gửi con ở lại quê cho ông bà ngoại chăm sóc rồi lên TP Hồ Chí Minh tìm việc. 

Cuộc sống khốn khó tưởng chừng người chồng phải chăm chỉ, gắng sức làm việc để đỡ đần vợ con, nhưng ngược lại anh này lại thường xuyên nhậu nhẹt, bỏ bê công việc, hơn nữa chị Diễm còn bị chồng tỏ thái độ ghen tuông khi có bất cứ người đàn ông nào thân thiết với chị. Từ đó hai người nảy sinh mâu thuẫn rồi liên tục lời qua tiếng lại khiến tình cảm ngày càng rạn nứt.

Chẳng bao lâu sau, vì những điều này và nhất là do tính ghen tuông vô cớ thái quá của chồng mà cuộc hôn nhân của chị Diễm phải đứt gánh giữa đường. Ra tòa ly hôn, chị Diễm được Tòa đồng ý chấp thuận giành quyền nuôi con, và người chồng có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi dưỡng con trai. Tuy nhiên, từ khi ly hôn đến nay, người chồng này chưa từng về thăm con cũng như chưa chu cấp đồng tiền nào để phụ giúp hai mẹ con chị.

Chị Thúy bàng hoàng trước tình cảnh bi thương của em gái.

Chia sẻ về chuyện này, chị Lâm Thị Thúy (30 tuổi, chị gái chị Diễm) kể lại: "Khi con trai Diễm mới được 3 tuổi thì hai vợ chồng em gái tôi đã phải chia tay mỗi người một ngả. Lý do là vì chồng Diễm ghen tuông một cách mù quáng. Dù đã cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng em gái tôi vẫn phải nộp đơn xin ly hôn và bế con về bên ngoại sinh sống. Kể từ đó, con trai Diễm được mẹ tôi chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ".

Một thân một mình nuôi con, chị Diễm gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng để quên đi cuộc hôn nhân đầy thất vọng và tủi nhục, chị Diễm đã lao vào làm việc. Dù đồng lương công nhân khá eo hẹp, ít ỏi, chị Diễm vẫn cố gắng dành dụm, tích cóp để gửi về quê cho ông bà ngoại lo cho đứa con trai ăn học đầy đủ…

Bức "tâm thư" đầy nước mắt của đứa con 7 tuổi

Bức "tâm thư" của con trai chị Diễm.

Thời gian trước, trong một lần lên mạng chat Facebook, chị Diễm vô tình quen biết với một người đàn ông tên Trần Văn Tâm. Sau nhiều lần nói chuyện qua lại trên mạng, hai người dần nảy sinh tình cảm. Chẳng bao lâu sau khi quen nhau, cả hai đã dọn về sống chung như vợ chồng ở một căn phòng trọ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và thậm chí còn tính cả đến chuyện sẽ kết hôn.

Nhắc về mối quan hệ này, ông Lâm Văn Bá (64 tuổi, cha ruột chị Diễm) đang có mặt chăm sóc con gái thừa nhận: "Yêu nhau được một thời gian, Diễm có dẫn thằng Tâm về ra mắt gia đình. Thằng Tâm nói thực sự rất yêu con gái tôi muốn được cưới làm vợ. Nó cũng từng dẫn cha mẹ đến nhà tôi thưa chuyện cưới xin. Nhưng thú thực ở địa phương ai cũng biết chuyện Tâm là đứa chẳng ra gì, chỉ biết ăn chơi quậy phá. Tôi và mọi người sợ con gái tiếp tục lặp lại sai lầm trong hôn nhân nên cố khuyên bảo nhưng không được".

Thời gian đầu, chị Diễm vì tin tưởng tuyệt đối người tình nên đã gạt ngoài tai mọi lời khuyên can từ cha mẹ, anh em. Chị chấp nhận sống không hôn thú cùng người yêu. Tuy nhiên, ở cạnh Tâm, người phụ nữ tội nghiệp mới nhận ra con người thực của "chồng hờ" với rất nhiều thói hư tật xấu được anh ta khéo léo che đậy bấy lâu. Tâm ham mê rượu chè, cờ bạc, không có bất cứ một công việc nào ổn định. Chị tưởng rằng sẽ dùng tình yêu để cảm hóa được Tâm. 

Ông Bá bảo rằng đã khuyên bảo chị Diễm chấm dứt quan hệ tình cảm ngay từ đầu nhưng chị không nghe ngay.

Nhưng mỗi lần chị mở lời khuyên bảo "chồng", lập tức bị anh ta thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh đập tàn nhẫn. Theo người nhà chị Diễm, Tâm thậm chí còn vũ phu hơn người chồng cũ. Hắn hành hạ cấm đoán "vợ" đủ điều. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chị Diễm lại bước vào chuỗi ngày đen tối, liên tục phải chạy trốn những cơn thịnh nộ từ "chồng". Nhiều lần chị uất ức bỏ về nhà bà ngoại. Nhưng Tâm lại tìm đến thề thốt van lơn “vợ” quay về. Chuyện cứ thế lặp đi lặp lại hơn một năm cho đến khi người phụ nữ cạn kiệt hẳn niềm tin.

Cách đây 5-6 tháng, do không thể tiếp tục chịu cảnh đòn roi vô cớ từ người già nhân ngãi non vợ chồng này, chị Diễm bỏ về nhà cha mẹ ruột với hy vọng cắt đứt tình cảm với Tâm… Khoảng hơn một tháng trước, chị Diễm đã để con lại cho gia đình bên ngoại lo liệu rồi tiếp tục lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân.

Tuy vậy, nhiều lần Tâm đi đi về về rồi chạy xuống cả Cần Thơ để tìm chị Diễm nhưng đều không có kết quả. Khi nghe tin chị Diễm lên TP Hồ Chí Minh làm việc, Tâm lại ra sức tìm kiếm và cuối cùng Tâm biết được chị Diễm đang làm việc ở một công ty gần nhà. Với ý đồ không ăn được thì đạp đổ, Tâm đã lên kế hoạch hãm hại người tình để trả thù.

"Tối hôm xảy ra sự việc, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của người nhà báo tin Diễm bị Tâm dùng axít tạt vào người. Ngay trong đêm, vợ chồng tôi tức tốc chạy lên TP Hồ Chí Minh. Chứng kiến cảnh đau đớn quằn quại với những vết phỏng nghiêm trọng trên người của em, tôi và gia đình vô cùng đau đớn. Nhất là đứng từ phía xa nhìn toàn thân Diễm được bó bằng một lớp vải trắng mà lòng một người chị như tôi quặn thắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Đáng sợ hơn khi bác sĩ cho biết em tôi bị phỏng với tỉ lệ rất nặng nên việc cứu chữa đang là một bài toán nan giải. Tôi không thể hiểu được, chẳng lẽ chỉ vì chuyện tình cảm bị từ chối mà Tâm nỡ ra tay quá tàn nhẫn với em gái tôi như vậy sao", chị Thúy buồn bã chia sẻ.

Theo tìm hiểu thì gia đình chị Diễm hầu hết đều đang sinh sống ở Cần Thơ, điều kiện kinh tế khó khăn nên hiện việc có mặt thăm nom, chăm sóc chị hết sức vất vả, khó khăn.

Điều đáng nói là sau khi chị Diễm lâm nạn, đứa con trai của chị này đã rất lo lắng cho mẹ, cháu đã viết một lá "tâm thư" đầy nước mắt để gửi cho các dì với nội dung nhắn nhủ quan tâm giúp chăm sóc mẹ mình. Và nhất là cháu cũng động viên mẹ mình cố gắng vượt qua nỗi đau.

Chị Lâm Thị Vàng (24 tuổi, em gái út của chị Diễm) cho biết: "Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, cháu Nguyễn Hoài Nam (7 tuổi, con trai chị Diễm) cứ khóc lên khóc xuống, bỏ ăn và chểnh mảng việc học tập vì lo lắng cho mẹ. Mặc dù không lên bệnh viện thăm mẹ được nhưng cháu đã viết những suy nghĩ của mình nhờ cậy chú và dì chăm sóc mẹ thay mình. Chỉ mong mẹ sớm hết bệnh và về với mình".

Anh Xuân - Ngọc Chi
.
.
.