Bắt nóng kẻ sát nhân tàn ác siết cổ chủ nợ đến chết để xù nợ

Thứ Hai, 28/01/2013, 15:00

Là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Thái Nguyên, thế nhưng Phạm Khánh Vũ không lo học hành mà chỉ biết tiêu pha bừa bãi và mang một khoản nợ lớn. Để tránh bị đòi nợ, Vũ đã hẹn chủ nợ tới nhà trọ và từ đây, hắn đã sát hại chủ nợ một cách dã man và giấu xác ở nhà trọ.

Tưởng chừng có thể thoát tội khi chối bay chối biến về hành vi của mình, Vũ đã bị cơ quan Công an lột trần bộ mặt tàn ác của mình qua vết hằn trên tay… 

Gã sinh viên với món nợ khó trả

Phạm Khánh Vũ 21 tuổi, trú tại xóm Lạc Đạo, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Mong con được học trường tốt để có thể trở thành một người giỏi giang, gia đình Vũ đã chăm lo cho việc học hành của hắn thật tốt để Vũ có thể thi đỗ vào Đại học Thái Nguyên – Khoa Công nghệ thông tin. Thế nhưng, đáp lại lòng mong mỏi ấy của gia đình, Vũ chỉ biết tiêu pha bừa bãi và vào ngày 3/10/2011, Trường Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định cho Vũ thôi học.

Để có tiền tiêu xài phung phí, ngoài số tiền gia đình gửi cho hàng tháng, Phạm Khánh Vũ còn vay tiền của anh Chung làm cầm đồ ở phường Tân Thịnh. Theo đó, trước khi vụ án xảy ra khoảng 1 tháng, Vũ có vay nóng anh Chung sau đó cầm cố xe máy của mình và viết giấy tờ vay nợ. Cho đến khi bị bắt, số nợ của Vũ đã “đẻ lãi” lên tới 170 triệu đồng.

Ngoài ra, để vừa trang trải nợ nần, Vũ còn báo khống số tiền nợ về cho gia đình, thậm chí hắn còn để chủ nợ gọi về nhà báo nợ số tiền lên tới hơn 300 triệu đồng. Theo như bạn bè của Vũ cho biết, tất cả số tiền mà hắn có được đều bị nướng vào lô đề với hy vọng kiếm được “quả lớn” để gỡ gạc và trả nợ. Tuy nhiên, trò đỏ đen may rủi nào có để Vũ toại nguyện, đổ bao tiền vào lô đề là Vũ thua bấy nhiêu. Cho đến khi số nợ ngày càng tăng, chủ nợ liên tục gọi đòi thì Vũ đã nảy sinh ý định giết người để trốn nợ.

Sau nhiều lần xin khất với lí do chờ gia đình gửi tiền, vào tối ngày 17/8/2012, khoảng 20h, Vũ đi xe máy từ phòng trọ đến quán cầm đồ của nhà anh Chung để hẹn trả tiền. Khi được sự đồng ý của chủ nợ, Vũ chở anh Chung về nơi trọ của mình và bảo anh ngồi chơi đợi hắn xếp tiền trả anh.

Sau đó Vũ mở máy tính bảng ipad3 (đây là tài sản mà Vũ đã ăn trộm được) và bảo anh Chung ngồi ở giường chơi game đợi hắn lấy tiền. Do lúc đó trời đang mưa nên nạn nhân cũng chưa vội về và nghe theo lời Vũ nói mà không biết rằng mình sắp bị sát hại.

Sau khi vào phòng được một lúc, thấy anh Chung đang mải chơi game, Vũ đã nhẹ nhàng áp sát nạn nhân và dùng dây dù (loại dây đeo thẻ sinh viên) đã chuẩn bị từ trước để siết cổ nạn nhân. Sau khoảng ba phút, thấy anh Chung nằm bất tỉnh, kẻ dã man này tiếp tục dùng đũa để xoắn dây hòng giết nạn nhận bằng được. Sau khi thực hiện hành vi man rợ của mình, Phạm Khánh Vũ giấu xác anh Chung vào nhà vệ sinh để che giấu.

Sau đó, để xóa chứng cứ phạm tội, Vũ đã để điện thoại của nạn nhân về chế độ im lặng rồi giấu vào ngăn bàn để tránh có người gọi đến điện thoại sẽ đổ chuông. Sau khi làm mọi việc mà hắn có thể nghĩ ra để xóa đi dấu vết của vụ giết người, Vũ khóa cửa phòng trọ và qua nhà anh Chung.

Khi bị vợ nạn nhân hỏi, Vũ nói dối rằng đã trả tiền và anh Chung đi về được một lúc lâu rồi. Tuy nhiên, sau khi gọi vào máy chồng nhiều lần không thấy bắt máy, nghi ngờ Vũ đã làm điều gì bất lợi với chồng mình, vợ nạn nhân đã hô hào nhiều người bắt vũ đến Công an phường Tân Thịnh để trình báo sự việc.

Lộ mặt kẻ sát nhân

Tại công an phường, Vũ liên tục chối bay chối biến về những cáo buộc và câu hỏi của gia đình nạn nhân. Vũ luôn miệng cho rằng mình đã chở chủ nợ đến nhà rồi trao tiền tận tay, sau khi lấy tiền xong anh Chung đã tự về và Vũ không biết hiện tại anh đang ở đâu.

Mặc dù bị người nhà của nạn nhân tra hỏi dồn dập nhưng do đã chuẩn bị từ trước nên Vũ vẫn cố gắng chối tội và liên tục cho rằng mình không liên quan vì đã thanh toán xong món nợ. Thế nhưng, những cú điện thoại cho chồng vẫn chỉ đổ chuông réo rắt mà không có sự hồi đáp, vợ nạn nhân vô cùng lo lắng và đổ dồn nghi vấn vào Phạm Khánh Vũ.

Nhưng ngay sau đó, các chiến sĩ Công an phát hiện trên tay Phạm Khánh Vũ có vết hằn khá đậm, đây là vết hằn từ lúc hắn siết cổ nạn nhân vẫn còn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, cơ quan công an đã khiến Phạm Khánh Vũ phải bó tay chịu trói. Sau khi nhận thông tin về vụ giết người, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ngay lập tức đã đến hiện trường để khám nghiệm. 

Tại hiện trường vụ án, phát hiện xác nạn nhân nằm ở cửa phòng vệ sinh. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, co 2 chân, mặt hơi quay vào tường, 2 tay bị trói bằng một sợi dây điện màu trắng, quấn chặt nhiều vòng và bị buộc chặt. Ngoài ra trên thân thể nạn nhân còn có dấu hiệu xây xát da bên ngoài và nhiều chỗ tụ máu. Cơ quan điều tra cũng phát hiện được chiếc điện thoại của nạn nhân được giấu trong ngăn bàn và có nhiều cuộc gọi nhỡ từ gia đình.

Lúc này, mọi chứng cứ để buộc tội Phạm Khánh Vũ đã rõ mồn một, hắn tưởng rằng có thể thoát được tội nhưng những gì hắn làm không thể qua mắt được cơ quan điều tra. Cũng vì thế, bằng các chứng cứ xác thực, Phạm Khánh Vũ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp chứng cứ đã thu thập được của vụ án.

Ngoài ra, khi mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn định giá được số tài sản mà Vũ đã trộm cắp được trước đó lên tới hơn 30 triệu đồng. Theo như lời khai của Vũ, vào khoảng 9h ngày 3/7/2012, khi đi ngang qua nhà anh Toàn ở tổ 3, phường Tân Thịnh, thấy cửa ngoài đã khóa và biết chắc không có ai ở nhà, Vũ đã đi ra sau nhà và trèo lên cậy mái nhà để chui vào thực hiện hành vi trộm cắp. Trong phi vụ này, hắn “khoắng” được 1 máy tính bảng ipad 3, 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh và 1 đăng kí xe máy.

Sau khi trộm cắp xong, Vũ để chiếc máy tính bảng sử dụng, còn máy ảnh, ổ cứng và đăng kí xe máy được Vũ cất vào trong ngăn bàn. Những tài sản còn lại được hắn đem đi cầm đồ để lấy tiền tiêu xài và số tiền ấy cũng bị nướng hết vào lô đề và mất sạch. Số tài sản cơ quan công an thu giữ được tại nhà Vũ đã được trao trả cho chủ sở hữu. Bằng các bằng chứng và lời khai ấy,  Phạm Khánh Vũ bị truy tố về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án được phá một cách nhanh chóng nhờ sự cảnh giác của người dân và sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan Công an. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là vẫn có người phải bỏ mạng do sự nhẫn tâm của hung thủ.

Vụ án của Phạm Khánh Vũ cũng như một lời răn đe đối với những kẻ vì đam mê trò đỏ đen mà bán đi nhân tính. Chỉ vì một món nợ và sự đam mê mù quáng, gã sinh viên đã hóa thân thành con quỷ giết người vô nhân tính. Để rồi giờ đây, kẻ sát nhân phải chịu sám hối trong nhiều năm của cuộc đời mình ở trong bốn bức tường phòng giam. Để trốn nợ mà hắn phải đánh đổi cả tuổi trẻ cùng tương lai sự nghiệp mà nếu biết làm lại từ đầu, có thể nó sẽ tốt đẹp vô cùng.

Quả thật đó là một cái giá quá đắt cho một khoản nợ 170 triệu mà hung thủ đã nợ. Và nó còn đắt hơn với những người cha, người mẹ một lòng mong mỏi con trai mình học hành thành tài. Họ đâu biết rằng, niềm mong mỏi ấy đã bị vùi dập một cách không thương tiếc chỉ vì những con số đỏ đen và vì sự ăn chơi sa đọa của Phạm Khánh Vũ.

Không chỉ riêng mình Vũ, chắc hẳn ngoài xã hội vẫn còn nhiều trường hợp như vậy, nhiều sinh viên trẻ thậm chí là học sinh một phút yếu lòng đã không thể kiểm soát được lí trí khỏi những sự cám dỗ của xã hội và nhiều người trong số đó đã sa vào tội lỗi và trả giá bằng chính cuộc đời mình.

Hy vọng rằng, sau nhiều năm đối mặt với bốn bức tường phòng giam, Vũ có thể làm lại cuộc đời mình dù lúc đó cũng không còn sớm đối với một đời người…

Mai Anh
.
.
.