Hoạ sĩ Trịnh Lữ trở lại với “Vẽ gì cũng là tự hoạ”

Thứ Ba, 04/01/2022, 16:42

Ngay những ngày đầu năm mới, hoạ sĩ Trịnh Lữ đã trở lại với công chúng Thủ đô với triển lãm và tập sách cùng tên - “Vẽ gì cũng là tự hoạ”. Một triển lãm khác chủ đề “Vẫn là tết chứ 2022” trưng bày tác phẩm của ông và một số hoạ sĩ khác cũng “trình làng” ngay sau đó.

Hoạ sĩ Trịnh Lữ học hội hoạ và thiết kế từ nhỏ với bố là hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc (Khoá 9 Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương) và mẹ là hoạ sĩ Nguyễn Thị Khang. Sau này ông tu nghiệp thêm về hội hoạ và tâm lý học thị giác tại Đại học  Cornell (1992-1994); hội hoạ, lịch sử và phê bình mỹ thuật tại Đại học Wisconsin (2014-2018) tại Mỹ. Triển lãm cá nhân đầu tiên của ông được tổ chức năm 1993 tại Upstair  Gallery ở Ithaca, được tờ nhật báo Ithaca Journal bầu chọn Trịnh Lữ là “Nghệ sĩ của năm”. Triển lãm cá nhân thứ hai của ông cũng tại Ithaca, do Artifax Gallery tổ chức năm 1994. Các ấn phẩm thiết kế của Trịnh Lữ đã từng dùng tại Citibank và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại New York. Năm 2015, ông trưng  bày 67 bức tranh tại phố cổ Hàng Đồng, Hà Nội.

Hoạ sĩ Trịnh Lữ trở lại với “Vẽ gì cũng là tự hoạ”  -0
Chân dung tự hoạ của hoạ sĩ Trịnh Lữ.

Trịnh Lữ cũng là tên tuổi quen thuộc với nhiều độc giả Việt Nam trong vai trò dịch giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Cuộc đời của Pi, Đại gia Gatsby, Rừng Na Uy, Con nhân mã ở trong vườn, Utopia, Biển... Ông nhận giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội năm 2004 - 2005.

Cuốn sách mỹ thuật “Vẽ gì cũng là tự họa” của Trịnh Lữ do ông tự thiết kế và viết chú thích, họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật, nghiên cứu văn hóa Phan Cẩm Thượng và điêu khắc gia Đào Châu Hải viết lời tựa. Những bức tranh trong cuốn sách còn được chọn lọc, trưng bày tại triển lãm cùng tên – “Vẽ gì cũng là tự hoạ”.

Hoạ sĩ Trịnh Lữ trở lại với “Vẽ gì cũng là tự hoạ”  -0
Nhàn đàn Chopin (chất liệu: phấn màu).

Diễn ra từ 4/1 đến 11/1 tại The Muse Artspace, Hà Nội, triển lãm trưng bày theo 3 mảng chính: tranh phong  cảnh, tranh chân dung, tranh tĩnh vật theo phong cách “bức tường tranh” (gallery-wall). Trong khuôn viên triển lãm, ngày 11/1, hoạ sĩ Trịnh Lữ cũng sẽ buổi giao lưu với bạn đọc về cuốn sách này của ông. Các sự kiện do Công ty nghệ thuật The Muse, nhà phát hành sách Omega+ và tiệm sách hay – The Book Lag đồng tổ chức.

Hoạ sĩ Trịnh Lữ trở lại với “Vẽ gì cũng là tự hoạ”  -0
Yên Phụ chiều cuối năm (chất liệu: phấn màu).

Ngay sau triển lãm, cũng tại The Muse Artspace, từ 12 đến 23/1, hoạ sĩ Trịnh Lữ cùng các hoạ sĩ Vũ Văn Tịch, Khổng Đỗ Duy, Chu Thăng, Chu Quốc Bình, Nguyễn Văn Trinh ra mắt công chúng triển lãm “Vẫn là tết chứ 2022”. Với mong muốn mang lại cho người xem thái độ sống lạc quan ngay trong đại dịch COVID-19 qua những bức tranh tưng bừng sức xuân và niềm vui sống, tại triển lãm, mỗi họa sĩ sẽ trưng bày một dòng tranh với các chất liệu khác nhau gồm sơn mài, sơn dầu, phấn màu, màu nước, lụa. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm này đều được sáng tác trong năm 2021.

N.Hoa
.
.
.