Sự hối hận muộn màng của kẻ trốn nợ dì, cầm dao đâm bạn của mẹ

Chủ Nhật, 30/06/2013, 07:41

Nợ tiền đã lâu, khi đến chơi bị người dì ruột đòi Nguyễn Thanh Hải, 25 tuổi, trú tại phố Đỗ Hành, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tìm cách thoái thác bằng việc bỏ về. Khi ra đến cửa nhà, Hải gặp một người bạn của dì mình. Thấy chuyện bất bình, người bạn này mới buông vài câu dạy bảo Hải là hành động như vậy là không được. Ai ngờ, những câu nói này đã khiến cho Hải trở nên điên cuồng, ngay lập tức gã rút dao trong người ra đâm nạn nhân hơn chục nhát.

Vụ án này xảy ra vào tối ngày 1/6/2013, tại nhà H1, khu tập thể xây dựng dân dụng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa đã khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Hung thủ đã bị bắt ngay sau đó và tội trạng cũng đã được chứng minh hết sức rõ ràng.

Đâm chết người giữa khu dân cư

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải vốn là một kẻ nghiện ma túy nặng, từng có tiền án, tiền sự. Điểm bắt đầu cho vụ án mạng thương tâm này là trước đó, sau thời gian mãn hạn tù, Hải trở về cuộc sống tự do nhưng không có công ăn việc làm ổn định nên phải đi vay mượn khắp nơi. Trong số những người Hải vay tiền có chị Trần Thị Bích Phương, trú tại nhà H1, khu tập thể xây dựng, là dì ruột của Hải. Vay của người dì ruột số tiền 40 triệu đồng, Hải ăn tiêu hết sau đó còn lấy cả một chiếc xe máy tay ga đi cầm cố để ném vào việc hút chích. Dù đã bị thúc ép trả nợ rất nhiều lần nhưng Hải đều khất lần vì thực tế gã không thể kiếm đâu ra được số tiền lớn như vậy.

Khoảng 19h30 ngày 1/6/2013, Hải có nhờ người bạn tên Tú chở đến chị Phương chơi, thực chất là để vay tiền. Tuy nhiên, ngay khi đến, Hải đã bị đòi nợ. Chẳng những không khất nợ như những lần trước, lần này, Hải lại lớn tiếng cãi lại, thậm chí là buông những lời nói vô lễ. Giữa Hải và chị Phương xảy ra mâu thuẫn một lúc sau đó đối tượng bỏ đi. Hải đi xuống dưới chân cầu thang tầng 1 nhà H1 và gặp chị Hoa (45 tuổi, trú tại nhà H1, bạn thân của chị Phương và cũng là bạn thân của mẹ Hải). Chị Hoa cũng biết chuyện Hải nợ tiền nên có lên tiếng bênh vực chị Phương, yêu cầu Hải trả tiền cho dì. Đang bức xúc sẵn trong người, Hải đã cãi nhau với chị Hoa.

Vì bị Hải cãi hỗn nên trong lúc bức xúc, chị Hoa đã lấy tay tát Hải... Dường như việc bị chị Hoa tát đã khiến Hải trở lên điên loạn. Ngay lúc đó gã rút dao trong người ra đâm liên tiếp14 nhát vào người chị Hoa. Bị Hải đâm, chị Hoa lớn tiếng kêu cứu. Lúc này, một số người dân sống ở khu dân cư thuộc nhà H1 liền lao ra ứng cứu. Bị mọi người vây bắt, Hải cố gắng vùng vẫy để thoát thân. Trong lúc xô xát, Hải cũng bị thương khá nặng ở mặt. Bên cạnh đó, những người dân có mặt tại hiện trường cũng ngay lập tức đưa chị Hoa đến bệnh viện Xanh-pôn để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị Hải đâm nhiều nhát, các vết thương rất nghiêm trọng, mất máu nhiều nên chị Hoa đã tử vong ngay sau đó.

Riêng về phần Hải, vì đối tượng cũng bị thương nên sau khi lực lượng Công an vào cuộc đã cho đi điều trị tại bệnh viện. Sau 3 ngày, Hải cơ bản đã bình phục, chỉ còn một số vết thâm tím trên mặt. Đến lúc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa mới tiến hành ra lệnh khởi tố Hải về tội giết người. Ngày 4/6/2013, lực lượng điều tra mới tiến hành bắt giữ Hải tại bệnh viện sau khi các vết thương cơ bản đã được điều trị.

Ngay sau khi bị bắt tạm giam, Hải đã thừa nhận việc xuống tay giết hại chị Hoa. Theo lời khai của đối tượng này tại cơ quan điều tra thì, do lúc đó đang bức xúc trước việc bị dì mình mắng vì tội không trả tiền, khi gặp chị Hoa lại bị người này lớn tiếng dạy bảo, thậm chí có tát một cái nên đã không kìm chế được suy nghĩ. Hải cũng cho rằng, việc xuống tay giết hại chị Hoa là do lúc đó quá bức xúc, không làm chủ được tâm lý. Bản thân đối tượng này cũng thừa nhận, trước đó giữa y và chị Hoa không hề có mâu thuẫn hay tư thù cá nhân. Nguyên nhân dẫn đến án mạng chỉ bột phát trong buổi tối xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, theo khẳng định của phía cơ quan điều tra, hành động giết người của Hải là hết sức nghiêm trọng. Hung thủ đã đâm nạn nhân tới 14 nhát, chứng tỏ có chủ ý muốn giết hại chứ không phải là đâm dọa nạt. Hành động của Hải thể hiện bản chất manh động, giết người có chủ ý. Hơn nữa, Hải từng là đối tượng có một tiền án, lại là kẻ tiền sử nghiện ma túy, cho thấy đối tượng này là một con người không đàng hoàng. Cũng theo phía Công an quận Đống Đa thì trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu thập thông tin về vụ án này để củng cố hồ sơ về tội trạng của Hải. Việc xét xử cùng bản án mà Hải phải nhận phải chờ đến khi ra tòa mới biết được.

Giáp mặt kẻ giết người

Sau khi Hải được áp giải từ bệnh viện về trụ sở Cơ quan điều tra, đối tượng này đã ngay lập tức thừa nhận hành vi giết người dã man của mình. Trong bản lý lịch của Hải ghi rõ, đối tượng này đã nghiện ma túy từ rất lâu nay. Bản thân Hải cũng có lối sống không được lành mạnh. Thường tụ tập, chơi bời với đám thanh niên hư hỏng, khi thì hút chích, khi thì dạt nhà. Năm 2008, Hải bị tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt  tù treo, 12 tháng thử thách với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian thụ lý bản án này, cuộc sống đồi trụy của Hải vẫn chẳng thay đổi, thậm chí là còn tệ hại hơn trước rất nhiều.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải lúc bị bắt.

Gia đình cũng đã biết Hải nghiện ma túy từ rất lâu nay, nhiều lần cho đi cai nghiện nhưng không thành công. Cũng vì ma túy hủy hoại mà sự nghiệp, thân thể của gã thanh niên này vô cùng tiều tụy. Vóc người như da bọc xương, môi thâm ngắt, mắt trợn tròn trắng dã, những người lạ khi nhìn thẳng vào mặt Hải đều có cảm giác lạnh người. Tuy nhiên, người nhỏ như vậy nhưng Hải lại là một con người rất manh động, được coi như là kẻ có máu giang hồ chảy trong người.

Sau khi thụ lý xong bản án tù treo, vì cuộc sống không có gì thay đổi nên Hải chẳng thể nào từ bỏ được con đường cũ. Hải vẫn tìm đến ma túy và sống theo kiểu chẳng khác gì kẻ bụi đời dù gia đình có nhà ở phố Đỗ Hành. Hải khẳng định, em chẳng thể nào bỏ được ma túy vì nghiện nặng quá rồi. Trước đây, gia đình cũng đã động viên đi cai, em cũng đã cố gắng quyết tâm nhưng cứ dứt được một thời gian ngắn lại bị rủ rê. Nhiều lúc là cả nể bạn bè, lúc thì không kìm chế được cơn vật nên lại quay lại... Biết ma túy hại nhưng chẳng bỏ được, bây giờ không có nó em không thể sống được. Sau vài ngày bị tạm giam, không có ma túy, thi thoảng Hải lại lên cơn vật thuốc, cơ thể lại như một kẻ ốm yếu vô cùng.

Hỏi vì sao lại mang dao trong người, Hải ấp úng cho rằng, mang đi để phòng thân. Hải bảo rằng, thực chất gã không có ý định sát hại chị Hoa nhưng lúc đó bức xúc quá, lại có dao trong người nên đã gây ra vụ án mạng này... Cũng nói về vụ việc, khi biết mình đã sát hại người phụ nữ vô tội, Hải bảo rằng, bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa, không thể lấy lại được mạng sống cho chị Hoa nữa rồi... Em biết việc em làm là sai, tội gây ra em chịu, lúc này em chỉ muốn gửi đến tất cả mọi người lời xin lỗi. Với những người thân trong gia đình thì hãy coi như em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Cuộc đời của gã thanh niên 26 tuổi này đã có một cái kết bi kịch nhưng nó là hợp lý cho lối sống đồi trụy, không biết giữ mình trước những cám dỗ của cuộc đời. Với tội danh giết người chắc chắn Hải sẽ phải đón nhận một bản án đích đáng. Theo nhận xét của phía Cơ quan điều tra, trường hợp của Hải là một lời cảnh tỉnh cho những thanh niên sống ở thành phố thích đua đòi, nghiện ngập, không có chí hướng thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, không thân bại danh liệt thì cũng vào tù ra tội

Nhật Nguyệt
.
.
.