Nữ sinh 13 tuổi mua xăng tự thiêu vì bị bố mắng?

Thứ Ba, 07/10/2014, 09:00

Vụ việc một nữ sinh 13 tuổi ở Đồng Nai tự mua xăng đổ lên người rồi bật lửa "tự thiêu" dẫn tới tử vong vì bị bố la mắng do trước đó nữ sinh này mê chơi game ở tiệm net, không về nhà ngay sau khi tan học khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc đau lòng này thêm một lần nữa như một lời cảnh báo về việc giáo dục, dạy dỗ con cái trong độ tuổi mới lớn, dậy thì với những suy nghĩ bồng bột, thay đổi về tâm sinh lý, suy nghĩ chưa chín chắn của các em…

"Cháu gần như chẳng có dấu hiệu gì không bình thường cả"?!

Ngày 15/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện này vừa điều trị cho bé gái N.T.Ng. (13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, học sinh Trường THCS xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai) bị bỏng 95% diện tích cơ thể do tự đổ xăng lên người rồi đốt, sau khi bị người nhà mắng vì quá mê chơi game. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, tiên lượng không thể qua khỏi nên người thân của bệnh nhân này đã xin phép bệnh viện cho về nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho chu tất.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trưa 11/9, tan trường, bé Ng. không về nhà mà chơi game ở quán, bị người nhà phát hiện và rầy la. Sau khi về nhà, bé Ng. mua xăng đổ lên người rồi đốt ở vườn sau nhà. Khi lửa bốc cháy, bé Ng. la lên và nhảy vào lu nước. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng sốc bỏng nặng, da cháy đen. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, truyền dịch, chống sốc và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh, nhưng do bỏng quá nặng nên bé Ng. đã tử vong sau hai ngày điều trị.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 11/9, Công an xã Long An cho biết, cách nhà nạn nhân khoảng 30m, lực lượng chức năng tìm thấy một hộp quẹt gas màu đỏ, một túi nilon màu trắng. Cách đám cháy 1m phát hiện một con dao bằng sắt cán gỗ, dài khoảng 20cm, cách cán dao khoảng 1m là một đôi dép màu đen vàng và một mớ tóc màu đen bị cháy và phần sau áo nịt ngực và một số miếng vải bị cháy đen. Từ các thông tin điều tra ban đầu và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra bước đầu nhận định đây là một vụ đổ xăng lên người tự thiêu.

Người thân bàng hoàng, đau đớn trước cái chết đột ngột của cháu Ng.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhân chứng có mặt khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn T.P,  hàng xóm kể lại: Khoảng 13h30 ngày 11/9, tôi đang ngủ trưa tại nhà thì nghe có tiếng la và tiếng chó sủa nên tôi tỉnh dậy và chạy ra trước cổng nhà xem sao. Thấy một người đang ngồi trong lu nước của nhà ông M. đang kêu cứu nên tôi vội chạy lại gần xem thì thấy cháu Ng.  bị bỏng nặng toàn thân. Ng. mới nói với tôi rằng: "Cô ơi cứu cháu với, chở cháu đi bệnh viện". Sau đó tôi mới đỡ cháu Ng. lên, khóc và hỏi Ng. rằng: "Ai làm con như thế này vậy?". Lúc đó, Ng. vẫn còn khá tỉnh táo nên níu tay tôi và nói "con tự làm con, cô cứu con với, chở con đi bệnh viện". Sau đó, tôi đỡ cháu vào nằm tạm trước hiên nhà một lát thì lực lượng Công an tới hiện trường và đưa cháu đến bệnh viện".

Trong khi đó, bà N.T.M. là bà nội cháu Ng. nghẹn ngào: Quả thực cho đến giờ tôi cũng không rõ sao cháu của mình lại có hành động dại dột như vậy. Mấy ngày qua tôi thấy nó vẫn luôn nói cười vui chơi bình thường, chứ không rầu rĩ, buồn chán điều gì. Nếu như cháu có dấu hiệu bất thường, gia đình còn biết cách bảo ban, khuyên nhủ. Đằng này cháu gần như chẳng có dấu hiệu gì không bình thường cả…".

Nguyên nhân đơn giản chỉ vì bị la mắng chuyện mê chơi game?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Ng. là con út trong bốn người con của vợ chồng ông M., bà H. nên Ng. luôn được các anh chị và bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Việc học tập Ng. cũng có kết quả khá tốt. Bà P., hàng xóm cho biết thêm: "Cha mẹ Ng. đều làm công nhân cho một xí nghiệp gần nhà. Tuy cuộc sống không giàu có, nhưng gia đình họ rất đầm ấm, hạnh phúc và nhất là gia đình rất chăm lo cho Ng. ăn học và gần như không xảy ra mâu thuẫn gì.

Chỉ vì bị bố la mắng vì đã ghé tiệm chơi game mà không về nhà ngay sau khi tan học mà Ng. giận dỗi rồi bồng bột nghĩ quẩn, có hành động mua xăng về đổ lên người tự thiêu. Và ông M., bố của nạn nhân cũng chia sẻ, vợ chồng ông là công nhân, không được ăn học đến nơi đến chốn nhưng vẫn luôn yêu thương, chăm sóc con cái đàng hoàng. Tuy vậy, nhiều khi vợ chồng ông vẫn không hiểu hết được tâm lý và suy nghĩ của con mình đang vào tuổi ăn tuổi lớn với những xáo động trong suy nghĩ và cả hành động. Quả thật những gì bố mẹ nói chỉ là trong lúc giận khi con không nghe lời nhưng không ngờ Ng. lại tự ái quá cao rồi có hành động dại dột khiến gia đình ông vô cùng đau đớn và xót xa

Ánh Xuân
.
.
.