"Về miền quan họ" với Mai Thương

Thứ Sáu, 21/10/2022, 11:56

Mai Thương – giải Ba Sao Mai 2017 vừa ra mắt khán giả dự án âm nhạc đặc biệt có tên Về miền Quan họ. Đây là món quà tinh thần mà cô dành tặng quê hương Kinh Bắc cũng như người mẹ yêu quý của mình.

Dự án âm nhạc này gồm 01 CD và 02 MV đều là những bài hát mang âm hưởng dân gian, đúng như phong cách âm nhạc mà Mai Thương định hình và theo đuổi từ khi đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai toàn quốc năm 2017.

‘Về miền quan họ’ với Mai Thương -0
Ca sĩ Mai Thương – giải Ba Sao Mai 2017

CD với tên gọi Về miền Quan họ - cũng chính là tên chung của cả dự án gồm 12 bài hát vừa cũ vừa mới. Giọng ca Kinh Bắc đã lựa chọn những ca khúc rất nổi tiếng của vùng Kinh Bắc để đưa vào CD như: Những cô gái Quan họ (Phó Đức Phương), Câu Quan họ người ơi (Ngọc Lĩnh), Nhớ đêm giã bạn (Nguyễn Tiến), Ngẫu hứng giao duyên (Trần Tiến).

Bên cạnh đó, cô cũng đưa vào hàng loạt những ca khúc mới sáng tác gần đây cùng những ca khúc “mới toanh” chưa được phổ biến, trong đó có thể kể đến các tác phẩm như: Về miền Quan họ người ơi (Vũ Quốc Nam, Anh Tuấn), Về Quan họ giao duyên (Quang Hưng, Anh Tuấn), Hội làng (Bá Quang)…

Trong đó, MV “Làng” được đạo diễn Anh Quân dàn dựng đưa khán giả trở về miền quê Kinh Bắc bình yên và đẹp đến nao lòng.

MV “Chuyện tình của mẹ” được khai thác một cách nhẹ nhàng câu chuyện về người mẹ (do chính mẹ đẻ của Mai Thương diễn xuất), người mẹ ấy cũng giống như bao bà mẹ quê khác, luôn hi sinh bản thân mình, tảo tần, gánh gồng nuôi đàn con khôn lớn, phụng sự nhà chồng và thủy chung son sắt với người mình yêu. Một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng nói lên được công lao to lớn của người mẹ.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Dự án âm nhạc này chính là món quà mà tôi tri ân quê hương tôi, mảnh đất sinh ra và đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi để có một ca sĩ Mai Thương như ngày hôm nay. Tôi luôn tự hào về quê hương Kinh Bắc giàu bản sắc văn hóa của mình. Và đây cũng là món quà tôi dành tặng người mẹ tảo tần của mình, người luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên nhất, an toàn nhất và hạnh phúc ấm áp nhất mỗi khi tôi trở về nhà. Đó cũng là món quà mà tôi dành tặng cho tất cả những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời nhất".

PV
.
.
.