Bé trai13 tuổi ở Mỹ đối mặt với phiên toà xét xử dành cho người lớn

Thứ Sáu, 04/05/2012, 10:13

Tranh cãi đã bùng nổ quanh vụ một bé trai 13 tuổi ở Florida bị xét xử như người lớn vì đã giết chết em trai của mình. Bé trai 13 tuổi này được xem là người nhỏ tuổi nhất ở Mỹ có thể bị kết án tù chung thân. Cristian Fernandez cũng là người nhỏ tuổi nhất từng bị xét xử ở bang Florida vì những cáo buộc giết người cấp độ 1 sau khi người em cùng mẹ khác cha David Gallariago, 2 tuổi, chết vì bị chấn thương não khi bị đẩy vào kệ sách.

Những người phản đối trên khắp thế giới cho rằng Fernandez, 13 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc, nên được xét xử ở tòa vị thành niên. Nếu bị kết tội ở tòa án dành cho người lớn, cậu bé phải đối mặt với án tù chung thân mà không được giảm án.

Hoàn cảnh tạo tính cách

Cristian Fernandez sinh ra trong một gia đình có mối quan hệ phức tạp. Mẹ của em đã sinh ra em khi mới chỉ 12 tuổi sau khi bị hãm hiếp và lạm dụng tình dục. Chính vì vậy mà Fernandez chưa một lần được nhắc đến cha chứ chưa nói đến là biết mặt cha. Cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh gia đình phức tạp nên Fernandez đã không ý thức được những gì mình đã làm. Cậu bé chỉ thấy rằng mình là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, bất cần đời, thờ ơ và lạnh lùng trước tất cả mọi thứ trên đời. Cậu sống vất vưởng cùng người mẹ trẻ của mình và cũng không biết làm cách nào để mẹ có thể nuôi cậu lớn lên.

Trong ký ức của cậu bé 13 tuổi chỉ nhớ được rằng, một người cha dượng tàn độc, bất tài và một người mẹ nhu mỳ, yếu đuối. Mẹ yếu đuối đến mức bà đã không thể bảo vệ cậu thoát khỏi những trận đòn roi từ người cha dượng độc ác. Nhiều khi cha dượng đã đánh Fernandez một cách vô cớ, chính cậu bé cũng không hiểu được tại sao mình lại bị đánh đập dã man đến mức như vậy. Bị hành hạ nhiều đến phải trở nên chai lỳ, vô cảm trước những trận đòn đã khiến cậu bé 13 tuổi có những hành động không còn cảm xúc. Không hỗn láo hay chơi bời lêu lổng ngoài đường mà ngược lại, Fernandez trở thành một đứa trẻ lầm lỳ, ít nói và hiếm khi thấy cậu nở nụ cười.

Fernandez đã bị bắt vì tội giết người, mà nạn nhân chính là người em cùng mẹ khác cha của mình. Em trai của Fernandez là David Gallariago, 2 tuổi, đã bị chấn thương não sau khi bị anh đẩy ngã vào kệ sách. Đến khi bị bắt và bị kết tội giết người, Fernandez vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu chỉ biết là em trai mình đã khóc ré lên rồi ngất lịm sau khi bị anh trai xô ngã. Mẹ cậu thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, còn lý do vì sao cậu bị bắt thì cậu vẫn chưa thể hiểu được. Thực sự là một sự thật làm đau lòng tất cả những ai quan tâm đến vụ án này kể cả những người tham gia vào phiên toà để phán quyết tội lỗi của cậu bé.

Phiên toà xét xử nhiều tranh cãi bảo vệ bị cáo

Phiên toà xét xử cậu bé Fernandez 13 tuổi đã được diễn ra trong sự tranh cãi của nhiều người. Cậu bé 13 tuổi đã bị xét xử tại phiên toà của người lớn chứ không phải phiên toà dành cho trẻ tuổi vị thành niên. Với tội danh giết người cấp độ 1 ở phiên toà dành cho người lớn thì Fernandez sẽ phải nhận bản án tù chung thân. Như vậy thì đây sẽ là tội phạm nhỏ tuổi nhất ở Mỹ bị kết án chung thân. Chính vì vậy mà tranh cãi đã bùng nổ xung quanh vụ án xét xử  Fernandez.

Các nhà điều tra cho biết cậu bé được sinh ra khi người mẹ cũng mới 12 tuổi là lý do tạo nên tính cách. Cậu bé đã có một cuộc sống bị lạm dụng, bị bỏ rơi, bị hoàn cảnh xô đẩy chứ không phải bản chất là một tên côn đồ tàn độc. Vì thế cậu bé hoàn toàn có thể được cải tạo lại để trở thành một con người tốt về với xã hội. Các ý kiến trái chiều liên tục được đưa ra, nên vụ án xét xử Fernandez đã phải rời lại vào một ngày khác để các cơ quan chức năng có thời gian bàn bạc và xem xét lại. Tại cuộc điều trần trước khi phiên toà chính thức bắt đầu, luật sư bảo vệ cho bị cáo nói rằng sẽ đưa ra được bằng chứng xác đáng để có thể làm giảm nhẹ tội cho cậu bé.

Tại cuộc điều trần hồi tháng 12 năm 2011 ở Jacksonville, công tố bang Angela Corey cho biết, bà đã đề nghị giảm cáo buộc tội danh của Fernandez xuống còn giết người cấp độ 2, nhưng vẫn phải chịu hình phạt tù chung thân bắt buộc đối với cấp độ này. Luật sư bảo vệ cho bị cáo Matt Shirk từ chối đề xuất và cho rằng, Fernandez nên được xét xử với tư cách là trẻ vị thành niên, có thể giảm bất kỳ án tù nào xuống chỉ còn 36 tháng. Bởi động cơ giết người không có từ trước, nạn nhân chết ngoài ý thức của bị cáo, bên cạnh đó bị cáo chưa đến tuổi vị thành niên.

Một người mẹ có tên Alicia Torrez, có hai con học cùng trường với Fernandez, và luật sư bảo vệ trẻ vị thành niên Melissa Higgins đã thu thập 180.000 chữ ký cho đơn thỉnh cầu phản đối cậu bé bị đưa ra xét xử như người lớn. Bởi theo các bạn cùng lớp và các thầy cô giáo trong trường thì Fernandez là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng tâm lý bình thường. Cậu còn là một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành và lễ phép. Chính vì vậy không thể kết tội cậu như một tội phạm giết người có chủ ý.

Tất cả những người này đã đưa ra bản kết quả kiểm tra về tâm lý. Họ cho biết các cuộc kiểm tra tâm lý cho thấy Fernandez là nạn nhân bị lạm dụng về thể xác liên tục, song em cũng có thể cải huấn được để trở lại xã hội. Họ cũng cho biết tài liệu của tòa án cho thấy mẹ của em, Biannela Susana, 26 tuổi, đã đợi 6 tiếng sau khi phát hiện cậu con trai nhỏ bị thương mới đưa con tới bệnh viện. Các bác sỹ cũng cho biết cậu bé có thể đã sống nếu được đưa đến viện sớm hơn. Người mẹ cũng bị buộc tội ngộ sát nghiêm trọng, do các công tố cho rằng vì sự thờ ơ của cô mà cậu bé 2 tuổi bị chết. Liệu đây có phải là yếu tố cần thiết để các nhà điều tra có thể xem xét lại vụ việc. Một người mẹ tại sao lại tỏ ra thờ ơ khi thấy con mình gặp nguy hiểm. Liệu bà có phải là nghi can số một của vụ án chứ không phải là cậu bé đáng thương Fernandez.

“Câu chuyện của Cristian Fernandez khiến mọi người phải suy nghĩ, khi họ biết được chi tiết của vụ việc”, Higgins cho hay. “Rõ ràng là cậu bé chỉ là một đứa trẻ có nền tảng khó khăn và vai trò của cậu bé trong vụ việc không được xác định rõ”. Chính ý kiến này của Higgins đã khiến các toà án quyết định xem xét lại mọi chuyện liên quan đến vụ án và việc kết tội cậu bé 13 tuổi.

Vào tháng 10/2009, trước khi gia đình chuyển từ Miami tới Jacksonville, cha dượng của Fernandez đã rất nhiều lần bị cảnh sát triệu tập để cảnh cáo hắn về tội sử dụng bạo lực và lạm dụng trẻ em trong gia đình. Hắn đã xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa nhưng sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, hắn vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ra tay tàn nhẫn với con riêng của vợ. Lần cuối cùng hắn bị tố cáo về tội lạm dụng trẻ em thì hắn đã rút súng gí vào đầu tự vẫn trước mặt cả nhà để thoát khỏi cảnh tù tội. Chính việc làm này của hắn cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như suy nghĩ của Fernandez. Những việc làm của người lớn đã khiến con trẻ không ý thức được tại sao họ lại làm như vậy và những việc làm đó bị phán xét thế nào thì chúng cũng không hay.

Higgins đã làm đơn thỉnh cầu trên trang Change.org để kêu gọi mọi người lên tiếng trước vụ án của Fernandez. Song sau 3 tháng xem xét, toà án bang Florida đã quyết định buộc tội cậu bé như người lớn. “Chúng tôi không tin là hệ thống pháp luật vị thành niên được trang bị để giải quyết bị đơn hợp lý, do quyền hạn xét xử của hệ thống đó sẽ hết giá trị khi bị đơn bước sang tuổi 21 và giới hạn án phạt trong 36 tháng tù”, tòa án cho hay.

“Chúng tôi chỉ cảm thấy các chương trình cải tạo và trừng phạt cho những tội ác đã phạm phải, có thể không được hoàn thành trong thời gian giới hạn đó, nếu cậu bé được xét xử với hệ thống luật vị thành niên”. Florida đang tìm kiếm một án phạt cộng gộp trong đó Fernandez bị ngồi tù theo hình phạt của trẻ vị thành niên cho đến năm 21 tuổi, rồi sau đó là đi cải tạo với sự giám sát của tòa.

“Cậu bé sẽ không bị đưa tới nhà tù của người lớn và theo luật cũng không được phép làm như vậy”, một quan chức tòa án cho hay. Những ý kiến tranh cãi nảy lửa xung quanh vụ án của tội phạm vị thành niên Fernandez cũng phải đi đến hồi kết. Không thể phủ nhận tội lỗi của bị cáo nhưng cũng không thể bỏ qua nguyên nhân cũng như những tác động của người lớn dẫn đến việc làm vô thức của bị cáo. Quyền quyết định nằm trong tay những người đại diện cho luật pháp. Nhiều người lên tiếng bênh vực, bảo vệ để những người cầm cân nảy mực có thể xem xét cho bị cáo một cơ hội sớm quay về với xã hội, sớm tìm lại được cuộc đời còn quá dài của mình. Pháp luật luôn là cán công công lý, mang lại sự công bằng cho xã hội và cho tất cả mọi người. Sống và làm việc theo pháp luật là trách nhiệm không của riêng ai. Nếu như bị nhận bản án tù chung thân thì Fernandez là tội phạm nhỏ tuổi nhất của Mỹ bị nhận hình phạt này

Ngân Giang – Mạnh Quân
.
.
.