Đau lòng những thế hệ "lựu đạn"

Thứ Sáu, 07/06/2013, 16:20

Chỉ cần nghe danh tiếng Tùng "lựu đạn" thì người dân vùng đất gốm đã cảm thấy ớn lạnh mà chưa nói gì đến chuyện hắn ra tay chém người. Bởi lẽ, hắn là con ruột của Hoàng "lựu đạn", một đàn em đắc lực của Năm Cam. Đã có gen di truyền về máu liều, Tùng "lựu đạn" liên tục ra tù, xộ khám.

Bản chất giang hồ đã ngấm vào máu đối tượng này từ khi còn nhỏ, chứng kiến nhiều cuộc chinh chiến của người cha Hoàng "lựu đạn" nên Tùng càng lớn, càng tỏ ra lì lợm và vô cùng liều. Mới đây, hắn lại tiếp tục xộ khám vì hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Gã tội phạm gian manh

Hắn có tên thật là Trịnh Thanh Tùng (tức Tùng "lựu đạn", 31 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Mới đây, Tùng "lựu đạn" lại tiếp tục bị bắt khi đang trên đường cùng vợ đi gieo rắc cái chết trắng. Và cũng chỉ trước đó được vài tháng trời, kẻ giang hồ máu lạnh này được tha bổng khỏi trại giam về "thành tích" gây án trước đó là hành vi gây rối trật tự công cộng vào giữa năm 2010. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả đúng với hắn, với bản chất vô cùng gian manh, Tùng lại tiếp tục phạm tội và đã nhiều lần bị Cảnh sát vây bắt, nhưng hắn vẫn thoát bởi kịp thời phi tang vật chứng.

Tối 29/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, cho biết: Đang tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự đối tượng Tùng "lựu đạn" để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy mà hắn vừa bị Công an bắt. Vợ Tùng là Nguyễn Trà My (29 tuổi, cũng là một con nghiện, quê Cà Mau; tạm trú khu phố 8, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) cũng bị bắt về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cách nay hơn một tháng trời, lực lượng Công an thị xã Thuận An nhận được một nguồn tin hết sức quý giá về một đối tượng trùm giang hồ Tùng "lựu đạn" chuyên đi mua hàng ma túy về qua địa bàn thị xã. Ngay lập tức, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã cho anh em họp gấp để lên kế hoạch triệt phá đường dây ma túy của vợ chồng Tùng "lựu đạn".

Ngoài ra, những anh em "hiệp sĩ" của phường Lái Thiêu cũng được huy động để nhằm củng cố thêm lực lượng theo dõi và vây bắt đối tượng giang hồ cộm cán này. Và, quá trình theo dõi cặp vợ chồng gian xảo này đã ngốn mất khoảng thời gian là hơn một tháng trời cho đến khi bắt được chúng. Bởi vợ chồng Tùng luôn lôn thay đổi cách thức, giờ giấc và những con đường đi lại khiến cho các anh gặp rất nhiều khó khăn.

Dưới vỏ bọc là cặp vợ chồng hạnh phúc, Tùng luôn chở theo My để tránh sự để ý của người dân cũng như của các lực lượng chức năng. Khi mua được hàng, chúng không bao giờ giấu trong người mà chỉ cầm ở tay, nếu có bị phát hiện thì dễ dàng ném đi để vô can. Tuy nhiên, đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma.

Khu vực mà lực lượng bắt giữ được Tùng "lựu đạn".

Từ nguồn tin báo về, sáng sớm ngày 25/5, Tùng chở vợ trên chiếc xe wave màu đỏ, BKS: 77N6-0881 đi mua hàng, các trinh sát và các "hiệp sĩ" phường Lái Thiêu đã tổ chức để đón lõng. Đến hơn 14h, khi Tùng "lựu đạn" vừa chở Trà My chạy qua cầu sắt Phú Long thuộc địa bàn khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ. Khi xe vừa bị lực lượng chặn lại, My đã nhanh chóng ném cục giấy bạc gói ma túy xuống đường, còn Tùng thì thản nhiên nói: "Các anh làm gì thế, tôi làm gì có tội mà bắt tôi(?)". Khi các trinh sát nhặt cục ma túy lên và nói: "Thế đây là cái gì hả anh Tùng "lựu đạn"(?). Không thể chối cãi, Tùng mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và theo các anh về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Tùng chỉ khai nhận là đi mua ma túy về sử dụng. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với vợ chồng Tùng "lựu đạn" để điều tra mở rộng.

Tiếp bước "truyền thống" giang hồ

Một điều tra viên cho biết, Tùng "lựu đạn" là con ruột của Hoàng "lựu đạn", một kẻ giang hồ đội lốt kiểm lâm đã hoành hành trên địa bàn tỉnh Sông Bé (sau là Bình Dương và Bình Phước) suốt một thời gian dài. Tên thật của Hoàng "lựu đạn" là Trịnh Xuân Hoàng (53 tuổi, ngụ xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Sông Bé cũ).

Hoàng "lựu đạn", cha của Tùng "lựu đạn", kẻ giang hồ khét tiếng đất Bình Dương lúc ký biên bản phạm tội.
Khoác trên mình chiếc áo kiểm lâm nên Hoàng "lựu đạn" đã tự tung tự tác, muốn làm những chuyện tày trời như bảo kê, đâm thuê chém mướn, hiếp dâm. Trong quá trình công tác của gã kiểm lâm biến chất này, thì có lẽ giới buôn gỗ là ghét cay ghét đắng đối tượng này. Bởi gã không những bắt họ phải nộp tiền bảo kê để chở gỗ qua trạm mà còn phải cung phụng hắn bằng những bữa tiệc hoành tráng, thâu đêm suốt sáng bên cạnh những cô gái đẹp. Nhiều lần xách súng đi đe dọa người khác để lấy thị uy, nhưng rồi cũng có ngày Hoàng phải "ăn" một quả lựu đạn nhưng may mắn thoát chết.

Sau trận thoát chết đó, cái máu liều trong Hoàng không giảm mà còn liều hơn. Chính vì thế, sau trận "dính" lựu đạn đó, Hoàng còn được công nhận là thương binh và cái tên Hoàng "lựu đạn" cũng xuất phát từ đó đến giờ. Đỉnh điểm của trận liều đó là Hoàng dẫn theo đàn em lên một nhà hàng của Năm Cam (trùm giang hồ khét tiếng thời đó) ở quận 4, TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình ăn nhậu, do xích mích với đám đàn em của Năm Cam, Hoàng ''lựu đạn'' liền rút súng ra bắn sập cả đèn chụp trần nhà.

Khi biết ông chủ là Năm Cam ra giải quyết sự việc, Hoàng đã yêu cầu là phải cho hắn một địa bàn trên TP Hồ Chí Minh để hắn bảo kê. Biết gặp phải đối thủ sừng sỏ và có máu liều nữa, nếu thu nạp thì sẽ có được thêm phần lợi nên Năm Cam đã mở hai trường gà dưới Bình Dương cho một tên đàn em cai quản dưới sự bảo kê của Hoàng "lựu đạn".

Có tiền, Hoàng đã lao ăn chơi thâu đêm suốt sáng, khi có con bạc nào nợ tiền là Hoàng tổ chức đàn em đến nhà con nợ bắt cóc, đánh đập để đòi nợ. Ngoài ra, hắn còn nhiều lần hãm hiếp phụ nữ, điển hình là việc hắn kề súng vào người một chủ quán nhậu rồi bắt vợ người chủ quán này hãm hiếp trước mặt. Tuy nhiên, pháp luật không thể dung tha cho tội ác mà hắn gây ra. Sau khi Năm Cam bị bắt, Hoàng cũng bị xộ khám với những tội danh: cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi với mức án 22 năm tù giam.

Chính vì nhờ cái mác "lựu đạn" của cha, khi lớn lên Tùng cũng liều chẳng thua kém gì cha mình nên hắn cũng được giới giang hồ gắn cái đuôi "lựu đạn" vào sau tên mình. Cậy cha có tiền, ăn chơi trác táng thì thằng con cũng chọn cách nối dõi tông đường theo hình thức y như vậy. Khi cha hắn bị bắt, Tùng đang ngập trong ma túy và phải đi cai nghiện một thời gian. Sau thời gian ở trại về, hắn không tu tâm mà còn tỏ ra manh động hơn cha mình. Những đám tàn quân của cha ngày trước mà có những đối tượng nào còn trẻ mà Tùng hay sai khiến thì Tùng tụ tập lại và "chiêu mộ" thêm những đối tượng có máu mặt khác để lập băng nhóm cho hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn và cho vay nặng lãi nữa. Vì vậy mà liên tiếp trong những năm sau đó, cái tên Tùng "lựu đạn" là nỗi ám ảnh rất lớn đối với những người dân địa phương. Bản thân hắn cũng vừa mới ra tù vào cuối năm 2012 về tội gây rối trật tự công cộng.

Chiếc xe mà hai vợ chồng gã trùm giang hồ này dùng để "hành nghề" mua ma túy.

Đó là vào 2010, khi băng nhóm Thanh "Củ Mì" do Nguyễn Thanh Giang cầm đầu yếu thế, không có quân nên Tùng đã cho băng nhóm này "mượn" khoảng 50 quân đến giáp la cà với băng nhóm Tùng "gà". Cuộc chiến này đã có nhiều đối tượng bị thương và bị bắt, Tùng cũng bị bắt về hành vi gây rối trên, thụ án tù đến cuối năm 2012 thì được ra trại và đi buôn ma túy. Mặc dù còn ở trong tù cũng như ở ngoài, Tùng vẫn thực hiện được những hành động bảo kê sòng bạc, nhà hàng, quán bar… Chính vì vậy mà Tùng được giới "anh chị" ở Bình Dương và khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai vô cùng "kính nể".

Vì vậy, từ khi cha vào tù, Tùng cũng liên tục theo vào ăn cơm tù. Thế nhưng, với Tùng, việc đó chẳng có ý nghĩa gì mà theo đám giang hồ càng như vậy thì phải tôn sùng hắn hơn bởi hắn được "tôi luyện" trong môi trường "khắc nghiệt" để ngày càng liều mạng, xảo trá hơn khi đối mặt với cơ quan chức năng. Bởi thế mà trong những lần đi mua ma túy, Tùng đã nhiều lần qua mặt được lực lượng chức năng. "Lần đó, là vào cuối năm 2012, Tùng chở vợ hắn đi mua ma túy ở trên TP Hồ Chí Minh về, chúng tôi tổ chức vây bắt hắn ở địa bàn xã Bình Nhân (thị xã Thuận An, Bình Dương). Khi anh em vừa áp sát, vợ Tùng đã nhanh tay phi tang được cục ma túy xuống dòng kênh bên vệ đường khiến cho việc bắt đối tượng này không thành", - một trinh sát nói.

Sau lần "thoát chết" đó, dân trong giới càng nể nang Tùng "lựu đạn" nhiều hơn và hắn còn đánh tiếng sẽ tìm cách "xử đẹp" những ai nhúng tay vào chuyện làm ăn của hắn. Trong giới giang hồ thì luôn tin rằng hắn sẽ hành động, bởi với hắn máu liều là vô cùng. Nhưng pháp luật đã không cho đối tượng này kịp trở tay, Tùng "lựu đạn" đã bị bắt để trả giá cho những hành động phạm tội của mình

Thiên Hùng
.
.
.