Gã bạn tù táng tận lương tâm
- Lừa đảo hàng chục triệu với quái chiêu 'giả giọng bạn tù'3
- 84 năm tù dành cho các đối tượng đánh chết bạn tù
- Bi kịch từ mối tình tay ba của hai người bạn tù2
Giả giọng chồng để lừa vợ
Trong lá đơn dài 4 trang viết tay, chị Nguyễn Thị Mến, (SN 1991), ở Lý Nhân, Hà Nam, trình bày cụ thể những lần bị Nguyễn Xuân Tình, (SN 1989), ở Phù Cừ, Hưng Yên lừa đảo. Suốt hơn 1 tháng trời, người phụ nữ trẻ này nhầm Tình là... chồng mình và liên tiếp gửi tiền cho hắn. Tuyệt chiêu của Tình không có gì khác là giả giọng anh Minh, chồng chị Mến, hiện đang chấp hành án trong Trại giam Nam Hà (Bộ Công an). Nhưng, hắn xảo quyệt áp dụng... "văn tù", tinh vi dẫn dắt chị Mến và mẹ chồng chị sập bẫy hết lần này đến lần khác mà hai người phụ nữ nghèo túng này mãi mới phát hiện ra.
Sáng 23-10-2015, chị Mến cùng mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Huệ vào thăm anh Minh ở Trại giam Nam Hà. Đến trưa về nhà thì bà Huệ nhận được tin nhắn từ số máy lạ hỏi: "Mẹ về đến nhà chưa?", rồi cũng số ấy gọi cho bà, bảo "cho con gặp vợ". Cứ tưởng là Minh, con trai mình gọi điện, bà Huệ đưa máy cho chị Mến, giục nói chuyện với chồng.
Người xưng là chồng chị Mến nói: "Mẹ đã đồng ý cho anh mua điện thoại để thỉnh thoảng gọi về cho gia đình, chiều em gửi tiền vào tài khoản X... ". Khi chị Mến dùng điện thoại của mình gọi lại vì chị cũng thấy hơi lăn tăn thì đầu dây bên kia thốt lên: "Ui giời!". Sau đó, chị Mến nhận được tin nhắn: "Vừa sáng lên gặp chồng nói chuyện vui vẻ thế mà giờ vợ hỏi thế thì chán vợ lắm à".
![]() |
Đối tượng Nguyễn Xuân Tình tại cơ quan điều tra. |
Sau này, chị Mến mới nhớ ra chi tiết, tối hôm trước, tức 22-10-2015, bà Huệ nhận được điện thoại của một người xưng tên là Minh. Bà Huệ phấn khởi thông báo: "Mai mẹ và vợ mày vào thăm mày". Vì nắm được thóp này nên đối tượng đã diễn vô cùng khớp kịch bản và ung dung phè phỡn tiêu tiền "vợ" gửi cho "chồng" gần 100 triệu đồng trong khoảng thời gian hơn 1 tháng.
Từ lúc được "chồng" gọi điện về hỏi thăm, hầu như tối nào, từ khoảng 19h30 đến 20h30, chị Mến cũng đều nhận được tin nhắn của "chồng". Chỉ câu trước câu sau là "chồng" chị lại giở bài xin tiền. Ngay sau khi nhận được 2,5 triệu đồng mua điện thoại "để thỉnh thoảng liên lạc về gia đình", "chồng" chị lại ngỏ ý muốn được về nhà trước tết âm lịch nên bảo "vợ" lo tiền gửi cho anh ta 25 triệu đồng để "chạy". Khi đó, trong tài khoản của chị Mến có đúng 10 triệu đồng, chị đành ứng trước một tháng lương 5 triệu, rồi gửi tất cả 15 triệu đồng vào một tài khoản ở Hà Giang mà "chồng" chị nhắn cho.
Sáng 1-11-2015, anh "chồng" lại nhắn "vợ": "Anh đánh lô thua 500 điểm, hôm nay không trả thì mai bọn nó báo quản giáo là anh dùng điện thoại, sẽ bị tịch thu điện thoại và bị kỉ luật. Không những thế còn mất không số tiền đã gửi để "chạy" về trước tết âm lịch".
Khốn nạn cho chị Mến, có bao nhiêu tiền trước đó đã cóp nhặt gửi hết cho chồng, chị không kiếm đâu ra đành đi vay và gửi vào tài khoản mà "chồng" nhắn cho. Chị cũng không ngờ chủ tài khoản Nguyễn Xuân Tình, ở Phù Cừ, Hưng Yên sau này chính là kẻ đã lừa đảo mẹ con chị. Vài hôm sau, gã "chồng" lại nã tiếp, bằng chiêu "nếu không trả hết sẽ bị đánh". Chị vợ thương chồng, lại tiếp tục chạy vạy, lấy cả tiền thưởng doanh thu được 4 triệu đồng gửi tiếp.
Dù đã tróc chị Mến đến đồng cuối cùng, Nguyễn Xuân Tình vẫn không tha. Từ ngày 6 đến 9-11-2015, Tình lại nhắn tin cho chị Mến nói là "làm ăn chung với mấy anh em trong này được 25 triệu, đã nhờ anh Hoà, mới ra trại 10 ngày cầm ra. Vì biết "chồng" muốn mua xe máy nên anh em mới cho lấy trước". Chị Mến lại hộc tốc sang nhà mẹ đẻ vay 20 triệu đồng theo lời "chồng" rồi gửi cho một tài khoản ở Hà Giang.
Ngày 13-11-2015, đợi mãi không thấy ai mang xe máy đến như lời "chồng" nói, chị Mến đành tâm sự với bà Huệ và ngay buổi chiều cùng ngày, chị này đã cùng mẹ chồng vào thăm anh Minh thì mới té ngửa là bấy lâu nay đã bị một kẻ nào đó lừa đảo.
Chưa biết bị phát hiện nên từ ngày 20-11 đến 30-11-2015, Nguyễn Xuân Tình lại dùng chiêu cũ, nhưng lần này anh ta xưng tên là Đ, một quản giáo trong trại, gọi về cho chị Mến nói, số tiền gia đình gửi trước đó để “chạy” cho Minh về trước tết âm lịch không đủ, cần phải gửi thêm 5 triệu nữa.
Thiếu tá Nguyễn Hùng Sáu - Đội phó Đội 3, Phòng PC45 cho biết: Thủ đoạn của Tình là đánh vào tâm lí yếu mềm thương chồng của phụ nữ, hắn đưa ra các tình huống rất hợp lý khiến chị Mến sập bẫy. Đây cũng là bài học đối với gia đình các can, phạm nhân. Cần hết sức cảnh giác với loại tội phạm này.
Sa lưới
19h30 phút ngày 12-3, Nguyễn Xuân Tình được dẫn giải từ Phù Cừ, Hưng Yên về trụ sở Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam. Hắn xăm trổ gần như kín người, đôi môi thâm xì trên gương mặt hốc hác vì chơi bời trác táng. Hắn rít thuốc liên tục, tỏ ra cực kì quái quỷ khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Cho đến lúc ấy, Tình mới biết cô gái xinh đẹp mà hắn chát chít lâu nay trên facebook chính là một nữ trinh sát Công an.
Nguyễn Xuân Tình từng có hai tiền án, một tiền án trộm cắp tài sản, một tiền án tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian chấp hành án ở Trại giam Nam Hà, Tình ở cùng buồng với anh Minh và hai người khá thân thiết. Được anh này tâm sự nhiều chuyện về gia đình, vợ con, hắn âm thầm ghi nhớ và ra tù tháng 9-2015 thì tháng 10 -2015, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch lừa đảo. Không chỉ chịu khó tìm hiểu nhân thân của anh Minh mà với một số bạn tù cùng buồng khác, Tình cũng thường xuyên "quan tâm" gia cảnh nhà họ, ai không biết thì tưởng hắn sống tình cảm, nhưng thực chất đó là một chiêu phục vụ cho việc phạm tội sau này của hắn.
![]() |
Nguyễn Xuân Tình trên facebook. |
Tình đã có vợ và hai con nhưng hắn không chí thú làm ăn mà tích cực chơi bời, lô đề cờ bạc. Sau khi ra trại, Tình làm nghề lái xe khách tuyến Hưng Yên - Quảng Ninh.
- Anh quan hệ với anh Minh như thế nào?
+ Là bạn tù ạ.
- Cùng cảnh tù tội, không thông cảm cho nhau, sao nỡ lừa đảo vợ con người ta lấy tiền?
+ Em cũng nghĩ lại rồi, cũng muốn làm ăn tử tế nên mới làm nghề lái xe.
- Nếu không bị chị Mến phát hiện, thì sự việc sẽ tiếp diễn đến bao giờ?
+ Im lặng.
- Tổng cộng, anh đã chiếm đoạt của chị Mến bao nhiêu tiền?
+ 79 triệu, 500 nghìn đồng.
- Số tiền đó, anh đã sử dụng vào việc gì mà đến bây giờ không còn một đồng nào?
+ Em ăn tiêu, chơi lô đề.
- Có biết là chị Mến làm công nhân, rất nghèo không. Vì bị anh lừa đảo mà hiện nay chị ấy phải làm tối mắt để trả nợ!
+ Em không biết.
- Anh đã dùng chiêu gì mà khi giả giọng không bị phát hiện?
+ Em nói ít, chủ yếu nhắn tin hoặc nói thì thầm, như kiểu đang trùm chăn nói vì sợ bị quản giáo phát hiện.
- Tại sao anh lại có số điện thoại của mẹ anh Minh?
+ Hôm em được ra trại, Minh ghi số điện thoại của mẹ anh ta rồi đưa em, nhờ em liên lạc, bảo mẹ Minh gửi đồ.
- Anh có ngại nếu sau này gặp lại anh Minh không?
+ Em không biết, hy vọng là không phải gặp lại.
Nhận được đơn tố cáo của chị Mến, cơ quan Công an đã dày công điều tra. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng PC 45, ngày 12-3, một tổ công tác đã đi Hưng Yên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đối với Nguyễn Xuân Tình. Khi hắn vừa đi đến khu vực chợ Gạo để hẹn hò với một cô nàng xinh đẹp vừa ngỏ lời yêu đương trên mạng thì bị các trinh sát lao tới bắt giữ. Hắn chống cự rất hăng và ban đầu phủ nhận không biết gì chị Mến, cũng không gọi điện, nhắn tin cho chị này. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi là hai sim điện thoại hắn đang mang theo trong người, thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị Mến, Nguyễn Xuân Tình đã phải thừa nhận tội lỗi. |