Kẻ bệnh hoạn rạch đùi thiếu nữ
Hắn bảo hắn căm giận đám bạn sỉ nhục hắn vì hắn có mẹ là "gái", hắn căm giận cái nghề làm hàng ngày của mẹ. Nên để giải tỏa, hắn đã mua dao lam rồi cầm ra đường, cứ thấy các em học sinh nữ là hắn rạch cho một đường rất "ngọt" vào tay, vào đùi… Chỉ trong vòng hơn 1 tuần lễ hắn đã gây ra 5 vụ. Hành vi của kẻ biến thái gây bàng hoàng dư luận tại TPHCM.
Hàng loạt vụ rạch đùi, rạch tay thiếu nữ bằng dao lam
Chỉ trong vòng hơn một tuần lễ (từ ngày 29/3 đến 3/4), Công an phường 6 và 17 - quận Gò Vấp liên tục nhận được tin báo phụ nữ và các em gái bị một đối tượng bệnh hoạn dùng dao lam rạch vào đùi, vào tay trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Hoàng Phái, Nguyễn Oanh. Vụ việc trên không những làm cho nạn nhân bị thương mà còn gây dư luận hoang mang, sợ hãi.
Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lên Công an quận Gò Vấp. Xâu chuỗi các sự việc, ban chỉ huy Công an quận nhận định khả năng hàng loạt vụ này do một đối tượng gây ra. Lực lượng hình sự đặc nhiệm, Công an phường 6, phường 17 đã phối hợp vào cuộc, rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra quanh khu vực đối tượng thường gây án.
Trong khi đang tiến hành các biện pháp điều tra và truy tìm thủ phạm thì lúc 19 giờ ngày 5/4, tổ tuần tra Công an phường 17 quận Gò Vấp đang đi tuần đến đường Lê Đức Thọ, phường 17 bỗng nghe tiếng la lớn của chị P.T.Q.N. (18 tuổi, ngụ đường Lê Đức Thọ, phường 15) và một số người dân ở gần đó. Theo chị N. cho biết khi đang đạp xe trên đường đi học về, bỗng nhiên có người thanh niên đi ngang theo hướng ngược lại va quệt vào người, ngay lúc đó N. cũng không thấy bị gì cả, nhưng khi đi lên một đoạn thì N. thấy tay phải đau rát, nhìn xuống mới thấy máu chảy ra từ vết rạch rách da gần đầu cánh tay…
Sau khi biết nhân dạng của hung thủ, tổ tuần tra đã báo cáo cho các đơn vị phối hợp nhanh chóng truy bắt khi biết tên hung thủ đã lẩn trốn vào hẻm đối diện chợ An Nhơn và đã tóm được tên này khi hắn vẫn cầm hung khí là lưỡi dao lam trên tay.
"Bữa đó em mặc đồ thể dục của trường áo ngắn tay nên vết cắt khá ngọt, lúc đầu em không hề biết chuyện gì xảy ra, bởi chỉ nghĩ là người thanh niên không để ý nên đi va vào người em. Em chỉ biết mình bị thương khi cảm thấy rát và có máu chảy ra khá nhiều từ vết thương… Sau khi chạy về nhà, em được người thân đưa lên bệnh viện khâu vết thương (bị khâu ba mũi) rồi lên Công an phường trình báo sự việc. Tại đây em được nghe mấy chú Công an bảo là đã bắt được hung thủ rồi. Thật sự, khi phát hiện vết thương em thấy rất lo sợ, trên đường chạy về nhà, cứ gặp ai đi gần gần là em lại dạt sang một bên", N. lo lắng kể lại sự việc.
Tại cơ quan Công an, tên Huỳnh Quang Nhu khai nhận chính hắn là người đã gây ra 5 vụ rạch đùi, rạch tay các cô gái và học sinh nữ bằng dao lam trên địa bàn phường 17 và phường 6.
Theo đó, ngày 29/3, Nhu thấy chị P.N.T.V. (16 tuổi, ngụ đường số 4 phường 16, quận Gò Vấp) đang chạy xe đạp song song với một bạn gái khác. Khi chị V. chạy xe ngang qua trước số nhà 403 Nguyễn Oanh, phường 17 thì Nhu cầm lưỡi dao lam bằng tay phải rạch một nhát trúng đùi chân phải chị V. gây rách da chảy máu. Sau đó, chị V. được người nhà đưa đi bệnh viện sơ cứu và khâu lại vết thương.
Phụ huynh của T.V. cho biết, V. đang học lớp 10 và thời gian xảy ra sự việc vào lúc 8 giờ tối.
"Hôm đó V. đạp xe đạp gần sát lề đường trên đường đi học thêm về, trong khi đó đối tượng lại đi bộ trên vỉa hè theo hướng ngược lại. Khi V. đi ngang qua, tên này đã ép sát vào xe V. Lúc đầu V. không hề biết mình bị rạch nhưng khi chạy lên khoảng 10m, thấy bị rát, xót, nó cứ nghĩ vừa bị tên kia châm điếu thuốc vào đùi, V. đi thêm một đoạn ngắn nữa thì thấy đùi nóng rát nhiều hơn, nó đưa tay sờ vào phía ngoài đùi mới thấy máu, lúc đó nó mới biết mình vừa bị rạch, vết thương khá sâu và dài, phải may tới 9 mũi… Khi V. chạy về đến nhà vết thương hở nhìn rất đáng sợ, V. bảo rằng nếu biết ngay lúc đó thì nó đã la lớn lên để mọi người chạy ra bắt tên đó. Mà một ngày sau nhà tôi mới biết đối tượng đã dùng dao lam để rạch đùi con gái tôi, thực sự tôi cũng không biết tên đó cầm dao trên tay kiểu gì mà có thể cắt sâu đến vậy vì khi đó con gái tôi đang mặc chiếc váy có tới hai lớp vải khá dày. Điều chúng tôi lo sợ nhất là không biết đối tượng có bệnh tật nan y như Sida hay bệnh truyền nhiễm gì không, vì nếu có không may con tôi bị lây nhiễm thì khổ", vị phụ huynh này vẫn còn nguyên nét bàng hoàng cho hay. Và cũng chính vì lo sợ cho sự an nguy của con gái mà từ hôm đó tới nay vợ chồng vị phụ huynh này đã thay nhau chở con đi học.
Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 1/4, Nhu nhìn thấy chị N.T.H.A. (22 tuổi, ngụ Đắc Nông, tạm trú đường Nguyễn Oanh, phường 17) từ trong nhà thờ An Nhơn đi bộ ra về phía Nhu. Khi chị A. đi đến trước nhà số 446 Lê Đức Thọ, phường 15 thì Nhu cầm lưỡi dao lam bằng tay phải rạch một cái trúng tay trái chị A. gây rách da chảy máu dài 10cm. Chị A. được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Đến ngày 3/4, Nhu thấy chị L.Đ.Q.N. (17 tuổi, ngụ đường số 59, phường 14 quận Gò Vấp) chạy xe đạp một mình từ ngã ba đường Lê Đức Thọ - Lê Hoàng Phái hướng về ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Oanh. Khi chị N. chạy xe đến trước nhà số 357 Lê Đức Thọ, phường 17 thì bị Nhu cầm lưỡi dao lam bằng tay phải rạch một cái trúng đùi chân phải chị N. gây rách da chảy máu, tạo ra vết thương nghiêm trọng dài 15cm…
![]() |
| Vết thương nghiêm trọng dài 30cm trên đùi em M.K.N và vết rạch trên tay phải của em Q.N. |
Một ngày sau đó, Nhu lại gây ra thêm một vụ cố ý gây thương tích nặng cho em M.K.N. (12 tuổi, ngụ Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12). Khi đó Nhu thấy em N. đang ngồi sau xe đạp do một bạn gái chở. Khi em N. đến trước nhà số 145 đường số 30 phường 6, quận Gò Vấp thì Nhu cầm lưỡi dao lam bằng tay trái rạch một cái trúng đùi chân phải của N. gây rách da chảy máu dài 30cm…
Anh M.H.N. (ngụ quận 12) phụ huynh em N. kể lại, đầu giờ chiều ngày 4/4, em K.N. đi học về và đi chơi cùng bảy người bạn đến đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, lúc đó em N. đang ngồi sau xe đạp do một bạn gái chở thì bị một đối tượng đi bộ dùng dao lam rạch vào đùi chân phải. Vết cắt khiến em K.N. bị mất khá nhiều máu. "Nhìn vết thương của con mà tôi thực sự kinh hãi, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà tên này lại có thể hành động ghê người như vậy", anh M.H.N. bức xúc cho biết.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn Nhu đã gây ra 5 vụ cố ý gây thương tích bằng thủ đoạn đê hèn, nhằm vào phụ nữ đi một mình và các em học sinh nhỏ tuổi gây ra sự hoảng sợ, hoang mang trong nhân dân.
Ra tay để thỏa mãn sự căm tức, thù hận?
Tại nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, thật sự khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu của tôi về một kẻ bệnh hoạn, 'thù đời, thù phụ nữ' nên mới có những hành động 'biến thái' như vậy, nhưng Huỳnh Quang Nhu lại tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng kể lại mọi việc và cả những suy nghĩ, mong muốn muộn màng của mình. Tuy vậy, nếu đúng như những lời hắn nói, dù có thể là ngụy biện, mong giảm nhẹ tội cho mình thì quả là những hành động của hắn đã xuất phát từ một 'nỗi đau' không nói thành lời! Nhưng dù có phân bua kiểu gì cũng khó có thể biện hộ hay lý giải cho những hành động khác thường bệnh hoạn của hắn.
Nhu có vẻ thật thà cho biết hắn sinh ra đã không biết mặt cha. Lâu nay chỉ có hai mẹ con Nhu sống với nhau, trước kia mẹ con Nhu ở quận 5 nhưng rồi cuộc sống khó khăn chật vật, sau này hai mẹ con đành phải chuyển ra quận 12 thuê phòng trọ để ở.
Trước đó, mới học đến lớp 6, Nhu đã bỏ học đi làm các việc lặt vặt cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Lớn lên một chút, Nhu đi làm phụ hồ, chở hàng thuê, bốc xếp, giữ xe, công nhân may… nói chung là mọi việc có thể để kiếm tiền phụ mẹ trang trải mọi chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên cũng vì sớm 'vào đời' nên Nhu đã sớm nhiễm những thói hư tật xấu, năm 2007, trong một lần tụ tập đánh nhau gây rối, Nhu đã bị Công an địa phương lập hồ sơ đưa vào trung tâm giáo dưỡng. Năm 2009, Nhu được cho ra và về lại sống chung với mẹ mình.
![]() |
| Lưỡi lam Nhu dùng để gây án (hình minh họa). |
Theo lời Nhu thì từ nhỏ Nhu không hề biết mẹ mình làm nghề gì (mẹ Nhu năm nay cũng trên dưới 50 tuổi, trước đây làm thợ uốn tóc), từ khi chuyển ra quận 12 ở, thỉnh thoảng Nhu thấy mẹ ăn mặc đẹp rồi trang điểm son phấn đi đâu không rõ.
Và trong những lần tụ tập bạn bè uống nước hay nhậu nhẹt, những người bạn xấu tính đã trêu chọc Nhu là "con hoang" hay "con của gái" khiến Nhu cảm thấy như bị sỉ nhục, nhiều lần như thế càng khiến Nhu mặc cảm, có những suy nghĩ tiêu cực và Nhu bắt đầu tìm đến bia rượu để giúp quên đi mọi chuyện nhưng ngờ đâu cũng chính bia rượu đã khiến Nhu trở nên… 'bệnh hoạn' với ý định gây thương tích cho những cô gái, các em học sinh nữ để thỏa mãn sự căm tức, thù hận! Để hiện thực suy nghĩ của mình Nhu đã đi mua dao lam ở một tiệm tạp hóa gần nhà trọ rồi cất vào trước túi áo ngực, sau đó đi bộ qua quận Gò Vấp gây ra liên tiếp các vụ việc như trên.
"Em biết công việc của bà già em nhưng trước đây em không hề suy nghĩ gì cả nhưng càng ngày mấy đứa bạn cứ chọc ghẹo, sỉ nhục em nên em càng buồn chán rồi ra ngồi quán la cà nhậu say xỉn, sau đó mới hành động vậy để cho hết tức tối, hết giận chứ em không cố ý, cố tình hại người nào hết", Nhu cố thanh minh cho hành vi đáng xấu hổ của mình. Nhưng không cố ý tại sao lại gây ra tới 5 vụ như vậy?, chúng tôi hỏi ngược. Nhu vẫn cố chống chế: "Nhiều vụ nhưng mà trong thời gian ngắn chỉ một tháng đổ lại thôi, chứ trước giờ em không có ý định làm như vậy"!
Theo Nhu thì việc hắn đi rạch đùi, rạch tay nữ sinh, "chỉ vì một thoáng trong người suy nghĩ thế thôi chứ không cố tình ngắm nghía nhất định một đối tượng nào"!? Nhu bảo sau khi rạch xong, hầu như các nạn nhân không ai biết ngay chuyện gì vừa xảy ra, chỉ sau khi đi một đoạn mới phát hiện được, lúc đó thì Nhu đã cao chạy xa bay rồi.
"Mấy hôm nay có lẽ mẹ em chưa biết chuyện này nên cũng chưa thấy vào thăm em. Ở trong này em đã suy nghĩ nhiều vì những hành động không đúng của mình, nếu có cơ hội em sẽ trở lại trạng thái bình thường (ý Nhu là sẽ không hành động như đã làm nữa) vì trước giờ em cũng không có bệnh tật gì cả", Nhu tỏ ra buồn bã.
Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra. Nếu người dân nào gặp phải trường hợp bị nạn tương tự, hãy đến Công an quận Gò Vấp để trình báo phục vụ cho việc điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án


