Nước mắt người thân sau những vụ trọng án

Thứ Ba, 26/05/2020, 07:09
Trong cuộc sống có những xích mích giữa những người thân trong gia đình, kết thúc bằng những vụ án "huynh đệ tương tàn". Hậu quả là gia đình tan nát, chia rẽ, những đứa trẻ mồ côi, vợ mất chồng, anh mất em… Người gây ra tội lỗi sẽ bị trừng trị, nhưng sau mỗi bản án là sự đau xót của người thân, người thì mãi mãi ra đi, kẻ sống trong cảnh tù tội và hơn hết là sự dằn vặt lương tâm của người ở lại.


Nguồn cơn của tội ác

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên án 10 năm tù với Cao Văn Sỹ (SN 1987) trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là anh rể Sỹ. Với những người thân trong gia đình, đó là sự mất mát quá lớn, một bên là tình nghĩa vợ chồng, bên kia là máu mủ ruột thịt. Hậu quả mà Sỹ để lại là người chị ruột mất chồng, cháu mồ côi cha.

Trưa ngày 6-10-2019, Sỹ sang nhà anh rể mình là Hoàng Văn Thìn, SN 1976 ở cùng xã, để uống rượu. Trong quá trình nói chuyện, Sỹ có góp ý với anh rể về việc hay rượu chè, đánh đập vợ con khiến anh Thìn "nóng mặt".

Chị Vũ Hà Hằng đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bố mình.

Chưa dừng lại, Sỹ còn tiếp tục chê anh rể là đồ gia trưởng, từ nay không qua nhà anh chị nữa. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát, được chị gái can ngăn nên Sỹ lấy xe máy ra về. Bức xúc trước thái độ của em vợ, Hoàng Văn Thìn cầm điếu cày và dao lên nói "mi ngon thì vô đây".

Thấy anh rể hung hăng, Sỹ cũng thả xe máy, đi vào thách thức "anh ngon thì đập đi". Sự việc lên đến đỉnh điểm khi anh Thìn dùng điếu cày và dao giơ lên đánh nhưng Sỹ đã giằng được.

Lúc này, con trai anh Thìn đến ôm tay Sỹ thì bị hất văng ra ngoài, đồng thời Sỹ đẩy anh Thìn ngã xuống nền nhà. Trong quá trình vật lộn, Sỹ dùng tay đấm liên tiếp vào đầu và mặt anh Hoàng Văn Thìn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, mẹ và vợ anh Thìn đã hô hoán, rồi đưa đi cấp cứu nhưng anh Thìn đã tử vong sau đó.

Một câu chuyện khác là trường hợp của Vũ Văn Sơn, SN 1972, trú tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Thủ phạm và nạn nhân trong vụ án này có mối quan hệ là bố vợ và con rể.

Ông Sơn có cô con gái là Vũ Hà Hằng, cách đây mấy năm được gả cho Nguyễn Văn Hoàng. Nhưng chỉ sau mấy năm chung sống, Hoàng đã bộc lộ thói gia trưởng, vũ phu và ghen tuông vô lối. Sau nhiều lần hòa giải, hàn gắn nhưng bất thành, thương con gái, ông Sơn đã đón 2 mẹ con về nhà mình. Kể từ đó, Hoàng nhiều lần uống rượu say tìm đến nhà để gây hấn và dọa giết cả nhà ông Sơn nếu không giao con gái cho mình.

Chiều 27-7-2019, khi ông Sơn đang làm giúp đám cưới cho hàng xóm thì đứa cháu ngoại chạy đến thông báo bố đang đến nhà ông bà ngoại để quậy phá, yêu cầu ông bà đưa con gái về nếu không sẽ giết cả nhà. Chỉ nghe thấy vậy, máu giận của người cha có đứa con gái có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đã dồn lên, ông Sơn vội bỏ dở công việc của hàng xóm, lao vội về nhà.

Về đến cửa nhà, ông Sơn và cậu con rể xảy ra cự cãi, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị Vũ Hà Hằng xuất hiện. Cho rằng vợ có quan hệ lăng nhăng bên ngoài nên Hoàng tiếp tục có lời lẽ xúc phạm và dọa giết cả nhà.

Đúng lúc đó, có anh Vi Văn Thương (SN 1987), cùng trú tại xã Môn Sơn, là người mà Hoàng nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ mình cũng đi vào nhà ông Vũ Văn Sơn, mục đích là để thanh minh cho sự trong sáng của mình.

Thế nhưng, Hoàng không những không tin mà còn liên tục chửi bới, xúc phạm, nhục mạ và đe dọa giết chị Hằng, đồng thời xô ngã ông Sơn. Bức xúc trước hành động của con rể, ông Sơn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, Vũ Văn Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết cục của phút nóng giận là ông Sơn bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù.

Nỗi đau ở lại

Đó là hai trong rất nhiều vụ án mạng mà nạn nhân và bị cáo là những người thân trong gia đình. Không nỗi đau nào lớn hơn khi kẻ thủ ác lại chính là người thân của nạn nhân. Khi ra chốn công đường nghe pháp luật định tội cho hành vi và tội ác của người thân, nỗi đau ấy thêm một lần nữa được nhân lên với những người vừa là người thân của nạn nhân, cũng là người thân của bị cáo.

Khi nghe chị Cao Thị Xuyến, chị gái của bị cáo Cao Văn Sỹ phát biểu trước phiên luận tội em trai mình, cũng chính là người đã ra tay tước đoạt mạng sống của chồng, những người dự khán đều không ai cầm được nước mắt.

Bị cáo Cao Văn Sỹ ân hận trước hành vi phạm tội của mình.

Theo lời người phụ nữ khốn khổ này, thì bản thân chị vốn đã sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm nên 7 anh chị em đều phải tự lực cánh sinh. Thương em đang khó khăn nên gia đình anh chị luôn động viên vợ chồng Sỹ làm ăn. Sự việc xảy ra khiến mọi người bàng hoàng, bởi không ai nghĩ Sỹ vốn rất hiền lành lại gây ra chuyện động trời như vậy.

"Chồng tôi mất thì không gì bù đắp được, nhưng nhìn em trai bị bắt, tôi càng buồn hơn khi nó không cố ý, lại còn đàn con nhỏ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ tha thứ và xin hội đồng xét xử giảm án cho em trai", đó là những lời tâm sự ruột gan từ người chị gái, dẫu biết sẽ rất đau đớn khi nói ra những điều này, nhưng hẳn đó là việc tốt nhất mà một người chị gái có thể làm cho em trai, dù đứa em ấy đã cướp đi vĩnh viễn chỗ dựa tinh thần của cuộc đời.

Còn với chị Vũ Hà Hằng, đến phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho bị hại lại là câu chuyện khác. Sau khi kết hôn, anh Hoàng ở rể tại nhà bố mẹ vợ. Vợ chồng trẻ ngày càng hạnh phúc hơn khi đứa con chào đời trong tình thương yêu của ông bà nội, ngoại.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lục đục do anh Hoàng hay ghen tuông, chửi bới, đánh đập, thậm chí, còn đe dọa giết cả gia đình. Không chịu nổi những cơn bạo hành về thể xác và tinh thần của chồng, chị Hằng đã ly hôn chồng 1 tuần trước khi xảy ra vụ án.

Tại phiên tòa, người phụ nữ trẻ gạt nước mắt trước nỗi đau mất chồng để xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố đẻ. Cùng lúc chịu 2 nỗi đau mất chồng và bố đẻ vướng vòng lao lý, chị Vũ Hà Hằng tưởng chừng sẽ gục ngã nếu như không có đứa con trai làm động lực để chị cố gắng cho cuộc sống sau này.

Theo số liệu thống kê của TAND tỉnh Nghệ An, tính từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 21 vụ án giết người được đưa ra xét xử. Trong đó, các vụ án hầu hết bắt nguồn từ nguyên nhân xã hội, đặc biệt liên quan tới gia đình chiếm 20%. Những vụ án trên là bài học đắt giá trong việc giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, các bị cáo đã tự đưa mình vào vòng lao lý và gây ra đau khổ cho nhiều người thân. Đây là bài học không riêng của bị cáo mà cho nhiều người khác.

Hồ Hưng
.
.
.