Ngang ngược phá tường cướp đất trường học bởi "đèn xanh" của xã
378m2 đất sân Trường Tiểu học Khánh Thiện đã bị một người dân trong xã ngang ngược xây tường chiếm cứ để trồng rau mầu từ tháng 10/2012. Hơn một năm qua, tiếng kêu đòi đất của tập thể giáo viên nhà trường đã rơi vào vô vọng, bởi việc cướp đất lại được chính quan xã "chống lưng"...
Sau những nỗ lực bất thành, cô hiệu trưởng "được" khuyến cáo chuyển đi nơi khác mà làm việc, còn muốn ở lại thì nhất nhất phải theo chỉ đạo! Chuyện khó tin này xảy ra ở trường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, cách Tp Ninh Bình chưa đầy 20km.
Nước mắt nghẹn ngào nơi bục giảng
Tiếp nhóm PV về tìm hiểu vụ cướp đất trắng trợn đã xảy ra đối với nhà trường, chị Đinh Thị Năng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình không kìm được những giọt nước mắt uất ức. Chuyện đã xảy ra với nhà trường hơn một năm qua, vượt ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai nghe chuyện.
Ngôi trường mà chị làm hiệu trưởng được thành lập từ tháng 8/1957, ban đầu với tên là trường Hồng Đức, sau đổi thành Trường cấp 1-2 Khánh Thiện, rồi lại tách đôi thành trường tiểu học và THCS.
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00160/QSDĐ cấp ngày 24/7/1999 thì diện tích đất được cấp của trường Tiểu học Khánh Thiện là 7.200m2. Trên diện tích này, nhà trường đã xây dựng 2 dãy phòng học, nhà ban giám hiệu, phòng hội đồng và sân chơi, sân tập luyện cho học sinh. Mùa hè năm 2012, các cựu giáo chức, học sinh cũ của trường đã đóng góp xây tặng thầy trò nơi đây một cái cổng trường khang trang cùng hệ thống tường bao bảo vệ.
Thời điểm đó, được biết xã Khánh Thiện đang thực hiện chủ trương "xây dựng nông thôn mới", nhà trường đã chủ động xây lùi cổng và tường rào vào để hiến đất mở rộng đường đi lại cho nhân dân. Việc làm trên được toàn thể giáo viên nhất trí, nhân dân trong xã phấn khởi, biết ơn. Một ngày đầu tháng 10/2012, ông Phạm Minh Xanh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Khánh Thiện đến trường đặt vấn đề lấy đất của trường để đền bù giải phóng mặt bằng cho dân. Ông Xanh chỉ trao đổi miệng, không đưa ra bất cứ công văn giấy tờ nào, cũng không có quyết định thu hồi đất. Dĩ nhiên là chị Năng và các giáo viên không nhất trí, vì đây là tài sản của Nhà nước đã giao cho họ quản lý, sử dụng vào mục đích dạy và học. Tưởng "quan xã" nói chơi, nào ngờ chỉ một tuần sau, sân chơi bãi tập của học sinh đã biến thành ruộng rau.
Giữa giờ học hôm đó, vật liệu xây dựng (gạch bi) của nhà ông Biền - Ngoan ở xóm bến Xanh được kìn kìn chở đến bên ngoài tường bao nhà trường. Xong, ông này lệnh cho thợ đập bỏ bức tường bao để chuyển gạch vào tập kết trong sân trường. Bảo vệ và giáo viên vô cùng ngạc nhiên nên ra ngăn cản. Ông Biền quát: "đất này xã đã cấp, ngăn cản oánh bỏ mẹ!".
Chị Năng liền cho người hộc tốc phóng lên báo xã, nhưng không có ai xuống. Gọi cho ông Xanh thì cũng chỉ nhận được câu: "vâng, vâng", rồi cũng chẳng thấy bóng ông đâu. Thành thử, bức tường bao của trường nhanh chóng bị đạp đổ, ông Biền cho toán thợ gánh gạch vào tập kết, chiếm lĩnh sân tập của học sinh. Ngay hôm đó họ đã xây đoạn tường dài 36m, chiều rộng 10,5m (tính đến tường bao cũ của nhà trường). Tổng diện tích sân tập bị cướp là 378m2. Khi chúng tôi xuống kiểm tra thực địa, bức tường ngang ngược vẫn chình ình như chọc vào mắt.
![]() |
| Khu vực xây tường chiếm cứ. |
Không chỉ chiếm địa điểm tập thể dục của học sinh, nhật ký sự việc của nhà trường còn ghi rõ: "Buổi sáng ngày 23/8/2013, ông Biền đã phun thuốc trừ sâu tại diện tích đất đã cướp của nhà trường. Mùi thuốc sâu nồng nặc làm cả trường nhốn nháo, học sinh và giáo viên phải sơ tán vì không khí độc hại ô nhiễm cả khu vực, không thể dạy và học được".
Sau hôm ông Biền đạp đổ tường, chị Năng gọi điện cho ông Xanh, đề nghị phải có biện pháp bảo đảm an ninh. Ông Xanh ậm ờ rồi bỏ mặc. Cực chẳng đã, để bảo vệ tài sản trong nhà trường, ngày 2/10/2013, chị Năng đã thuê thợ đến xây bịt lại đoạn tường đổ. Tường vừa xây xong, ông Biền hùng hổ ra đạp đổ và lớn tiếng đe dọa. Điều "kỳ lạ" là hành động hung hãn của ông Biền, diễn ra trước mặt hai anh Công an viên. Chứng kiến cảnh tượng này, toàn thể giáo viên nhà trường chỉ còn biết ngậm ngùi. Sau đó, tại một cuộc họp xã, một "quan" đã lớn tiếng yêu cầu nhà trường dừng ngay việc xây lại bức tường đã bị ông Biền đạp đổ!
Những tiếng kêu cứu tan vào "hư không"
Chị Năng buồn rầu cho biết nhà trường đã làm hết cách. Buổi sáng ngày 6/5/2013, chi bộ Đảng nhà trường đã họp, xin ý kiến đảng viên về đề nghị lấy đất để đền bù giải phóng mặt bằng cho dân của lãnh đạo xã. Kết quả 100% đảng viên đã không nhất trí phương án này. Buổi chiều cùng ngày, nhà trường họp Hội đồng sư phạm. Nghị quyết cuộc họp cũng đã ghi rõ việc 100% giáo viên không nhất trí để xã cắt đất trường học trả cho dân. Nếu vì mục đích để làm các công trình phúc lợi thì mới xem xét để báo cáo cấp trên quyết định. Sau cuộc họp, một văn bản của nhà trường đã được gửi tới UBND xã Khánh Thiện, nêu rõ không đồng ý cắt đất.
Ngày 8/5/2013 ông Đặng Ngọc Quang - Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã, ông Phạm Thế Quân - Phó chủ tịch UBND xã đến trường dự họp để nghe ý kiến giáo viên. Tại buổi họp, có tới 16/19 giáo viên không nhất trí để xã lấy đất, chỉ có 3 ý kiến nhất trí, nhưng với điều kiện xã phải trả cho nhà trường chỗ đất khác. Khi chị Năng phản ánh việc ông Biền lại phá tường thì nhận được một chỉ đạo "ngược đời", rằng chính nhà trường phải dừng ngay việc xây bịt lại.
Đến ngày tổ chức cuộc họp, trước cử tọa gồm bí thư, xóm trưởng, trưởng các ban, ngành trong xã và 3 hiệu trưởng, bí thư chi bộ các trường tiểu học, mầm non, chị Năng vừa nêu ra vấn đề thì bị ông Quang chặn ngay: "không nói về việc này nữa!". Kết luận cuộc họp, ông Xanh "phán": giáo viên nào chống đối (chủ trương xây dựng nông thôn mới) thì chuyển đi nơi khác mà làm việc. Còn muốn ở lại xã thì phải chấp hành chỉ đạo. Giao chị Năng về giải thích lại cho giáo viên trong trường hiểu về chủ trương này. "Như vậy, vấn đề ông Biền cướp đất đã được gắn vào chủ trương xây dựng nông thôn mới, việc chúng tôi đòi lại đất hợp pháp của nhà trường lại bị coi là đi ngược lại chủ trương lớn của xã. Đặc biệt, chúng tôi rất buồn vì bị lãnh đạo xã xúc phạm danh dự trước tập thể bao nhiêu con người dự họp hôm đó" - chị Năng buồn bã kể lại.
Không nản lòng, ngày 23/10/2013, chị Năng ký công văn gửi UBND huyện Yên Khánh, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện báo cáo về toàn bộ sự việc cùng những kiến nghị của tập thể giáo viên. Tuy nhiên đã nửa tháng trôi qua nhưng cả huyện và Phòng vẫn "lặng như tờ". Ngày 28/10/2013, tại cuộc họp giữa Đoàn kiểm tra chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 của huyện và xã Khánh Thiện, chị Năng một lần nữa phản ánh về vấn đề bãi tập của học sinh bị chiếm đoạt, ông Phạm Thế Quân - Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của xã đã gạt đi: "Không nói nữa, xã sẽ cho đất mở bãi tập phía sau văn phòng".
Trong những nỗ lực cuối cùng, ngày 1/11/2013, chị Năng và chị Vũ Thị Hải Vân - Hiệu phó đã lên xã đề nghị ông Xanh cho tháo dỡ bức tường ông Biền đã xây trái phép trong khuôn viên nhà trường, để trả lại sân chơi bãi tập và không gian trong lành cho học sinh. Ông Xanh bảo: "Các cô đã báo cáo huyện về việc này, thì cứ đợi huyện có chỉ đạo giải quyết. Khi nào huyện chỉ đạo tháo dỡ bức tường, tôi sẽ đứng chỉ đạo tháo dỡ".
Chị Năng nói: "Bức tường là do anh chỉ đạo gia đình anh Biền xây, thì anh phải chịu trách nhiệm. Nếu anh không phá, thì nhà trường sẽ phá để lấy bãi tập thể dục cho học sinh". Ông Xanh nói: "Nếu các cô phá, xảy ra đánh nhau đổ máu thì các cô thiệt, chúng tôi không chịu trách nhiệm!". Chị Năng rất buồn, nhấn mạnh: "Anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn!".
"Đến giờ, tôi không biết xã đúng hay mình đúng!"
Chia tay giáo viên nhà trường, chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi câu nói của chị Năng. Tại "Điều lệ trường tiểu học" ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng là phải quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.
Như vậy, việc chị Năng cùng với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thiện đấu tranh đòi lại diện tích đất nhà trường đã bị ông Biền sử dụng một cách trắng trợn và ngang ngược là đúng với chức trách, nhiệm vụ của họ.
Chị Năng chia sẻ: "Bức tường chiếm đất nhà trường đập vào mắt các phụ huynh học sinh. Lúc mới xảy ra người ta xì xào rằng nhà trường bán đất lấy tiền chia nhau, vì chỗ đất này giáp mặt đường khá đẹp, cắt ra được hai lô to, bán vội cũng được bảy tám trăm triệu. Ngay cả giáo viên trong trường cũng có người nghi ngờ chúng tôi cắt đất công bán lấy tiền. Vì vậy, tôi quyết làm cho ra lẽ". Nhưng đến nay, mọi nỗ lực đòi quyền lợi chính đáng cho nhà trường đang dần trở nên vô vọng trong sự im lặng đến khó hiểu của cấp trên. Đến lúc này, vấn đề không dừng lại ở chuyện đất cát nữa. Hành vi phá tường cướp đất, việc thu hồi đất bằng miệng, và những phần trăm chia chác có thể có phía sau những điều "thật như bịa" đang diễn ra trên sân trường tiểu học Khánh Thiện.
Báo CAND kiến nghị chính quyền tỉnh Ninh Bình và huyện Yên Khánh khẩn trương xác minh làm rõ sự việc theo đề nghị của nhà trường, đáp ứng sự quan tâm của dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất của sự việc

