Nạn nhân "kêu cứu" trên facebook trước khi bị sát hại
Sau liên tục những vụ trọng án vì tình gây chấn động dư luận thời gian qua thì vào chiều 18/4, người dân Đà Nẵng lại tiếp tục chứng kiến thêm một vụ án mạng kinh hoàng khác tại nhà trọ Hoa Mai, mà hung thủ lẫn nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ. Điều đặc biệt, trước khi bị sát hại, nạn nhân Nguyễn Thị Huyền Trang, cô gái xấu số trong vụ án, đã nhiều lần lên trang cá nhân kêu cứu và viết nhiều dòng trạng thái bi quan.
Lại thảm án kinh hoàng "không yêu là giết"
Vụ giết người rúng động dư luận Đà Nẵng xảy ra vào lúc 15h ngày 18/4. Bấy giờ, một gã thanh niên bảnh trai, đèo người yêu trên chiếc xe máy BKS 43R3 - 2002 thuê phòng số 4 của nhà trọ Hoa Mai (số 737 Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng). Tuy nhiên, chưa đầy 20 phút sau khi nhận phòng, anh Nguyễn Hữu Trực (37 tuổi), chủ nhà trọ phát hiện cô gái hoảng loạn lao ra khỏi phòng trọ la hét kêu cứu cùng nhiều vết đâm trên người. Chưa kịp cứu giúp cô gái, anh Trực và vợ là chị Tô Thị Ngọc Trâm cũng bị gã thanh niên dùng dao đe dọa, uy hiếp. Tiếp sau đó mặc sự van xin của nạn nhân, hắn lôi cô gái trở vào phòng trọ, đóng chặt cửa cố thủ...
Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, anh Trực vội điện cấp báo đến Công an phường Xuân Hà, đồng thời phối hợp với người giúp việc ra sức khuyên can gã thanh niên đang giữ cô gái nhưng bất thành. Cho đến khi lực lượng Công an xuất hiện, phá cửa để giải cứu cô gái thì một cảnh tượng hết sức kinh hoàng đã đập vào mắt những người chứng kiến:
Trong căn phòng trọ nồng nặc mùi thuốc sâu, cô gái nằm bất động trên giường với nhiều vết đâm trên ngực và cổ. Gã thanh niên cũng ngã gục, thoi thóp nơi bệ cửa vào phòng tắm với một vết cắt nơi cổ tay rỉ máu, miệng đầy thuốc trừ sâu.
|
|
Nạn nhân Huyền Trang là một sinh viên hiền lành, học giỏi và rất được các bạn yêu quý. |
Nạn nhân nữ được xác định đã tử vong ngay tại hiện trường. Riêng nam hung thủ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kịp thời nên giữ được tính mạng. Tuy nhiên vẫn còn trong tình trạng hôn mê và tổn thương nội tạng do lượng thuốc trừ sâu ngấm vào cơ thể.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thanh Khê thu được 4 lọ thuốc sâu, 2 con dao (1 dao bấm, một dao Thái Lan cỡ lớn giấu trong cốp xe máy). Chủ nhà nghỉ, anh Nguyễn Hữu Trực cũng cho biết thêm, trước khi gây án, hung thủ đã gọi 4 lon bia vào trong phòng trọ và ép cô gái đi cùng uống cạn rồi mới ra tay...
Tung tích của hung thủ và nạn nhân đã được cơ quan điều tra nhanh chóng xác định, hung thủ Lê Ngọc Tú (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), còn nạn nhân là sinh viên năm 3, ngành ngân hàng của Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng tên Nguyễn Thị Huyền Trang (21 tuổi, quê ở xã Quảng Phú, huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk). Nguyên nhân gây án ban đầu được làm rõ, Lê Ngọc Tú có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Trang khoảng 1 năm nay, nhưng gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Trang muốn chia tay và Tú không đồng ý.
|
|
Xe máy của hung thủ tại hiện trường. |
Vào chiều 18/4, Tú đã hẹn và chở Trang đến nhà trọ Hoa Mai để "chia tay lần cuối". Trước khi rủ Trang đến nhà trọ, Tú đã chủ đích mua dao và thuốc sâu giấu sẵn trong người. Theo bạn bè cùng lớp thì thời gian đầu chuyện tình cảm của Tú - Trang diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên khoảng 2 tháng gần đây cả hai lại thường xuyên xảy ra cãi cọ, ghen tuông. Nhất là Tú, do lông bông, chưa có công ăn việc làm ổn định, tính tình lại nóng nảy và thường xuyên cho rằng người yêu không chung thủy, nên Trang quyết định cắt đứt tình cảm. Thất vọng vì bị "ruồng bỏ", Tú đã sắp sẵn mưu đồ sát hại người yêu rồi tự sát...
Nạn nhân lên mạng xã hội kêu cứu trước khi bị sát hại
"Có ai quen với Công an không nhắn giúp..."; "Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, chọn nhầm người đàn ông của đời mình còn khổ hơn"; hay "Không phải là không khóc, chỉ vì không còn nước mắt để khóc thôi"... đó là số ít trong nhiều dòng trạng thái và lời kêu cứu của nạn nhân, nữ sinh viên Huyền Trang trên trang facebook cá nhân của cô vài ngày trước khi Trang bị gã người yêu cuồng tình sát hại. Bạn bè, người thân của Huyền Trang khi đọc được những dòng trạng thái này cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng cô đau khổ, lo lắng cho cuộc tình không như ý với gã bạn trai thường đón đường ghen tuông ngay trước cổng trường đại học chứ không thể ngờ sự việc lại xảy ra nghiêm trọng đến vậy.
|
|
Những dòng trạng thái bi quan về chuyện tình cảm và lời cầu cứu của Huyền Trang trước khi bị sát hại. |
Ngay cả đối với gia đình hung thủ Tú và những người thân, họ hàng cũng không ai ngờ Tú có thể hành động liều lĩnh, ra tay một cách dã man như vậy. Qua tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình của Tú rất khó khăn, bố làm nghề xây dựng nay đây mai đó. Còn mẹ Tú thì buôn bán nhỏ chăm lo nuôi Tú và hai em nên cuộc sống chật vật. Cách đây hơn hai năm, Tú hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà rồi học nghề lái xe, nhưng ruốt cuộc cho đến giờ vẫn lông bông chưa đâu nhận Tú vào làm.
Trong những ngày rảnh rỗi sinh nông nổi của mình, Tú hay ghé chơi nhà vợ chồng người chú ruột ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, gần Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tại đây, Tú gặp và si tình với cô sinh viên năm ba sinh đẹp là Huyền Trang đang trọ học trong trường. Còn cả cha và mẹ Tú, từ khi sự việc xảy ra, họ phải bỏ dở dang việc mưu sinh để vào bệnh viện theo dõi sức khỏe cho con trai. Tội và tủi phận cho ông bà ấy, bao nhiêu hy vọng vào Tú, đứa con trai đầu làm trụ cột gia đình không ngờ nó lại gây ra hậu họa lớn như thế.
Mẹ Tú, mặc dù cố né tránh mọi ống kính và những câu hỏi của PV về hoàn cảnh gia đình, nhưng bà vẫn cố bình tĩnh chia sẻ: "Làm mẹ nào mà chẳng thương con dẫu con mình có như thế nào đi nữa. Khi con gây nên tội ác, Tú có ân hận đau đớn, xã hội có lên án một thì tôi đau đớn mười, cứ như tôi mới chính là người gây tội vậy. Thằng Tú thật ra là một thanh niên hiền lành, nhưng có lẽ do nó đã dồn hết tình cảm vào cô gái đó nên cảm thấy thất vọng và cuồng loạn. Giá như tôi quan tâm, gần gũi với Tú nhiều hơn, giá như Tú đừng quá yêu đương ích kỷ và làm gì cũng phải nghĩ tới bậc cha mẹ sinh thành thì hậu quả đã không xảy ra. Bây giờ nó thì nằm viện và đối mặt với tù tội, gia cảnh khó khăn lại càng nghèo khó hơn. Gánh nặng và nỗi đau này không biết bao giờ cha mẹ nó mới thoát khỏi…".
|
| Hiện trường căn phòng trọ số 4 nơi hung thủ Tú cố thủ và đâm chết người yêu rồi tự sát. |
Còn riêng với gia đình, các sinh viên là bạn bè của nạn nhân Huyền Trang thì đều bất bình cho rằng: Huyền Trang thật bất hạnh khi trao lầm trái tim cho một kẻ cuồng tình, sát nhân như Tú. Quê gốc ở Quảng Nam, nhưng gia đình Trang lại đi kinh tế mới mãi tận Đắk Lắk. Là con gái đầu, chị đảm trong gia đình, cô vừa ngoan, học giỏi lại rất xinh xắn nên Huyền Trang luôn được bạn bè yêu quý. Cô còn là niềm tự hào của cả gia đình khi là học sinh miền núi, nhưng thi đậu điểm cao vào Trường ĐH Kiến trúc.
Từ Đắk Lắk, Trang một mình xuống Đà Nẵng để theo học ngành tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã 3 năm nay nhưng chưa bao giờ gia đình thấy cô điện về than khó khăn hay thiếu thốn. Thậm chí cô còn thường xuyên động viên cha mẹ là cô đã tự nỗ lực cố gắng, vừa đi học, vừa đi làm thêm nên gia đình đừng quá lo lắng cho việc ăn học xa nhà của cô... Việc cô quen và yêu Tú ở Đà Nẵng, Trang cũng không hề chia sẻ hay cho gia đình biết vì cô nghĩ quan trọng nhất là việc học tập... Tuy nhiên, một tháng gần đây và liên tục vài ngày trước khi cô bị gã người yêu sát hại Trang đã nhiều lần lên trang cá nhân chia sẻ những dòng trạng thái rất bi quan... Thậm chí, ngay đầu giờ chiều 18/4, trước khi bị sát hại, bạn bè của Trang còn phát hiện trên face của Trang một dòng trạng thái rất kỳ lạ, nội dung kêu cứu bạn bè gọi giúp Công an, hoặc chia sẻ với Trang... cho đến khi án mạng đau lòng đã xảy ra. Hiện tại, các sinh viên cùng trường, bạn bè và những người thân vẫn liên tục gửi những dòng chia buồn, thương tiếc, cầu nguyện cho cô yên nghỉ vĩnh hằng trên trang facebook của Trang...
|
Ngày 21/4, đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng PC45 Công an Đà Nẵng cho biết: Vụ án giết người vì tình rồi tự sát do hung thủ Lê Ngọc Tú gây ra thêm một lần nữa khiến dư luận Đà Nẵng rúng động. Dường như "không yêu là giết" đang là một hiện tượng đáng báo động trong lứa tuổi teen hiện nay khi liên tiếp xảy ra các vụ sát hại thiếu nữ, nữ sinh viên các trường đại học liên quan đến chuyện tình cảm. Hung thủ Lê Ngọc Tú (SN 1993) nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã thoát tử vong, nhưng do uống nhiều thuốc trừ sâu nên bệnh tình còn rất nặng, bệnh viện đang tiếp tục điều trị tích cực. PC45 Công an Đà Nẵng cũng đã ủy quyền cho lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an quận Thanh Khê canh trực đối tượng Lê Ngọc Tú tại bệnh viện. Vào sáng 21/4, PC45 Công an Đà Nẵng sẽ làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng, nếu xét thấy tình trạng sức khỏe của đối tượng Lê Ngọc Tú đã ổn định sẽ tiến hành các bước theo quy định của Luật Tố tụng hình sự. |
