Vụ vợ chồng mua bán ve chai phát hiện "kho báu" hơn 5 triệu yên Nhật:

Tài sản có thuộc về người mua sắt vụn

Thứ Sáu, 04/04/2014, 13:00

Một sự việc có thể nói là vô cùng hy hữu khi một đôi vợ chồng hành nghề mua bán ve chai tại quận Tân Bình bỗng dưng phát hiện có được một số tiền lớn (5 triệu yen Nhật tương đương với hơn 1 tỷ đồng Việt Nam) từ trong một cái thùng sắt cũ mà họ đã mua ve chai trước đó khá lâu… Và xung quanh câu chuyện "tiền từ trên trời rơi xuống" này là không ít những chuyện bi hài về thế thái nhân tình, về cách con người cư xử với nhau khi thấy người khác bỗng dưng có tiền…

"Kho báu" từ đồ ve chai

Dù đã qua hơn 1 ngày nhưng đến trưa 23/3, tại con hẻm nhỏ số 84 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, nhiều người vẫn tụ tập và chưa hết bàn tán về vụ việc vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (34 tuổi huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ở trọ một căn nhà trong hẻm) hành nghề mua bán ve chai bỗng dưng có được số tiền yen Nhật có giá trị lớn khi khui một chiếc thùng sắt lấy nguyên liệu bán ve chai.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà thuê chật chội cùng với sự có mặt của khá nhiều người dân hiếu kỳ, chị Hồng vẻ mặt chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện "thật như đùa" của mình. Theo chị Hồng, gần cuối năm 2013, trong lúc đi mua ve chai trên đường Trần Văn Quang (hoặc đường Âu Cơ mà chị Hồng không nhớ rõ), chị được một người dân bán cho thùng sắt hình vuông cao khoảng gần 0,5m đã gỉ sét, bên dưới có 4 chiếc bánh nhựa, với giá 100.000 đồng.

"Đến giờ thực sự tôi cũng không nhớ chính xác mình đã mua cái thùng đó ở đâu vì thời gian đã qua mấy tháng nay rồi. Và người bán cũng như bao người bán đồ cũ khác nên tôi không có ấn tượng nào rõ ràng để nhớ lại được về họ. Nhưng tôi chắc chắn họ là người Việt. Sau khi mua về, tôi vứt nó lăn lóc vào một góc nhà hầu như lâu nay chẳng đụng gì đến nó vì muốn gom lại nhiều đồ sắt rồi xử lý để bán một lần kiếm lời", chị Hồng nhớ lại.

Vợ chồng chị Hồng, anh Vượng kể lại sự viêc.

Khoảng 15 giờ ngày 21/3, anh Trịnh Minh Vương (35 tuổi, chồng chị Hồng trong lúc rảnh rỗi đã đem chiếc thùng sắt ra hẻm trước nhà mở ra từng phần để lấy kim loại bán phế liệu. Khi vỏ ngoài thùng sắt được mở ra thì anh thấy một chiếc hộp gỗ ở bên trong. Tiện tay mở chiếc hộp này ra, anh Vương bất ngờ thấy nhiều tập tiền bung ra. Theo phản xạ tự nhiên, và cũng chưa biết đó là cái gì, chỉ thấy nó giống tờ tiền, anh Vương đã la lên "Ui cha tiền bay ơi"! Vào thời điểm đó, vựa ve chai có nhiều bạn hàng mang đồ tới bán nên nhiều người chứng kiến sự việc đã tò mò chạy tới xem. "Vợ chồng tôi không biết chữ, thấy mấy cọc tiền cũng lạ, mới đầu cứ tưởng tiền giả hay tiền đồ chơi không có giá trị gì nên đã đưa cho mỗi người vài tờ làm kỷ niệm. Chỉ khi có người mang vài tờ tiền đó ra tiệm vàng gần đó hỏi và đổi thì mới biết đó là tiền Nhật và quay vào nói cho chúng tôi biết…" - anh Vương kể lại.

Câu chuyện vợ chồng chị Hồng, anh Vương lượm được số tiền "khủng" trong thùng sắt nhanh chóng được truyền đi rộng rãi khiến nhiều người tập trung tới tìm hiểu và nhất là để xin tiền. Theo chị Hồng thì ngay sau khi biết chuyện, đã có hàng trăm người tập trung tới trước nhà chị Hồng để xin tiền khiến khu vực này trở nên náo loạn. Một số người quá khích đã lao vào nhà giật tiền, bên cạnh đó, những người này đã có những lời lẽ chửi rủa, đe dọa đòi vợ chồng chị Hồng phải chia số tiền nói trên cho họ.

"Lúc đó tôi còn chưa rõ thực hư đó là tiền gì và giá trị bao nhiêu, lúc đầu chúng tôi cũng có chia cho mỗi người một vài tờ nhưng khi thấy quá nhiều người tập trung nên chúng tôi không cho nữa. Có người xông vào xin tiền không được đã nạt nộ, chửi mắng vợ chồng tôi. Sau đó, nhiều thanh niên lạ đã tới vừa xin vừa dọa dẫm, thậm chí giật tiền khiến vợ chồng tôi rất hoảng sợ và lo lắng", chị Hồng bức xúc.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường 10 (quận Tân Bình) đã nhanh chóng tập hợp lực lượng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, giải tán đám đông và mời vợ chồng chị Hồng về trụ sở Công an phường làm việc. Tại đây, Công an đã giải thích và lập biên bản tiếp nhận số tiền 5 triệu yen từ vợ chồng chị (trong đó có những tập tiền còn mới và cũ) để tránh bị kẻ gian lợi dụng, gây rối hoặc thậm chí có thể gây nguy hiểm cho vợ chồng chị.

"Nói chung là vợ chồng tôi tự động đem tiền lên cơ quan Công an sau khi được giải thích rõ ràng chứ không giấu giếm gì cả, vì nếu để ở nhà đêm đó có thể vợ chồng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà từ hôm qua tới giờ, vợ chồng tôi gần như chẳng ăn uống và ngủ nghỉ được như bình thường. Ngay cả giờ này, cứ thấy ai đến hỏi là nhiều người vẫn tụ tập lại bàn tán nói qua nói lại khiến chúng tôi rất mệt mỏi", chị Hồng lo lắng nói.

Theo chị Hồng, sự việc vẫn chưa yên khi có rất nhiều người đã nói thẳng hoặc gọi điện chửi bới chị "đồ này đồ kia", rằng "có tiền tự nhiên không im lặng cất giấu đi lại lu loa lên rồi còn phát tiền cho người này người kia, nhưng khổ nỗi vợ chồng tôi lúc đó có biết đấy là tiền thật đâu cơ chứ. Đúng là chẳng ai tưởng tượng nổi lại quá nhiều chuyện mệt mỏi và phức tạp xảy ra như vậy", chị Hồng phân trần.

Cũng theo chị Hồng chia sẻ thì ngay cả hai đứa con của vợ chồng chị đang ở quê cũng khổ sở không kém vì phải tiếp chuyện và trả lời nhiều người đến nhà hoặc gọi điện hỏi về chuyện bố mẹ chúng "trúng số" hay "lượm được tiền tỷ ngoài đường".

"Ít bữa nữa sau khi mọi chuyện ổn định chắc chúng tôi phải về quê xem con cái thế nào vì mấy hôm nay hai đứa con tôi cứ liên tục gọi điện vào than vãn chúng bị làm phiền vì chúng cũng chưa hiểu được rõ chuyện gì xảy ra cho bố mẹ mình", chị Hồng lo lắng tâm sự.

"Có tiền kiểu này chắc chả ai tha thiết"!?

Sự việc phức tạp chưa dừng lại ở đó khi những người ở cùng nhà trọ và làm cùng công việc cũng bị ảnh hưởng bởi sự kiện hy hữu này. Hai ngày nay những người làm cùng nghề và ở cùng nhà với vợ chồng chị cũng không tài nào đi làm bình thường được vì vừa vui chung với niềm vui của vợ chồng chị đồng thời cũng muốn ở bên vợ chồng chị để coi như có một chỗ dựa và phần nào đó để bảo vệ vợ chồng chị.

"Chỉ vì vụ việc này mà chúng tôi chẳng có tâm trí gì để đi làm được. Trong nhà này được chủ cho ở cùng nhau mười mấy người miễn phí, chủ yếu từ ngoài quê vào để đi mua bán ve chai", một chị ở cùng nhà trọ với vợ chồng chị Hồng cho biết.

Cũng như những người đồng cảnh ngộ này, vợ chồng chị Hồng để lại hai con (con gái lớn 14 tuổi học lớp 8, con trai nhỏ 8 tuổi học lớp 2) ở quê cho ông bà trông nom rồi vào TP. Hồ Chí Minh rong ruổi khắp nơi mua bán ve chai để mưu sinh. Tính đến nay, cũng đã trên dưới 15 năm, công việc này dù không mang lại thu nhập lớn hàng tháng nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống tối thiểu của vợ chồng chị và chắt chiu chút ít tiền gửi ra cho hai đứa con ở quê.

 

Số tiền yên Nhật được vợ chồng chị Hồng phát hiện.
Chị Hồng cho biết sáng cùng ngày (23/3), Công an phường đã mời chị lên trụ sở để niêm phong số tiền nêu trên nhằm tiến hành các thủ tục gửi tiền vô ngân hàng. "Công an phường có nói với tôi rằng trong thời gian một năm nếu không có người nhận, vợ chồng tôi sẽ được hưởng số tiền theo quy định của pháp luật" (?)

Hỏi vợ chồng chị có dự định gì nếu nhận được lại số tiền lớn, chị Hồng cười chia sẻ: "Bây giờ tôi thấy rất vui. Nếu được nhận lại tiền, vợ chồng tôi sẽ chỉ dùng số tiền đó làm ăn, nuôi con để chúng được học hành đến nơi đến chốn. Tất nhiên trước đó chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một phần tiền cho một số người có hoàn cảnh khó khăn trong xóm này".

Chị Hồng cũng vui vẻ cho biết thêm, nếu có ai đó đến nhận và chứng minh được rõ ràng số tiền đó là của họ thì vợ chồng chị sẵn sàng trả lại mà không suy nghĩ điều gì. "Nhưng tôi nhấn mạnh là phải có đầy đủ mọi chứng cứ và nhận diện được rõ ràng số tài sản đó thì chúng tôi mới chấp nhận. Nếu không đưa ra được những bằng chứng xác thực, chắc chắn chúng tôi sẽ không đồng ý trả lại, bởi tôi biết thế nào cũng có người đến tự nhận đó là tiền của mình", chị Hồng khẳng định.

Nghe mọi người nói chuyện bàn tán, anh Vương, chồng chị Hồng nói vui: "Đáng lẽ ra mọi việc cứ diễn ra như mọi ngày bình thường lại hay, mỗi ngày kiếm vài ba chục ngàn lại thấy yên ổn, bình thản. Chứ mà ngày nào cũng căng thẳng mệt mỏi như thế này thì quả thật có tiền kiểu này cũng chả ai tha thiết nữa".

Trao đổi với chúng tôi xung quanh sự việc này, Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Công an phường 10, quận Tân Bình cho biết: Sau khi nhận được thông tin về sự việc, Công an đã tập hợp lực lượng để có mặt tại hiện trường ổn định tình hình, giải quyết vụ việc. Những người quá khích được Công an mời về trụ sở để răn đe và sự việc đã nhanh chóng được giải quyết. Hiện Công an phường đã lập biên bản tạm giữ số tiền gồm 520 tờ 10.000 yen Nhật (gồm cả những tờ tiền còn nguyên vẹn và những tờ đã bị hư nát) chị Hồng giao nộp để đảm bảo an toàn cho chị cũng như gia đình, đồng thời tiến hành xác minh số tiền trên là của ai, có hợp pháp hay không. Hiện Công an phường 10 đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Công an quận Tân Bình để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý.

Xung quanh sự việc đã có khá nhiều ý kiến phân tích về phương án giải quyết số tiền mà vợ chồng chị Hồng bỗng nhiên có được. Trong đó, luật sư Trần Minh San, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, khẳng định: "Vợ chồng chị Hồng có thể được hưởng toàn bộ số tiền trên nếu như sau một năm đã thông báo mà không có chủ sở hữu đến nhận". Theo luật sư San thì nhận định này căn cứ vào quy định tại Điều 239 Bộ luật Dân sự 2005 về "xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu", với trường hợp tài sản là động sản (tiền) thì người nhặt được phải giao nộp cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan Công an gần nhất. Việc giao nộp phải được lập thành biên bản. UBND hoặc Công an quản lý tài sản đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Nếu sau một năm kể từ ngày thông báo mà không ai nhận thì tài sản đó sẽ thuộc người phát hiện.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khẳng định chị Hồng chỉ có thể được hưởng một phần trong cả số tiền này. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, phân tích: "Số tiền trên được xác định là vật do người khác đánh rơi, bỏ quên. Vì vậy theo quy định của Bộ luật Dân sự, trước thời điểm trả lại cho chủ sở hữu hoặc giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền, người nhặt được có quyền chiếm hữu vật đó, mọi hành vi đe dọa hay trực tiếp xâm hại quyền này là vi phạm pháp luật. Còn theo quy định tại khoản 2, điều 241 Bộ luật Dân sự, sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu vật có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì vật đó thuộc sở hữu của người nhặt được; nếu vật có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước

Phú Lữ
.
.
.