TP HCM triệt phá đường dây ma túy lớn:

Sơn "đại ca"sa lưới

Thứ Năm, 24/07/2014, 14:00

Sau hơn ba tháng điều tra, vừa qua các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô rất lớn từ tỉnh Nam Định vào TP HCM. Cầm đầu đường dây này là Vũ Hồng Sơn, sinh năm 1977 tại số 18/43 đường Cù Chính Lan, phường Trần Kế Xương, TP Nam Định (tạm trú dài hạn tại quận Tân Phú, TP HCM).

Ngoài ra lực lượng Công an còn bắt thêm các đối tượng là các mắt xích trong đường dây của Sơn bao gồm các tên Đỗ Duy Khanh, sinh năm 1976 tại số 27, đường Đống Đa, phường 2, quận Bình Thạnh; Trần Thị Lương (Yến), sinh năm 1970 tại TP Nam Định (tạm trú tại phòng số 01, nhà số 776/6, đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp); Lê Thị Kim Ánh (Chín), sinh năm 1982 tại số 313 đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4; Nguyễn Thụy Bích Trâm (Bảy), sinh năm 1985 tại 797/1/5 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8 và Nguyễn Huỳnh Minh Châu, sinh năm 1979 tại 120A Hàm Tử, phường 1, quận 5. Qua công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại các quận Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 4, quận 5, quận 8, lực lượng Công an thu giữ 12 bánh heroin còn bọc trong giấy bạc, 10 bọc heroin dạng bột tương đương với một bánh, 1.800 viên thuốc lắc, 82 gam ketamine, 1 khẩu súng ngắn, 01 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn.

Thành tích bất hảo của ông trùm

Với thói ham chơi lêu lổng, 13 tuổi Vũ Hồng Sơn đã rời bỏ gia đình theo đám giang hồ sống lang thang ở khu vực bến xe TP Nam Định. Hàng ngày hắn được đám đàn anh giao cho một khay với đủ thứ bánh kẹo, thuốc lá nhưng không phải để bán mà trà trộn vào khu vực có đông hành khách hoặc leo lên xe trước giờ xuất bến tìm cách móc túi, giật đồ của hành khách đi xe.

Đến năm 1992, khi ấy hắn được 15 tuổi, bị cha mẹ phát hiện nên ông bà đã bàn nhau gửi hắn vào nhà một người chú họ ở huyện Bình Chánh (nay thuộc quận Bình Tân), TP HCM học nghề sửa chữa xe ôtô. Học nghề chưa được một năm, Sơn rủ thêm một số tên bất hảo khác đột nhập vào một nhà dân ở xã Tân Kiên lấy trộm xe gắn máy mang bán lấy tiền tiêu xài. Vụ việc bị vỡ lở, Sơn cùng đồng bọn bị lực lượng Công an bắt gọn và sau đó bị tòa án xử 4 năm tù giam.

Sau khi ra tù, mặc dù được ông chú họ hết lời khuyên bảo cố gắng hoàn lương để ông tìm kiếm cho một công việc đàng hoàng, nhưng thay vì trở về nhà, Sơn lại tụ tập đám thanh niên bất hảo từng tham gia vụ trộm trước đó đến bến xe Miền Tây thực hiện nhiều cuộc gây hấn, đánh chiếm lãnh địa của Long "đầu bò". Tuy nhiên do thân cô, thế cô nên qua ba lần "giao chiến", băng của Sơn bị nhóm của Long "đầu bò" dùng mã tấu chém cho thương tích đầy mình. Biết không thể cạnh tranh nổi với Long "đầu bò", Sơn đành kéo đám đàn em về khu vực chợ Bình Chánh làm nơi cát cứ. Và từ năm 1997 đến cuối năm 2005, băng của hắn đã 4 lần bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang trộm tiền của những người đi chợ, đồng thời cũng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xử tổng cộng 7 năm tù giam cho bốn lần phạm tội này.

Các đối tượng Đỗ Duy Khanh, Trần Thị Lương, Trần Thụy Bích Trâm và Lê Thị Kim Ánh.

Sau một thời gian dài với nhiều lần vào tù ra tội, Sơn tự nghĩ không thể cứ trộm cắp nhỏ mãi được mà phải chuyển qua đánh cướp các mục tiêu lớn mới mau làm giàu được nên đến tháng 1/2006 hắn móc nối với một tay cò chuyên mội giới mua bán súng từ Campuchia về Việt Nam tuyển cho một khẩu súng K59 và 25 viên đạn với giá 40 triệu đồng, nhưng chưa kịp thực hiện vụ ăn hàng nào thì Sơn đã bị bắt về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và lại tiếp tục nhận mức án 7 năm tù giam.

Hành trình triệt phá đường dây ma túy khủng

Trở lại với vụ án, tháng 1/2014, Công an quận Bình Thạnh đã thành lập chuyên án mang tên 414A do Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Trưởng Công an quận làm trưởng ban. Trải qua gần 6 tháng tích cực theo dõi, nhận thấy thời cơ đã chín muồi nên đến ngày 29/6 vừa qua, các trinh sát đã chia thành bốn mũi bất ngờ tấn công đồng loạt tấn công vào hang ổ của Vũ Hồng Sơn và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của  Khanh, Lương, Châu, Ánh, Trâm.

Cũng như những tên trùm buôn bán trái phép chất ma túy khác, mặc dù bị bắt quả tang nhưng với bản chất lì lợm của một kẻ từng có thâm niên gần 20 năm tù về các tội trộm cắp, cướp giật và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép nên tại cơ quan Công an, Sơn nhất quyết không khai nhận bất cứ điều gì, kể cả số ma túy mà hắn đã giấu trong cốp xe gắn máy (đã bị cơ quan Công an thu giữ). Chính vì vậy mà phải mất hơn hai ngày kiên trì đấu tranh của lực lượng Công an, Sơn mới chịu cầm búy ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Tại cơ quan Công an, Sơn cắn răng hất hàm về phía cán bộ điều tra bảo: "Cuộc đời tôi từ năm 1993 đến đầu năm 2013, liên tục lãnh 4-5 cái án và cũng chịu gần 20 năm tù, ngán lắm rồi nên tôi xác định dấn thân vào con đường mua bán ma túy một là làm giàu, hai là chết nên trong người lúc nào cũng có súng đã lên đạn sẵn để bắn trả mỗi khi bị các anh phát hiện hoặc tự bắn vào đầu mình khi bị dồn vào đường cùng... Tôi chỉ tiếc một điều là chỉ chậm hơn các anh một giây, nếu không với tài bắn súng của tôi thì ít nhất các anh cũng sẽ phải bỏ lại hai mạng người mới mong hạ được tôi…".

Cũng theo lời khai nhận của Sơn, trong thời gian thụ án tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng ở trại giam Cái Tàu ở tỉnh Cà Mau, Sơn làm quen với một bạn tù cùng quê Nam Định là em trai của một tay buôn bán ma túy khét tiếng vùng biên giới Việt-Lào ở Điện Biên, nên đến đầu năm 2013, khi vừa được tha tù, Sơn mua vé tàu đi ra miền Bắc tìm gặp người anh trai của tên bạn tù để móc nối mua heroin với số lượng lớn. Sau khi được người đàn anh này chấp thuận cho lấy hàng trước, trả tiền sau, Sơn xuôi vào Nam, vượt biên giới sang Campuchia mua một khẩu súng ngắn cùng 12 viên đạn và 2 hộp tiếp đạn với ác tâm là sẽ "tặng kẹo đồng" cho bất cứ ai ngăn cản công việc làm ăn của Sơn, kể cả lực lượng Công an.

Tang vật thu được tại nơi ở của Vũ Hồng Sơn.

Có được khẩu súng ưng ý, Sơn trở về TP HCM sục sạo khắp các hang cùng ngõ hẻm ở các điểm nóng về ma túy ở các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 4 và 5 tìm mối tiêu thụ hàng để hình thành đường dây mua bán khép kín. Chỉ trong vòng một tháng sàng lọc, phân loại, cuối cùng Sơn cũng chọn được các nhân vật mà sau này trở thành tay chân rất đáng tin cậy để hình thành hai nhánh tiêu thụ ma túy. Nhánh thứ nhất do Đỗ Duy Khanh điều khiển, trực tiếp lấy hàng từ chỗ của Sơn rồi đem bán lại cho các đại lý bán lẻ tại quận Bình Thạnh, ngoài ra Khanh còn giao cho Lê Thị Kim Ánh để mụ này tiêu thụ ở các địa bàn quận 4,7, Nhà Bè. Nhánh thứ 2 do Trần Thị Lương điều khiển, sau khi lấy hàng từ Sơn, Lương mang giao cho các đại lý bán lẻ ở quận Gò Vấp và bán lại cho Trần Thụy Bích Trâm để mụ này tiêu thụ tại địa bàn quận 8 và Bình Chánh. Tất cả các giao dịch này, Sơn không làm trực tiếp với Khanh, Lương mà thông qua Nguyễn Huỳnh Minh Châu để tên này làm trung gian giao nhận hàng-tiền cho Sơn. Ngoài ra Châu còn đảm nhận nhiệm vụ nhận hàng từ Nam Định gửi vào và thanh toán với các đại ca ở ngoài ấy.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM để cơ quan này tiếp tục điều tra mở rộng.

Thượng Úy Đặng Vỹ Thành, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh cho biết: Ngay sau khi chuyên án được thành lập, chúng tôi được giao nhiệm vụ bằng mọi giá phải bắt được toàn bộ các đối tượng của đường dây này trong thời gian sớm nhất, đồng thời phải bảo đảm an toàn tính mạng cho toàn bộ các cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án và phải giữ bí mật cho đến phút chót để khi tấn công Sơn và đồng bọn không kịp trở tay. Tuy đã tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của lãnh đạo ban chuyên án nhưng vẫn có những lúc lực lượng Công an phải đứng giữa lằn ranh của sự sống chết đó là lúc truy bắt Vũ Hồng Sơn tại khách sạn Thanh Bình, đường Lữ Gia, phường 5, quận 11. Mặc dù hoàn toàn bất ngờ, nhưng với phản xạ của một kẻ nhiều năm hoạt động trong giới giang hồ, Sơn cũng đã kịp rút khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn cầm trên tay. Tuy nhiên do đã lường trước sự việc nên một trinh sát bằng thế võ thuật cơ bản đã tung cú đá khiến khẩu súng văng ra xa và cho đến khi không còn súng nữa, Sơn mới chịu tra tay vào còng số 8.

Ngoài ra, đây cũng là một chuyên án có nhiều cái nhất:

- Nguy hiểm nhất vì đối tượng luôn sử dụng súng và đạn luôn lên nòng để sẵn sàng nhả đạn khi bị phát hiện.

- Khó khăn nhất vì đối tượng cầm đầu là một kẻ lọc lõi từng có đến 20 năm vào tù ra tội, hơn nữa điểm xuất phát của ma túy lại ở tỉnh Nam định, cách TP HCM gần 2.000km nên công tác trinh sát đối tượng gặp nhiều khó khăn.

- Thành công nhất bởi khi các trinh sát trong đội chia thành bốn mũi đồng loạt tấn công vào hang ổ của bốn tên cầm đầu đều tóm gọn được đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sỹ tham gia vụ án.

- Lớn nhất từ trước đến nay bởi ngoài 13 bánh heroin tang vật được lực lượng Công an thu giữ tại chỗ, từ đầu năm 2013 đến nay, đường dây này đã vận chuyển hàng trăm bánh heroin, hàng chục ngàn viên thuốc lắc từ Nam Định vào tiêu thụ tại TP HCM.

Đức Cương
.
.
.