Tin vào "hợp đồng với quỷ", thanh niên đâm chết hai chị em để trúng xổ số

Thứ Tư, 07/07/2021, 16:54
Một nam thanh niên người Anh đã bị tòa án kết tội giết hại hai phụ nữ, trong vụ việc có liên quan đến một "hợp đồng với ma quỷ" của kẻ sát nhân để đổi lấy một lần trúng xổ số trong tương lai, Reuters ngày 7/7 đưa tin.

Danyal Hussein, 19 tuổi, đã đâm chết hai chị em Bibaa Henry, 46 tuổi và Nicole Smallman, 27 tuổi, trong một vụ tấn công dã man xảy ra tại một công viên ở ngoại ô thủ đô London, Anh vào tháng 6 năm ngoái sau bữa tiệc sinh nhật của nạn nhân Henry, cảnh sát cho biết.

Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, Hussein đã thực hiện các vụ giết người để hoàn thành "hợp đồng" với một con quỷ gọi là "Mighty King Lucifuge Rofocale", trong bản hợp đồng được thanh niên này ký bằng chính máu của mình, theo đó cam kết sẽ "giết tối thiểu sáu phụ nữ trong vòng sáu tháng miễn là đang tự do và có khả năng".

Kẻ sát nhân Danyal Hussein và bản hợp đồng được ký bằng máu. Ảnh: Daily Mail

Hussein viết trong bản hợp đồng rằng để đổi lại với yêu cầu man rợ, phần thưởng mà anh ta nhận được sẽ là "giành được Mega Millions Super Jackpot", một dạng xổ số triệu đô đình đám ở Anh. 

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy ba tờ vé số mà kẻ này mua sau vụ giết người. Dựa trên những tư liệu thu thập được, cảnh sát khẳng định, kẻ sát nhân tuổi teen này còn có ý định thực hiện nhiều vụ giết người hơn nữa.

"Rất khó để bất kỳ người bình thường nào có thể hiểu được. Nó gần giống như một bộ phim", Chánh thanh tra điều tra Simon Harding, người phụ trách vụ án này, chia sẻ.

Theo phía cảnh sát, Danyal Hussein đã đâm Henry 8 nhát và đâm Smallman 28 nhát, mặc cho hai nạn nhân nỗ lực chống cự. Sau vụ sát hại, kẻ này kéo hai thi thể vào rừng sâu. Ngày hôm sau, hai thi thể mới được phát hiện bởi bạn trai của Smallman.

Chân dung hai nạn nhân bị Danyal Hussein sát hại dã man. Ảnh: Daily Mail

Hussein, người sống với mẹ, trở thành đối tượng tình nghi do vết máu của kẻ này được tìm thấy tại hiện trường vụ sát hại. Hắn bị bắt gần 4 tuần sau đó, cảnh sát cho biết, đồng thời lập luận rằng vì bị thương ở tay sau vụ sát hại nên hắn chưa thể "ra tay" với các nạn nhân tiếp theo. 

Khi khám xét nhà kẻ sát nhân này, cơ quan điều tra tìm thấy bản hợp đồng ma quỷ và một vài tờ vé số. Ngoài ra còn có các biểu tượng satan và một cuốn sách bùa chú viết tay, bao gồm cả những câu thần chú để khiến hắn trở nên hấp dẫn hơn với phụ nữ.

Hussein phủ nhận toàn bộ sự liên quan đến vụ giết người, cho rằng đây là một âm mưu phức tạp, song dựa trên các chứng cứ được tìm thấy, bồi thẩm đoàn tại tòa án Old Bailey ở London đã kết luận kẻ này có tội.

Trước đó, theo Mail Online, ngôi trường mà kẻ sát nhân tuổi teen này từng theo học đã khuyến cáo rằng đứa trẻ này "có thể bộc lộ nguy cơ bị cực đoan hóa", và từng giới thiệu kẻ này tham gia khóa đào tạo chống cực đoan hóa khi hắn 15 tuổi.

An Nhiên
.
.
.