Kế hoạch cướp tiệm vàng “kỳ dị” giữa Sài Gòn của vị thiếu tá “dỏm”

Thứ Năm, 13/12/2012, 11:27
Cảm thấy chán đời, lại không có tiền tiêu xài nên gã xe ôm Nguyễn Nhật Quang (40 tuổi, trú đường Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP HCM) đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng hết sức hoàn hảo theo cách “kỳ dị” có một không ai mà ít ai ngờ tới. Đối tượng Quang vừa giả làm thiếu tá công an đang truy bắt tên tội phạm và cũng “vào vai” đối tượng cướp mang bịch cát gói chặt đến tiệm vàng dọa là thuốc nổ để cướp. Tuy nhiên, do "diễn sai" nên tên cướp bị chủ tiệm vàng phác giác tóm gọn.

Kế hoạch cướp tiệm vàng “kỳ dị”

Mới đây, Thượng tá Nguyễn Văn Huê - Phó trưởng Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố đối tượng Nguyễn Nhật Quang (40 tuổi, trú đường Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP HCM) về hành vi "cướp tài sản".

Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Nhật Quang tại cơ quan điều tra, hiện làm nghề xe ôm nhưng thời gian gần đây vì chán đời với cuộc sống thực tại nghèo khó của mình và cần có tiền tiêu xài và muốn giàu có như nhiều người khác nên đã nẩy sinh ý định đi cướp. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của gã xe ôm này “nếu không làm thì thôi, còn nếu đã ra tay thì phải làm lớn”, vì vậy “mục tiêu” mà Quang tìm đến là tiệm vàng.

Sáng 12/9, Nguyễn Nhật Quang lấy xe máy đi rảo nhiều tuyến đường để tìm chọn tiệm vàng nào cảm thấy thích hợp gây án. Khi đi ngang qua tiệm vàng Ngọc Hạnh (số 310 đường Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Quang thấy khu vực cũng khá là vắng khách, đoạn đường trước tiệm cũng ít có người qua lại và ít người đứng bán nên liền chọn đây là mục tiêu thích hợp nhất để ra tay.

Để thực hiện kế hoạch cướp của mình, đối tượng đi lại nhiều lần, ngồi uống nước ở một quán vỉa hè nhằm tìm hiểu kỹ hơn về tiệm vàng để ra tay thực hiện “ước mơ” giàu sang nhanh chóng của mình để không còn sớm hôm vất vả dãi nắng dầm sương. Để chuẩn bị cho việc cướp vàng, Quang đã đi nhặt một lon sữa rồi đổ đầy cát cột chặt vào bịch nilon đen và ghi đầy đủ số điện thoại trên bảng hiệu của tiệm vàng.

Đến khoảng 15h30 ngày 12/9, để không bị công an phát hiện qua số điện thoại của mình sau khi đã cướp tiệm vàng, Nguyễn Nhật Quang liền đi đến điểm điện thoại công cộng ở gần tiệm vàng rồi quay số của tiệm vàng mà Quang đã ghi chép cẩn thận. Khi đối tượng gọi tới thì chủ tiệm vàng Ngọc Hạnh là ông Nguyễn Thanh Phong (35 tuổi) nghe máy.

Lúc này Quang hỏi một số thông tin về tiệm vàng rồi tự xưng là thiếu tá ở Phòng Cảnh sát hình sự công an TP HCM tên là Hùng. Sau đó vị “thiếu tá” thông báo cho chủ tiệm vàng biết với giọng có vẻ thận trọng: “Tôi gọi đến thông báo cho anh biết, công an chúng tôi đang tổ chức theo dõi một tên cướp cực kỳ nguy hiểm, trong tay hắn có kíp nổ tự tạo và chuẩn bị đánh cướp tiệm vàng của ông”. Nghe đến đây, ông Phong hoảng hốt như muốn rụng rời chân tay giọng ấp úng.

Biết chủ tiệm vàng đang lo lắng, vị “thiếu tá” Hùng đã yêu cầu chủ tiệm vàng hết sức bình tĩnh để phối hợp với công an bắt tên tội phạm có vũ khí nguy hiểm này. Vị “thiếu tá” đã bàn với ông Phong đưa tiền vàng cho đối tượng, không được kháng cự hay truy hô “chuyện bắt tên cướp là do lực lượng công an của chúng tôi đảm nhiệm khi hắn vừa gây án xong, anh không phải lo lắng”.

Vừa nghe máy xong, chủ tiệm vàng liền hoảng hốt lấy vòng vàng nữ trang có giá trị lớn cất vào tủ khoá lại. Cảm thấy vẫn chưa an toàn, ông Phong còn vội vã gọi vợ đóng sập cửa tiệm lại. Đúng lúc này, ông Phong lại tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ 2 của thiếu tá Hùng đề nghị không được sập cửa, không được trình báo công an sẽ “bứt dây động rừng, kế hoạch bắt cướp sẽ không thành”.

Sau khi chủ tiệm vàng còn đang phân vân thì lúc này Nguyễn Nhật Quang (người vừa gọi điện tự xưng thiếu tá công an) liền đi xe gắn máy, đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo găng tay, mặc áo khoác… đi thẳng vào tiệm vàng. Không nói một lời, Quang liền lấy ra một bịch nilon đen đi vào bên trong và đặt lên bàn trong tiệm rồi buông lời đe dọa đối với ông Phong đang đứng quầy với giọng lạnh ngắt “trong đây là một trái bom tự tạo. Ông phải làm theo yêu cầu của tôi, nếu không thì lập tức tôi bỏ chạy ra ngoài, đồng bọn của tôi đang ngồi quán cà phê gần đây sẽ kích hoạt quả bom thì vợ chồng ông và tiệm vàng này sẽ nổ tung”. Nói xong, tên cướp liền quẳng bịch nilon khác mang theo lên bàn yêu cầu chủ tiệm phải bỏ vàng vào bên trong.

Chủ tiệm vàng kể lại sự việc.

Lúc này, ông Phong giật mình khi nghe giọng nói của tên cướp rất giống với giọng của vị “thiếu tá” lúc trước đã hai lần điện thoại cho mình báo về vụ cướp. Nghi ngờ chủ tiệm vàng liền tìm cách trì hoãn bằng cách nói rằng không đủ 5 lượng vàng. Thấy vậy, Quang liền lớn tiếng dọa “nếu không đủ thì sẽ kích hoạt cho nổ quả bom ngay lập tức”. Lúc này chủ tiệm vàng cũng sợ nhưng quyết không để tên cướp đạt được mục đích nên ông Phong đã nhanh như cắt chụp 1 chiếc ghế tấn công liên tiếp tên cướp.

Biết kế hoạch của mình đã không thành công, sợ bị vây bắt nên đối tượng Quang vội chạy ra ngoài lên xe nổ máy tháo chạy nhằm tẩu thoát. Lúc này vợ chồng của chủ tiệm vàng kêu “cướp! cướp” thì một số người đi đường truy đuổi theo. Chạy được chưa đầy 200m thì Quang bị người dân cùng 2 trinh sát công an quận Bình Tân tuần tra địa bàn đã tham gia bắt giữ.

Ngay sau đó, hiện trường hiệu vàng Ngọc Hạnh bị phong tỏa bởi bịch nilon tên cướp vẫn còn để ở trên bàn. Lập tức lực lượng chuyên tháo gỡ bom mìn của quân đội được huy động nhanh chóng đã đến hiện trường để tiếp cận. Sau gần 20 phút, lực lượng này xác định được bên trong bịch nilon đối tượng Quang còn để trong tiệm vàng chính là… bom giả, chỉ là lon sữa chứa toàn cát.

Tâm sự buồn của  vị thiếu tá “dỏm”

Tại trụ sở cơ quan điều tra công an quận Bình Tân, đối tượng Nguyễn Nhật Quang tỏ ra buồn bã không chỉ kế hoạch cướp tiệm vàng được chuẩn bị tỉ mỉ đến như vậy mà vẫn không thành công để thực hiện ước mơ làm giàu mà còn buồn vì cuộc sống, hoàn cảnh gia đình đã đẩy gã vào con đường tội phạm.

Giọng trầm buồn, Quang kể về cuộc sống thực tại: Từng tốt nghiệp một trường trung cấp điện nhưng ra trường Quang xin làm tại một công ty nhựa ở Bình Tân. Một thời gian sau Quang lấy vợ rồi lần lượt có được hai người con trai lớn 12 tuổi và nhỏ 3 tuổi. Thời gian đầu, gia đình Quang sinh sống tại quận 5, nhưng cách đây gần chục năm đã bán nhà rồi tất cả bốn hộ khẩu sang ở với gia đình vợ tại quận Phú Nhuận (TP HCM).

Bom giả của vị thiếu tá rởm.

Đế có cuộc sống mưu sinh, Quang đã mở một tiệm sửa chữa điện tử. Tuy nhiên cộng việc ế ẩm nên cả ngày không kiếm được vài chục ngàn để đủ tiền cho hai đứa con ăn sáng, mua sữa. Cũng từ đó cuộc sống gia đình hai vợ chồng Quang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Cách đây 3 tháng trong một lần mâu thuẫn, cự cãi nhau với vợ và tự ái nên Quang bỏ nhà đi, bắt đầu cuộc sống lang bạt từ đó. Mấy tháng tìm việc không được, Quang đành chấp nhận đi làm nghề bốc vác thuê để kiếm tiền sống qua ngày. Có tiền, Quang vào nhà trọ, khách sạn ngủ nghỉ, khi không có việc làm, không kiếm được tiền thì đêm đến Quang ngủ bờ ngủ bụi, vớ đâu là ngủ đó như vào các bệnh viện hoặc đến các công viên ngủ vạ vật.

Chán nản với cuộc sống thực tại lúc này Quang nghĩ đến vợ trẻ con thơ nên cũng muốn quay về. Nhưng nghĩ những gì vợ đối xử với mình như kẻ ở rể, sự sĩ diện của gã lên cao nên Quang đã quyết “thà có chết cũng không bao giờ quay về sống cảnh đi cúi, vào khom đấy”. Không nhà cửa lại thất nghiệp, Quang không dám về nhà cha mẹ ruột ở quận 12, hắn cũng không dám cậy nhờ anh em, những người quen biết.

Sau đó, Quang gom góp vay mượn tiền bạn bè để mua chiếc xe gắn máy cũ giá 2,5 triệu đồng hành nghề xe ôm tại khu vực huyện Bình Chánh kiếm sống. Thế nhưng công việc này không dễ, cả ngày Quang ngồi mọc rễ mà chẳng có một người khách nào đi. Vì vậy nhiều khi đói bụng người đàn ông to cao này vẫn phải đi vay từng đồng để mua hộp cơm ăn qua ngày. Khi rơi vào cảnh cùng cực ăn không đủ lại nghĩ không còn mặt mũi nào quay lại gia đình vợ nên Quang nảy sinh ý định cướp để mong đổi đời.

Say nhiều hôm suy nghĩ, gã xem ôm tự nhủ “không làm thì thôi, làm phải làm lớn thì mới giàu được”. Chính vì vậy “mục tiêu” mà Quang nhắm tới là những tiệm vàng. Khi đã xác định được “mục tiêu”, Quang bắt đầu để ý đến những tiệm vàng vắng người qua lại, có thể thoát chạy khi bị động để ra tay.

Sau khi đã xác định được tiệm vàng Ngọc Hạnh (số 310 đường Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) thì Quang lên kế hoạch cướp hết sức kỹ càng, tỉ mỉ làm sao êm gọn và có hiệu quả nhất. Lập tức, đối tượng nghĩ ra “chiêu độc” để thực hiện kế hoạch cướp tiệm vàng của mình bằng cách giả là thiếu tá công an gọi điện đến tiệm vàng Ngọc Hạnh nói trước để khi thực hiện sẽ nhanh gọn. Nhưng không ngờ chủ tiệm vàng đã cảnh giác, nhanh trí phát hiện kẻ cướp chính là vị “thiếu tá” công an đã gọi điện cho mình nên kháng cự hô hoán truy bắt.

Khi các điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Nhật Quang thì đối tượng đã khóc và tỏ ra hối hận với suy nghĩ bồng bột “ngây thơ” của mình. Chỉ vì cái tôi cá nhân quá cao mà Quang đã quyết định thực hiện “ước mơ” giàu sang của mình bằng việc đi cướp. Nhưng dù giờ đây những giọt nước mắt hối hận của Nguyễn Nhật Quang có rơi thì cũng đã muộn màng. Rồi đối tượng sẽ phải đối mặt với một hình phạt nghiêm khắc của pháp luật về hành vi phạm tội

Anh Vũ
.
.
.