Bắt nóng nhóm giang hồ bắn trả Công an

Thứ Năm, 09/10/2014, 07:30

15h ngày 18/9/2014, một nhóm thanh niên đi trên xe ôtô Innova 7 chỗ, biển số 61A 065.27 đã dùng súng bắn chỉ thiên để thị uy một nhóm đối tượng cờ bạc ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã có mặt. Trải qua gần hai giờ truy đuổi và hơn 30 phút đấu súng, 7 trong số 8 tên tội phạm đã bị tóm gọn. Đến tối ngày 19/9, Long (gà) đã đến Công an TP Thủ Dầu Một đầu thú. Qua khám xét thu giữ bốn khẩu súng hiệu Rulo, 76 triệu đồng, hơn 200USD cùng nhiều loại tang vật khác.

30 phút đấu súng

Phát hiện có bóng dáng Công an, 8 tên tội phạm này đã chia thành hai nhóm gồm 5 tên nhanh chân nhảy lên chiếc xe ôtô 7 chỗ chạy trốn, ba tên còn lại lợi dụng lúc nhốn nháo đã chạy bộ băng ruộng rồi nhảy lên xe khách rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Ngay sau khi tiến hành chớp nhoáng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hàm Thuận Nam xác định tất cả các đối tượng đều bỏ chạy trên quốc lộ 1A về hướng tỉnh Đồng Nai nên đã báo cáo khẩn cấp về lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận để xin lực lượng hỗ trợ. Ngay lập tức các đơn vị như Công an huyện Hàm Tân cùng các lực lượng khác như Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, giao thông, cơ động được điều động đến hiện trường cùng phối hợp triển khai lực lượng truy bắt nhóm tội phạm này.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Thân, tại địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, lực lượng Công an đã triển khai đội hình thành ba mũi đón lõng trên quốc lộ 1A. Đến 16h, khi chiếc xe 7 chỗ vừa bị mũi thứ nhất chặn lại, năm đối tượng trên xe đã đồng loạt bung cửa, mỗi tên chạy về một hướng khác nhau với mục đích vừa chạy trốn, vừa xé lẻ đội hình của lực lượng Công an hòng dễ bề đối phó. Tuy nhiên với tinh thần chiến đấu cao, lại thông thuộc địa hình nên chỉ ít phút sau, lực lượng Công an đã tóm gọn tất cả 5 đối tượng.

16h30’, khi hai mũi Công an còn lại dừng chiếc xe chở khách thì bất ngờ 3 tên đồng bọn còn lại lập tức phóng ra ngoài vừa chạy trốn vừa dùng súng bắn nhiều phát đạn về hướng lực lượng Cảnh sát đang truy đuổi phía sau. Trong lúc bị truy đuổi gắt gao, một tên đã bị bắt gọn, một tên mà sau này xác định là Long (gà) đã kịp chạy vào rừng trốn thoát, tên còn lại trong thế cùng đường đã lao vào một nhà dân ở xã Tân Đức ẩn nấp. Sau khi chốt chặt cửa cố thủ bên trong, tên này tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát đạn về hướng lực lượng Công an  để chống trả và tìm cơ hội trốn thoát.

Các đối tượng sau khi bị bắt.

Nghe tiếng súng nổ liên tục, bà Đỗ Thị Hiền ở nhà bên cạnh trong lúc hốt hoảng chạy ra ngoài tìm cách né tránh đã bị hai phát đạn, một sượt qua bả vai, một sượt qua phần mềm ở bụng gây thương tích nhẹ và ngay sau đó bà Hiền đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Với quyết tâm không cho tên tội phạm nguy hiểm có cơ hội trốn thoát, lực lượng Công an ngoài việc thuyết phục đối tượng buông súng đầu thú, đã triển khai cho các chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm áp sát quanh căn nhà để chờ lệnh tấn công.

Gần 30 phút thuyết phục nhưng đối tượng vẫn liên tục bắn đạn từ trong nhà ra ngoài nên Đại tá Nguyễn Văn Thân đã phát lệnh tấn công đối tượng với yêu cầu: "cố gắng tìm cách bắt sống đối tượng, trong trường hợp bất khả kháng thì sẵn sàng nổ súng tiêu diệt tại chỗ, đặc biệt phải bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sỹ tham gia đánh án và bà con nhân dân xung quanh".

Lưu Văn Long đầu thú tại Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhận mệnh lệnh tấn công, vào lúc 17h cùng ngày, lực lượng Công an tại hiện trường đã bắn 10 phát đạn hơi cay vào bên trong và đến 17h30' tên này do không chịu được hơi cay đã mở cửa ra ngoài và nhanh như cắt, các chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm đã lao vào khống chế, tước súng, bắt gọn đối tượng mà sau này xác định là Nguyễn Quang Toàn, sinh năm 1979 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đến tối ngày 19/9, nhận thấy không thể trốn thoát nên Long (gà) đã đến Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đầu thú.

Hành động phạm tội

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bọn chúng bao gồm các tên Huỳnh Minh Phát (tự Đen), sinh năm 1992 tại khu phố 3, phường Phú Cường; Nguyễn Thanh Tùng, Vương Minh Châu, cùng nhóm 7 thanh niên khác. Theo lời khai của các thành viên trong nhóm, cách đây 9 năm, do từng tham gia đánh bạc, đá gà với nhau nhiều lần nên các đối tượng này quen biết và sau đó do có cùng bản chất lưu manh nên cả bọn thống nhất lập thành một băng nhóm do Huỳnh Minh Phát cầm đầu.

Thời gian đầu, băng nhóm này đã chia nhau cát cứ ở các điểm nóng tại TP Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và huyện Tân Uyên vừa đánh bạc, đá gà, tổ chức đánh bạc vừa thực hiện các phi vụ bảo kê ở các khu chợ và các nhà hàng khách sạn. Trong một lần tổ chức đá gà ăn tiền vào năm 2009, Phát, Châu, Tùng, Danh đã bị Công an TP Thủ Dầu Một bắt quả tang nhưng do số tiền cá cược không lớn nên sau đó cả bốn tên chỉ bị xử phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hai năm gần đây, trước sự truy quét gắt gao của lực lượng Công an, bọn chúng đã tạm thời từ bỏ các phi vụ bảo kê để lao vào cờ bạc.

Lực lượng Công an tóm gọn các đối tượng.

Để mở rộng địa bàn, đầu năm 2013, Phát ra Bình Thuận tìm mối "làm ăn" và chỉ ít ngày sau đã móc nối được với đám giang hồ chuyên tổ chức đá gà ở huyện Hàm Thuận Nam. Kể từ đó, ngoài việc tổ chức các tụ điểm đá gà ở tỉnh Bình Dương, thỉnh thoảng Phát còn gầy độ rồi tổ chức cho đồng bọn mang gà ra Hàm Thuận Nam đá ăn tiền với tỷ lệ cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng cho một độ. Ngoài ra Phát còn chỉ đạo cho đám đàn em móc nối với các con bạc khát nước khác cùng tham gia để ăn hoa hồng 20% trên tổng số tiền đặt cược.

Để thực hiện ý đồ của mình, trong thời gian này, Phát đã nhờ một tay cò đưa qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh sang khu vực hoạt động casino ở Campuchia gặp gỡ một người bản địa và nhờ tên này mua cho 1 khẩu súng hiệu Rulo với giá 400USD. Đến cuối năm 2013, Phát còn nhờ tên này mua thêm cho 3 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn. Coi những khẩu súng như bùa hộ mệnh nên kể từ đó, bất kể trong phi vụ làm ăn nào, Phát đều giắt súng vào người vừa để át vía đối phương, vừa để xử những ai dám quỵt nợ hoặc gây hấn với băng nhóm của hắn.

Sáng 18/9, nhận lời thách đấu, Phát cùng 7 đồng bọn trong nhóm giắt 4 khẩu súng Rulo vào người ra thuê xe ôtô 7 chỗ hiệu Innova, biển số 61A 065.27 mang theo gà đá ra tỉ thí ăn thua với nhóm giang hồ ở huyện Hàm Thuận Nam. Kết thúc cuộc tỉ thí, gà của nhóm Phát bị bại trận và thua độ hơn hai trăm triệu đồng. Cho rằng nhóm kia có gian lận, Phát không trả tiền rồi kêu đám đàn em lên xe về Bình Dương. Tuy nhiên chưa kịp rời đi thì nhóm của Phát đã bị nhóm giang hồ Hàm Thuận Nam lập tức chặn lại đòi tiền, và để thị uy, Phát đã rút súng ra bắn chỉ thiên rồi cùng đồng bọn lên xe chạy khỏi nơi đá gà về hướng tỉnh Bình Dương.

Hiện tại cuộc đấu tranh với băng nhóm tội phạm này vẫn đang được lực lượng Công an khẩn trương tiến hành do Long (gà) và một số đối tượng vẫn ngoan cố không khai nhận. Tuy nhiên những hành động dũng cảm của các anh đã được đông đảo quần chúng nhân dân chứng kiến vụ việc ghi nhận mà nói như ông Tấn, trưởng ấp 3, xã Tân Đức: "Các anh luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự"

Đức Cương
.
.
.