Nghi phạm sát hại nạn nhân do "ngáo đá"?
Hai bao tải chứa thi thể không toàn vẹn nằm bên đại lộ
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, một người dân bán hủ tíu trước số nhà 596 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, phát hiện hai bao tải còn mới nằm ngay trước quán bốc mùi hôi thối. Cứ nghĩ là ai đó bỏ xác động vật vào bao rồi vứt ra đó, nên người này đã nhờ một thanh niên kéo hai bao tải này ra lề đường chờ cho xe rác đến chở đi. Tuy nhiên, trong lúc kéo ra ngoài, một trong hai bao tải này đã loang vết máu, và khi dây cột bao tuột ra thì bất ngờ từ trong bao lòi ra bàn tay một người phụ nữ bị cột bằng dây. Quá hốt hoảng, người thanh niên đã lên Công an phường trình báo sự việc.
Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã bị sát hại từ địa điểm khác và chở đến khu vực này vứt xác phi tang.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gấp rút điều tra làm rõ nguyên nhân và truy bắt hung thủ. Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1, Viện Kiểm sát quận 1 đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, thu thập các chi tiết để điều tra làm rõ. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, sau khi công việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất, hai chiếc bao tải chứa xác người phụ nữ đã được chuyển vào Bệnh viện An Bình khám nghiệm để làm rõ.
Nhưng cũng trong lúc công tác khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành, cơ quan điều tra đã nhận được tin báo tại một căn nhà trong hẻm TK53 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, gần hiện trường có hai bao tải chứa xác người, người dân phát hiện tên Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, hành nghề xe ôm) đang có ý định dùng vật sắc nhọn cắt cổ tay tự tử. Ngay lập tức, một tổ công tác đã đến hiện trường - căn nhà có hai lớp cửa sắt, một trệt và một gác nằm sâu trong con hẻm thông qua nhiều đường lớn xung quanh như Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu…
![]() |
| Hai bao tải chứa thi thể thiếu phần đầu của nạn nhân H. tại hiện trường. |
Sau khi vừa thấy lực lượng Cảnh sát tới nhà mình, Tuấn đã chạy vào nhà khóa trái cửa và dùng xăng đe dọa đốt nhà và sẽ dùng dao lam tự tử. Cảnh sát đã thuyết phục Tuấn không nên hành động dại dột nhưng tên này vẫn không hợp tác nên Cảnh sát đã phá cửa vào khống chế nhưng Tuấn đã cắt cổ tay tự tử và đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Ngay sau đó, Bệnh viện Sài Gòn đã chuyển nạn nhân để Bệnh viện 115 để điều trị. Điều lạ lùng là cán bộ điều tra đã phát hiện trong nhà của Tuấn đầy mùi dầu hôi phù hợp với mùi dầu hôi trong bao tải đựng xác người.
Ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1957, ngụ ngay gần đối diện căn nhà của Tuấn) cho biết, khoảng 3 giờ sáng, ông ngủ ngay dưới tầng trệt bỗng nghe tiếng động lạ nên giật mình thức giấc. Khi nhìn qua khe cửa, ông phát hiện Tuấn đang mang hai bao tải từ nhà ra để lên xe máy (một bao lớn để sau xe, một bao nhỏ để phía trước) rồi chở đi đâu đó. Điều khiến ông chú ý là hai bao tải này có mùi hôi rất khó chịu, nhưng do lúc đó còn đang ngái ngủ và ông chỉ nghĩ Tuấn lâu nay hành nghề xe ôm nên chở đồ đi đâu đó nên ông không quan tâm rồi nằm ngủ tiếp.
Đến sáng khi nghe tin phát hiện hai bao tải chứa xác người ở đại lộ Võ Văn Kiệt, ông Phụng nhớ ra vụ việc trên nên đã ra Công an phường trình báo. Theo nhận định ban đầu, Tuấn là nghi can trực tiếp liên quan đến vụ việc trên, tuy nhiên buổi sáng 1/10 do đối tượng đang được cấp cứu nên thông tin vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nghi phạm hành động man rợ vì "ngáo đá"
Một số người dân trong hẻm TK 53 cho biết, Tuấn với nạn nhân (theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Bùi Mỹ H. sinh năm 1974, ngụ quận 1, hành nghề bán vé số) quan hệ dạng anh chồng, em dâu. Tuấn có tiền án 7 năm tù vì tội buôn bán chất ma túy và chỉ mới ra tù được hơn 1 năm nay. Từ khi trở về sống cùng nhà với vợ chồng em trai, Tuấn đã nảy sinh tình cảm với em dâu không hôn thú (tức H.) nên hai anh em ruột Tuấn thường xảy ra mâu thuẫn.
Do đó, vài ngày trước, Tuấn đã tìm cách đuổi anh Đ.V.T (37 tuổi, cũng hành nghề xe ôm) là em trai mình ra khỏi nhà để thỏa mong muốn bản thân sống chung với nạn nhân H. như vợ chồng. Người dân cũng cho biết thêm, cách đây vài ngày họ thấy Tuấn và chị H. xảy ra xung đột cùng những cuộc cãi vã kịch liệt. Sau đó, có vẻ Tuấn đã khống chế, giam giữ H. trong nhà không cho ra ngoài. Chỉ đến khi nạn nhân bị sát hại rồi được phát hiện thi thể trong hai bao tải, người dân trong hẻm TK 53 mới hay mọi chuyện.
"Thằng Tuấn là người có số má ở đây, nó mới đi tù về nên chúng tôi không dám quan tâm hay can thiệp vào chuyện riêng của gia đình nó. Trong vụ án này, tôi nghĩ nhiều khả năng Tuấn phê ma túy hay “ngáo đá” nên mới hành động man rợ như vậy", một người dân cho biết.
Riêng về nạn nhân H., theo người dân sống trong hẻm, chị này đã có hai, ba đời chồng và ba con, sau khi li dị thì chị này quen em trai của Tuấn cách đây vài năm rồi dọn về sống chung với nhau như vợ chồng (ba con riêng của chịâ này không ở cùng mẹ).
Chiều 1/10, theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong hai bao tải chứa thi thể nạn nhân đã được Tuấn mang đi vứt tại hẻm 596 đại lộ Võ Văn Kiệt (sau đó người dân mang ra đầu hẻm đường Võ Văn Kiệt) không có phần đầu của nạn nhân H. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, sau khi hồi phục, nghi phạm Đặng Văn Tuấn đã được đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.
Tại đây, Tuấn khai nhận mình la người sát hại nạn nhân H. vào chiều 28/9 rồi để trong nhà đến tối 30/9 mới phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh bỏ trong hai bao tải, riêng phần đầu của nạn nhân thì Tuấn mang đi chôn ở khu vực cầu Lò Gốm (quận 6, TP.Hồ Chí Minh). Từ thông tin do Tuấn khai báo, cơ quan điều tra đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện phần đầu của nạn nhân H. ở bãi đất gần cầu trong tình trạng đã bốc mùi hôi nồng nặc, được bỏ trong túi nilon chôn ngoài bãi cỏ trống dưới chân cầu Lò Gốm, thuộc địa phận phường 10 quận 6.
Đặc biệt, Tuấn khai nhận, vào khoảng 15h ngày 28-9, sau khi dùng ma túy đá trong nhà, Tuấn và chị H. đã xảy ra cãi vã. Không kìm chế được cơn nóng giận, Tuấn đã dùng cây đánh nhiều cái vào đầu chị H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục siết cổ chị H. đến khi nạn nhân tắt thở. Điều đáng nói là sau khi sát hại chị H. Tuấn vẫn để thi thể nạn nhân trong nhà. Đến chiều 30-9, khi thi thể nạn nhân bắt đầu phân hủy, Tuấn kéo vào nhà vệ sinh, phân xác rồi bỏ vào hai túi nilon dán kín miệng, cho vào bao tải. Sau đó, khoảng hơn 3h sáng 1-10, Tuấn mới đem các bao tải vứt bên hẻm 596 đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1). Riêng phần đầu, tên này đem đến khu đất trống cỏ mọc um tùm dưới chân cầu Lò Gốm, phường 10, quận 6 để chôn giấu, phi tang.
![]() |
Sau khi gây án, tên này còn tiết lộ cho một lái xe ôm ở gần nhà nhưng người này không tin. Đến khi phát hiện xác chết, người xe ôm này mới khai những lời kể của Tuấn trước đó.
Làm việc với cơ quan điều tra để cung cấp thêm thông tin liên quan anh Đ.V.T (em trai Tuấn) cho biết, năm 2012 đã đưa chị H. về nhà sống như vợ chồng. Đến năm 2013, Tuấn mãn hạn tù đã dắt con trai 10 tuổi của Tuấn về ở chung (theo anh T. thì bình thường có bốn người sống chung trong nhà nhưng hôm 26/9, con trai Tuấn bị cha mình đuổi ra khỏi nhà. Một ngày sau thì anh T. cũng không được cho vào nhà). Chẳng hiểu vì lý do gì chị H. lại nảy sinh tình cảm với người anh, không ngó ngàng đến T. Dù biết vậy nhưng anh T. cũng không dám có ý kiến gì vì cả anh trai mình lẫn người tình đều hung dữ…
Theo anh T. cho biết thì Tuấn và H. thường sử dụng ma túy đá tại nhà. Nhưng mỗi lần anh có ý kiến là bị hai người này đánh chửi... Thời gian gần đây, chị H. giao cho Thành chiếc xe máy để chạy xe ôm nhưng quy định mỗi ngày phải nộp 100.000 đồng. Ngày 27/9 vừa qua, anh T. bị anh trai mình và người tình lấy lại xe máy rồi đuổi ra khỏi nhà vì không nộp tiền theo quy định.
Chiều 29/9, anh T. về nhà thì thấy cửa khóa ngoài. Đợi hơn một giờ không thấy ai về nên anh bỏ đi. Tối đó, anh quay lại nhà thì bị Tuấn đe dọa bảo phải trả tiền mới được vào nhà. Còn nếu không sẽ bị H. kêu người đến "xử". Sợ hãi nên anh T. đành bỏ ra ngôi chùa gần đó ngủ. Tối 30/9, anh T. tiếp tục về nhưng thấy cửa nhà bị đóng nên bỏ đi. Đến sáng nay thì anh nghe tin chị H. bị sát hại…
Vụ án gây rúng động dư luận này thêm một lần nữa cho thấy tác hại vô cùng kinh khủng của việc phê ma túy đá - "ngáo đá" khiến cho các đối tượng không thể làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình, dẫn đến những hành vi man rợ mất hết tính người và gây ra những vụ án kinh hoàng


