Nghiện phim sex gây tội ác
Gọi điện liên tục cho vợ nhiều cuộc không được, anh Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội liền ẵm đứa con nhỏ mới 1 tuổi chạy ra ruộng khoai tìm vợ thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: Vợ anh - chị O. đang nằm bất động, máu thấm ướt vạt đất bên cạnh, trên người không một mảnh vải che thân. Và anh nhìn thấy một bóng nam thanh niên mặc áo đồng phục học sinh cấp ba, đang nháo nhác lên xe đạp chạy trốn. Anh Tuấn buông vội đứa con nhỏ, đuổi theo hắn.
Người chồng cứu vợ thoát chết trong gang tấc
Anh Tuấn vừa chạy đuổi theo nam thanh niên mặc đồng phục học sinh vừa hô hoán. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xã Minh Phú và lực lượng dân quân xã đã đuổi theo. Tên thanh niên chạy tắt vào ruộng ngô nhưng hắn đã không thoát. Tại Công an xã Minh Phú, hắn khai tên là Nguyễn Văn Đại, SN 1997, học sinh lớp 11 Trường THPT Dân lập Phùng Khắc Khoan, nhà ở thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú.
Ngay sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn đã có mặt, đưa hắn về Công an huyện. Đại cao tầm trên mét bảy, nặng 80 cân, gương mặt đầy mụn trứng cá. Hắn tỏ ra lỳ lợm, nhất định không chịu khai nhận tội lỗi, vì hắn nghĩ, nạn nhân đã chết rồi nên không thể tố cáo hắn được. Suy nghĩ ngu ngốc và thiếu hiểu biết pháp luật như thế nên ban đầu, Đại định "đổ bê tông". Đích thân Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu - Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn đã đấu tranh với hắn. Khoảng vài tiếng sau thì nam sinh lớp 11 này đã thú nhận tội lỗi.
Buổi trưa ngày 18/11, hắn đi về ngang qua cánh đồng khoai thì bất chợt nhìn thấy chị Tạ Thị O., 32 tuổi, ở thôn Xuân Long, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn đang tra khoai một mình. Nghĩ đến những cảnh phim sex mà nó vừa xem sáng nay trong một quán Internet, Đại đã nảy sinh ý định phạm tội với người phụ nữ gấp đôi tuổi mình đang trồng khoai. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, hắn lẳng lặng chộp cái cuốc lù lù đến từ sau lưng chị O và nhằm thẳng gáy chị bổ xuống nhiều nhát. Chị O. sợ hãi van xin: "Chị không có tiền đâu, em tha cho chị". Nhưng Đại không màng đến lời kêu xin của nạn nhân, hắn tiếp tục dùng cuốc bổ vào người nạn nhân cho đến khi chị O. nằm bất động. Như một con thú, hắn xông vào giở trò đồi bại sau khi đã tắt nguồn chiếc điện thoại của nạn nhân.
Thỏa mãn dục vọng xong, bỏ mặc nạn nhân nằm lõa lồ, ngất lịm bên ruộng khoai, Đại lấy xe đạp bỏ về nhà mình, ăn cơm rồi lên giường đi nằm một lúc. Nhưng những hình ảnh phim sex mà hắn xem sáng nay vẫn chưa thôi "vật" hắn. Đại lại chồm dậy, len lén trốn bố mẹ mò ra ruộng khoai lần nữa. Hắn lại xông vào giở trò đồi bại. Cho đến khi bị anh Nguyễn Văn Tuấn - chồng chị O. phát hiện tri hô.
Cũng thật may là đứa con nhỏ 14 tháng tuổi của vợ chồng chị O hôm đó không gặp nguy hiểm khi bị bố đặt ở chênh vênh ngay bên cạnh ao nước để đuổi theo tên Đại. Cháu bé này sau đó đã được gia đình ra bế về an toàn. Chứ nếu không thì tai họa sẽ lại tiếp tục giáng xuống gia đình chị O..
Thủ phạm là đứa con... nhút nhát (!?)
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình Đại khá giả, bố là công chức nhà nước, mẹ làm nông dân. Nhà Đại có hai anh em, hắn là em út nên được chiều chuộng hơn. Hắn lớn trước tuổi và theo nhiều người thì tính nết của Đại nhiều khi vẫn còn "tồ tẹt". Buổi trưa 18/11, sau khi giở trò đồi bại lần thứ nhất với chị O, hắn mò về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hắn dắt xe vào sân rồi lao vào bếp dọn cơm. Ăn xong, hắn nằm lên ghế ở phòng khách ngủ.
Mẹ Đại cho biết, ngoài chuyện ham mê chơi game thì ở nhà, Đại là đứa con ngoan, biết vâng lời bố mẹ, tính tình nhút nhát, hiền lành và cũng không có bạn xấu. Và bà tìm một lý do để biện minh cho con trai mình: "Có thể nó đã bị người ta cho uống thuốc kích thích gì đó". Mỗi ngày, mẹ Đại cho hắn chơi game 1 tiếng, thời gian còn lại, hắn phải giúp bố mẹ làm việc nhà và học hành. Hắn không bao giờ dám trốn tiết để chơi game vì cô giáo sẽ nhắn tin thông báo ngay về gia đình. Vì quá tin Đại lại không nắm được diễn biến tâm lý của nó, bố mẹ hắn đã không thể kiểm soát nổi những suy nghĩ, hành động của thằng con trai mới lớn này, dẫn đến hậu quả thật đau lòng.
![]() |
| Nạn nhân Tạ Thị O. và hiện trường vụ án. |
Bố mẹ Đại cũng như nhiều phụ huynh khác đều nhận thức được game online có tác hại như thế nào với thanh, thiếu niên hiện nay và cũng có ý thức dạy bảo con mình, nhưng họ lại không thể ngờ rằng, một ngày nào đó, "con ma game" lại hiện hữu trong đứa con mình. Cũng như nhiều thanh niên nghiện game khác, Đại bị game tàn phá đến mụ mị đầu óc. Những lần tranh thủ trước hoặc sau giờ học đốt tiền trong các quán Internet đã khiến Đại trở thành một thanh niên ngày càng lầm lỳ hơn, sống khép kín và nghiện thế giới ảo. Hắn nghiện game và nghiện phim sex. Mới 16 tuổi nhưng Đại cho biết đã xem phim sex trong một thời gian dài. Thiếu kỹ năng sống, thiếu kiến thức pháp luật, ít va chạm với xã hội đã khiến hắn gây tội ác một cách bản năng, man rợ.
Và mẹ của Đại cũng không ngờ, mặc dù ậm ừ nhận lời buổi chiều cùng ngày sẽ đi ra ruộng tra nốt đám sắn cùng mẹ nhưng chỉ nằm được một lúc, Đại đã lén trốn bố mẹ đi ra bờ ruộng khoai, tiếp tục giở trò lần nữa với nạn nhân O. Khi mẹ hắn còn đang mê man trong giấc ngủ trưa thì chợt giật mình khi thấy người dân trong thôn kéo tới đầy nhà. Họ hối thúc vợ chồng bà phải lên ngay trụ sở Công an xã Phú Minh để giải quyết vì thằng Đại vừa phạm cái tội gì đó kinh khủng lắm.
Rụng rời tay chân, bố mẹ Đại vội vàng chạy tới trụ sở Công an xã thì thấy thằng Đại đã bị người ta xích vào ghế. Ban đầu, mẹ nó cứ nghĩ con trai mình đánh nhau với bạn bè, đến khi nghe đồng chí Trưởng Công an xã thông báo tình hình, mẹ nó muốn xỉu vì kinh hãi.
Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Quang, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn, khi các anh tìm hiểu ở trường nơi Đại theo học thì được các thầy cô giáo cho biết, Đại khá ngoan, trong lớp không nói chuyện riêng và cũng không bỏ tiết. Còn một số học sinh chơi với Đại cũng nhận xét, Đại trầm tính, ít nói nhưng Đại nghĩ gì thì không ai biết.
- Anh thường hay chơi game ở đâu?
- Dạ, cháu hay chơi ở cổng trường Cơ điện Sóc Sơn.
- Là học sinh cấp ba, sắp phải ôn thi vào đại học, sao lại tốn nhiều thời gian cho game thế?
- Cháu thường chơi vào sau giờ học, mỗi ngày 1 tiếng.
- Trước lúc gây án thì chơi ở đâu?
- Ở cổng trường Cơ điện.
- Hôm đó có xem phim sex không?
- Có ạ.
- Anh nghiện phim sex lâu chưa?
- Cháu xem cũng lâu rồi.
- Ở lớp, lực học của anh xếp loại nào?
- Trung bình ạ.
- Đã bao giờ đánh nhau với bạn bè chưa?
- Chưa ạ.
- Có người yêu chưa?
- Có thì cháu đã không thế này.
- Sao đã về ăn cơm, đi ngủ rồi lại còn quay lại thực hiện hành vi phạm tội thêm một lần nữa?
- (Im lặng).
- Anh nghĩ gì về hành động của mình?
- Cháu rất ân hận, nhớ bố mẹ, bạn bè, trường lớp.
|
* Hiện chị Tạ Thị O. đã qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị. Phần chấn thương sọ não đã ổn định và chị đã được chuyển qua khoa xương khớp để mổ phần cánh tay bị gãy. Anh Tuấn - chồng chị O. cho biết, gia đình vô cùng bức xúc với hành vi dã man của tên Đại và yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm. Được biết, người nhà tên Đại đã tới thăm hỏi nạn nhân, xin gia đình anh Tuấn rộng lòng tha thứ. * Ngày 27/11, Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đại và ra lệnh bắt khẩn cấp hắn về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Vụ án này là lời cảnh báo đối với tất cả các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên, cần có biện pháp kiểm soát, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm sinh lý của con em mình, đồng thời giáo dục, hướng chúng đến các hoạt động thể chất, tinh thần lành mạnh, tránh xa những cạm bẫy là tác nhân gây tội lỗi. |

