Thai phụ bị giết hại dã man: Hận ghen thành ác thú

Thứ Sáu, 18/11/2011, 11:10

Một thiếu phụ gần đến ngày sinh đã bị một "nữ quái" tuổi tin giết chết một cách man rợ bằng cách đâm 95 nhát đục "vật sắc dùng làm gỗ" vào người. Hung thủ máu lạnh đã bị bắt, nhưng để thị nhận tội các điều tra viên đã gặp phải vô vàn khó khăn bởi những tính toán, mưu mô và sự lạnh lùng của sát thủ.

Đã 3 ngày trôi qua khi vụ án xảy ra, nhưng hàng ngàn người dân vùng cát Quảng Bình vẫn sững sờ, phẫn nộ và không thể lý giải vì nguyên nhân gì mà một đứa con gái sinh năm 1993 lại giết người cuồng loạn đến như vậy. Gặp thị ở nơi tạm giữ, chính chúng tôi cũng lạnh người khi nghe hung thủ kể về tội ác của mình một cách bình thản đến kỳ lạ.

Tình yêu trẻ con và con đường hành ác man rợ

Sinh năm 1993, Hồ Nhật Linh thường được đám bạn cùng lứa gọi là "chân dài" bởi Linh có chiều cao lý tưởng và vẻ mặt đẹp sắc sảo của tuổi 18. Bố làm thợ mộc, nhà không giàu nhưng cũng đủ chu cấp cơm ngon, áo đẹp cho đứa con gái út Hồ Nhật Linh. Tuổi thơ của Linh trôi êm đềm như bạn bè cùng lứa ở mảnh đất nghèo nhưng hiếu nghĩa Quảng Bình.

Nhưng rồi Linh thay đổi nhanh chóng một cách kỳ lạ khi bước vào năm học lớp 10 trường làng. Cách đây 3 năm khi đang học lớp 10, bạn bè cùng lứa đang thi nhau chuyện học và tính con đường vào đại học thì Hồ Nhật Linh lại tìm đến tình yêu riêng tư. Linh có quan hệ yêu đương với Ngô Sỹ Hùng (23 tuổi), nhưng rồi tình yêu với cô nữ sinh của Hùng cũng cạn khi Hùng quyết định xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (nạn nhân).

Buồn tình, Linh bỏ học và bắt đầu bước vào con đường ăn chơi lêu lổng của mình. Bỏ đám bạn thân còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồ Nhật Linh kết bạn với những đối tượng đốt tương lai trong ma men, ma túy; hành xác trong nhà nghỉ, quán karaoke. Nhiều lần gia đình và người thân can ngăn nhưng càng khuyên nhủ thì Linh lại càng như con ngựa bất kham càng dấn vào con đường hư hỏng. Hệ quả là sau hơn 1 năm hành xác với đám bạn lấy nhà nghỉ làm nhà Linh đã mang thai. Hồ Nhật Linh đẻ con và mang về nhà ba mẹ.

Từ ngày có con, tưởng rồi Linh thay đổi. Song bản tính thích chơi bời đã ăn vào máu nên hàng ngày Linh vẫn lẳng lặng rời nhà theo đám bạn cũ và âm thầm nuôi giấu cơn ghen tuông vô cớ của mình với vợ người tình xưa. Thấy cuộc sống của vợ chồng anh Ngô Sỹ Hùng và chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung ngày càng hạnh phúc, buôn bán quán cà phê lúc nào cũng đông khách, cơn ghen tuông, ích kỷ trong người Linh càng thêm lồng lộn và rắp tâm phá hoại, trả thù.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Cách một tuần trước khi gây án, Hồ Nhật Linh mua một sim điện thoại mới và gọi cho chị Nhung. Để đánh lừa Nhung, Linh tự giới thiệu mình là Tường Vi (cô bạn thân ngày xưa của Nhung). Nghe "Tường Vi" nói chuyện, Nhung không mảy may nghi ngờ. Vì bạn thân lâu ngày không gặp, nên tối 22/10, khi nghe "Tường Vi" gọi ra khỏi quán cà phê để nói chuyện, chị Nhung vui vẻ ra ngay.

Bước ra khỏi cổng, chị Nhung phát hiện bị Linh lừa dối là Tường Vi nhưng biết ngày xưa Linh với chồng mình là bạn cũ nên chị Nhung cũng vui vẻ hỏi thăm, nói chuyện và mời Linh vào nhà. Nhưng Linh không vào và nhờ chị Nhung chở Linh về quán nhà mình. Chị Nhung không chịu vì sợ chồng và gia đình không đồng ý, nhưng sau đó do Linh thuyết phục nên Nhung đồng ý. Vừa ngồi lên xe, Hồ Nhật Linh đã mượn điện thoại chị Nhung bảo để gọi cho người quen, nhưng khi chị Nhung đưa máy, Linh đã không gọi mà tự tay tháo pin, phá nguồn điện thoại mà chị Nhung không hề hay biết.

Chiếc đục mà đối tượng dùng để gây án.

Khi xe chạy đến gần trường THPT Bố Trạch 1, chị Nhung cảm thấy bất an đòi quay về. Hồ Nhật Linh bảo chị Nhung ngồi sau để thị chở, và khi cầm được tay lái Linh tăng tốc chở chị Nhung chạy thẳng lên vườn bạch đàn giữa một vùng hoang vu thuộc đồi 95, thôn Đại Nam, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Khi xe vừa dừng lại, chị Nhung đòi về, nhìn trước ngó sau thấy không có ai Linh rút đục dài 22cm đâm 2 nhát vào lưng chị Nhung. Nhung ngã khuỵ vừa van xin vừa kêu la người cứu. Chị Nhung vừa kêu xin thì tính ác thú trong người Linh càng nổi lên.

Gần đến ngày sinh nên chị Nhung không thể chống cự, Linh cầm tóc kéo hẳn chị Nhung ngã xuống rồi dùng đục đâm liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt, vùng gáy, vùng vai, lưng…của chị Nhung cho đến khi chị chết. Kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan Công an đã chứng minh, chị Nhung bị hung thủ đâm 95 vết thương. Sau khi sát hại nạn nhân, Linh đã tháo 2 chiếc nhẫn ở tay và vòng tai của chị Nhung mang về nhà cất giấu.

12 tiếng đồng hồ hỏi ngược điều tra viên

Vụ án xảy ra gây bàng hoàng, phẫn nộ đối với hàng ngàn người dân vùng cát. Bởi bên cạnh việc giết người man rợ bằng 95 vết đâm thì nạn nhân còn mang bầu đang bước sang tháng thứ 8 chờ ngày sinh nở. 5 giờ sáng ngày 23-10 nhận được tin báo, Đại tá Trần Văn Tùng-Trưởng Công an huyện Bố Trạch và Thượng tá Lê Xuân Băn-Phó Công an huyện đã lập tức gặp nhau triệu tập toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện họp bàn và báo cáo gấp Công an tỉnh. Đại tá Từ Hồng Sơn-Giám đốc Công an tỉnh quyết định: Giao Công an huyện Bố Trạch và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung cao độ, cương quyết phá án, truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Sau 12 tiếng đồng hồ, sử dụng đồng loạt các nghiệp vụ, gọi hỏi, sàng lọc hàng chục đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện Hồ Nhật Linh chính là hung thủ. Khi triệu tập đến cơ quan điều tra, Linh tỏ ra rất bình tĩnh luôn tìm cách biện hộ cho yếu tố ngoại phạm của mình. Trung tá Trần Xuân Hùng-một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ khai thác điều tra, ghi lời khai Hồ Nhật Linh.

"Gần 30 năm gọi hỏi, tiếp xúc hàng trăm đối tượng phạm pháp nhưng đây là lần đầu tôi gặp một đối tượng lạnh lùng, biết tìm cách chối tội như Hồ Nhật Linh" - Trung tá Hùng nhận xét. Suốt 12 tiếng đồng hồ làm việc, mỗi lần điều tra viên hỏi một câu, Linh lại trả lời bằng một câu hỏi ngược lại.

"Vì sao lại bắt cháu lên đây? Con cháu mới gần 2 tuổi các chú bắt cháu ngồi đây thì ai cho con cháu ăn, chỉ mình cháu cho ăn con cháu mới chịu ăn. Chú giữ cháu thế này có đúng luật không? Người như cháu mà đi giết người à? Nếu chú không trả lời thì cháu về"…23 giờ đêm, sau hơn 10 tiếng đồng hồ gọi hỏi, Hồ Nhật Linh vẫn nhất quyết "cháu không giết ai cả". Linh một mực đòi về và nói rằng "con cháu nhỏ, không có cháu thì hắn không chịu ngủ".

Nghe vậy, điều tra viên Trần Xuân Hùng nói lại: "Con cháu còn có ông bà bồng bế ru ngủ, còn mẹ con chị Nhung bị giết từ giờ mãi mãi phải nằm giữa đất lạnh không biết…". Điều tra viên bỏ lửng câu nói, bất chợt Hồ Nhật Linh gục mặt xuống bàn, vài phút sau Linh ngẩng đầu lên vuốt lại tóc tai và hỏi dồn điều tra viên. "Hung thủ giết chị Nhung bị khung hình phạt nào hả chú? Nếu bắt được thì tử hình hay tù chung thân, hay mấy năm? Nếu người giết có con nhỏ có được tính tình tiết giảm nhẹ không? Nếu đi tù thì giam ở đâu?...

Nghe Linh hỏi, điều tra viên Hùng biết diễn biến tâm lý của đối tượng đã chuyển biến. Anh nói chuyện cho đối tượng hiểu về tình gia đình, bạn bè, con cái và người gây án thì chắc chắn lương tâm không thể không cắn rứt. 0h30’ ngày 24/10, sau hơn 12 tiếng đồng hồ bình tĩnh, lạnh lùng chối tội, Hồ Nhật Linh đã khẳng định mình là hung thủ, Linh kể lại tất cả tình tiết gây án của mình. "Nghe đối tượng nói về cách gây án thản nhiên như không, ngồi ghi lời khai giữa đêm khuya nhiều lúc tôi thấy lạnh cả người" - Trung tá Hùng nói.

Trung tá Trần Xuân Hùng - Điều tra viên, người trực tiếp ghi lời khai Hồ Nhật Linh: "Là con gái mới qua tuổi 18 đã ra tay sát hại người dã man chỉ vì những ghen tuông, ích kỷ. Bình tĩnh, lạnh lùng khi kể về việc gây án của mình. Điều này khẳng định, đối tượng đã phần nào chai lì trong tâm hồn nhân văn của con người.

Nhiều nơi khi phát hiện có thanh niên chơi bời, lêu lổng thì chính người dân trong cộng đồng dân cư lại tìm cách xa lánh, cấm con mình quan hệ hoặc chậc lưỡi "tránh càng xa càng tốt", ít ai nghĩ rằng chính hành động như vậy lại đẩy đối tượng ngày một dấn sâu hơn vào con đường phạm tội, và nạn nhân có khi lại chính là bản thân, người thân của mình. Khơi dậy, đánh thức tình cảm nhân văn trong nhiều đối tượng trẻ tuổi đang chệch hướng trong cuộc sống, sinh hoạt rất cần sự vào cuộc quyết liệt của gia đình, các tổ chức đoàn thanh niên, tổ dân phố, khu dân cư".

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tiểu khu trưởng Tiểu khu 2 thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, nơi Hồ Nhật Linh sinh sống nói: "Hồ Nhật Linh từ một đứa bé ngoan hiền, dính vào yêu đương quá sớm, bỏ học lêu lổng rồi giết người dã man. Đây là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho rất nhiều gia đình trong việc nuôi dạy, định hướng cho con cái. Đồng thời các cháu tuổi mới lớn phải thấy được bài học đắt giá qua vụ án đau lòng này để hướng thiện, lo chuyện học hành.

Với Hồ Nhật Linh, nhiều lần bà con trong tiểu khu, láng giềng khuyên nhủ, Linh không hề nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Chị Hồ Thị Mọi - cô ruột của Hồ Nhật Linh: "Từ khi Linh ăn chơi lêu lổng, mẹ Linh rơi vào tình trạng bệnh thần kinh. Là cô ruột nhiều lúc tôi thay mẹ Linh làm mẹ. Khi Linh sinh con, tôi lên Bệnh viện chăm sóc cho mẹ tròn con vuông, rồi khuyên nhủ hắn tu tỉnh mà nuôi con. Hắn ừ, ừ, dạ, dạ nhưng khi con vừa cứng cáp đầy năm hắn lại theo chứng nào tật ấy.

Đi với ma thì mặc áo giấy, theo bạn bè xấu thì làm răng mà nên người được. Nghe tin hắn giết người, tôi khụy xuống và cầu trời khấn Phật không phải là cháu mình gây ra tội ác tày trời đó.

Dương Sông Lam
.
.
.