Bị hành hung chỉ vì tội nhìn chằm chằm vào mặt người khác
Hành hạ người phụ nữ tật nguyền chỉ vì không thích
Người phụ nữ đáng thương bị 2 đứa trẻ con và một người lớn xông vào đấm đá, chưa hết bọn chúng dùng gậy gộc đập tới tấp vào mặt vào người bà không tiếc tay. Sau khi đánh đập tra tấn, bọn chúng đã trói bà vào một gốc cây sau nhà mặc dù bà đã quỳ xuống van xin bọn trẻ tha mạng. Người phụ nữ đáng thương bị chứng thiểu năng từ bé tên là Minh Tran, 50 tuổi. Bà là người gốc Việt sang Mỹ định cư cùng gia đình nhưng vì mắc chứng bệnh thiểu năng nên bà phải sống cô độc trong một căn nhà nhỏ cùng sự trợ cấp của người thân.
Không những không nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh mà bà còn thường xuyên bị hắt hủi nhất là đám trẻ con mới lớn trong khu nhà bà đang sinh sống. Bọn trẻ nhìn bà Minh Tran bằng những cặp mắt sợ hãi, có đứa còn bỏ chạy thật nhanh mỗi khi nhìn thấy bà, có đứa thì lại cố tình chọc ghẹo bà rồi cùng nhau cười phá lên. Bọn chúng không thể hiểu được rằng sự vô tình đó đã khiến bà càng ngày bệnh càng nặng hơn. Bà cứ sống trong nỗi sợ hãi, sự ghẻ lạnh của mọi người mà không biết đến bao giờ cuộc sống mới bình an đối với bà.
Những người thân trong gia đình thì chỉ gửi trợ cấp đến cho bà mà không cần biết bà ăn rồi sống ra sao. Căn bệnh thiểu năng lại không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài càng khiến bà sống khép mình hơn, luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy người lạ. Những người hàng xóm thì cũng ít ai để ý đến bà, có người tốt bụng thì gửi cho bà chút thức ăn còn không ai có thể ngồi nói chuyện với bà, bởi lý do bà không biết nói nhiều tiếng Anh, lại không quen giao tiếp với người lạ nên càng ngày cuộc sống của bà càng cô độc, bệnh tình càng xấu đi.
Nhiều người thắc mắc rằng tại sao người thân của bà Minh Tran lại không gửi bà vào một trại dưỡng lão nào đó mà lại để bà sống một cuộc sống cô độc và bệnh tật như vậy. Không ai lý giải và không ai quan tâm đến bà nữa cho đến khi bà bị hành hung mà hung thủ là cậu bé 10 tuổi cầm đầu nhóm xông vào nhà bà Minh Tran để đánh đập bà một cách dã man, lý do đơn giản chỉ vì không thích.
Ngày 18/8 vừa qua, tòa án Philadelphia đã mở phiên toà xét xử một cậu bé 10 tuổi cùng em trai 7 tuổi của mình và một người đàn ông vì tội lăng mạ, hành hạ và tra tấn bà Minh Tran, một người phụ nữ bị mắc chứng thiểu năng.
Tại phiên toà xét xử, cậu bé 10 tuổi thú nhận rằng mình cùng em trai đã xông vào nhà bà Minh Tran, dùng roi để đánh bà và trói bà vào gốc cây sau vườn. Khi được hỏi lý do vì sao cậu bé lại hành hung một người phụ nữ lớn tuổi lại tật nguyền thì cậu bé trả lời rằng chỉ vì cậu không chịu đựng được mỗi khi bà Minh Tran nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta.
Một lý do hết sức đơn giản nhưng nỗi hận thù trong lòng cậu bé 10 tuổi đã nung nấu từ rất lâu. Hàng ngày bọn chúng luôn phải nhìn thấy bà cùng cặp mắt khó ưa của bà. Cậu rất ghét bà Minh Tran bởi bà không phải là một người phụ nữ bình thường, cậu không thể hiểu được rằng bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì bệnh tật, bà đã phải sống một cuộc sống khổ cực, cô độc suốt cuộc đời. Một cậu bé 10 tuổi chỉ biết rằng cậu rất ghét và đến một ngày cậu không thể chịu đựng được ánh nhìn của bà thì cậu đã ra tay, hành hung, tra tấn bà.
Không chỉ mình cậu bé này ghét bà Minh Tran mà hầu hết những đứa trẻ xung quanh nhà bà Minh Tran đều sợ và ghét bà. Một người thiểu năng như bà luôn cảm thấy sợ hãi trước mọi thứ xung quanh, ánh mắt đờ đẫn, sợ sệt và nhìn chằm chằm vào người đối diện khiến bọn trẻ không thể có thiện cảm được với bà.
Ngày bà Minh Tran bị hành hung là ngày 6/8, khi bà đang ngủ thì hai đứa trẻ cùng một người đàn ông đạp cửa xông vào. Không chỉ dùng gậy gộc, dây thừng, đá và ống bơm đánh đập hành hung bà Minh Tran, bọn chúng còn lấy đi của bà 20 USD và một chiếc vòng tay, số tài sản duy nhất mà bà Minh Tran đang có. Khi được hỏi có phải mục đích đánh bà Minh Tran để cướp tài sản của bà thì bị cáo 10 tuổi khẳng định rằng không phải, bọn chúng muốn đánh bà, cướp đi mọi thứ của bà cho bõ ghét chứ không có mục đích gì khác.
Nhìn thấy bà Minh Tran đau đớn, bọn chúng thấy thoả mãn bởi mục đích của chúng đã đạt được. Bà Minh Tran vừa khóc vừa quỳ xuống van xin bọn trẻ dừng tay đừng đánh bà nữa thì bọn chúng lại càng thích thú và xông vào đánh bà mạnh hơn nữa. Bà kêu khóc giãy giụa nhưng bọn chúng vẫn không tha, người đàn ông lạ mặt còn muốn đánh chết bà để bọn trẻ con không còn phải ám ảnh mỗi khi nhìn thấy mặt bà.
Nghe tiếng kêu cứu của bà Minh Tran, một người hàng xóm của bà đã chạy sang nhà bà, thấy có người phát hiện ra, bọn trẻ côn đồ đã vứt lại gậy gộc và bỏ chạy. Cởi trói cho bà Minh Tran, người hàng xóm đã nghe bà vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Bà Minh Tran vẫn hoảng sợ nói rằng: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi nữa”. Bà kể lại rằng ba người đã dùng gậy đập liên tiếp vào đầu bà, hai đứa trẻ còn xông vào đạp bà, sau khi hành hung bà bọn chúng còn bắt bà cởi chiếc vòng tay và móc túi lấy hết số tiền bà có.
Bà Minh Tran nước mắt giàn giụa xin bà hàng xóm cố gắng bảo vệ bà thoát khỏi bọn hành hung. Bà bảo bà sợ lắm và cứ bám lấy người bà hàng xóm không cho bà đi. Từ hôm bị đánh, bệnh tình bà Minh Tran càng xấu đi khi bà suốt ngày la hét, rồi khóc thét lên mỗi khi nhìn thấy người lạ. Bà luôn cầu cứu người hàng xóm ở bên cạnh bà để giúp bà thoát khỏi đòn roi của những kẻ đã hành hung bà.
Thủ phạm vị thành niên
Có mặt tại toà, cậu bé 10 tuổi đã thành thực khai nhận mọi tội lỗi và còn gửi lời xin lỗi tới bà Minh Tran. Một người phiên dịch đã giúp bà Minh Tran trong suốt phiên toà xét xử. Sau khi nghe được lời xin lỗi từ thủ phạm đã hành hung mình, bà Minh Tran đã chấp nhận lời xin lỗi mà không đưa ra điều kiện yêu cầu bồi thường, bà chỉ mong rằng tất cả mọi người đừng xa lánh và ghét bỏ bà. Bà bị mắc bệnh nên bà rất cần nhận được sự chia sẻ, yêu thương từ mọi người.
Luật sư của thủ phạm nhí đã đưa ra bằng chứng là cậu bé 10 tuổi đang trong giai đoạn điều trị chứng rối loạn mất tập trung và thần kinh bị kích động mạnh nên cậu đã có những hành động vô thức. Bằng chứng chứng minh là hồ sơ bệnh án của cậu bé được các bác sỹ cung cấp cho thấy rằng cậu bị mắc chứng bệnh này từ khi 7 tuổi. Sau một thời gian dài điều trị bằng rất nhiều các phương pháp nhưng dấu hiệu thuyên giảm vẫn chưa rõ rệt. Cậu luôn bị kích động mỗi khi nhìn thấy những gì mà cậu không thích. Với bà Minh Tran cũng vậy, chỉ vì cậu không thích bà mà cậu đã xông vào hành hung bà.
Theo lời của thẩm phán Kevin Dougherty thì việc làm của cậu bé 10 tuổi là ngoài sự kiểm soát của người lớn, kẻ đáng bị trừng trị hơn cả là một người đàn ông lạ mặt đã cùng bọn trẻ hành hung bà Minh Tran. Cả 3 bị cáo đều phải nhận một án phạt từ toà án vì tội danh hành hung và làm nhục người khác. Cậu bé 10 tuổi và em trai 7 tuổi đã bị đưa vào trại tạm giam trẻ vị thành niên và sẽ bị quản chế một thời gian. Hung thủ 10 tuổi vẫn được các bác sỹ điều trị bệnh rối loạn mất tập trung trong thời gian bị tạm giam.
Thẩm phán Kevin Dougherty nói rằng: “Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi, điều trước tiên là phải trả lời được câu hỏi tại sao cháu bé lại ghét một người chỉ vì có cái nhìn không thiện cảm mà theo cháu bé thì bà Minh Tran là một người không giống cháu”. Tưởng như mọi chuyện chỉ đơn giản là nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi của hung thủ, không đưa ra bất cứ một điều kiện nào nhưng thực tế thì tất cả vẫn còn là sự nhức nhối trong lòng mỗi người.
Một người phụ nữ bệnh tật, thiểu năng sống cô độc trong xã hội mà không nhận được sự quan tâm chăm sóc của gia đình cũng như xã hội. Những đứa trẻ lớn lên mà không có sự bao dung, không biết chia sẻ cảm thông với sự bất hạnh của những người xung quanh. 10 tuổi đã biết hành hung người khác, đánh đập và tra tấn để khỏi phải chứng kiến những gì mà cậu ta không thích
