Bi kịch đau thương từ mối tình con trẻ và nước mắt thơm mùi sữa của kẻ sát nhân

Chủ Nhật, 18/11/2012, 11:41
Những câu chuyện tình yêu ngây thơ của trẻ con tưởng chừng như vô tư và trong sáng, nhưng thực tế thì đã có những bi kịch đau thương xảy ra từ những mối tình này. Chỉ vì muốn cảnh cáo một cậu bạn cùng lớp với mình vì đã dám tán tỉnh cô bé mà mình thầm yêu trộm nhớ, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra. Ra tay giết bạn khi chỉ mới 15 tuổi, một cậu bé đã phải bỏ mạng còn cậu bé khác đã đánh mất tương lai, tuổi thơ vấy máu.

Cơn cuồng ghen của trẻ vị thành niên

Nhiều người dân châu Phi nhập cư đã đến sinh sống và làm việc tại khu Loughborough Estate ở Briston, phía Nam Thủ đô London của nước Anh. Các gia đình sống ở đây chủ yếu mưu sinh bằng các công việc chân tay. Họ làm thuê cho các cửa hàng kinh doanh nhưng cũng có nhiều gia đình mở các trung tâm dịch vụ, cuộc sống của họ cũng không khá giả nhưng cũng không đến mức thiếu thốn, bởi những người này có sức khoẻ và nghị lực nên họ đã không ngại bất cứ một công việc gì. Cuộc sống khó khăn nhưng cũng khá bình yên, những người dân nhập cư sống hoà thuận với nhau.

Một ngày đầu năm 2012, cả khu phố yên tĩnh bỗng nhiên náo loạn bởi họ nhận được tin về một vụ giết người. Không ai có thể tin được rằng thủ phạm và nạn nhân là những trẻ vị thành niên, cả hai đều đang học lớp 9.

Cảnh sát thành phố thông báo rằng, cậu bé Junior Nkwelle 15 tuổi, đang theo đuổi bậc trung học với học bổng của một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đã bị giết chết bằng một nhát dao chí mạng. Junior Nkwelle nổi tiếng là một cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành và học giỏi, cậu là con trai út của một gia đình nhập cư sang Anh từ Nigeria. Biết cha mẹ đã quá vất vả để có thể duy trì được cuộc sống nên Junior Nkwelle đã luôn cố gắng để làm được một điều gì đó có thể giúp đỡ được cha mẹ. Cậu đã được nhận học bổng để có cơ hội được trở thành một cầu thủ bóng đá và mơ ước được tiếp tục theo học đại học song song với việc chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp khi đủ tuổi.

Nghị lực cũng như sự quyết tâm của Junior Nkwelle đã khiến nhiều bạn bè cùng trang lứa thán phục và nhất là các bậc cha mẹ tại Loughborough Estate đã lấy Junior Nkwelle làm hình mẫu lý tưởng để giáo dục con cái của họ noi theo. Trong những cuộc họp cộng đồng, gia đình Junior Nkwelle đã nhiều lần được vinh danh và cậu bé đã trở thành niềm tự hào của cả gia đình.

Ngoài những giờ học, Junior Nkwelle còn rất ít thời gian để vui đùa cùng các bạn, trong số những người bạn cùng học, Junior Nkwelle hay để ý và quan tâm đến cô bé hàng xóm 14 tuổi. Không chỉ làm bạn mà Junior Nkwelle còn giúp cô bé trong việc học hàng ngày. Thấy Junior Nkwelle học giỏi, ngoan ngoãn lại hiền lành nên cô bé cũng rất quý mến Junior Nkwelle. Hai đứa trẻ hàng ngày cùng nhau học tập và vô tư chơi đùa mà không hề biết rằng tai họa đang rình rập mình.

Ngày 2/1/2912, khi màn đêm buông xuống, các gia đình sống trong khu Loughborough Estate đang say giấc nồng sau một ngày lao động vất vả. Họ bất ngờ bị đánh thức bởi một tiếng thét thất thanh. Chưa biết chuyện gì xảy ra nên mọi người đã bật dậy và kéo nhau chạy ra chỗ phát ra tiếng thét của một cô bé. Ngay tại công viên công cộng trước khu nhà, họ nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Cảnh tượng kinh hoàng là Junior Nkwelle nằm sõng soài trên vũng máu, bên cạnh là một cô bé tuổi teen đang gào thét sợ hãi. Khi mọi người hỏi lý do thì cô bé vừa khóc vừa chỉ tay ra phía đường, cô ú ớ nói rằng kẻ thủ ác đã bỏ chạy sau khi giết chết bạn hàng xóm của cô.

Mọi người đã gọi điện thông báo vụ án mạng cho cảnh sát và ngay lập tức cảnh sát có mặt tại hiện trường. Nạn nhân đã tử vong vì bị đâm một nhát dao vào trúng tim và không khó khăn để cảnh sát phát hiện ra danh tính của nạn nhân. Cậu bé Junior Nkwelle 15 tuổi đã bị giết chết bằng một nhát dao oan nghiệt. Thủ phạm chưa được nhận dạng bởi nhân chứng là cô bé 14 tuổi đã quá hoảng sợ và không còn đủ bình tĩnh để có thể làm chứng kể lại tất cả những gì mà cô đã phải chứng kiến.

Lời khai không rõ ràng cộng với việc hung thủ đã bịt mặt trong khi gây án trong đêm tối nên đã không giúp được cảnh sát trong việc điều tra nhận dạng hung thủ. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì có thể đây là một vụ tấn công cướp của bất thành dẫn tới giết người nhưng thực tế thì không có bất cứ một dấu vết nào của sự giằng co đôi bên. Cũng có thể kẻ thủ ác phát hiện ra đối tượng định cướp không có tài sản giá trị nên đã ra tay, nhưng trên tay cô bé có một chiếc lắc bằng vàng vẫn còn nguyên nên đây không thể là một vụ giết người cướp của.

Nguyên nhân của vụ án mạng bế tắc khi nhân chứng vẫn không thể khai báo gì thêm mà manh mối tại hiện trường thì vẫn chưa được tìm thấy. Tất cả những giả thuyết được cảnh sát đưa ra nhưng vẫn chưa thể đi đến kết luận cho đến khi cảnh sát tìm thấy một túm vải len mắc lại trên bụi cây gần băng ghế nơi xảy ra vụ án mạng, mà theo lời kể của nhân chứng thì hai thiếu niên này đã ngồi trên băng ghế để nói chuyện. Khả năng hung thủ là người quen của nạn nhân, hung thủ đã theo dõi mọi thói quen sinh hoạt và có khả năng đây là một vụ tấn công đã được sắp đặt sẵn. Kẻ thủ ác đã rình rập theo dõi nạn nhân trước khi gây án.  

Hung thủ xuất hiện

Ảnh minh họa.

Chính vì khả năng này nên cảnh sát điều tra đã tập trung vào những người bạn trai xung quanh cô bé nhất là những bạn có cảm tình với cô bạn gái của Junior Nkwelle. Trong số những người được khoanh vùng thì cảnh sát đã tập trung vào một đối tượng là Tony Peckham. Đây là bạn học cùng lớp với Junior Nkwelle, người mà dạo gần đây có thái độ thất thần, học hành sa sút chểnh mảng. Theo lời khai của cô bé thì hung thủ cũng có chiều cao tầm tầm với Tony Peckham. Hàng loạt những lý do cùng những biểu hiện bất thường mà Tony Peckham để lại đã khiến cậu ta phải có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Được cảnh sát mời đến sở cảnh sát, Tony Peckham đã có mặt cùng với người giám hộ là cha đẻ của mình. Cậu bé 15 tuổi đã tỏ ra vô cùng lúng túng và sợ hãi trước sự tra hỏi của cảnh sát. Khi mới được hỏi về vụ án mạng liên quan đến cái chết của Junior Nkwelle, Tony Peckham vẫn quanh co chối tội. Cậu ta vòng vo trả lời những câu hỏi của cảnh sát về những việc làm trong thời gian vụ án mạng xảy ra.

Đầu tiên Tony Peckham khai rằng mình đã đi chơi cùng một nhóm bạn thân nhưng sau khi xác nhận lại thì Tony Peckham đã bỏ về sớm trước khi vụ án mạng xảy ra trước nửa giờ. Càng bị cảnh sát hỏi, cậu học sinh 15 tuổi càng lúng túng và trả lời quanh co nhưng nhất định không chịu thú nhận tội lỗi của mình, cho đến khi cảnh sát đưa ra bằng chứng là đã tìm thấy một túm len trên chiếc khăn của Tony Peckham đã để lại tại hiện trường. Đến lúc này thì Tony Peckham sợ hãi thực sự, cậu không còn quanh co nữa mà im lặng ngồi nghe kết luận của cảnh sát.

Với đầy đủ những bằng chứng không thể chối cãi, Tony Peckham mới lên tiếng khai nhận tội ác mà cậu đã gây ra cho chính người bạn cùng lớp của mình. Sự thú nhận vẫn hiển hiện lên sự ngây thơ đến tội nghiệp. Tony Peckham khai rằng cậu không có chủ ý giết người mà chỉ muốn cảnh cáo “tình địch” của mình. Vì Junior Nkwelle đã dám yêu người con gái mà cậu ta thích nên đã theo dõi và quyết định cảnh cáo bạn tránh xa người mình yêu.

Khi bắt gặp bạn gái đi cùng người con trai khác, nói chuyện vui vẻ trong công viên, Tony đã lao ra và giơ dao dọa Junior Nkwelle. Vì quá sợ hãi nên cả hai đã hét lên kêu cứu, quá hoảng loạn nên Tony Peckham đã dùng dao đâm thẳng vào ngực Junior Nkwelle. Nhát dao đâm sâu vào tim Junior Nkwelle đã khiến cậu bé ngã xuống, máu tuôn ra, vết thương quá nặng đã cướp đi sinh mạng của một cậu học sinh lớp 9. Chính bản thân hung thủ lúc đó cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô bé thì Tony Peckham đã bỏ chạy và sống trong sợ hãi nhưng nhất định không nghĩ đến việc đầu thú trước cảnh sát.

Cuộc sống của Tony Peckham đã trở thành địa ngục, tương lai tươi sáng của cậu đã vụt tắt chỉ vì những suy nghĩ nông nổi của trẻ con, coi thường mạng sống của một con người và chắc chắn rằng cậu còn chưa nhận thức được hậu quả của tội ác mình gây ra, chưa hiểu được thế nào là sự trừng phạt của luật pháp và cái giá mà cậu phải trả cho sự non nớt của mình

Hải Nguyễn
.
.
.