Sự thật về chuyện 4 ông bố chồng "đột tử vì tình"
Hàng loạt "bố chồng" bỗng dưng bị "đột tử"
Trái ngược với cơn mưa chiều ảm đạm, nặng hạt, các hàng quán dọc đường về thôn Hà My Đông B (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) mấy hôm rày rất xôm tụ người ra kẻ vào. Bên trong, quanh những cuộc trà dư tửu hậu, câu chuyện động trời "bố chồng đột tử vì tình" cứ vậy được mấy bợm nhậu đua nhau bàn tán không ngớt. Chị Trần Thị C. (36 tuổi), chủ quán cháo vịt gần ngay UBND xã thì ra vẻ kín tiếng hơn: "Mấy hôm ni đài truyền thanh ở xã họ có phát cảnh báo rồi. Đề nghị người dân không được tin lời đồn thổi về vụ bố chồng nàng dâu ở thôn Hà My Đông B. Những kẻ tung tin, bịa chuyện gây xôn xao dư luận sẽ bị xử lý theo pháp luật… Nên tui có nhắc mấy ông khách ghé quán đừng bàn tán chuyện đó nữa, nhưng cũng khó để ngăn được miệng thiên hạ cô à"!.
Theo như nội dung câu chuyện đang lan khắp hằng cùng ngõ hẻm thì, vụ động trời xảy ra cách đây một tuần, ngay tại căn nhà cấp bốn của gia đình ông Nguyễn Trà, tổ 8, thôn Hà My Đông B. Chả là, ông Trà có đưa vợ chồng anh con trai út làm nghề hướng dẫn viên du lịch trong phố cổ Hội An về ở cùng. Hàng ngày, anh con trai bận công việc, bà M vợ ông Trà lại buôn bán chợ đò đến tối mịt mới về. Nên chỉ còn mỗi ông Trà tuổi cao, sức yếu và cô con dâu vừa mới sinh con được gần 4 tháng là thường xuyên ở nhà. Không hiểu duyên cớ sự gì, trưa hôm đó bà M. vợ ông Trà đi buôn chuối ở chợ đột ngột trở về. Khi bà M quầy quả đẩy cửa vào nhà, bà đã phải sững người trước cảnh tượng ông cụ Trà nằm cứng đờ, bất tỉnh, còn cô con dâu ú ớ cứ ôm chặt lấy ông Trà hoảng hốt kêu cứu. Sau ít phút lồng lộn, bà M. vơ vội cái chăn phủ lên người ông và cô con dâu rồi chạy ra sân nhờ hàng xóm giúp gọi taxi đưa cả bố chồng và nàng dâu vào bệnh viện cấp cứu…
![]() |
| Ông Nguyễn Trà bức xúc vì cuộc sống và danh dự của ông bị ảnh hưởng bởi tin đồn ác ý. |
Một chuyện tương tự khác, được hàng nghìn công nhân làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc rỉ tai nhau sau những giờ nghỉ ca. Bi hài ở chỗ, họ đều khẳng định là "thật 100%" rằng: Đây là chuyện có liên quan trực tiếp đến một nam công nhân Công ty giày tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, nên mọi người đều tường tận cả. Và chuyện này đã được xác nhận bởi một nữ công nhân người ở thôn Hà My Đông B, xã Điện Dương. Nội dung cha anh công nhân này tên là Sơn, đã 68 tuổi, vợ mất sớm nhưng chưa chịu xế chiều. Hôm đó, anh con trai vào ca trực, ở nhà chỉ còn ông Sơn và cô con dâu mới cưới. Không hiểu ma xui quỷ xúi thế nào ông Sơn lại nhìn con dâu mà "nhớ vợ". Được sự đồng thuận của cô con dâu, nhưng đang đoạn cao trào thì ông bị "thượng mã phong". Quá hoảng hốt, cô con dâu chẳng biết làm thế nào hơn, đành la làng kêu cứu. Khi hàng xóm kéo đến hiện trường, nhiều người liền "nhã ý" giữ nguyên hiện trạng để giữ tính mạng cho ông Sơn, khi nào vào đến bệnh viện thì nhờ các bác sĩ xử lý... Ngặt cái 3h sáng, gọi mãi không có chiếc taxi nào chịu đến rước ca cấp cứu đặc biệt này. Bí quá đám thanh niên trong làng nảy sáng kiến tận dụng luôn chiếc xe bò, bốn thanh niên khác hè nhau bế nguyên cả hai lên trên rồi dùng xe máy kéo, chở hai nạn nhân nhập viện. Tuy nhiên, đã quá muộn ông Sơn tử vong ngay sau đó.
Về phần anh con trai ông Sơn, đang làm ca ở KCN nghe tin dữ lật đật chạy về. Quá phẫn uất trước nghịch cảnh éo le của gia đình, anh ta bỏ nhà, bỏ luôn công việc mất tích đến nay vẫn chưa thấy quay trở về... Ngoài ông Sơn, ông Trà, theo như hoang tin từ những người dân xã Điện Dương thì, chính ngay đoạn từ nhà hàng Phán đến cầu Nghĩa Tự Lâm ở thôn Hà My Đông B có thêm hai ông bố chồng tuổi U60 khác là ông V và ông L cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự và ly kỳ chẳng kém cạnh gì… Đáng lên án là, sự việc chỉ mới là tin đồn chưa xác thực nhưng hiện không chỉ tại xã Điện Dương, mà thông tin ông bố chồng dính thượng mã phong ngay trên bụng con dâu đã lan khắp Quảng Nam, ra tới tận Đà Nẵng. Thậm chí, rất nhiều người dân gốc ở Điện Dương hiện đang sinh sống làm việc tại TP HCM cũng điện thoại về quê hỏi thăm tin tức vì nghe lời đồn!…
"Khổ chủ" làm đơn kiện "tin đồn" để giải oan
Chiều ngày 10/12, PV chuyên đề CSTC đã về UBND xã Điện Dương tiếp xúc với chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã để xác thực vụ việc. Đồng thời, không khỏi bất ngờ khi được những "khổ chủ" phân trần về sự thật vụ "Bố chồng đột tử vì tình" gây chấn động dư luận mấy ngày qua.
Nhân vật đầu tiên bị lời đồn đột tử là ông cụ Nguyễn Trà (gần cầu Nghĩa Tự, thuộc tổ 8, thôn Hà My Đông B) đã tiếp chúng tôi bằng một tràng những lời uất ức: " Thiên hạ sao ác khẩu đến vậy? Nếu đúng như họ đồn tui chết vì "thượng mã phong", sao có thể đứng sờ sờ ra đây để tiếp nhà báo được? Mấy ngày ni, cuộc sống của cả gia đình tui bị xáo trộn. Tui là người cao tuổi ở trong làng, vậy mà nay chỉ vì mấy lời đồn nhảm bỗng dưng giá họa mà uy tín và danh dự bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay trước ngõ nhà tôi, ngày nào cũng có người qua kẻ lại chỉ chỏ, xì xầm, nói lời cay nghiệt mặc dù họ chẳng có cơ sở gì để mà đổ oan cho nhà tôi như vậy. Mới sinh con lại quá uất ức, cô con dâu út cứ ôm con khóc ngất, báo hại hai vợ chồng tôi phải vừa chăm cháu nội, vừa lo con dâu lỡ bị hậu sản, sức khỏe có mệnh hệ nào thì không biết phải làm sao. Hôm rồi, vợ chồng ông bà thông gia nghe tin cũng hốt hoảng chạy sang hỏi han. Khi hiểu rành rọt mọi chuyện, đôi bên thông gia chỉ còn cách ngao ngán động viên nhau giữ bình tĩnh, mong cái họa vô cớ này sớm qua. Cách đó mấy căn nhà, ông Trần Hồng Sơn, nhân vật bất đắc dĩ chẳng khác gì ông Trà cũng đau lòng, nẫu ruột vì lời dị nghị ở đâu ập tới. Oái oăm ở chỗ, ông Sơn đã gần 56 tuổi, là thương binh ¼, cụt một chân đến đi lại còn khó khăn, thì làm sao có thể hành xử một việc động trời với con dâu như lời đồn thổi mấy hôm vừa qua.
![]() |
| Đoạn từ nhà hàng Phán đến cầu Nghĩa Tự là nơi xuất phát tin đồn. |
Ông Sơn bức xúc: "Thực sự cho đến tận bây giờ bản thân tôi và gia đình cũng chưa thể hiểu rõ được nội tình cũng như có uẩn khúc gì trong câu chuyện này. Tôi luôn có cuộc sống chuẩn mực với con cháu và bà con láng giềng. Thế mà không hiểu kẻ nào ác ý, vu oan giá họa câu chuyện không tưởng này lên tôi…Kiểu này tôi đã thương tật, còn chịu điều tiếng vậy liệu làm sao mà sống nổi với những ánh mắt láo liêng, nhìn tôi y như kiểu tôi là lão dâm ác không bằng. Rồi người này, kẻ nọ chỉ trỏ, bàn tán sau lưng khiến các con dâu rể tôi vô cùng bức xúc và không thể yên tâm làm việc được''.
Ông Trà cũng chia sẻ, kế bên nhà ông còn có ông L. và ông V., một làm nông, một là cán bộ công nhân viên chức nhà nước, được bà con trong thôn rất tôn trọng vì họ điềm đạm, sống chuẩn mực với con cái. Vậy mà cũng bỗng dưng bị mang tiếng oan. Hiện tại, với mong muốn được trả lại sự trong sạch cho bản thân và gia đình, ông Nguyễn Trà đã làm đơn nhờ Công an, chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc.
Trao đổi về sự việc hiện đang gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những "ông bố chồng" tại thôn Hà My Đông B, ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng ban công tác mặt trận của thôn cho biết: "Tôi làm công tác mặt trận cũng là người địa phương ở đây nên có thể khẳng định chuyện này chỉ là tin đồn vô căn cứ". Trưởng Công an xã Điện Dương, ông Nguyễn Văn Nam đã xác nhận: "Công an xã đã tiếp nhận phản ảnh của các nạn nhân và đang xác minh làm rõ những đối tượng đã tung tin đồn gây ảnh hưởng đến danh dự của người dân và ANTT tại địa phương".
Ông Nam cũng khẳng định, trên địa bàn thôn trong thời gian kể từ khi xuất hiện tin đồn khoảng 10 ngày cho tới nay không có bất cứ một trường hợp nào tử vong. Cũng không có ai bỏ đi, mất tích hoặc rời khỏi địa bàn cư trú. Khu vực xuất phát tin đồn là đoạn từ nhà hàng Phán đến cầu Nghĩa Tự, vì đây là khu vực thuộc tổ 8 và nhà của các nạn nhân sinh sống ngay gần kề. Cũng không có chuyện quấn mền trùm kín cả hai người, kéo bằng xe bò để đưa đi bệnh viện như thông tin. Bởi lẽ, hai người nặng như thế ít nhất cũng phải có từ 2 người trở lên mới khiêng nổi, như thế ắt hẳn phải có người trong thôn chứng kiến vụ việc. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong thôn đều xác nhận không có. Một điều nữa là các ông Sơn, ông Trà và cả ông L., ông V... đều là những người lớn tuổi, chưa hề có điều tiếng, hay vi phạm gì tại địa phương, con cái đều có công ăn việc làm ổn định và từ trước đến nay xã hoàn toàn không có chuyện mất "luân thường đạo lý" như kể trên. Đây chỉ là sự bịa đặt, một số đối tượng đã tự đồn thổi gây sốc như trường hợp "Bố chồng & nàng dâu" ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang từng gây xôn xao dư luận.![]() |
| Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng công an xã Điện Dương. |
| Ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Điện Dương, huyện Điện Bàn khẳng định: Sự việc hàng loạt bố chồng "đột tử vì tình" lại thôn Hà My Đông B là hoàn toàn không có thật. Ngay khi xuất hiện những thông tin trên, Công an xã đã lập tức cử người rà soát địa bàn, xác minh thông tin. Từ những bằng chứng thu thập được có thể khẳng định câu chuyện "loạn luân" chỉ là hư cấu, bịa đặt. Đồng thời, đang xác minh tin đồn trên bắt nguồn từ đâu, ai là người phát tán thông tin để có hình thức xử lý nghiêm, trấn an dư luận. |



