Băng cướp Tiếm - Kiệt và những vụ cướp tiệm vàng rung động miền Nam

Thứ Hai, 16/07/2012, 16:03
5 năm trước (2000 – 2005), băng cướp Tiếm - Kiệt hoành hoành gây ra 8 vụ giết, cướp nhằm vào các chủ tiệm vàng gây hoang mang dư luận suốt thời gian dài trên địa bàn TP HCM và một số tỉnh lân cận. Nhưng sau đó, chúng lặn mất tăm tích khiến việc điều tra của các đơn vị Công an rơi vào khoảng không.

Tuy nhiên, với “bản tính khó sửa”, 7 năm sau (2011), cơn khát tiền trỗi dậy, bọn chúng lại sắm súng đạn với ý định tiếp tục con đường tội lỗi cũ. Nhưng “lưới trời lồng lộng”, lần này, bọn cướp đã bị lộ mặt khi các CBCS của Cục Cảnh sát hình sự - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm vẫn âm thầm theo đuổi vụ việc.  Từ đây, băng nhóm gồm 10 tên, trong đó có 3 đối tượng đã chết vì bệnh lý đã bị các chiến sĩ Cảnh sát hình sự  lôi ra ánh sáng. Qua lời khai của chúng, những vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng của chục năm trước lần lượt được tái hiện…

Chặn bàn tay tội ác của những tên cướp có vũ khí nóng

Từ năm 2000 – 2005, trên địa bàn thành phố HCM và một số tỉnh lân cận, như Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Đồng Nai… liên tiếp xảy ra các vụ án giết, cướp nhằm vào các chủ tiệm vàng. Đối tượng thường gây án vào những ngày trời có mưa, vào khoảng 19 – 20h, nếu nạn nhân chống cự hoặc bị quần chúng nhân dân truy đuổi thì rút súng bắn để cướp tài sản và tẩu thoát. Hậu quả mà bọn chúng gây ra đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, gây tâm lý bất an, lo sợ trong quần chúng nhân dân, nhất là đối với những hộ kinh doanh vàng bạc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại nhiều địa phương.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự nhiều năm điều tra triệt phá băng nhóm gây án trên. Mặc dù đã nỗ lực điều tra, truy tìm các đối tượng gây án nhưng do bọn tội phạm có phương thức, thủ đoạn phạm tội vừa manh động, liều lĩnh, vừa tinh vi, xảo quyệt để đối phó với cơ quan điều tra nên trong một thời gian dài hoạt động phạm tội của bọn chúng vẫn chưa bị phát hiện.

Tuy nhiên, chưa bắt được băng cướp tiệm vàng nguy hiểm nói trên, còn là món nợ lớn của các CBCS của Cục Cảnh sát hình sự cũng như Công an các tỉnh phía Nam. Đến năm 2011, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện những thông tin quý giá đầu tiên về băng cướp Tiếm -Kiệt, nghi vấn gây ra những vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng ở các tỉnh phía Nam, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã thành lập chuyên án giao cho Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng ban chuyên án. Đại tá Hồ Sĩ Tiến, hiện là Quyền Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự là Phó ban. Đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng phụ trách phía Nam, Phó ban chuyên án, được giao trực tiếp chỉ huy các mũi điều tra.

Đang áp giải tên Kiệm.

Vì các đối tượng cực kỳ khôn ngoan và thủ đoạn trong đối phó với cơ quan Công an, chúng lại rất manh động, sẵn sàng hạ sát người khác nên Đại tá Nguyễn Tri Phương đã quán triệt cho các trinh sát, điều tra viên của mình phải hết sức thận trọng. Các anh đã theo sát và phát hiện các đối tượng trong băng cướp này lại đang co ýá định ngóc đầu dậy, chuẩn bị súng đạn nhằm vào tiệm vàng Đức Hạnh trên đường Nguyễn Hữu Hào và tiệm vàng Kim Hồng ở chợ Phạm Thế Hiển, TP HCM để cướp tài sản.

Trong các cuộc họp của Ban chuyên án, một vấn đề được đưa ra tính toán chi tiết: để các đối tượng gây án rồi bắt quả tang hay bắt trước đó. Nếu để các đối tượng gây án rồi bắt quả tang thì khó lường được hậu quả đối với chủ tiệm vàng và cán bộ chiến sỹ. Sau khi suy xét, Ban chuyên án quyết định chọn điểm đánh ngay trước khi bọn chúng kịp ra tay với các chủ tiệm vàng nói trên.

Vào lúc 18h30' ngày 8/10/2011, tại quán cà phê Thu Hồng số 628 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM, các trinh sát Phòng 4, Cục CSHS, Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an phối hợp với Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Công an TP HCM đã tiến hành bắt các đối tượng về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. 3 đối tượng bị bắt đầu tiên gồm: Huỳnh Văn Tiếm (tên gọi khác Tím), 53 tuổi, trú tại xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, đối tượng có tiền án về tội cướp, chế tạo, tàng trữ vũ khí trái phép; Lê Anh Kiệt, 48 tuổi, trú tại, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM, đối tượng có một tiền án về tội giết người; Nguyễn Văn Nhãn, 55 tuổi, trú tại xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, đối tượng có 3 tiền án về các tội buôn bán hàng giả, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, đe dọa giết người. Tang vật thu giữ tại chỗ một súng K54 cùng 3 viên đạn, hai xe gắn máy. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Cách thời điểm bị bắt khoảng 1 tháng, Tiếm, Kiệt, Nhãn đã bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị cướp tiệm vàng. Chúng thống nhất muốn cướp được phải có súng nên Tiếm đưa 6 triệu đồng cho Nhãn đi mua súng. Nhãn mua được một khẩu K54 và 3 viên đạn với giá 4,5 triệu đồng. Thấy có một khẩu súng chưa đủ “hỏa lực” để đi cướp, hai tên trùm là Kiệt và Tiếm quyết định mua thêm một khẩu súng nữa. Tiếm cầm giấy tờ xe được 17 triệu và đưa số tiền này cho Nhãn mua súng, nhưng số tiền này Nhãn đã tiêu xài hết nên không mua thêm được súng. Bọn chúng đã đi điều nghiên, khảo sát 2 tiệm vàng trên, nhưng chưa kịp gây án thì bị bắt.

Tuy nhiên, điều mà các trinh sát, điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự cần chưa phải dừng lại ở đó. Mục đích của các anh còn là điều tra, làm rõ hàng loạt các vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng xảy ra những năm 2000-2005. Lúc đầu, các đối tượng tỏ vẻ ngây ngô, khai báo thành khẩn về việc định cướp nhưng giấu nhẹm quá khứ tội lỗi tày trời. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra xét hỏi sắc bén, các chứng cứ thu thập được, cuối cùng các trinh sát, điều tra viên cũng “đánh gục” được những tên cướp tiệm vàng khét tiếng tàn độc.

Bọn chúng đã lộ nguyên hình là băng cướp tiệm vàng kinh hoàng gồm 10 tên do các  tên Lê Anh Kiệt và Huỳnh Văn Tiếm cầm đầu. Riêng Trần Hữu Lộc, 34 tuổi, trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM; Nguyễn Đức Công, SN 44 tuổi, trú tại phường 4, quận 8, TP HCM và Nguyễn Tấn Thông, 36 tuổi, trú thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã chết do bệnh lý. Đây là băng cướp có địa bàn hoạt động khá rộng, hành vi cướp rất manh động, khi dùng cây sắt tấn công cướp tài sản không thành là chúng sẵn sàng nổ súng giết người để cướp tài sản...

Lật lại những vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng

Băng cướp tiệm vàng Tiếm - Kiệt cực kỳ manh động, lại có phương thức, thủ đoạn gây án và che giấu tội phạm hết sức tinh vi. Bọn chúng thường gây án vào thời gian chập tối, lúc các chủ tiệm vàng gom vàng, tiền từ tiệm về nhà, chúng mang theo súng, tuýp sắt bám theo các chủ tiệm vàng đợi đến địa điểm thuận lợi thì ép xe, dùng tuýp sắt đánh, dùng súng bắn vào người các nạn nhân và người truy đuổi để cướp và tẩu thoát. Khi đi xe thì đeo biển số giả, dùng băng keo đen dán che kín hết biển số để không bị phát hiện (việc dán băng keo che biển số xe do tên Tiếm thực hiện). Sau khi cướp được tiền, vàng, chúng đem vàng khò lại rồi chia nhỏ ra bán, sau đó mua lại vàng miếng SJC và đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Vụ cướp đầu tiên chúng thực hiện xảy ra ngày 22/9/2000. Sau khi nghiên cứu nắm quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ tiệm vàng K Tân Tiến ở cửa số 5 chợ Long Hoa huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, là ông Đỗ Văn Xuân và bà Lê Thị Quận. Tháng 9/2000, Tiếm đến TP HCM để gặp Kiệt, nói đã điều nghiên tiệm vàng K Tân Tiến và rủ Kiệt đi cướp tiệm vàng này. Kiệt đồng ý nhưng do vừa ngã xe máy không đi được nên Kiệt cho đàn em của Kiệt là Trần Hữu Lộc tham gia cướp tiệm vàng này với Tiếm.

Ngày 21/9/2000, Tiếm và Lộc bàn bạc, thống nhất với nhau kế hoạch dùng súng K59 và một cây tầm vông để làm hung khí đi cướp. Tiếm phân công nhiệm vụ, Tiếm lái xe chở, còn Lộc ngồi sau cầm một khẩu súng K59 và một cây tầm vông. Đến khoảng 19h30 ngày 22/9/2000, sau khi đóng cửa tiệm để mang vàng về nhà, ông Xuân chở bà Quận bằng xe máy, để giỏ xách đựng vàng ở giữa hai người. Khi thấy ông Xuân, bà Quận chuẩn bị đi về, Tiếm và Lộc đi trước chặn đường. Đến khu vực đường đất đỏ thuộc ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thì Lộc nhảy xuống chặn xe ông Xuân, dùng cây tầm vông đánh vào đầu ông Xuân, bà Quận làm họ té ngã, rồi giật lấy giỏ xách nhảy lên xe Tiếm đợi sẵn và tẩu thoát. Khẩu súng K59 Lộc giấu trong người nhưng chưa sử dụng tới.

Tài sản bị cướp theo bị hại khai: 45 lượng vàng 18K, 03 lượng vàng 24K và 5,5 triệu đồng. Số vàng cướp được Tiếm và Lộc chia nhau. Tiếm tự khò vàng để mang đi tiêu thụ, còn số vàng Lộc được chia, Lộc đem cho Kiệt để Kiệt khò, sau đó Kiệt đi bán giúp Lộc và đổi sang vàng SJC (mua lại bằng vàng SJC) được khoảng 10 lượng. Kiệt khai bán vàng ở các chợ Bàn Cờ, chợ An Đông ở TP HCM. Vụ này Kiệt được Lộc cho 5 triệu đồng.

Sau vụ đầu trót lọt, các đối tượng “im hơi lặng tiếng” một thời gian. Đến khoảng cuối năm 2000, Tiếm đến nhà Kiệt ở TP HCM để bàn cướp tiệm vàng Phú Khìn ở chợ Tân Biên, thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chủ tiệm vàng là ông Lương Văn Khìn, 54 tuổi. Tiếm đã khảo sát tiệm vàng này rồi, nhưng để cẩn thận hơn, hắn còn yêu cầu Kiệt cùng đi khảo sát lại lần nữa và lên kế hoạch cướp. Kiệt đồng ý. Chúng lên Tây Ninh, khảo sát địa bàn, đường đi và điều nghiên quy luật đi lại, sinh hoạt của chủ tiệm vàng Phú Khìn hai ngày. Đến ngày thứ ba, Tiếm và Kiệt quyết định cướp. Tiếm chạy xe, Kiệt ngồi sau cầm một khẩu súng K59 (trong có 6 viên đạn) và một tuýp sắt để sử dụng cho việc cướp tài sản.

Lấy lời khai của tên Tiếm.

Đến khoảng 19h30 ngày 14/1/2001, khi ông Khìn đóng cửa tiệm vàng, cho vàng vào thùng sắt để lên baga xe máy chạy về nhà cách tiệm vàng 200m, Tiếm chở Kiệt bám theo sau. Lúc ông Khìn về đến trước cửa nhà, dừng xe, bóp còi để người nhà ra mở cửa thì Tiếm chở Kiệt chồm đến. Kiệt nhảy xuống xe, dùng tuýp sắt đánh thẳng vào đầu ông Khìn làm nạn nhân té ngã, rồi cướp thùng vàng nhảy lên xe tẩu thoát. Thấy việc ông Khìn bị cướp, ông Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1975, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đuổi theo bọn cướp. Đến khu vực ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, vẫn thấy ông Tài đuổi theo, tên Kiệt lấy súng ra bắn về phía sau, khiến ông Tài buộc phải dừng lại. Tiếm và Kiệt tẩu thoát, chạy về nhà Tiếm. Số tài sản bị cướp, theo bị hại khai mất 15 lượng vàng 24K, 63 lượng vàng 18K. Bị can Kiệt khai cướp được 30 lượng, số vàng này chúng chia nhau, đem khò và đưa đi tiêu thụ.

Tiệm vàng thứ 3 chúng chọn để cướp là tiệm vàng Thanh Tâm ở thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM do vợ chồng ông Nguyễn Thông Tâm và bà Trần Thị Mỹ làm chủ. Khoảng đầu tháng 11/2001, Tiếm - Kiệt lựa chọn thêm 2 tên đàn em là Lộc và Tưởng đi cướp cùng. Sau khi quan sát, nghiên cứu về tiệm vàng Thông Tâm, thấy địa bàn đông người, mang súng đi lại nhiều lần sợ bị phát giác nên Tiếm và Kiệt nghĩ cách chôn khẩu súng K59 ở khu vực rẫy khoai mỳ cách tiệm vàng 2 km.

Qua ngày hôm sau, Tiếm - Kiệt đến đào súng lên để chuẩn bị đi cướp thì chẳng biết súng đã bị ai lấy mất. Vì mất súng nên chúng tạm hoãn kế hoạch cướp tiệm vàng Thông Tâm để chờ mua súng mới. Tiếm và Kiệt mỗi người góp 5 triệu đồng đưa cho Tưởng, Tưởng nhờ Thông (đã chết) mua được 2 khẩu súng K59 và 14 viên đạn. Sau khi có lại súng, ngày 7/11/2001, Tiếm, Kiệt, Lộc, Tưởng đi trên hai xe gắn máy, Tiếm chạy xe honda 67 chở Lộc ngồi sau cầm một khẩu súng K59 đã lên đạn sẵn, Tưởng chở Kiệt ngồi sau cầm một khẩu súng K59 đã lên đạn sẵn đến chợ Củ Chi phục sẵn.

Khoảng 18h cùng ngày, ông Tâm chở Nguyễn Tấn Đoàn (người làm công) đem về nhà trước một giỏ xách đựng vàng 18K sau đó quay lại để dọn hàng và chở tiếp vàng về nhà. Đến khoảng 18h45, khi ông Tâm chở vợ là bà Mỹ, đi xe Vespa chuyển vàng và tiền (đựng trong giỏ xách vải nilon để dưới sàn xe) từ tiệm về nhà thì chúng bám theo. Tên Tưởng chở Kiệt vọt lên, đến trước nhà của ông Tâm, bà Mỹ ở quốc lộ 22 thị trấn Củ Chi đợi sẵn.

Khi ông Tâm, bà Mỹ và 3 người làm gồm Nguyễn Thông Lợi, Nguyễn Tấn Đoàn, Trần Văn Chương vận chuyển vàng về đến nhà thì tên Kiệt đã ngồi sẵn ở ghế đá gần đó. Hắn đứng dậy giả vờ làm người đi bán đồ, tiến thẳng về phía ông Tâm rồi rút súng bắn thẳng một phát trúng tay phải của nạn nhân. Ông Tâm trúng đạn bỏ xe chạy và la “cướp, cướp”. Kiệt chạy đến xe Vespa, cướp giỏ xách đựng tiền, vàng, sau đó lên xe do Tưởng đang đậu chờ sẵn ở trước Ngân hàng Quế Đô (sát vách nhà ông Tâm) bỏ chạy.

Thấy ông Tâm chạy ra ngoài, cùng với 3 người làm công la “cướp, cướp” thì tên Tiếm chở tên Lộc phóng tới. Lộc cầm súng chĩa vào ông Tâm và Chương bắn nhưng súng không nổ. Sau đó, bọn chúng chạy về ngã ba Bưu điện Củ Chi. Thấy có người truy đuổi, Kiệt bắn hai phát súng, một phát chỉ thiên, một phát bắn xuống đất văng lên trúng đùi phải ông Phạm Trung, một người dân đuổi theo, gây thương tích nhẹ. Số người đuổi theo sợ không dám truy đuổi nữa. Sau đó, chúng về nhà Kiệt thuê ở quận 7, TP HCM chia nhau tiền, vàng rồi giao súng lại cho Tiếm quản lý, cất giấu. Tài sản bị cướp khoảng 200 lượng vàng các loại (18K, 24K, 9999, SJC, lắc, dây chuyền), 210.000 Yên Nhật, 30.000.000 VND, 500USD.

Tội ác tiếp diễn và dấu chấm hết cho những kẻ côn đồ

Trong vụ cướp tiệm vàng Kim Lộc ở chợ Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra ngày 10/7/2003, theo ông Nguyễn Tuấn Kiệt và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, chủ tiệm khai báo bị cướp 60 lượng vàng 18K, 34 lượng vàng 24K và 110 triệu đồng. Kiệt khai tài sản sau khi cướp kiểm tra thấy có 110 triệu đồng và vàng 18K, 24K đựng trong các hộp bằng mica, số vàng này Kiệt khò đem bán, cộng với tiền mặt cướp được, Kiệt mua lại 60 lượng vàng SJC, Kiệt lấy 30 lượng, chia Công 20 lượng, Tiếm 10 lượng. Vụ cướp tài sản của chủ tiệm vàng Bảo Hòa ở chợ Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xảy ra ngày 17/11/2003, chúng chưa cướp được tài sản do quá đông người xuất hiện. 

Tuy nhiên, “thua keo này, bày keo khác”, khi vụ cướp tiệm vàng Bảo Hòa bất thành, bọn chúng lại chọn tiệm vàng Kim Quang của ông Lê Văn Quang và bà Trương Thị Linh, ở chợ Mới, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để gây án. Ngày 31/12/2003, Tiếm chở Nhãn bằng xe Wave đỏ của Tiếm đi từ thị xã Tây Ninh đến thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, mỗi tên dắt theo một khẩu K59.

Khoảng 20h cùng ngày, chúng đến gần chỗ tiệm vàng Kim Quang, Tiếm nói với Nhãn: “Mày đi bộ vào xem nó ra chưa, thấy nó ra thì mày giật giỏ hàng, nếu có trở ngại thì bắn cho nó sợ, tao đi xe máy theo”. Khi Nhãn đến trước tiệm vàng thì bà Linh đang cho tiền, vàng vào hai giỏ xách bước ra khỏi tiệm để về nhà. Tên Nhãn tiến lại, giật giỏ xách của bà Linh. Nạn nhân la to: “cướp, cướp” thì Nhãn gí súng vào hông trái của bà Linh bắn một phát. Khi bà Linh ngã xuống, Nhãn giật hai giỏ xách và bắn thêm một phát chỉ thiên. Ông Quang (chồng bà Linh) từ trong tiệm vàng bước ra bị Tiếm nhắm bắn hai phát nhưng không trúng. Sau đó, Tiếm, Nhãn lên xe tẩu thoát. Theo bị hại khai, tài sản bị cướp khoảng 145 lượng vàng 24K và 170 triệu. Tiếm khai chỉ cướp được khoảng 35 lượng vàng 24K, không có vàng 18K và tiền. Còn Nhãn khai được Tiếm đưa cho hai lần tiền, tổng cộng 47 triệu đồng.

Kinh hoàng nhất là vụ giết, cướp tài sản của chủ tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP HCM xảy ra ngày 2/10/2004. Chúng nghiên cứu rất kỹ về tiệm vàng Kim Thành và quyết định khi chủ tiệm vàng mang vàng về nhà đến giữa đường sẽ ra tay cướp. Kiệt phân công Tưởng chở Kiệt mang theo một khẩu súng K59 đã lên đạn sẵn và một cái kéo; Tiếm chở Nhãn mang theo một khẩu K59 đã lên đạn sẵn.

Khoảng 19h cùng ngày, lúc này trời bắt đầu mưa, ông Doãn Mỹ, chủ tiệm vàng chở vợ là bà Thanh đi trên xe cup, mặc áo mưa, vận chuyển tiền, vàng từ tiệm ở chợ Phạm Thế Hiển về nhà. Khi ông Mỹ chạy xe vào đường số 23 được một khúc thì tên Tưởng phóng lên, ép xe ông Mỹ. Tên Kiệt rút súng bắn một phát vào người ông Mỹ và nhảy xuống xô xe ông Mỹ ngã. Bà Thanh ngồi sau chui ra khỏi áo mưa nhảy xuống la cướp. Tên Tưởng dựng xe, chạy đến dùng kéo cắt dây buộc ở giỏ xách đựng tiền, vàng ở gác baga xe cup.

Vợ chồng ông Mỹ tiếp tục la “cướp, cướp”, ông Mỹ lao vào ôm chân Kiệt. Thấy vậy, Kiệt nhắm thẳng vào ông Mỹ bắn tiếp một phát đạn nữa nhưng súng kẹt đạn không nổ. Thế là, hắn dùng báng súng đập vào đầu ông Mỹ để nạn nhân buông tay. Thấy tên đồng bọn bị ông Mỹ túm chân, Tiếm kêu với Nhãn, đồng thời Kiệt ra dấu gật đầu cho Nhãn bắn ông Mỹ. Nhãn chạy tới rút súng bắn vào người ông Mỹ, làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Vụ này, Kiệt khai cướp được 150 triệu đồng, hơn 10 ngàn USD và 50 lượng vàng các loại 18K, 24K. Số tiền vàng này chia nhau theo tỷ lệ Tiếm, Kiệt mỗi người 30%; Nhãn, Tưởng mỗi người 20%.

Sau lần ra tay giết hại chủ tiệm vàng Kim Thành, băng cướp Tiếm - Kiệt lại tiếp tục vung súng, sát hại chủ tiệm vàng Từ Minh ở thị xã Vĩnh Long (nay là thành phố Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long. Chủ tiệm vàng là ông Từ Văn Minh và bà Võ Thị Thông Mai. Ngày 10/7/2005, lợi dụng lúc trời mưa, bốn tên Tiếm, Kiệt, Nhãn, Tưởng quyết định ra tay, cướp tài sản của chủ tiệm vàng Từ Minh... Kiệt cầm một khẩu súng K59 đã lên đạn và một tuýp sắt, Nhãn cầm một khẩu súng K59 đã lên đạn có nhiệm vụ đánh, bắn để cướp, còn Tiếm, Tưởng chạy xe chở đồng bọn tẩu thoát, đồng thời hỗ trợ khi bị chủ tiệm vàng và người dân chống cự, truy đuổi.

Khoảng 19h10 phút cùng ngày, ông Minh, bà Mai vận chuyển tiền, vàng về nhà, khi đến giữa đường nơi các tên Tiếm, Kiệt, Nhãn, Tưởng phục sẵn thì Kiệt dùng tuýp sắt đánh thẳng vào mặt ông Minh nhưng ông Minh né được, tuýp sắt theo đà đánh trúng vào mặt bà Mai đang ngồi ở phía sau, làm ông Minh, bà Mai ngã xuống đường. Kiệt tiếp tục dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào tay của ông Minh để cho Tưởng giật giỏ xách do bà Mỹ ôm.

Một người làm công của tiệm vàng xông vào can thiệp không cho Tưởng giật giỏ xách. Cùng lúc đó ông Minh tước được tuýp sắt của Kiệt và dùng tuýp sắt đánh tên Nhãn. Nhãn rút súng bắn một phát chỉ thiên đe dọa, Tưởng giật được hai giỏ xách, đưa cho Nhãn cầm một giỏ xách, còn một giỏ xách Tưởng cầm, sau đó cả bọn lên xe tẩu thoát. Kiệt bắn thêm một phát súng nữa để ngăn cản người truy đuổi. Chúng chạy đến chỗ đường cống đang thi công nhét giỏ xách cướp được vào đó rồi bốn tên chia nhau bỏ trốn. Kiệt và Nhãn bắt xe khách còn Tưởng chạy xe máy về TP HCM. Tiếm chạy xe về Cần Thơ, đến khoảng 3h sáng hôm sau thì quay lại điểm giấu các giỏ xách cướp được lấy hết vàng cho vào bọc nylon, quẳng giỏ xách lại rồi về Tây Ninh. Lần này chúng cũng cướp được rất nhiều, gồm 81 lượng vàng 24K, 47 lượng vàng 18K, 84 viên kim cương, 5.000USD, 500 đôla Canađa, 300 đôla Úc...

T. Hòa - Hiền Thanh
.
.
.