Sân khấu Thủ đô sáng đèn dịp Quốc tế Phụ nữ
Trong không khí tưng bừng dịp 8/3, rất nhiều sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh ngày Quốc tế Phụ nữ, thì ở một lĩnh vực nghệ thuật kịch nói, cũng có thể gọi là bùng nổ các vở diễn, mang lại tiếng cười vui vẻ cho một nửa thế giới trong những ngày này.
Tối Chủ nhật 4-3, hòa trong từng tốp người có mặt tại Nhà hát Tuổi trẻ, lũ chúng tôi 3 đứa bạn từ thời học đại học, ra trường cách đây gần 30 năm vẫn có may mắn được rủ nhau đi xem kịch nói ở Thủ đô. Cùng với vở kịch của chúng tôi đi xem hôm ấy có tên “Phố cười - Yêu ơi là yêu” thì các sân khấu khác còn diễn nhiều vở khác. “Quân khu Nam Đồng” được diễn hồi tháng 11 năm 2025 và vẫn còn kéo dài các suất diễn cho đến hôm nay, rồi “Đời cười – Bến ôsin” của Đạo diễn, NSND Lê Hùng là một vở diễn được coi như thương hiệu của Nhà hát Tuổi trẻ.
Hay Nhà hát Kịch Hà Nội cũng luôn sáng đèn trong năm qua với nhiều vở kịch được dựng từ những tác phẩm văn học kinh điển: “Ả cave nhà hàng Maxim”, “Hoàng tử bé”… Và hiện tại, để cho không khí ngày 8/3 thêm rộn rã tiếng cười thì Nhà hát đang cho diễn vở kịch dân gian nổi tiếng “Nghêu Sò Ốc Hến” – một tác phẩm quen thuộc, đậm đà bản sắc truyền thống và giàu giá trị nghệ thuật. “Nghêu Sò Ốc Hến” là một tích tuồng nổi tiếng, có nội dung lên án chế độ phong kiến quan lại. Thời phong kiến qua đi, nhưng giá trị nghệ thuật, nội dung vẫn mang lại tiếng cười nhờ sự cải tiến, lồng ghép thêm chi tiết để mang lại tiếng cười giải trí cho khán giả.
Vở kịch “Yêu ơi là yêu” được các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ diễn suốt từ Tết Nguyên đán đến sát dịp 8/3. Khi chúng tôi đến thì đã đến giờ diễn. Tầng 1 ghế kín khán giả, tầng hai được quá nửa. Nhưng như thế cũng là rất đông cho một vở kịch có suất diễn dài.
Để cho thêm phần phong phú, nhiều tác phẩm, vở diễn được đạo diễn và biên kịch lồng ghép các thể loại nghệ thuật. So với vé xem ca nhạc thì người xem phải bỏ ra số tiền ít hơn, mà vẫn được nghe âm thanh nhạc sống, được thưởng thức âm thanh sống động, sự hiện diện của diễn viên thật trên sân khấu.
Với số tiền vài trăm ngàn đồng cho một vé xem kịch, có lẽ người dân Thủ đô không phải quá so đo, cho dù hiện nay không thiếu chương trình, thiết bị nghe nhìn, nhưng mỗi thể loại nghệ thuật lại mang một giá trị nghệ thuật riêng. Nếu những vở hài kịch mang đến tiếng cười giải trí, có tiếng cười châm biếm, sâu cay, có vở lại mang đến sự hiểu biết sâu hơn về nội dung các tác phẩm văn học, mà ở thế hệ trẻ ngày nay, khi các phương tiện giải trí nhanh chiếm ưu thế, chắc chắn một số người trẻ sẽ lười tìm đọc các tác phẩm văn học. Từ các tác phẩm kịch kinh điển cho đến các tác phẩm văn học Việt Nam được dựng thành kịch hay các tác phẩm kinh điển nước ngoài, đều có thể truyền tải đến người xem bằng hình thức kịch nói. Và đúng như ý đồ của các đạo diễn, các vở diễn đều được sáng đèn trong nhiều đêm diễn.

“Concert” sôi động, sân khấu thiếu chỗ cho trẻ em
Sân khấu kịch Tết phía Nam: Đa dạng sắc màu