Thông tin mới nhất về đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở TP. Hồ Chí Minh:

Gặp "mẹ mìn" Bích Trâm trong trại tạm giam

Thứ Năm, 27/03/2014, 07:30

Thông tin về đường dây mua bán trẻ sơ sinh đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay tại TP Hồ Chí Minh bị triệt phá vừa mới được công bố rộng rãi trước dư luận. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết manh mối đầu tiên để Công an quận 7 bóc dỡ cả đường dây này lại chính là từ những lời khai của "mẹ mìn" Lê Thị Bích Trâm - nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh một ngày tuổi tại Bệnh viện quận 7 mà trước đó ai cũng nghĩ rằng Trâm bắt cóc trẻ về nuôi vì hiếm muộn...

Từ lời khai của "mẹ mìn", bóc dỡ cả đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh một ngày tuổi xảy ra tại Bệnh viện quận 7 vào tháng 1/2014 được Công an quận 7 khám phá và bắt giữ được đối tượng gây án Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ tại Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, tạm trú xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) sau 5 ngày lẩn trốn tưởng rằng đã khép lại từ đó để chờ hoàn tất hồ sơ, đưa nghi phạm ra xét xử. Khi mới bị bắt giữ, đối tượng Bích Trâm đã cố ý khai nhận sai sự thật rằng chỉ vì Trâm quá khao khát có con, mong muốn giữ được chồng nên đã gây trọng tội.

Theo lời khai của Trâm, cô ta là nhân viên Hợp tác xã xe buýt địa bàn huyện Nhà Bè. Tháng 3/2013, Trâm làm lễ cưới (nhưng chưa đăng ký kết hôn) với Nguyễn T.L. (27 tuổi, bị nghiện ma túy nhưng đã đi cai thành công, hiện mở tiệm Internet tại nhà) sau khi phát hiện mình có thai. Tuy nhiên, theo Trâm kể, sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng có một số bất đồng, nhưng nhờ có thai nhi trong bụng nên hai vợ chồng vẫn cố gắng sống bên nhau. Ba tháng sau đó, không may Trâm bị sẩy thai. Sợ chồng sẽ bỏ rơi mình khi biết chuyện, Trâm đã nghĩ "quẩn" rằng phải có một đứa con mới níu kéo được hạnh phúc, vợ chồng. Do đó, Trâm đã thực hiện việc bắt cóc cháu bé…

Nhưng theo điều tra của Công an quận 7, lời khai của Trâm là phi lôgic và không có cơ sở khi Trâm vẫn còn rất trẻ, mới lấy chồng được hơn một năm, hơn nữa Trâm không hề bị vô sinh hay hiếm muộn. Và dù khi khai nhận với cơ quan Công an, Trâm đã cố khóc lóc vật vã và tỏ ra vô cùng đau khổ, nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an.

Nhưng qua điều tra, Công an quận 7 còn thu nhập được bằng chứng Trâm đã từng vào bệnh viện rao bán trẻ em, nhưng sau đó sợ lộ nên Trâm đã bế em bé đi mất. Từ thông tin này, Công an quận 7 đã móc nối, xác minh lại các sự việc, tình tiết trong lời khai của Trâm, đồng thời quyết tâm đấu tranh khai thác, cuối cùng Trâm đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ sự thật về tội trạng của mình. Và từ những lời khai của Trâm, Công an quận 7 đã từng bước phanh phui và triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Trâm khai nhận thì Trâm có quen biết với Phạm Tấn Phương (SN 1962, thường trú xã Quảng Tân, huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông - tạm trú đường Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú), là đối tượng hành nghề tài xế xe ôm trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, quận 1. Thấy Trâm lúc đó chưa có công ăn việc làm ổn định, Phương đã rủ Trâm nếu có ai muốn bán trẻ em thì mách mối cho Phương sẽ có nhiều tiền…

Để xác thực thông tin này, các trinh sát đã vào vai một người nhà có em gái sắp sinh con do "ăn cơm trước kẻng" nên muốn bán. Khi liên hệ với Phương và nghe được thông tin giả này, Phương đã tỏ thái độ vui mừng ra mặt nên đã hẹn "người nhà" đến một quán cà phê gần Bệnh viện Từ Dũ nói chuyện, thỏa thuận giao dịch. Theo Phương ngã giá thì bé trai sẽ mua nhiều tiền hơn, còn bé gái chỉ 10 triệu đồng, nếu đồng ý khi nào sinh xong thì trao bé sẽ nhận tiền mặt tận tay. Từ đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 7 đã xác định đây là đường dây mua bán trẻ em có thật liên quan trực tiếp đến vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện quận 7, Đội Hình sự Công an quận 7 đã mở rộng vụ án và cắt cử trinh sát theo dõi Phương.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh.

Trong thời gian theo dõi Phương, các trinh sát phát hiện Phương thường xuyên tiếp xúc với hai đối tượng Trần Ngọc Quỳ (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Ngô Thị Lan (39 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1)… Tiếp tục theo dõi thì phát hiện Quỳ đang vào chăm sóc cho một sản phụ tên Võ Thị Kiều Trang (26 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) mới sinh một bé gái nặng 3,1kg ngày 24-2 tại Bệnh viện Từ Dũ. Ngoài Quỳ, còn hai đối tượng khác là Võ Văn Viễn (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Trần Thiện Nhân (44 tuổi, ngụ quận 1) thường xuyên tiếp xúc với sản phụ Trang.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì Trang là đối tượng sống lang thang ngoài đường. Hằng ngày Trang sống vật vờ đâu đó, đêm về ngủ ở các công viên. Khi có bầu được 7 tháng, Trang gặp và quen biết Viễn tại công viên. Viễn tâm sự và biết Trang không có tiền để nuôi con khi sinh ra. Viễn đã chủ động rủ và tạo điều kiện nuôi mẹ con Trang cho đến khi sinh xong thì bán con cho người có nhu cầu để lấy tiền.

Sáng 27-2, mẹ con Trang xuất viện nhưng lại cùng hai đối tượng Viễn và Nhân đi ra lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 ngồi chờ đợi. Đến chiều cùng ngày, Quỳ xuất hiện và tiến hành giao dịch mua bán đứa trẻ sơ sinh với giá 7 triệu đồng nhưng Quỳ yêu cầu phải đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh cho em bé vì trong quá trình chờ đợi ngoài đường em bé bị nóng sốt… Đến trước cổng bệnh viện này, Quỳ đưa tiền cho Viễn và bế em bé đi vào trong cổng bệnh viện. Nhưng thay vì đưa bé vào khám thì Quỳ lại bế bé đến chỗ xe của Lan chờ sẵn trước cổng để tính chở đi. Cùng lúc đó hai tổ trinh sát đã ập vào bắt quả tang các đối tượng này.

"Em không dám nói sự thật ngay vì sợ mọi người khinh ghét"!

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã khai nhận chúng tính đưa đi bán bé gái cho một đầu nậu buôn bán trẻ em tên Tưởng Đình Thương (35 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Để đón lõng Thương, các trinh sát đã lên kế hoạch cho Lan nói chuyện điện thoại với Thương như bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra. Và sau đó Lan đã hẹn Thương sẽ giao bé gái tại sân bay Tân Sơn Nhất. Điều đáng nói là Thương không hề nghi ngờ điều gì và vẫn đến địa điểm đã hẹn sẵn để giao dịch thì bị các trinh sát bắt giữ tại chỗ.

Được sự tạo điều kiện của Công an quận 7, chúng tôi đã gặp "chớp nhoáng" nghi phạm Bích Trâm tại Trại tạm giam Công an quận 7. Lúc này Trâm đã trấn tĩnh, khác hoàn toàn với thái độ lúc mới bị bắt giữ, khi bị cán bộ điều tra hỏi cung và các phóng viên chụp hình, Trâm liên tục kêu khóc vật vã và có hành động đập đầu xuống bàn…

Theo Trâm cho biết thì khi mới bị bắt Trâm không dám khai nhận sự thật là bắt trẻ để bán vì sợ mọi người khinh ghét. Bản thân gia đình chồng cũng không hề biết việc Trâm làm, vì theo lời Trâm do cô chỉ mới tham gia lần đầu và cũng chẳng ai có thể tưởng tượng Trâm lại có mối quan hệ và móc nối với những tên buôn bán trẻ em nên không ai nghi ngờ gì cả.

"Những ngày qua, em ngồi trong trại giam thấy thật thấm thía tội lỗi của mình. Em suy nghĩ rất nhiều, vừa thương ba mẹ vì em mà khổ, vừa phải mang tiếng với mọi người. Nhưng nói gì thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi, em cũng chẳng biết làm sao được nữa, em hối hận lắm", Trâm bật khóc.

Hy vọng những lời nói của Trâm là tận đáy lòng, bởi việc làm của cô và những đối tượng khác trong đường dây này là rất khó dung thứ vì nó đã phạm vào việc chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng. Chỉ vì những khoản lợi nhuận nhỏ trước mắt, những đối tượng này đã mờ mắt và làm cái việc không còn chút tình người nào!

Thêm một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh rúng động

Thêm một vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc táo tợn vừa xảy ra vào lúc 19h ngày 17/3, tại Khoa Hậu sản, Bệnh viện (BV) Phụ sản Hùng Vương, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Sản phụ có con bị bắt cóc là Nguyễn Thị Phương Th. (30 tuổi, chị Th. bị thiểu năng). Trước đó, vào chiều 16/3, chị Th. đã hạ sinh một bé trai nặng 2,4kg.

Theo bà Lê Thị Kim D. (51 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, mẹ của sản phụ Th.), năm 2013, chị Th. bị một đối tượng xấu ở quê xâm hại dẫn đến có thai… Sau khi chị Th. sinh xong, rạng sáng 17/3, sản phụ cùng bé sơ sinh được BV chuyển xuống nằm tại hành lang tầng 3, Khoa Hậu sản. Đến 19h cùng ngày, sau khi cho chị Th. ăn cháo và cho đứa bé uống sữa thì bà D. xuống dưới tầng trệt mua cơm. Tuy nhiên, khi bà D. trở lên thì cháu bé đã… biến mất.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh.

Trong khi Công an quận 5 đang ráo riết áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm thì đến 10 giờ sáng ngày 19/3, qua các phương tiện thông tin đại chúng biết Công an đang triển khai lực lượng tập trung phá án, thấy không thể trốn thoát, thủ phạm N.N.T. (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đã chủ động bế cháu bé đến Bệnh viện Hùng Vương trao trả lại cho gia đình chị Th., đồng thời đến Công an quận 5 đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu T. khai nhận, do không thể có con nên từ lâu T. đã nảy sinh ý định đi trộm một đứa bé mang về nhà nuôi cho đỡ buồn. Trong thời gian qua, T. đã từng nhiều lần tìm đến các bệnh viện phụ sản để thực hiện ý đồ nhưng chưa được. Đến ngày 17/3, phát hiện chị Th. mới sinh con trai nhưng là người chậm phát triển nên T. chủ động giả làm người phụ nữ mang thai đi đến làm quen và tìm cơ hội đánh cắp cháu bé.

Đến chiều tối, khi thấy bà D. ra ngoài mua cơm, T. giả bộ xin chị Th. cho bồng cháu bé đi chơi lòng vòng trong khu vực cho thoáng rồi bế thẳng ra tường rào phía đường Triệu Quang Phục - nơi có một lỗ hổng để đưa qua cho người nhà mang đi, còn T. đi ra bằng cổng chính.

Đức Cương
.
.
.