Phụ nữ gốc Việt hầu tòa vì cắt “của quý” của chồng

Thứ Năm, 23/02/2012, 10:47

Một người phụ nữ gốc Việt ngày 4 tháng 1 năm 2012 đã bị truy tố trước một bồi thẩm đoàn ở Mỹ vì hành vi cắt "của quý" của chồng. Bồi thẩm đoàn ở quận Cam, bang California, buộc tội bà Catherine Kieu vì các hành vi tra tấn, gây thương tích trầm trọng cho người khác và dùng dao để gây án. Bản cáo trạng được đưa ra cũng cho rằng, không cần thiết phải có một cuộc họp nghe chứng cứ để kiểm tra các bằng chứng, và đẩy nhanh quá trình tố tụng bằng việc tiến hành ngay phiên xét xử sơ thẩm.

Cơn giận và cái giá phải trả

ABC News đưa tin, văn phòng luật sư quận Cam vừa đưa ra cáo buộc đối với một người phụ nữ tên là Catherine Kieu Becker vì hành vi tra tấn và cố ý gây thương tật cho người khác. Cảnh sát cho hay, người phụ nữ này được tòa chỉ định luật sư bào chữa. Nếu bị kết án, bà Catherine Kieu có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là chung thân. Sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm bị bắt giữ tại nhà tù của quận Cam.

Truyền thông Mỹ đưa tin, bà Catherine Kieu là một người phụ nữ gốc Việt, hiện đang là một nhân viên môi giới bất động sản. Bà Catherine Kieu đã tái hôn với ông Becker, hai người chưa có con chung và hiện đang tiến hành thủ tục li dị. Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát thì vào ngày 11/7/2011, đôi vợ chồng này tranh cãi về khả năng một người bạn sẽ tới nghỉ lại nhà của họ.

Bà Catherine Kieu đã trộn một loại thuốc chưa rõ tên vào thức ăn của chồng khiến ông này đổ gục xuống sàn sau khi ăn bữa tối. Ông ta nghĩ rằng đồ ăn có vấn đề nhưng không nghi ngờ gì về âm mưu độc ác của vợ mình. Sau khi tỉnh dậy, nạn nhân thấy mình bị trói vào giường và bị vợ dùng dao cắt mất của quý. Người vợ còn ném "cậu nhỏ" của chồng vào máy xử lý rác và bật nút.

Vợ cũ của nạn nhân, bà Manal Soliman, không dám tin vào sự thật khi nghe tin này. Bà Soliman và chồng cũ từng có 8 năm chung sống trước khi đường ai nấy đi vào năm 2002. Kể từ đó, bà không gặp lại ông lần nào. "Ông ấy thực sự là người tốt. Tôi biết là ông ấy chăm lo cho vợ rất nhiều. Tôi có nghe nói họ biết nhau ở nhà thờ và không hiểu nổi một phụ nữ hay đi nhà thờ lại có thể làm một chuyện như vậy", bà Soliman chia sẻ.

Thông cáo báo chí của sở cảnh sát cho biết hai vợ chồng bà Catherine Kieu đang xúc tiến thủ tục ly dị. Các nhân viên điều tra cho biết thêm, bà Catherine Kieu rất buồn khi chồng đệ đơn ly dị hồi tháng 5 vừa rồi, tuy nhiên họ cũng không thể lý giải tại sao người này lại muốn "xử" chồng như thế. Vợ chồng bà Catherine Kieu vẫn chưa có con chung. Sau khi ra tay, người vợ đã gọi cấp cứu. Khi các nhân viên y tế đến, bà ta nói rằng ông chồng đáng bị như thế và không hề tỏ ra thương xót người chồng của mình.

Cảnh sát đã tìm thấy một phần của dương vật trong thùng xử lý rác nhưng vẫn chưa chắc bác sĩ có thể nối lại hay không. Hiện người đàn ông này vẫn tỉnh táo để biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Bà Catherine Kieu hiện đang bị giam tại nhà tù quận Cam, California, với số tiền tại ngoại là 1 triệu đôla. Tiếp xúc với phóng viên báo chí, Trung uý Jeff Nightengale, phát ngôn viên Sở cảnh sát Garden Grove xác nhận bà Catherine Kieu là người gốc Việt, còn “chồng bà là người da trắng”. Ông cũng cho biết sự việc còn đang trong vòng điều tra, và “chưa ai biết lý do” tại sao bà Catherine Kieu Becker “dùng con dao nhà bếp dài 10 inch” để cắt đứt dương vật chồng mình.

Khi cảnh sát đến nhà, bà Catherine Kieu chỉ nói: “Ðáng đời ông ta” và từ chối không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nightengale nói: “Chuyện này thật ghê sợ và đáng kinh tởm, chúng tôi đang tìm hiểu xem việc xuống tay hành động dã man của người phụ nữ này là bột phát hay đã có chủ định từ trước và bà ta làm vậy liệu có phải để cho ông chồng vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể hay để ông ta phải chịu đau đớn cực độ, hoặc vì lí do muốn làm nạn nhân bị tổn thương tâm lí một cách sâu sắc nhất”.

Cũng theo Trung úy Jeff Nightengale, trong mấy chục năm làm việc, lần thứ hai ông gặp phải “sự kiện kinh hoàng” như vậy. “Tôi đã làm công việc cảnh sát trong suốt 22 năm qua và đây là vụ việc thứ hai tôi chứng kiến kể từ khi Lorena Bobbitt đã làm việc dã man tương tự. Đây không phải là trường hợp điển hình của bạo lực gia đình nhưng cũng là điều đáng được cảnh báo”.

Lorena Bobbitt đã cắt đứt dương vật của chồng mình bằng một con dao làm bếp trong khi anh chồng đang ngủ, sau đó Lorena Bobbitt đã lái xe đi và ném một phần dương vật đó ra khỏi xe, sau đó nó được tìm thấy và đã được phẫu thuật gắn lại. Theo báo cáo của cảnh sát thì Lorena Bobbitt đã bị chồng lạm dụng tình dục và bị tổn thương tâm lý.  Đây là minh chứng cho việc con người không biết tự kiềm chế mình đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng, vài phút giận dữ có thể sẽ cướp mất tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và thậm chí là cả sự sống không chỉ của riêng bạn, để đến giờ đây hối hận cũng là quá muộn màng. Đây thực sự là điều đáng buồn.

Hoạn Thư tân thời và bản án tù chung thân

Khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng 7, xe ghi hình của các đài truyền hình đậu dài trên con đường trước chung cư 14171 đường Flower Street, nơi xảy ra tai nạn, và dân cư đứng túm tụm chung quanh bàn tán. Ông Linh, khoảng hơn 40 tuổi, nhà ở đối diện với chung cư cho biết, lúc 5 giờ 20 phút sáng, khi ông rời nhà đi làm thì thấy vài chiếc xe cảnh sát còn đậu hai bên đường. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, và về đến nhà đọc tin thì mới biết. “Từ suốt bao lâu nay, đây là lần thứ hai tôi nghe về chuyện này. Các bà vợ đã hành xử chồng mình kiểu này chỉ vì ghen tuông, thật đáng sợ. Ðúng là chuyện Hoạn Thư tân thời!”, ông Linh nói.

Ông Trung, khoảng 45 tuổi, cũng có nhà ở đối diện cho biết, nghe chuyện mà cứ tưởng chuyện trên phim ảnh chứ không thể có thật ngoài đời, ông phát biểu: “Thật là không thể nào tưởng tượng nổi!”. Ông nói thêm: “Thật không ngờ là chuyện thật, xảy ra ngay gần nhà mình, ngay trong cộng đồng người Việt mình”. Bác Huê, khoảng 60 tuổi, nhà ở cùng đường và sát với khu chung cư cho biết, đêm hôm đó gần 11 giờ thấy xe cảnh sát kéo đến rất đông, ông đã rất hoang mang, cứ lâu lâu lại kéo màn cửa ra xem có chuyện gì. “Thấy cảnh sát ở đó suốt đêm, trời sáng tỏ mới kéo đi, tôi lo lắm, chiều mới được đài truyền hình đưa tin về vụ việc đau lòng và ghê sợ này”.

Bên trong chung cư, một người đàn ông da trắng, đứng tuổi, ở căn hộ số 12 cho biết, ông là hàng xóm của ông Becker. Ông hàng xóm bày tỏ sự đau xót cho bạn mình. Nhiều người cho rằng, nếu bị buộc tội, bản án của bà Kiều sẽ nặng nhẹ tùy theo tình trạng của ông Becker. Trung úy Jeff Nightengale cũng cho biết thêm, người ta đã nhặt được phần duơng vật còn lại của ông Becker, mang đến bệnh viện.

Ngay khi vụ việc xảy ra, hàng loạt báo chí trong nước lẫn nước ngoài đều đồng loạt đưa tin, đài truyền hình Mỹ cũng có đưa tin vắn về vụ án này. Đây là cách “xử chồng” thật “khó đỡ” và man rợ. Cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì về tình hình sức khỏe cũng như ý kiến về sự việc đã xảy ra của ông Becker, đây thực sự là vụ án đau lòng, bi kịch khóc không thành tiếng của gia đình ông. Và án tù chung thân có rất nhiều khả năng sẽ dành cho bà Catherine Kieu cho dù cuộc phẫu thuật có thành công hay không. Cảnh sát cũng đang điều tra theo khía cạnh bà Catherine Kieu có dấu hiệu gì về thần kinh hay không, luật sư bào chữa của bà Kiều cũng đang đi theo chiều hướng này. Dư luận đang hết sức quan tâm tìm hiểu lí do tại sao người phụ nữ này có thể ra tay tàn nhẫn và ghê gớm đến như vậy.

Quận Cam là một vùng có số người Việt Nam định cư đông nhất tại Mỹ nên khi vụ án xảy ra, cả cộng đồng người Việt tại Mỹ đều bàn tán xôn xao và tỏ thái độ ghê sợ. Nhiều ông chồng có lẽ phải dựng tóc gáy khi tưởng tượng ra khi họ có những bà vợ như vậy, thật là nỗi kinh hoàng ngay trên giường ngủ.

Ngày 04 tháng 01 năm 2012, bồi thẩm đoàn ở quận Cam, bang California, đã buộc tội bà Catherine Kieu vì các hành vi tra tấn, gây thương tích trầm trọng cho người khác và dùng dao để gây án. Bản cáo trạng được đưa ra cũng cho rằng không cần thiết phải có một cuộc họp nghe chứng cứ để kiểm tra các bằng chứng, và đẩy nhanh quá trình tố tụng bằng việc tiến hành ngay phiên xét xử sơ thẩm.

Quá tức giận khi nhận được quyết định ly hôn từ chồng, bà Catherine Kieu đã nghĩ rằng, chồng mình có người đàn bà khác nên mới tìm cách để bỏ rơi mình nên bà ta đã quyết định ra tay. Vì ghen tuông một cách mù quáng, người phụ nữ này đã trả thù chồng bằng cách tàn độc và bản án tù chung thân hoàn toàn xứng đáng với tất cả những gì mà bà Catherine Kieu đã gây ra cho người chồng đáng thương của mình

Nguyễn Hương – Linh Anh
.
.
.