Tự ái bỏ về vì nghĩ bạn xúc phạm mẹ vợ, bị bạn nhậu giết chết
Nhát dao chí mạng
Sau 10 giờ gây án, ngày 22/10, đối tượng Mạc Cường Nhân (SN 1996, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã được gia đình và cơ quan Công an vận động ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Nhân đã cúi đầu nhận mọi hành vi tội ác của mình liên quan đến vụ hạ sát anh Đặng Văn Dũng ( SN 1991, ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).
Theo đó, vào chiều 21/10, Nhân cùng 5 người khác, trong đó có anh Đặng Văn Dũng, tụ tập chơi game trong xã Tân Thạnh Đông. Cả nhóm 6 người chia làm 2 phe chơi game vui vẻ với nhau.
Đến khoảng 21h30’, cả nhóm rủ nhau về cầm đèn soi đi ra ruộng bắt ếch nhái về làm đồ nhậu. Vì trời mưa to nên cả bọn đành phải về tay không. Anh Dũng rủ một người bạn khác trong nhóm mua gà về nhà anh Nguyễn Thế Hải (SN 1990, ấp 9, xã Tân Thạnh Đông) làm đồ nhậu.
Sau khi cùng nhau chung tay làm đồ nhậu, cả nhóm chưng ra ngoài hiên nhà anh Hải để cùng “chén chú, chén anh”. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng gần 3 giờ thì giữa Nhân và anh Dũng nảy sinh cự cãi. Trong lúc nói chuyện “cà kê” với mọi người, anh Dũng có nói về người mẹ vợ “khá giả” của mình. Vì đã có hiềm khích trước đó nên Nhân bảo với anh Dũng: “Mày có bạn đến ông Trời tao cũng không sợ, chứ đừng nói là bà Linh (mẹ vợ của anh Dũng – PV)”. Mặc dù rất ấm ức và định đứng lên ra về, nhưng “huynh đệ” níu kéo nên anh Dũng nhịn nhục cho qua.
Khi cuộc nhậu gần tàn, mấy lít rượu đã được 6 chàng trai cưa cẩm, nhâm nhi gần hết thì giữa anh Hải và anh Dũng có to tiếng với nhau. Vì là bạn thân nên đó là những chuyện bình thường, hơn nữa, cũng chẳng phải cãi vã gì nên cả nhóm lại tiếp tục cuộc nhậu. Thế nhưng, Nhân lại “xỏ” chuyện giữa hai người để chọc tức anh Dũng.
Không thể nhịn được thái độ thách thức láo xược của “đàn em, vắt mũi chưa sạch”, anh Dũng đứng lên ra về. Nghĩ rằng anh Dũng khinh thường mình, nên không đối lại mà bỏ về, Nhân đứng lên chặn đường anh Dũng lại hỏi lí do. Anh Dũng bảo khuya rồi, với lại không thích uống rượu với nhau mà sinh chuyện. Nhân thì khăng khăng anh Dũng khinh thường mình, cả hai lại tiếp tục cự cãi và xô xát với nhau.
Tưởng rằng sự việc chỉ là “chuyện của những chén rượu” và vì tất cả là anh em “huynh đệ” nên mọi người vẫn ung dung nhấm nháp những ly rượu tàn. Khi mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn, anh Đặng Quốc Vũ (biệt danh Ty Mập) chạy ra can ngăn. Nhân lại càng hung hăng hơn. Trong lúc giữa hai bên xảy ra xô xát, Nhân đã rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Dũng một nhát vào ngực.
![]() |
| Hiện trường vụ án. |
Khi bị dính một nhát dao vào giữa ngực, anh Dũng la lên đau đớn và kêu cứu. Lúc này mọi người mới bắt đầu đứng lên và chạy ra xem xét tình hình. Nhân vẫn hung hăng và lăm lăm con dao định chạy lại đâm tiếp, nhưng mọi người đã giữ lấy hắn ta. Anh Dũng đau đớn ôm lấy ngực mình, chạy được khoảng 10 mét thì ngã gục xuống trước ngõ nhà anh Hải. Mọi người hốt hoảng lập tức đưa anh Dũng đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá sâu và trúng tim, làm chảy nhiều máu, anh Dũng đã tắt thở trên đường được đưa tới bệnh viện.
Sau khi tiếp nhận tin cấp báo từ người dân, Công an điều tra huyện Bình Chánh, Công an xã Tân Thạnh Đông đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, lấy lời khai của nhân chứng và củng cố hồ sơ vụ việc. Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng nên cơ quan Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ vụ việc giết người này.
Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, tại hiện trường xảy ra cuộc hạ sát, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1993, vợ anh Nguyễn Thế Hải) chia sẻ: “Nguyên nhân ban đầu là do hai người cự cãi liên quan đến mẹ vợ anh Dũng. Khi đó, thằng Nhân có nói: “Mày có bạn đến ông Trời tao cũng không sợ, chứ đừng nói là bà Linh”. Có lẽ từ câu nói đó, Dũng bắt đầu cảm thấy ấm ức và tự ái ra về, khiến hai bên sinh ra mâu thuẫn, cự cãi rồi án mạng xảy ra”.
Cám cảnh vợ góa – con côi
Tìm về nhà hung thủ Mạc Cường Nhân ở xã Tân Thạnh Đông trong một buổi sáng mùa thu nắng nhẹ, từ đầu xã, chúng tôi đã có thể hỏi thông tin về vụ Mạc Cường Nhân hạ sát anh Đặng Văn Dũng hiền lành, chất phác. Cánh cổng nhà Nhân vẫn im ỉm đóng từ khi hắn gây ra án mạng. Gia đình ông Mạc Văn Tính (SN 1975, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, bố hung thủ) từ lâu đã buồn cho đứa con trai đầu lêu lổng chẳng lo học hành làm ăn, nay lại thêm phần tủi nhục vì chính hắn lại đi giết người. Chuyện ăn nhậu và tụ tập băng hội của hắn ở xã ai ai cũng biết. Suốt ngày hắn chỉ lo chơi game rồi đánh xe chạy khắp nơi tập trung bạn bè nhậu nhẹt. Năm trước, vì nhậu xỉn rồi phóng nhanh vượt ẩu, hắn bị té xe. Cũng từ đấy hắn trở nên lầm lì và đáng sợ hơn. Mỗi lúc nhậu vào, hắn lại gây sự với bất kì ai. Biết tính hắn như vậy nên mọi người bỏ qua, chẳng quan tâm. Nhưng đến hôm nay, chính hắn lại gây ra thảm án kinh hoàng này.
Cách nhà hung thủ không đến 2km là con đường rẽ vào nhà nạn nhân Đặng Văn Dũng ở ấp 8, xã Tân Thạnh Đông. Con đường đất dẫn vào nhà nạn nhân như muốn níu chân những người thăm viếng. Khi chúng tôi tìm đến, tiếng kèn, tiếng nhạc và những chiếc khăn trắng đang phủ lên khu ấp nghèo một màu tang thương rầu rĩ.
Vào căn nhà chật hẹp trong khu ấp 8, chúng tôi không khỏi mủi lòng khi biết tường tận về gia cảnh của anh Dũng. Bố mẹ của anh Dũng là ông Đặng Văn Bé (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Kiều (SN 1973) đã li dị nhau 10 năm nay, bởi vì ông Bé thường hay la cà quán sá, rượu chè. Cũng từ đấy, anh Dũng sống với ông Bé, còn anh Đặng Văn Hiền (SN 1996, em trai nạn nhân) sống với mẹ và bố dượng ở một xã khác. Tuổi thơ của anh Dũng nghèo khó và thiếu ăn nên anh phải bỏ học sớm. Cũng từ đấy, anh phải làm mọi việc để có tiền sinh sống qua ngày.
Ngồi bên hương án đứa cháu nội chăm ngoan, hiền lành, bà Đặng Thị Nờ ( SN 1944) lấy khăn lau dòng nước mắt khi tâm sự với chúng tôi: “Thằng Dũng hiền lành và chăm chỉ lắm. Từ khi mẹ nó bỏ bố con theo người khác, nó phải làm luôn công việc của một người mẹ. Từ nấu ăn, giặt giũ, quét dọn, thu xếp trong gia đình một tay nó cả. Khi nhỏ thì làm việc nhà, nhưng lớn lên, nhất là từ khi lập gia đình, nó theo bố đi làm công nhân cầu đường ở khắp nơi. Dù đi theo công trình mệt nhọc, nhưng Dũng chẳng bao giờ ca thán điều gì. Biết mình còn phải lo cho vợ với đứa con nhỏ 2 tuổi nên nó cam chịu tất cả. Thời gian gần đây công việc ít, nó ở nhà với vợ con và gia đình. Hôm qua, nó bảo đi gặp bạn một lúc, đến khoảng 4 giờ sáng thì gia đình chúng tôi nhận được tin là Dũng bị đâm chết. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn không thể tin được đó lại là sự thật, vì Dũng đâu phải là thằng phá phách nghịch ngợm gì, nó hiền lành và chăm ngoan lắm”.
Khi biết tin con trai mình bị bạn hạ sát, bà Nguyễn Thị Kiều gấp rút sắp xếp công việc để về lo hậu sự cho con. Bà chia sẻ với chúng tôi về đứa con trai vắn số: “Tôi đi bước nữa với người chồng mới vì không chịu nổi bố Dũng suốt ngày rượu chè, đàn đúm. Vẫn biết rằng, từ ngày tôi đi, mọi công việc đổ hết lên đầu Dũng nhưng tôi không biết làm sao cả. Dũng là một đứa con có hiếu và sống rất tình cảm. Vợ chồng nó hay ghé nhà tôi chơi và đưa cháu lên thăm bà. Gia đình bên xui gia (gia đình vợ anh Dũng) là một gia đình khá giả và muốn vợ chồng Dũng qua bên đó ở, nhưng Dũng vẫn nói với vợ là ở với bố, để chăm sóc bố lúc về già cô đơn. Cứ mỗi lần đến thăm tôi, dù ít dù nhiều, nó cũng mua chút quà đến cho mẹ. Tôi chỉ có hai người con, giờ nó chết rồi, đó là mất mát tinh thần lớn nhất gia đình chúng tôi”.
Người vợ trẻ Lê Thị Xuân Trang (SN 1994, vợ nạn nhân) đội trên mình chiếc khăn tang và nhìn về phía quan tài có di ảnh của chồng mà dòng nước mắt không làm sao cho ngừng chảy được. Chị không thể chia sẻ với chúng tôi lời nào và thỉnh thoảng chị lại bị lịm đi vì tiếng nấc sau những cơn khóc. Chị yêu và quyết định nên duyên với anh Dũng là vì nể phục tính chàng thanh niên nghèo mà hiền lành chăm chỉ. Mối nhân duyên tưởng chừng như lâu dài bền chặt, thế nhưng đã bị nhát dao của tên sát nhân ngạo ngược cắt lìa.
Không biết rồi đây đứa con trai 2 tuổi của chị lớn lên sẽ thế nào khi vắng bóng người cha? Không biết rồi đây gia đình chị sẽ thế nào khi thiếu đi bóng dáng và bàn tay của người chồng? Không biết mai này ông Bé già đi, bệnh tật, ai sẽ là người tận tâm chăm sóc? Nghĩ về cảm cảnh đó, bất kì một ai đến thắp nhang cho anh Dũng cũng buồn lòng suy nghĩ. Thấy chị Trang cầm 3 nén nhang vái lạy trước di ảnh chồng và đứa con thơ khóc thương đòi mẹ, mắt ai cũng vương sầu.

