Kẻ mạo danh yêu đương, giả danh Cảnh sát để đi lừa tiền đã bị bắt

Thứ Bảy, 14/09/2013, 11:17

Hắn còn khá trẻ, mới sinh năm 1991. Hắn cũng từng có một gia đình nhỏ yên ấm với một cô vợ hiền và đứa con mới chào đời xinh xắn. Vậy nhưng, vì tiền, vì cái ảo vọng điên cuồng về một tương lai huy hoàng, trong khi hắn lại chẳng học hành gì và lười nhác một cách hèn hạ, thế nên hắn đã gây ra đủ trò lừa tiền, lừa tình những cô gái trẻ và những bị hại nhẹ dạ…

Giả danh Cảnh sát để lừa tiền

Hắn là Bùi Văn Thắng, sinh năm 1991, trú tại thôn Cổ Lê, xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Gặp Thắng tại nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội hôm đó, tôi không thể hình dung được rằng, cậu thanh niên có khuôn mặt thư sinh, chất phác trước mặt lại là một kẻ lừa đảo có hạng.

Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Tây Hồ - người trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án này cho biết, khi chưa bị bắt, Thắng còn cố tình để tóc hơi lốm đốm bạc, ăn mặc già dặn chút xíu để tỏ ra là một người chững chạc, dễ lấy lòng tin. Quê Thắng ở Đông Triều, Quảng Ninh, bố mẹ anh ta đều là những người nông dân thuần phác, tuy nghèo nhưng lúc nào cũng luôn cố gắng làm lụng để lo cho các con có được cuộc sống và tương lai ổn định. Vậy nhưng Thắng lại chẳng màng đến những nỗ lực và sự kỳ vọng của cha mẹ mình, anh ta học hành không đến nơi đến chốn, chơi bời, yêu đương nhăng nhít để rồi về đòi bố mẹ cho lấy vợ sớm. Bố mẹ Thắng vì thương con, muốn con sớm ổn định cuộc sống nên đồng ý cho con cưới vợ vì nghĩ rằng, khi cưới xong nó sẽ tu chí làm ăn. Chẳng dè, vợ chồng mới cưới còn chưa quen hơi nhau, Thắng đã bỏ nhà đi biệt khắp nơi.

Với cái dáng cao to vạm vỡ, khuôn mặt trông cũng có nét điển trai nên đi đâu Thắng cũng được các cô gái để mắt tới. Trong những lần trò chuyện trên mạng, Thắng làm quen với một cô sinh viên một trường đại học trên Thái Nguyên. Sau một thời gian chat qua lại, Thắng ngỏ lời yêu cô gái này. Khi bị bắt, Thắng khai nhận rằng, không phải dễ dàng mà Thắng “cưa đổ” cô sinh viên này.

Khi làm quen với các cô gái, trong đó có Ngô Thùy Minh (tên đã thay đổi) – cô sinh viên, Thắng luôn ba hoa rằng mình là Cảnh sát hình sự, chuyên điều tra trọng án của Công an tỉnh Quảng Ninh. Rồi anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần cảnh sát chụp ảnh làm hình nền đưa lên mạng, ai nhìn vào cũng tưởng anh ta là cảnh sát thật.

Không những vậy, Thắng còn cáo già khi lừa các cô rằng, mình sinh năm 1986, tốt nghiệp trường Cảnh sát một thời gian và giờ đang làm trinh sát giỏi của một đơn vị Công an Quảng Ninh. Anh ta cũng giấu nhẹm chuyện mình đã có vợ con, rằng anh ta hiện đang sống với bố mẹ ở Quảng Ninh, hằng ngày đi đánh án, điều tra bắt tội phạm rất chăm chỉ mà chưa nghĩ tới chuyện xây dựng gia đình…

Để cho mình ra dáng già dặn, Thắng để tóc hơi lốm đốm bạc, ăn mặc đĩnh đạc, nói năng điềm đạm chứ không bộp chộp kiểu trẻ con. Không những vậy, trong câu chuyện của Thắng đều có chủ đề là những vụ án mới phá ở Quảng Ninh, những chuyến đi công tác các tỉnh bắt tội phạm vô cùng bận rộn và nguy hiểm… đã khiến các cô gái tròn mắt vì thích thú và ngưỡng mộ. Cô sinh viên Ngô Thùy Minh cũng vì anh “Cảnh sát” đẹp trai và giỏi tán tỉnh nên đã nhanh chóng sập bẫy tình.

Ảnh minh họa.

Một chiều cuối tháng 7, khi Thắng vừa lên Thái Nguyên chơi với Minh về thì cô nhận được điện thoại của Thắng hốt hoảng thông báo: Anh ta vừa gây tai nạn giao thông, không may gặp đúng nhóm “xã hội đen” và bị đòi bồi thường 4 triệu đồng. Rồi Thắng hỏi vay Minh tiền để giải quyết. Minh liền từ chối bảo không có vì sinh viên lấy đâu ra tiền, thấy vậy Thắng gợi ý mang chiếc laptop đi “cầm” rồi chuyển tiền vào tài khoản cho hắn. Thắng hẹn sau 10 ngày sẽ trả. Minh đâu ngờ rằng, số tiền đó khi nhận được Thắng liền đem đi bao các cô gái khác và ăn chơi mua sắm hết. 10 ngày sau, khi đến hẹn phải trả nợ Minh mà không kiếm đâu ra tiền, Thắng lại chuẩn bị một vụ lừa khác.

Cậu ta ra Hà Nội lang thang, sau đó mò đến phòng trọ của một cậu bạn quen sơ sơ ngoài xã hội tên là Nguyễn Tiến Giỏi để ở nhờ. Thắng cũng nổ với Giỏi là mình ra Hà Nội để điều tra một vụ án quan trọng. Giỏi cũng tin lắm nên cho anh bạn ăn nhờ ở đậu vài bữa. Đến hôm sau, Thắng bảo Giỏi cho mượn xe lên Thái Nguyên để theo dấu một tên tội phạm rồi về luôn trong ngày. Giỏi chẳng nghi ngờ gì mà đưa luôn cả chiếc xe Wave mang BKS 90H4 - 9715 cùng toàn bộ giấy tờ cho Thắng. Có xe và giấy tờ trong tay, Thắng phóng một mạch lên Thái Nguyên gặp người yêu. Hôm lên Thái Nguyên, Thắng cố tình mặc chiếc quần Cảnh sát, đi giầy Cảnh sát, mặc áo sơ mi trắng của ngành rồi vào gặp cô sinh viên nhẹ dạ. Và để lấy lòng tin với bạn gái, Thắng khoe chiếc xe máy này hắn mới mua được. Ở chơi với Minh 2 ngày, Thắng bất ngờ bảo cần tiền trả nợ gấp và nhờ Minh đứng ra viết giấy bán xe cho hiệu cầm đồ. Có tiền, Thắng trả nợ cho Minh, còn đâu tiếp tục ăn chơi hết.

Cũng thời điểm này Thắng bị anh Giỏi gọi đòi xe liên tục. Thế là hắn lại lừa anh Giỏi rằng, xe của anh bị Công an Hà Nội giữ vì vi phạm giao thông, biên lai phạt 4 triệu đồng. Thắng bảo anh Giỏi gửi cho hắn 4 triệu vào tài khoản để nộp phạt lấy xe ra. Anh Giỏi thấy vậy liền gửi tiền cho Thắng để cậu ta mang xe về cho mình. Nhưng rồi cả xe và người cũng đều mất dạng. Biết là bị lừa đảo, anh Giỏi liền làm đơn gửi cơ quan Công an.

Gã trai bạc tình

Khi nhận được tin người mình đem lòng yêu là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, cô sinh viên tội nghiệp người cứ run bắn. Khi được mời về Công an quận Tây Hồ, Hà Nội làm việc vì có liên quan đến đối tượng lừa đảo và vụ án đang điều tra, Minh cứ khóc như mưa. Cô bảo rằng, chưa bao giờ cô hình dung lại có ngày mình gặp một hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Cô luôn tin tưởng vào tình yêu đó, vào anh Cảnh sát giỏi giang, vậy mà giờ đây tất cả đã sụp đổ.

Trong cái ảo vọng điên cuồng của mình, Thắng đã gây khổ sở, đau đớn cho biết bao người. Người đáng thương nhất có lẽ chính là cô vợ của anh ta. Thắng bị bắt khi vợ anh ta vừa sinh con được hơn 1 tháng. Cả gia đình chồng đều giấu cô cái tin này vì sợ cô mới sinh còn yếu, nếu nghe tin sẽ sốc nặng thì nguy hiểm. Trong khi bố mẹ Thắng tất tưởi từ Quảng Ninh ra Hà Nội để thăm con, giải quyết hậu quả mà con gây ra thì Thắng vẫn thản nhiên như không.

Các điều tra viên bảo rằng, suốt những ngày bị tạm giữ ở đây, Thắng chưa một lần hỏi thăm vợ con ở nhà, cậu ta chỉ nhăm nhăm hỏi bố mẹ mang tiền đi khắc phục hậu quả đến đâu để tính thời gian mình còn nằm “trong kho” là bao lâu. Tưởng Thắng chỉ thờ ơ với vợ, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm tới cô người yêu hiện tại – người đã vì hắn mà dám làm mọi chuyện để giúp đỡ khi hắn cần.

Minh đã kể với các cán bộ điều tra rằng, vì yêu Thắng, nên hôm Thắng lên bán xe, dù đã được nghỉ hè về quê nhưng Minh vẫn nấn ná ở lại trường để được gặp hắn. Những ngày sau, do phải bao Thắng ăn ở tại Thái Nguyên, Minh thậm chí còn mang cả chiếc điện thoại của mình đi bán để có tiền lo cho người yêu. Khi gặp và yêu Thắng, được nghe những lời tô vẽ của anh ta về một tương lai tốt đẹp giữa hai người, Minh những tưởng rằng sau khi ra trường mình sẽ cưới được một anh chồng tử tế, công ăn việc làm ổn định, cuộc đời chẳng gì có thể hoàn hảo hơn thế. Vậy mà…

Hôm gặp hắn ở nhà tạm giữ, hỏi Thắng về chuyện vợ chồng, con cái, chuyện yêu đương hiện tại và trong quá khứ, Thắng thở dài đánh thượt và nói có vẻ rất từng trải: “Em còn trẻ mà chị, chuyện em lấy vợ sớm là do bốc đồng, thích thì làm chứ chẳng suy nghĩ chín chắn. Còn những cô gái sau này có tình cảm với em một phần cũng vì thấy em chơi đẹp, ga lăng, em chẳng để ai thiệt nên các cô mới thích”. Nhưng khi thấy tôi hỏi: “Chơi đẹp, ga lăng là lừa tiền của các cô để đi ăn tiêu?”, thì cậu ta chống chế rằng: “Vì bí quá em mới làm thế, chứ bản chất em là người biết điều, không muốn để ai thiệt”…

Được biết, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố đối tượng này về hành vi lừa đảo. Tại nơi ở của anh ta, Công an quận Tây Hồ thu được một quần, một cravat giống trang phục của Cảnh sát. Công an đã thu hồi chiếc xe máy và hoàn thành thủ tục trao trả cho bị hại

Hương Giang
.
.
.