Gây án vì cho rằng mình bị coi thường

Thứ Bảy, 19/09/2015, 10:01
Chỉ vì không bằng lòng với câu trả lời "không có giá" của người bán hàng, hai tên côn đồ nghĩ mình bị coi thường nên đã gây sự rồi một tên chạy vào cửa hàng cầm chiếc kéo đâm vào ngực nạn nhân khiến anh này tử vong tại chỗ… Vụ án mạng xảy ra vào lúc rạng sáng khiến người dân bàng hoàng, lo sợ vì sự manh động và bất chấp hậu quả của hai kẻ gây án.

Vụ việc này được phát hiện vào khoảng 4h ngày 12/9, khi một người bỏ mối rau giá chở giá đỗ đến một tiệm rau củ ở chung cư Tây Bình (đường C2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bàng hoàng nhìn thấy anh Phạm Văn Thiện (32 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú đường C2, phường Tây Thạnh), là người bán rau quả, nằm tử vong trước cửa hàng với một vết đâm thấu ngực, máu chảy ra nhiều.

Kể lại vụ việc, ông Nguyễn Hữu Cương (59 tuổi, hàng xóm gần cửa hàng rau củ - hiện trường vụ án) cho biết: "Lúc đó tôi vừa ngủ dậy thì bỗng nhiên nghe ngoài đường có tiếng người la hét kinh hãi. Vội vàng chạy ra xem, tôi nhìn thấy anh thanh niên thường ngày giao giá đỗ cho cửa hàng bán rau củ ở đối diện nhà tôi đang đứng hô hoán. Khi thấy tôi, anh ta chỉ cho tôi thấy vị trí anh Thiện đang nằm bất động…

Ông Cương kể lại sự việc tại cửa hàng rau quả - nơi vụ án xảy ra.

Dù rất hoảng sợ trước sự việc kinh hoàng nhưng tôi liền chạy vào nhà cầm điện thoại gọi báo cho cơ quan Công an địa phương. Sau đó, tôi thấy nhiều người khác cùng tập trung tiếp cận khu vực nạn nhân tử vong đang nằm nên tôi đã tìm cách ngăn cản và khuyên họ tránh xa để bảo vệ hiện trường nhằm không làm mất manh mối và các dấu vết giúp cơ quan điều tra truy tìm hung thủ".

Ông Cương còn cho biết thêm rằng, trong quá trình quan sát, ông phát hiện trong cửa hàng bán rau nhiều vật dụng xáo trộn. Các loại trái cây bị hất đổ vương vãi khắp nền nhà. Từ vị trí va chạm cho đến nơi nạn nhân gục chết kéo dài gần 10m. Bên cạnh đó, hộp đựng dao, kéo của cửa hàng bị hất tung. Nhiều khả năng nghi phạm đã sử dụng chính hung khí có sẵn trong cửa hàng để sát hại anh Thiện.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người cùng phụ bán rau tại cửa hàng cho biết, vào thời điểm đó, mọi người trong cửa hàng vẫn đang ngủ, và do căn nhà được xây khép kín, kéo dài nên không ai trong nhà nghe được tiếng kêu cứu của nạn nhân lúc bị đâm.

Thông tin ban đầu, sau khi tìm hiểu, có người đã nghi vấn rằng đây là một vụ cướp. Bởi vụ án mạng xảy ra lúc rạng sáng, nhiều vật dụng trong cửa hàng lại bị xáo trộn nên rất có thể anh Thiện đã bị kẻ cướp sát hại để cướp của. Giữa đôi bên đã xảy ra xô xát. Nạn nhân cố gắng hô hoán mọi người cầu cứu nhưng không được.

Hai đối tượng Toàn và Thủy tại cơ quan điều tra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện một cây kéo dính máu. Nạn nhân Thiện bị đâm một nhát trúng ngực, mất máu gây tử vong tại chỗ.

Quá trình thu thập chứng cứ và xác minh thông tin, các đơn vị nghiệp vụ được người dân trình báo, buổi sáng họ nghe tiếng cãi nhau giữa nhiều người trước cửa hàng rau củ nhưng do chỉ nghĩ là cãi nhau khi mua bán nên không ra xem cho đến khi phát hiện vụ việc trên.

Từ những manh mối thu thập được và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú đã xác định và bắt giữ hai đối tượng Trần Văn Thủy (22 tuổi, quê quán  Nghệ An) và Vy Minh Toàn (25 tuổi, quê quán Bình Thuận), hai kẻ đã gây ra cái chết cho anh Thiện.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, sau khi nhậu tại một quán ốc trên đường Thành Thái, quận 10, chúng chạy xe máy đến chung cư Tây Thạnh để vào nhà anh ruột của Thủy chơi. Trên đường đi, do đói bụng nên hai tên này ghé vào cửa hàng rau - củ - quả của anh Thiện để mua giá về chế mì ăn. Tuy nhiên, do cửa hàng chưa có giá nên anh Thiện nói "không có giá".

Nghe chủ cửa hàng trả lời, chúng cho rằng mình bị coi thường nên nổi "máu điên" lao vào kiếm chuyện, cự cãi rồi hai bên xảy ra xô xát. Thấy cây kéo và con dao dài khoảng 30cm để trên sạp rau sát vị trí anh Thiện đứng, Thủy lao tới lấy kéo vứt ra ngoài đường, sau đó dùng dao đâm vào ngực anh Thiện khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi cả hai lên xe bỏ chạy và phi tang hung khí gây án cách đó 100m. Sau khi gây án, Thủy chạy xe máy về phòng trọ ở quận 12 trốn, còn Toàn quay về quán ốc trên đường Thành Thái tiếp tục ăn nhậu như không có chuyện gì xảy ra.

Đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm phục vụ điều tra.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Thiện đã có vợ và hai con đang sống ở quê nhà Ninh Bình. Vì điều kiện làm ăn ở quê vất vả, anh Thiện một mình vào TP Hồ Chí Minh tá túc tại nhà người chị gái để buôn bán. Gần như tất cả tiền bạc kiếm được mỗi tháng anh đều gửi về cho vợ con. Người nhà anh Thiện cho biết, sau khi cơ quan Công an hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, gia đình đem thi thể anh về quê Ninh Bình mai táng.

Hiện hồ sơ vụ án và hai đối tượng đã được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ánh Xuân
.
.
.