Năm nữ quái truy sát chàng trai chỉ vì lời tán tỉnh

Thứ Tư, 08/10/2014, 14:00

Sau gần 4 ngày tích cực truy xét, các trinh sát thuộc Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã bắt gọn 5 trong số 6 nữ quái đâm chết anh Hà Văn Nghĩa, sinh năm 1992 tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tại trước cửa số nhà 233, đường số 6, khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Cầm đầu nhóm nữ quái này là đối tượng Bùi Thị Ngọc Trang, sinh năm 1994 tại Gio Linh, Quảng Trị; bên dưới còn có các đàn em là Lê Thanh Tuyền, sinh năm 1994 tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; Đặng Thị Thu, sinh năm 1988 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh năm 1994 tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Võ Trần Trúc Mai, sinh năm 1993 tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tội ác của hai cô gái thuộc thế giới thứ 3

Được biết Bùi Thị Ngọc Trang sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.  Do đã sinh được 3 cô con gái nên khi mẹ mang thai Trang, cha cô đã rất hy vọng lần này bà có thể sinh được một mụn con trai để có người sau này hương khói lúc ông bà về dưới suối vàng. Tuy nhiên lần sinh nở thứ tư này vẫn là con gái, nhưng có lẽ vì những mong mỏi trước đó của cha mẹ mà bắt đầu từ lúc được hai tuổi mặc dù là gái nhưng Trang lại thể hiện tư chất của một đứa con trai, chỉ thích chơi đá bóng. Đến khi đi học, tư chất con trai trong Trang lại càng bộc lộ rõ, cứ mỗi khi ra chơi, Trang lại chạy khắp các phòng học trong trường rủ đám con trai đi bắn bi, thảy đáo. Ban giám hiệu nhà trường cũng liệt cô vào dạng học sinh cá biệt cần được các thày cô giáo quan tâm kèm cặp hơn cả về học lực lẫn tư cách đạo đức. 

Ở trường quậy 1 thì về nhà Trang quậy 10. Cứ sau mỗi buổi tan học trở về nhà, Trang trút ngay bộ đồng phục mà theo cô là không phù hợp với tính cách để vận vào chiếc quần tà lỏn, áo ba lỗ chạy cùng làng khắp xóm gây gổ đánh nhau với đám con trai cùng trang lứa. Đầu năm học lớp 9, sau nhiều lần cảnh cáo, kỷ luật, nhưng Trang vẫn không hề tiến bộ mà ngày càng hung hăng hơn nên cuối cùng nhà trường cũng phải ra quyết định cho Trang nghỉ học để không làm ảnh hưởng đến các học sinh khác. Cũng vì hoàn cảnh nhà nghèo nên năm 2010 cô đã rời bỏ quê hương Gio Linh, tỉnh Quảng Trị theo các anh chị lớn tuổi vào xin làm công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần và thuê nhà ở phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm nơi trú ngụ.

Nữ quái cầm đầu Bùi Thị Ngọc Trang tại cơ quan Công an.

Với bản tính quậy phá những người xung quanh, lại thường xuyên tụ tập ăn nhậu trong phòng nên chỉ trong một năm đầu tiên, Trang đã phải mất đến 4 lần chuyển phòng trọ vì bị các ông bà chủ nhà trọ đuổi. Trong thời gian làm việc tại đây, mặc dù được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng vì biết mình thuộc thế giới thứ 3 nên cô khước từ tất cả những lời tán tỉnh của bạn trai và chủ động “tấn công” một cô gái làm cùng công ty có quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tên Đặng Thị Thu. Sau khi bén “duyên tình”, cả hai cùng nhau thuê một phòng trọ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức làm nơi xây tổ uyên ương rồi lần lượt kết nạp thêm nhóm bạn cùng giới là Mai, Hân, Tuyền và một đối tượng khác hiện đang còn lẩn trốn là Trang (heo) để cứ mỗi buổi chiều sau giờ làm việc cả bọn lại tụ tập ăn nhậu bù khú với nhau. Ngoài ra, nhóm này còn tôn Trang lên làm đại ca để tập tành lối sống theo kiểu giang hồ và đề ra tiêu chí: “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Nếu một ai trong nhóm bị ăn hiếp thì Trang sẽ là người đưa ra quyết định tấn công lại đối phương và “thành tích” mà Trang khoe khi trả lời cánh phóng viên là hồi đầu tháng 4/2014 cả nhóm đã nện cho đám công nhân nam ở Công ty Giày Duy Hưng một trận đòn lên bờ xuống ruộng chỉ vì dám làm đổ ly bia trong lúc nhóm của Trang đang ngồi nhậu trong quán ốc Tỷ ở Bình Dương.

Trường hợp Lê Thanh Tuyền (người gọi điện yêu cầu Trang mang theo dao để xử nhóm anh Nghĩa) thì khác. Là con nhà khá giả, lại được cha mẹ nuông chiều nên mới 10 tuổi, cô đã biết ra điều kiện đòi cha mẹ mỗi sáng phải cho 20 ngàn đồng mới chịu đi học. Nghĩ mình buôn bán khấm khá nên cha mẹ Tuyền ngoài việc thường xuyên vung tiền đáp ứng các yêu sách của cô mà không bao giờ la mắng hay kiểm soát xem cô sử dụng số tiền ấy vào việc gì. Biết cha mẹ Tuyền không kiểm soát được con, nhà lại giàu có nên đám ma cô đã tìm mọi cách dụ dỗ để đưa cô vào con đường hút chích ma túy và đến năm 14 tuổi thì Tuyền trở thành một con nghiện không thể tách rời được với “hàng trắng”. Đến khi nhà trường phát hiện, thông báo với gia đình thì cha mẹ Tuyền mới tá hỏa tìm cách đưa con gái vào trung tâm cai nghiện.

Trở về nhà sau khi đoạn tuyệt được với ma túy, nghe theo lời chỉ dẫn của một số người là thà nghiện rượu bia còn hơn nghiện ma túy, cha mẹ Tuyền đã khuyên cô nên uống bia mỗi khi thấy trong người buồn bực, trống vắng. Kể từ đó cô trở thành bợm nhậu chỉ chuyên uống bia lon Heineken nên được đám thanh niên choai choai đặt cho biệt danh Tuyền Ken. Cũng như Trang, trong Tuyền không phát triển hoóc môn nữ mà chỉ có hoóc môn nam nên sau khi thấy cô gái mình thích rời quê lên khu công nghiệp ở Bình Dương làm việc thì cô cũng tức tốc ôm đồ đạc đi tìm kiếm, tuy nhiên trong lúc lần mò đến cổng công ty may tìm cô gái cùng quê thì Tuyền vô tình gặp Võ Trần Trúc Mai quê ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và chẳng bao lâu sau cái “chu môi hút gió” đầu tiên, cả hai đã dính nhau như sam và sau đó gia nhập hội ăn nhậu quậy phá của Trang.

Tội ác của nhóm nữ quái

Trở lại với vụ án, tại cơ quan Công an, lúc đầu, Bùi Thị Ngọc Trang (người trực tiếp cầm dao đâm chết anh Nghĩa) tỏ rõ là kẻ lì lợm, nhất quyết không khai nhận bất cứ điều gì. Tuy nhiên với sự kiên trì của lực lượng Cảnh sát điều tra cùng với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Trang cũng đành phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình.

Các đối tượng Trang, Tuyền, Thu, Hân, Mai.

Theo trình bày của Trang, vụ việc xảy ra vào lúc 21h ngày 12/9/2014, khi Tuyền đang ngồi nhậu cùng một người bạn tên Thủy tại quán cháo lòng Thanh Tuyền trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM thì tại bàn kế bên có 3 thanh niên là anh Hà Văn Nghĩa cùng hai người bạn bưng ly bia qua mời giao lưu. Sau một hồi tán tỉnh không được đáp lại, anh Nghĩa cùng hai người bạn chọc ghẹo Tuyền với giọng điệu: “Con gái chứ có phải thế giới thứ 3 đâu mà sao con trai tán đến mòn cả bàn ghế vẫn không lay động gì…”. (Trích tường thuật của Tuyền). Tức khí vì bị đám đàn ông kia chọc trúng vấn đề giới tính của mình, Tuyền móc điện thoại gọi cho Bùi Thị Ngọc Trang thông báo có 3 thanh niên muốn kiếm chuyện và yêu cầu cô này dắt thêm con dao lập tức đến ngay quán cháo lòng để xử đám thanh niên. Thấy vậy, Trang vào phòng lấy ngay con dao xếp bỏ vào túi quần rồi rủ thêm người tình đồng giới là Thu cùng đám bạn Hân, Mai bắt xe taxi cùng đi. Tuy nhiên khi thấy tình hình căng thẳng, 3 thanh niên kia đã chủ động nói lời xin lỗi nên đã chủ động gọi thêm một két bia cùng hai đĩa mồi để mời các cô gái cùng uống gọi là chút nghĩa cử chân thành  và từ đây muốn kết thành bạn bè.

Thấy sự thành thật của 3 chàng trai, Tuyền, Trang, Thu, Hân, Mai nhất trí bỏ qua chuyện lúc trước rồi cùng nhau ăn nhậu. Vụ việc tưởng chừng đã trở nên tốt đẹp khi tàn cuộc nhậu mỗi nhóm trở về nhà theo một hướng khác nhau thì bất thình lình anh Nghĩa dùng xe gắn máy hiệu Nouvo chở hai người bạn quay lại chỗ nhóm của Tuyền, Trang, Thu, Hân, Mai tiếp tục buông lời tán tỉnh và Nghĩa đã níu vai Thu rủ đi khách sạn. Thấy “người yêu” bị sàm sỡ, Trang điên tiết móc ngay con dao xếp trong túi ra đâm một nhát vào ngực anh Nghĩa khiến anh này gục ngay tại chỗ và sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu.

Sau khi gây án xong, Trang chạy bộ về phòng trọ thu dọn quần áo, nhóm còn lại gồm Thu, Mai, Hân, Tuyền gọi xe taxi cùng nhau về Bình Dương lẩn trốn. Qua hơn một ngày nghe ngóng tình hình phát hiện lực lượng Công an đang truy xét ráo riết, cả bọn đã bàn nhau thuê xe về nhà chị của một người bạn tên là Trang (heo) ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai lẩn trốn cho đến khi bị lực lượng Công an phát hiện và bắt gọn.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử nhóm nữ quái này trong thời gian sớm nhất.

Đức Cương
.
.
.