Gã quỷ râu xanh và tội ác kinh hoàng với người hàng xóm

Thứ Hai, 06/05/2013, 16:06
Đã từng có tiền án tiền sự về tội “Hiếp dâm trẻ em”; đã từng có rất nhiều chiến tích về tài ăn cắp vặt… thế nhưng khi ra tay hiếp dâm và sát hại dã man người hàng xóm đáng tuổi mẹ mình thì Trần Văn Ngà (thôn Nham Khê, xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam) đã thực sự gây chấn động cả một vùng quê. Điều đáng ghê tởm hơn là khi bị Công an bắt hắn vẫn thản nhiên đến lạnh lùng, không hề có một chút biểu hiện nào cho sự hối hận về tội ác mà mình đã gây ra…

Án mạng kinh hoàng

Những ngày vừa qua nhiều người dân thôn Nham Khê vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bà Nguyễn Thị Dung (51 tuổi). Điều đáng đau xót hơn, kẻ thủ ác lại chính là hàng xóm và tuổi đời chỉ đáng bằng con của bà Dung.

Trong không khí tang thương của buổi lễ ba ngày cho mẹ, chị Lê Thị Chung (con gái bà Dung) không giấu được những giọt nước mắt khi kể lại cho chúng tôi nghe về sự việc đau lòng: “Sáng ngày 6/4, nhà tôi tổ chức lễ động thổ khởi công xây nhà. Trước đó tôi đã nhờ mẹ buổi sáng qua sớm nấu nướng giúp tôi. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy mẹ tôi sang. Tôi sốt ruột phi xe từ nhà mình sang nhà mẹ tôi (cách nhau gần 5km) để xem có chuyện gì không rồi tiện thể chở mẹ qua luôn. Đến nơi tôi vẫn thấy cửa đóng im ỉm, gọi mãi cũng không thấy mẹ thưa. Linh tính có chuyện chẳng lành tôi trèo qua tường rào để vào nhà nhưng vừa đến cửa đã thấy máu chảy lênh láng ra cả phía ngoài. Tôi hoảng quá hô hoán mọi người để kêu cứu nhưng khi phá được cửa thì đã thấy mẹ tôi nằm chết trên nền nhà và bị phủ một chiếc chăn lên người”.

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, người nhà đã lập tức báo cáo lên các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam về vụ án trên. Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 1 nhát sâu ở chính giữa cổ, trên người trầy xước và trong tình trạng lõa thể và bị phủ lên một chiếc chăn. Ngoài ra nhiều nơi trong nhà còn vương vãi vết máu. Để xóa dấu vết, ra tay xong hung thủ đã vào nhà tắm múc nước đổ dội lên xác nạn nhân.

Qua quá trình điều tra lực lượng Công an điều tra, công an tỉnh Hà Nam đã kết hợp cùng lực lượng Công an xã Thanh Nghị đã kiểm tra hiện trường phát hiện trên lan can tầng hai tiếp giáp với trần nhà hàng xóm có vết dép nhựa giống với vết dép máu gần xác nạn nhân và một vết dép xoay. Cơ quan điều tra xác định rất có thể hung thủ đã trèo và thoát ra khỏi nhà nạn nhân bằng đường leo qua trần nhà. Với nhiều chứng cứ thu được tại hiện trường, cơ quan Công an xác định hung thủ phải là người biết rõ nạn nhân, thông thuộc địa bàn. Và một chi tiết nữa cũng rất quan trọng, khiến cơ quan điều tra cũng đặt dấu hỏi, đó là nhà nạn nhân có 2 con chó rất dữ, thế nhưng khi xảy ra sự việc những người hàng xóm cũng chỉ nghe thấy một vài tiếng chó sủa rồi im bặt.

Từ những lập luận ban đầu và qua công tác rà soát, xác minh các đối tượng khả nghi, nổi lên đối tượng Trần Văn Ngà (23 tuổi). Qua đấu tranh khai thác, ban đầu Ngà chối bỏ và kiên quyết không thừa nhận nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi Ngà đã cúi đầu nhận tội.

Ông Lê Văn Nhâm (Trưởng công an xã Thanh nghị) đã chia sẻ: “Khoảng 8h30 ngày 6/4 khi đưa Ngà từ công ty (cũng nằm trên địa bàn xã) về trụ sở Ủy ban xã để tiến hành khai thác điều tra thì mặt của tên này vẫn rất bình thản. Thậm chí khi ngồi trên xe máy của một đồng chí Công an viên, Ngà vẫn tỏ ra ngơ ngác như không hiểu chuyện gì nên đã hỏi đồng chí Công an viên ấy là: “Có chuyện gì mà các chú gọi cháu gấp vậy?”.

Nhà hung thủ (bên trái), nhà nạn nhân (bên phải).

Chiến tích của tên sát thủ máu lạnh

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Ngà ban đầu đã khai nhận: “Vì biết chồng bà Dung lên Hòa Bình để trông coi việc xây nhà cho người con trai thứ 3 nên khoảng 23 giờ ngày 5/4, sau khi đã đánh bả hai con chó của nhà bà Dung hắn đã trèo lên sân thượng, mở cửa rồi mò xuống phòng ngủ. Phát hiện bà Dung đang ngủ một mình trong phòng hắn đã lấy dây thừng xiết cổ nạn nhân. Tưởng bà Dung đã chết, hắn đã hiếp dâm nạn nhân rồi bỏ về. Nhưng sau đó phát hiện mình đã bỏ quên chiếc quần trong nhà bà Dung nên tên này buộc phải quay lại lấy. Thấy bà Dung vẫn còn cựa quậy, sợ bị phát hiện nên hắn đã lạnh lùng cứa cổ nạn nhân rồi cướp đi một chiếc điện thoại và 500 nghìn tiền mặt. Sau đó bình thản trở về nhà ngủ như không có chuyện gì.

Ở địa phương, Trần Văn Ngà được xếp vào thành phần bất hảo, đã từng nhiều lần bị Công an xã lập biên bản vì tội trộm cắp. Năm 14 tuổi, tên này đã từng phải đi cải tạo tại Trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình vì hành vi hiếp dâm một bé gái 7 tuổi. Tuy nhiên, sau thời gian cải tạo bắt buộc, trở về địa phương Ngà vẫn không bỏ được những tật xấu của mình.

Phẫn uất trước hành động của tên yêu râu xanh ác thú, một người dân đã lên tiếng: “Nói thật, chuyện thằng Ngà trộm cắp rồi có máu dê thì ở đây ai ai cũng biết. Thế nhưng hiếp rồi giết một người đáng tuổi mẹ nó thì tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Thằng đó ác quá!”.

Ông Lê Văn Thúy (chồng của bà Dung) cũng tố cáo những việc làm xấu xa mà Ngà đã gây ra cho gia đình mình trước đó: “Hồi tháng 12/2012, giữa ban ngày ban mặt mà thằng Ngà dám bẻ cong chấn song cửa sổ nhà tôi rồi vào nhà cạy tủ ăn trộm tiền của gia đình tôi nhưng bị con gái tôi phát hiện. Sau sự việc đó tôi cũng đã làm đơn trình báo lên Công an xã”. Ngồi bên cạnh ông Thúy, bà Nguyễn Thị S cũng kể tội Ngà: “Thằng này có tính trộm cắp từ bé. Mới chưa đầy mười tuổi mà nó đã dám bắt cả con lợn nhà tôi mang đi bán. Khi tôi biết chuyện có sang nói với bố mẹ nó thế mà nó dám phá cả một sào mạ nhà tôi luôn đấy. Nó ăn trộm của rất nhiều người rồi. Ở đây gia đình nào có con cái chạc bằng tuổi nó cũng đều cấm không được giao du với nó luôn”.

Nó giết vợ tôi dã man quá

Đau đớn và ám ảnh trước sự việc đau lòng đã xảy đến với mẹ khiến khuôn mặt chị Chung trở nên thất thần. Chị nói: “Người ta vẫn bảo xây nhà là rất độc, không gặp vận hạn to thì kiểu gì cũng gặp vận hạn nhỏ. Nhưng ai mà ngờ được vận hạn lại xảy đến gia đình tôi khủng khiếp thế chứ. Mẹ tôi mất rồi tôi còn tâm trí đâu mà làm nhà làm cửa nữa chứ”.

Ngồi bên con gái, ông Thúy đôi mắt ngầu đỏ. Quả là những gì đã xảy đến với vợ ông với gia đình ông như một cơn ác mộng. Đang ở trên Hòa Bình trông coi việc xây nhà cho đứa con trai thứ ba, khi nghe người thân gọi điện lên báo tin chân tay ông rụng rời. Ông cứ hỏi đi hỏi lại người thân của mình là nói có thật không; sao lại có chuyện như thế được? Ông chia sẻ: “Con cái xây được gian nhà gian cửa thì bố mẹ nào chả mừng. Nhưng mà nói thật lên trông coi công trình cho con tôi cũng không yên tâm khi để bà ấy ở nhà một mình. Lần vừa rồi không hiểu sao tôi cứ lừng khừng không muốn đi nhưng bà ấy động viên mãi, nói tôi phải lên đó để giúp con. Bà ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thế mà lại xảy ra cơ sự này. Tôi không thể nào ngờ được thằng Ngà lại ra tay giết vợ tôi dã man đến thế. Giá như tôi không lên đó giúp con thì bà ấy đã không phải chết đau đớn vậy. Tôi mong là pháp luật phải trừng trị thích đáng những kẻ như thế, không nên để chúng ở ngoài xã hội sẽ khiến nhiều người khác nữa phải chịu chết oan”.

Khi chúng tôi về để tìm hiểu vụ việc thì được biết, ngay sau khi hay tin con trai mình bị bắt, bố mẹ Ngà cũng đã trốn khỏi địa phương. Họ sợ trong lúc gia đình bà Dung đau đớn trước cái chết của người thân sẽ mất bình tĩnh và làm “càn”. Cách hành xử của những người đã sinh ra Ngà có vẻ như không hợp với đạo lý của người Việt Nam. Phải chăng đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi: “Vì sao Trần Văn Ngà lại giết người dã man đến vậy?”

Uyên Thư
.
.
.