Kịch bản trả thù tình ái bằng cách thờ sống người đàn ông mà mình theo đuổi
Cuộc tình với người đàn ông đất Thủ đô bỗng nhiên kết thúc chóng vánh sau khi kỳ hạn công tác kết thúc, người phụ nữ miền sơn cước mang một nỗi buồn ghê gớm vì phải rời xa người trong mộng. Tuy nhiên, khi những hành động quyến luyến để níu kéo người tình ở nơi xa bị chối từ thẳng thắn, người phụ nữ này bỗng nhiên thay đổi thái độ, từ yêu thương sang thù hận. Lập hẳn một kế hoạch trả thù vô cùng ghê rợn, thuê giang hồ truy sát người không thành, ả sơn nữ lại nghĩ ra “độc chiêu” thờ sống người đàn ông trong mộng, thậm chí còn tung tin, bôi xấu để triệt đường sống của “kẻ thù”…
Cuộc tình sai trái
Chu Thị Hằng (35 tuổi, ở tổ 2, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) vốn là một người phụ nữ sống đơn thân với nhiều nghề nghiệp khác nhau. Hằng có mối quan hệ xã hội khá phức tạp ở khu vực TP Điện Biên, một người phụ nữ dạn dày và từng trải. Thời còn xuân sắc, Hằng sống bằng nghề buôn hoa, bán phấn sau khi đã lạc bước với hàng tá mối tình chớp nhoáng. Rồi đến khi xuân thì đi qua, nhan sắc phai nhạt, vì nắm bắt được khá nhiều mánh lới trong giới mại dâm, Hằng một bước đi lên từ gái điếm thành Tú bà. Thị mở một quán café giải khát rồi nuôi vài cô gái mại dâm để kinh doanh.
Tuy nhiên, khi những công việc sai trái của Hằng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thì thị đã bị lực lượng Công an đột kích bắt giữ. Lĩnh bản án về tội danh chứa chấp gái mại dâm, Hằng đã dứt bỏ công việc kiếm tiền từ xác thịt người khác này rồi chuyển hướng sang nhiều lĩnh vực. Lẽ dĩ nhiên, mọi công việc của Hằng chỉ mang tính tạm bợ, chỉ đủ để thị tự nuôi sống bản thân mình. Cuộc sống của Hằng khi bước qua tuổi 30 vẫn chăn đơn, gối chiếc. Đôi lúc Hằng cũng muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống ổn định bên một gia đình nhỏ nhưng rất nhiều người đàn ông đã đến với thị rồi lại ra đi như những cuộc chơi đầy chóng vánh.
Rồi đến khi Hằng gặp người đàn ông tên Nguyễn Trường Tuấn (tên thật nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu của cơ quan điều tra), một anh cán bộ đất Thủ đô lên Điện Biên nhận công tác. Tuấn hơn Hằng tới 20 tuổi nhưng vẻ bề ngoài khá vững chãi, con người luôn mang phong thái hào sảng. Cuộc gặp gỡ khá tình cờ, nhưng chỉ cần vài lời trò chuyện, những cử chỉ thân thiện, Tuấn đã khiến cho Hằng ấn tượng về mình. Trong khoảng thời gian Tuấn nhận công việc tại Điện Biên, Hằng thường xuyên gần gũi, hỏi thăm, đôi lúc giúp đỡ những chuyện nhỏ vụn trong cuộc sống.
Thời gian trôi qua, Hằng bỗng nhiên có cảm tình rồi yêu Tuấn từ lúc nào cũng chẳng hay dù biết rằng người đàn ông này đã luống tuổi và có gia đình ở dưới Hà Nội. Tuy nhiên, trong sâu thẳm suy nghĩ, Hằng vẫn mang một hy vọng rằng, nếu như Tuấn đón nhận tình cảm của mình thì sẽ chấp nhận làm người “vợ lẽ” ngoài hôn thú. Cũng cảm nhận được những cử chỉ thân thiện có phần đặc biệt của Hằng, Tuấn dù không thẳng thắn từ chối nhưng cũng luôn tìm cách kìm chế để không đi quá giới hạn. Có những thời điểm khi bản lĩnh đàn ông bị xao động, Tuấn bị “cảm nắng” trước Hằng nhưng cảm giác đó lại qua đi và mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
![]() |
| Chu Thị Hằng. |
Giữa Tuấn và Hằng tồn tại một mối quan hệ rất lạ lẫm, hơn một chút bạn bè nhưng lại chẳng phải là người yêu với nhau. Cũng chẳng phải Hằng yêu đơn phương và Tuấn cũng không lạnh lùng từ chối, mọi thứ vẫn chỉ ở mức độ lưng chừng, chưa đi đến một đoạn kết nào cả. Thực ra, cũng có những lúc Tuấn nói này, nói kia, nhưng một điều chắc chắn là người đàn ông này luôn khẳng định gia đình ở dưới Hà Nội là quan trọng nhất, mọi thứ chỉ là xếp phía sau, kể cả Hằng.
Cho đến khi Tuấn nhận quyết định của cơ quan phải quay lại Hà Nội làm việc sau khi kỳ hạn công tác đã hết thì lúc này, Hằng mới ngỡ ngàng nhận ra một điều rằng, quãng thời gian trải qua trước đây chỉ là vô nghĩa. Bỗng nhiên, trong suy nghĩ của Hằng nổi lên một cảm nhận về việc mình đã bị phụ bạc. Khi Tuấn xuống Hà Nội, Hằng vẫn liên tục gọi điện thoại liên lạc để níu kéo, tuy nhiên, tất cả những lần trò chuyện đó, thứ mà người phụ nữ này nhận được chỉ là một sự từ chối. Vì bị cuốn vào công việc nên Tuấn cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến những bạn bè ở nơi xa, trong đó có cả Hằng. Tuấn thì luôn coi Hằng là bạn, trong khi đó, Hằng lại luôn nghĩ Tuấn yêu mình. Hai suy nghĩ này vô tình đã tạo ra mâu thuẫn giữa Tuấn và Hằng.
Vì bị từ chối, thậm chí là cắt liên lạc, Hằng cảm thấy vô cùng đau buồn. Cho rằng mình đã bị phụ tình, Hằng đã nảy sinh ý nghĩ trả thù Tuấn để vơi đi nỗi đau trong trái tim của một người phụ nữ bị ruồng bỏ tình cảm.
Trả thù tình ghê rợn
Thực hiện ý đồ của mình, đầu năm 2013, khi mà Tuấn vừa xuống Hà Nội được một thời gian ngắn, Hằng cũng từ Điện Biên xuôi về Thủ đô với mục đích trả thù. Thực hiện ý đồ của mình, Hằng tìm gặp ông anh họ là Nguyễn Mạnh Hùng (53 tuổi, ở thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để nhờ giúp đỡ. Hằng nói với Hùng là gọi thêm người tìm Tuấn đánh cho một trận làm sao phải gây thương tích suốt đời. Hằng cam kết sẽ trả cho Hùng 50 triệu nếu như mọi việc diễn ra đúng như ý muốn, thị cũng đưa trước 10 triệu để lo liệu những việc trước mắt.
Nhận hợp đồng từ phía Hằng, Hùng gọi cho Đỗ Bá Năng (45 tuổi, ở thôn Đan Tảo, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để tìm giang hồ thực hiện việc này. Thực ra, Hùng cũng suy tính nếu như Năng tìm được người thì chi phí cũng chỉ hết một nửa so với số tiền Hằng cam kết, gã và Năng sẽ chia nhau số tiền thừa kia. Tuy nhiên, khi suy tính lại việc tìm đánh anh Tuấn sẽ gây ra trọng tội, rất dễ vướng vào vòng lao lý nên Hùng và Năng vẫn chần chừ chưa thực hiện. Thấy anh Tuấn vẫn bình yên vô sự, Hằng liên tục gọi điện rồi tìm gặp Hùng để thúc giục phải thực hiện nhanh kế hoạch.
Khi thấy việc gây thương tích rất khó để làm được, Hằng đã nghĩ ra một kế hoạch mới. Hằng đưa cho Hùng một tấm hình của Tuấn, sau đó chỉ đạo gã đàn ông này thuê thợ ghép vào những bức ảnh đồi trụy rồi dán khắp khu vực quanh khu nhà tập thể của nạn nhân. Không dừng lại ở đó, Hùng còn ghép ảnh nạn nhân vào những bức hình sử dụng ma túy, sau đó gửi đến cơ quan Công an để bôi nhọ.
Thấy việc bôi nhọ hình ảnh chưa đạt hiệu quả cao và Hằng cũng không thấy thỏa mãn, thị tiếp tục nghĩ ra cách chỉ đạo cho Hùng mang bát hương đến khu vực chân cầu thang nơi anh Tuấn sinh sống rồi lập bàn thờ tế sống người tình. Những người dân sống xung quanh khu vực nhà anh Tuấn bàng hoàng khi thấy một người vẫn còn sống, làm việc bình thường lại được dựng chân nhang, thờ phụng ngay ở nơi tập thể nhiều người qua lại. Trước những hành động này của Hằng cùng đồng bọn, cuộc sống của anh Tuấn bỗng nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn, có thể chỉ là vài lời gièm pha nhưng nó đã có những tác động hết sức cụ thể.
Đã một vài lần yêu cầu Hằng dừng lại toàn bộ hành động khủng bố kia nhưng mọi lời nói của Tuấn đều vô nghĩa. Trong thâm tâm, anh Tuấn không muốn làm lớn chuyện mà chỉ mong muốn giải quyết nhẹ nhàng vì dù sao trước đó, Hằng cũng là một người bạn. Nhưng anh Tuấn càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì Hằng lại càng làm tới, thị vẫn cho Hùng và đồng bọn bôi xấu rồi tế sống Tuấn ngay ở chân cầu thang. Chẳng còn tìm ra biện pháp giải quyết nào hữu hiệu, anh Tuấn đã đến trình báo với cơ quan Công an để vào cuộc xử lý.
Ngay sau khi vào cuộc điều tra, Hằng, Hùng, Năng đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hằng thừa nhận toàn bộ hành vi khủng bố tinh thần anh Tuấn. Lý giải cho hành động của mình, ả sơn nữ này khẳng định, vì uất ức với việc bị anh Tuấn phụ bạc nên thị đã nghĩ đến việc trả thù. Bỏ dở mọi công việc ở Điện Biên để xuống Hà Nội tìm anh Tuấn, Hằng quyết tâm sẽ chấp nhận mất nhiều tiền nếu như nhìn thấy anh Tuấn bị đánh đập hay lụi bại. Tuy nhiên, những ý đồ này của Hằng đã bị chặn đứng nhưng nó cũng khiến cho anh Tuấn sống trong lo lắng trong một khoảng thời gian vừa qua

