Vụ một phụ nữ bị đâm chết sau khi cự cãi với đối tượng đòi nợ thuê:

Cái chết oan uổng của nạn nhân

Thứ Ba, 03/02/2015, 15:30
Thấy hai thanh niên đứng đập cửa rào, đòi nợ gây ồn ào giữa đêm, bà Trần Muội đứng ra "nói chuyện" rồi lời qua tiếng lại thì bị một kẻ cầm kéo truy sát đến tử vong. Đằng sau cái chết oan uổng của nạn nhân là nỗi đau khôn nguôi của người thân ở lại…

"Mẹ tôi thiệt mạng quá oan uổng"

Tối 31/1, Công an quận 8, TP HCM cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Vui (21 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người". Vui được xác định là nghi can sát hại bà Trần Muội (51 tuổi, ngụ phường 1, quận 8) vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 0h30' rạng sáng 31/1, bà Muội được con trai đưa về nhà bằng xe máy, khi đến cánh cổng dẫn vào nhà, bà Muội thấy gần đó có hai thanh niên (trong đó có Vui) đang đứng la ó, đập cửa rào đòi nợ một người hàng xóm. Bà Muội lại gần hỏi thăm sự việc thì giữa bà Muội và hai người thanh niên này đã xảy ra cự cãi.

Theo ông Trần Cẩm Tân (SN 1971, em trai nạn nhân sống chung nhà) kể lại: "Chị tôi bảo có chuyện thì sáng giải quyết, khuya rồi để cho mọi người ngủ, nhưng bị chúng lớn tiếng chửi lại". Sau khi hai bên xảy ra cãi cọ, chửi bới, một trong hai thanh niên bất ngờ vụt chạy vào quán cơm tấm kế bên và vớ lấy cây kéo (dùng để cắt thịt nướng) lao tới đâm liên tiếp vào người bà Muội. Bị thương, nạn nhân vùng chạy qua bên kia đường nhưng kẻ này vẫn chạy theo truy sát.

Lúc này, người dân xung quanh phát hiện sự việc đã chạy ra ứng cứu, tuy nhiên hai đối tượng đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Bà Muội nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Người nhà kể lại sự việc.

Nhận được tin báo, Công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua nhiều giờ truy xét, lực lượng trinh sát Công an quận 8 đã bắt giữ được Vui khi nghi can này đang lẩn trốn tại một căn nhà ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Để tìm hiểu thêm sự việc, đêm 31/1, chúng tôi tìm tới căn nhà của gia đình bà Muội - nơi đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Anh Lê Ngọc An (SN 1990, con út nạn nhân) cố kìm nén nỗi đau cho biết: "Rõ ràng bọn chúng muốn cố sát mẹ tôi. Bà bị chúng đâm 5 nhát trên người dẫn đến mất nhiều máu. Mẹ tôi thiệt mạng quá oan uổng vì không hề liên quan gì đến việc đòi nợ của hai gã thanh niên đó".

Nghi phạm là đối tượng đòi nợ thuê và đã xài "hàng đá"?

Theo anh An cho biết thì khi xảy ra chuyện lời qua tiếng lại, một trong hai thanh niên đã lớn tiếng thách thức rằng "Bọn tao đi lấy tiền cho bà M.T., nên không sợ đứa nào cả"! Thấy sự việc căng thẳng nên anh An đã chạy đến can ngăn nhưng hai bên vẫn không dừng lại rồi xảy ra xô xát.

Thấy ồn ào, lúc này ông Trần Cẩm Tân đang ở trong nhà cũng chạy ra xem xét, ngăn cản đôi bên… Khi thấy một trong hai thanh niên bất ngờ chạy qua tiệm cơm giật lấy cây kéo, anh An đã hốt hoảng thúc giục mẹ mình đi vào nhà rồi chạy đi gọi bạn bè tới phụ giúp. Tuy nhiên, khi anh An quay lại thì đã thấy mẹ mình nằm gục bên cạnh chiếc xe bán nước giải khát trước nhà, máu tuôn ra xối xả.

Trước sự việc diễn ra quá nhanh và hành động tàn bạo của thanh niên đó, nhiều người nghi ngờ đối tượng đâm bà Muội có thể đã xài "hàng đá" nên mới liều lĩnh, hung tợn như vậy (?).

Theo ông Trần Cẩm Tân nói thì đêm đó hai thanh niên tới con đường đi chung của cả xóm để đòi nợ bà M., một người hàng xóm ở kế bên nhà. Bà M. đã nợ tiền của một phụ nữ tên M.T. ba năm nay vẫn chưa trả xong. Hai người thanh niên là tay chân đi đòi nợ thuê cho bà M.T.. Bà này vốn nổi tiếng vì chuyên cho vay ăn lời “cắt cổ” và thường sử dụng một số "đầu gấu" thực hiện việc đòi nợ. Không những cho vay tiền, bà M.T. còn cầm cố các giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu với giá khá cao. Ai không có tiền trả thì lãi mẹ đẻ lãi con, phải trả nợ kéo dài cho tới khi nào hết nợ mới thôi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi nghe tin hai thanh niên tay chân của mình bị bắt giữ, bà M.T. cũng đã đến cơ quan Công an trình diện. Ban đầu bà M.T. còn phủ nhận việc đã thuê hai thanh niên này đi đòi nợ, nhưng sau đó bà này đã phải thừa nhận mọi việc.

"Tôi được biết, sau khi xảy ra mọi chuyện, bà M.T. đã gọi điện cho bà M. nhờ nhắn lại với gia đình tôi cứ lo hậu sự cho mẹ tôi rồi sẽ đền bù bằng tiền. Chúng tôi không chấp nhận kiểu hành xử như thế. Dù gì mọi việc cũng đã xảy ra rồi, gia đình tôi rất mong cơ quan Công an sớm điều tra làm rõ để trừng trị thích đáng, đúng người đúng tội các đối tượng gây tội ác với mẹ tôi", anh An nhấn mạnh.

Lữ Phạm
.
.
.