Đội lốt công tử bột vờ ga lăng để cướp tài sản nữ tiếp viên giàu có

Thứ Tư, 03/07/2013, 23:02

Nói về 3 tên cướp cạn là Lê Công Trường (26 tuổi), Nguyễn Minh Nhựt (30 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) và Phan Thành Thật (26 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) thì ai cũng biết bọn chúng đều là những thanh niên ăn không ngồi rồi. Đặc biệt là cả 3 có tính lười làm nhưng lại muốn có tiền tiêu xài thỏa thích. Có lẽ chính sự đồng thuận này mà khi phối hợp cùng nhau giăng bẫy cô nữ tiếp viên xinh đẹp giàu có Nguyễn Thị Lệ K. (25 tuổi, ngụ xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) thì cả 3 tên này đã thực hiện rất ăn ý.

Vét túi lấy tiền chơi “sang”

Trước khi trở thành khách “VIP” của quán nhậu Quỳnh Như thì Lê Công Trường chỉ là một tên ăn nhậu lè phè theo kiểu khách vãng lai lâu lâu mới có tiền đến quán ăn một lần. Tuy nhiên, trong những lần lân la đến quán nhậu miệt vườn này, Trường phát hiện cô nữ tiếp viên Lệ K có đeo nhiều trang sức, xài điện thoại xịn. Không chỉ có thế, gã còn biết rằng mỗi lần đi làm Lệ K. lại mang theo nhiều tiền trong người. Trong cái cảm giác lâng lâng vì rượu, hắn nghĩ ra chiêu độc để cướp tài sản của Lệ K. hòng thỏa thú ăn chơi.

Tuy nhiên, sau khi lượng sức mình, Trường biết chắc chỉ mình hắn ra tay sẽ khó mà đạt được ý đồ. Nghĩ vậy nên Trường đã rủ thêm hai chiến hữu của mình là Nhựt và Thật để cùng thực hiện phi vụ cướp tài sản. Trước khi lôi kéo Nhựt và Thật tham gia, Lê Công Trường đã âm thầm vạch ra kế hoạch tiếp cận “con mồi”.

Cũng từ ngày có “mưu đồ” đen tối với nữ tiếp viên Lệ K., Trường thường xuyên lui tới quán nhậu Quỳnh Như hơn. Mục đích chính của hắn là biến mình từ một tên bợm nhậu vô danh tiểu tốt thành một khách nhậu hạng sang ở quán nhậu Quỳnh Như. Trước khi thực hiện vụ cướp, người ta thấy Trường và đồng bọn ăn mặc bảnh bao tới lui quán nhậu nói trên thường xuyên. Do có chủ đích từ trước nên đôi khi Trường chỉ đến quán nhậu Quỳnh Như uống vài chai bia theo kiểu đại gia miền vườn nhâm nhi vài ly giải sầu. Tất nhiên sự có mặt và chi tiền thoải mái của Trường đã được các em tiếp viên tại quán nhậu này để ý, trong đó Lệ K. cũng không là người ngoại lệ. Đến khi biết mình đã được nâng lên thành khách “sộp”, Trường bắt đầu quay về tìm đồng bọn bàn tính kế hoạch tiếp cận nạn nhân.

Sau khi nghe Trường phân tích kỹ âm mưu mà hắn vạch ra, Nguyễn Minh Nhựt và Phan Thành Thật nhất mực tán thành. Lúc này Trường và Thật tiếp tục vét túi để đóng vai là khách “sộp” đến quán Quỳnh Như nhậu với mục đích tìm cơ hội xin số điện thoại của “con mồi”. Ngày 28/12/2012, Trường và Thật trở lại quán nhậu Quỳnh Như, thấy bóng dáng anh công tử bột Lê Công Trường xuất hiện các em tiếp viên ở quán chạy đôn chạy đáo lo mồi, lo bia. Thế nhưng lần này Trường chỉ yêu cầu mình cô nữ tiếp viên có tên là Lệ K. phục vụ bàn của mình.

Không thể làm mất lòng khách nên chủ quán nhậu Quỳnh Như đã gọi Lệ K. ra tiếp bia cho khách. Trong lúc cùng người đẹp nâng ly, Trường đưa mắt quan sát khắp người cô nữ tiếp viên tìm hiểu xem số vòng vàng mà Lệ K. đeo có phải là hàng thật hay không. Trong lúc đồng bọn đang “kiểm tra” lại “con mồi” thì Thật tỏ ra là người cởi mở cười nói vui vẻ với cô tiếp viên xinh đẹp này. Tất nhiên trong những câu huyên thuyên trên trời dưới đất ấy, Thật không quên xin số điện thoại của Lệ K. Cô gái ngây thơ nên không hề nghĩ hai vị khách đang ngồi nhậu với mình là những con cáo già chính cống nên đã tự chui đầu vào “rọ”.

Vị khách “sộp” hóa cướp

Sau khi chia tay Lệ K., Trường và Nhựt không quên móc hầu bao chi tiền boa hậu hĩnh cho em gái uống cà phê. Thấy hai vị khách vừa đẹp trai vừa thanh lịch nên Lệ K càng tin tưởng vào chúng nhiều hơn. Chính sự không đề phòng của cô nữ tiếp viên là cơ hội thuận lợi cho bọn cướp cạn này ra tay.

Nóng lòng muốn cướp đoạt tài sản của nạn nhân nên Trường và đồng bọn của y đã không thể đợi thêm được lâu. Ngay khi rời khỏi quán nhậu Quỳnh Như thì Trường và Nhựt đã bàn bạc và thống nhất với nhau sẽ ra tay vào ngày hôm sau. Để có thể tiếp cận riêng được “con mồi” cả hai quyết định bỏ ra thêm ít vốn làm lộ phí mời Lệ K. đi hát Karaoke. Trong lúc này, Lê Công Trường tỏ ra là người chu đáo toan tính trước mọi chuyện. Hắn đã chuẩn bị sẵn địa điểm mời Lệ K. đến hát và cả thuốc mê.

Chân dung 3 đối tượng.

Ngay ngày hôm sau, Trường và đồng bọn gọi điện thoại đến số máy của Lệ K. ngỏ ý mời cô nữ tiếp viên này đi hát Karaoke để tâm sự cho vui. Nói về phần Lệ K, khi nhận được điện thoại của khách quen cô gái không tỏ chút nghi ngờ mà gật đầu đồng ý ngay. Tuy nhiên, vì e ngại nên Lệ K. cũng rủ thêm người bạn gái đi cùng. Sự có mặt của Nguyễn Thị T. (bạn Lệ K) nằm ngoài dự tính của bọn cướp này, nhưng chúng vẫn vui vẻ nhận lời vì càng đông bạn càng thêm vui.

Cô gái được Trường thông báo địa điểm hát Karaoke là quán Vườn Táo nằm trên địa bàn xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Trước khi Lệ K. và người bạn gái của mình đến quán Vướn Táo, Lê Công Trường đã đưa thuốc mê cho Nhựt và Thật. Cả 3 tên thống nhất kế hoạch vạch ra là Trường vờ vắng mặt vì bận việc sẽ đến sau. Còn Nhựt và Thật sẽ đóng vai là hai công tử bột vào lấy sẵn phòng hát kêu bia, mồi đợi Lệ K. và bạn đến. Trong khoảng thời gian đợi “con mồi” đến, Nhựt và Thật vào phòng kêu bia rồi khui sẵn 2 chai bia. Sau đó chúng bỏ hai gói thuốc mê (dạng chất lỏng màu vàng) do Trường đưa vào chai, rồi đậy nắp chai bỏ vào két bia để sẵn.

Khi đã chuẩn bị hết mọi thứ thì cũng là lúc Lệ K. và T. xuất hiện. Thấy “con mồi” đến Nhựt và Thật ân cần tiếp đón mời vào phòng hát. Lúc này vừa hát Nhựt và Thật vừa khui bia rót vào ly hai cô gái mời thấm giọng. Hai ly bia mà Lệ K và bạn mình uống có pha sẵn thuốc mê nên chưa kịp uống hết chai thì hai nạn nhân đã thấy hoa mắt, nhức đầu, rồi nằm bất tỉnh nhân sự. Thấy “con mồi” đã thấm thuốc, nhưng để cho chắc ăn Thật nhẹ nhàng bước đến vờ gọi tên Lệ K. hỏi thăm có bị sao không. Đến khi thấy cả hai nạn nhân đã thực sự mê man, Thật liền điện thoại thông báo cho Trường đến thu “chiến lợi phẩm”.

Trong lúc đồng bọn đang ăn hàng thì Lê Công Trường ngồi bên ngoài đợi mà trong lòng y nóng như lửa đốt. Nên ngay khi nhận được điện thoại của đồng bọn thông báo, Trường đã nhanh chóng có mặt tại phòng hát cùng đồng bọn dọn sạch tài sản của nạn nhân. Tổng cộng Trường và đồng bọn đã lấy của Nguyễn Thị Lệ K. 1 bộ vòng xi men (khoảng 20 chiếc), 2 điện thoại di động và gần 1 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi lột hết số nữ trang trên người Lệ K., Trường cùng đồng bọn bỏ mặc nạn nhân, rồi bỏ đi. Do quá vui mừng nên cả 3 không để ý đến động tĩnh xung quanh, trong khi ông chủ quán Karaoke Vườn Táo đã âm thầm theo dõi bọn chúng từ đầu chí cuối. Đến lúc đã khẳng định được 3 thanh niên đi cùng cô khách quen Lệ K. là kẻ cướp, ông chủ quán này mới điện thoại trình báo Công an. Bọn cướp cạn này bị bắt giữ ngay sau khi chúng gây án không lâu.

Sau khi thu thập chứng cứ và lời khai, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Công Trường, Nguyễn Minh Nhựt và Phan Thành Thật về hành vi cướp tài sản. Qua vụ án này, các cô gái trẻ nên tìm hiểu kỹ đối phương đừng vội tin vào vẻ bề ngoài mà phải chịu cảnh “tiền mất tật mang”

Bảo Thoa
.
.
.